[Truyện kinh dị] Cuộc gọi

V

vkhu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tổng đài: Alô, 9-1-1 đây. Xin hãy nêu trường hợp khẩn của mình.

Đứa bé: Mẹ cháu đến rồi.

Tổng đài: Thế tình huống khẩn là gì vậy cháu?

Đứa bé: Bố cháu cũng đến rồi.

Tổng đài: Cháu cần cô nói chuyện với họ không?

Đứa bé: Không ạ. Cô giúp cháu bảo mấy người dưới đấy đừng giết nốt em cháu nữa.
-------------
Nguồn: Bookism
 
W

woonopro

Có phải là đứa bé đã chết dưới cõi âm. Tổng đài bắt sóng kiểu gì mà bắt được kênh của em bé, người dưới cõi âm đang giết Mẹ rồi Cha đứa bé, chỉ còn duy nhất đứa em còn sống. Phải vậy không. Nếu thế thì tại sau câu cuối
Đứa bé: Không ạ. Cô giúp cháu bảo mấy người dưới đấy đừng giết nốt em cháu nữa.
Đứa bé đã chết thì phải dùng " dưới đây" thay " đấy" chứ
Tổng đài 911 thì có liên quan gì cõi âm
 
S

scientists

Tổng đài: Alô, 9-1-1 đây. Xin hãy nêu trường hợp khẩn của mình.

Đứa bé: Mẹ cháu đến rồi.

Tổng đài: Thế tình huống khẩn là gì vậy cháu?

Đứa bé: Bố cháu cũng đến rồi.

Tổng đài: Cháu cần cô nói chuyện với họ không?

Đứa bé: Không ạ. Cô giúp cháu bảo mấy người dưới đấy đừng giết nốt em cháu nữa.
-------------
Nguồn: Bookism

Bạn kiếm ở đâu ba cái truyện kinh dị hơi bị vớ vẩn đó vậy !
 
B

boboiboydiatran

Tổng đài: Alô, 9-1-1 đây. Xin hãy nêu trường hợp khẩn của mình.

Đứa bé: Mẹ cháu đến rồi.

Tổng đài: Thế tình huống khẩn là gì vậy cháu?

Đứa bé: Bố cháu cũng đến rồi.

Tổng đài: Cháu cần cô nói chuyện với họ không?

Đứa bé: Không ạ. Cô giúp cháu bảo mấy người dưới đấy đừng giết nốt em cháu nữa.
-------------
Nguồn: Bookism

mình nói thật mấy cái chuyện này quá khó hiểu vả lại chẳng có tí kinh dị j` cả đâu. mình nói thật mong bn đừng giận mình
 
Top Bottom