V
vkhu


Một buổi sáng, có người đàn ông gặp Thần Chết trong thành phố. Ông ta hỏi Thần Chết:
“Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?”
“Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này.” Thần Chết đáp
“Trời đất ơi!” Người kia thốt lên.
“Ta cũng chẳng vui vẻ gì hơn ngươi đâu,” Thần Chết thở dài, "Nhưng lệnh đã ra, không làm sao được?”
Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của Thần Chết.
Hôm sau, người đàn ông kia lại một lần nữa giáp mặt Thần Chết. Ông ta hỏi: “Ngài nói với tôi là lấy đi sinh mạng của 100 người, vậy sao hôm qua lại có tới 1000 người qua đời?”
“Ta nói là làm,” Thần Chết đáp, “Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại.”
-------------
Nguồn: Bookism
“Ngài đang làm gì trong thành phố của tôi vậy?”
“Ta sẽ lấy đi mạng sống của 100 người trong thành phố này.” Thần Chết đáp
“Trời đất ơi!” Người kia thốt lên.
“Ta cũng chẳng vui vẻ gì hơn ngươi đâu,” Thần Chết thở dài, "Nhưng lệnh đã ra, không làm sao được?”
Người đàn ông nhanh chóng loan báo cho mọi người trong thành phố về kế hoạch của Thần Chết.
Hôm sau, người đàn ông kia lại một lần nữa giáp mặt Thần Chết. Ông ta hỏi: “Ngài nói với tôi là lấy đi sinh mạng của 100 người, vậy sao hôm qua lại có tới 1000 người qua đời?”
“Ta nói là làm,” Thần Chết đáp, “Ta chỉ lấy đi 100 người, và lo lắng đã lấy đi số người còn lại.”
-------------
Nguồn: Bookism