Văn 8 Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tưởng tượng con trai Lão Hạc trở về sau thời gian dài xa cách(kể theo sự sáng tạo của bản thân nhé)
các b giúp mình bài trên nhá mình chỉ cần dàn ý chi tiết thôi ạ
mình cảm ơn
Mình hướng dẫn cậu sơ qua theo cách hiểu của bản thân mình nha:
*Hoàn cảnh gia đình Lão Hạc:
- Nhà Lão Hạc cũng không sướng hơn người khác là bao khi vợ mất sớm, để lại một đứa con trai nhưng nay lại đi đồn điền cao su vì không cưới được vợ. Lão chỉ thui thủi bên Cậu Vàng để khuây khỏa nỗi cô đơn, hiu quạnh.
*Kể lại vắn tắt toàn bộ sự việc bằng lời văn của mình:
- Lão Hạc rất chăm chỉ làm lụng, chồng hoa màu, làm thuê để kiếm thêm ít tiền dành dụm cho con trai.
- Nhưng sau cơn bạo bệnh cộng thêm không kiếm được việc làm, Lão đâm ra khổ cực phải ra quyết định bán cậu Vàng để có thể bào toàn số tiền cùng mảnh vườn cho con trai.
- Lão đau đớn, dằn vặt bản thân và tự kết liễu cuộc đời mình bằng chính thứ bả chó của Binh Tư.
- Trước khi giã từ cuộc đời, Lão có để lại ruộng vườn cùng tất cả số tài sản của mình lại cho xon và nhờ ông giáo trông coi để không ai dòm ngó đến.
- Cái chết của Lão thật khủng khiếp, kinh hoàng, để lại bao nỗi ám ảnh với những người xung quanh khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy.
*Khi con trai Lão trở về:
- Khi về đến nhà, người mà anh ta mong mỏi được nhìn thấy nhất đó chính là người cha thân yêu của mình sau hàng năm xa cách.
- Cảnh tượng đầu tiên ập đến chính là ngôi nhà tan hoang, vườn tược chỉ toàn cây dại mọc um tùm không lối ra.
- Vừa bước đến gọi cha được một lúc thì ông giáo vội vàng chạy đến cùng vẻ mặt hớt hải khiến con trai của Lão có cảm giác không lành và đúng thật. Câu nói sét đánh ngang tai rằng:" Cụ ấy đã đi từ lâu rồi, cụ chỉ mong giữ được mảnh vườn và ít tiền mọn cho cậu nên mới ra nông nỗi này".
- Toàn thân bủn rủn, miệng nói lắp bắp vì anh không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra.
- Người thân duy nhất đã rời bỏ chính mình để đi đến một nơi xa lắm, nơi chỉ có những niềm vui cùng sự ấm no chứ không khổ cực như hiện tại.
Bạn tham khảo ^^
 
Top Bottom