CLB Khu vườn ngôn từ Truyện cười

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

NHẤT QUỶ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ
Trong tiết học Sinh học, cô giáo giới thiệu bài mới với chủ đề "Tim". Rồi cô đặt ra những câu hỏi:
- "Thế con người sống phải có gì?"
Cả lớp im lặng, nhưng sau một hồi có một câu học trò nhỏ giơ tay trả lời:
- "Dạ thưa cô, con người sống phải có tim cô ạ."
Cô giáo vỗ tay khen cậu học trò nhỏ.
Rồi cô hỏi tiếp: "Thế con người không có tim sống được không?"
Cả lớp im lặng, rồi cậu học trò nhỏ ấy lại giơ tay trả lời:
- "Dạ thưa cô, con người không có tim sống được cô ạ".
Sau khi nghe câu trả lời của cậu học trò, cô giáo vô cùng ngạc nhiên và tức giận.
Cô giáo nói: "Tại sao em nói con người sống phải có tim mà cô hỏi con người không có tim sống được hả?"
Cậu học trò nhỏ dõng dạc trả lời: "Dạ, tại vì hôm qua em nghe cô nói với thầy dạy Địa là trái tim em đã trao hết cho anh nhưng mà cô vẫn sống đấy thôi"
Cô giáo đỏ bừng cả mặt và không nói nên lời.
Rồi đến tiết của thầy giáo dạy Địa ấy, hôm đó lớp học về dân số
Thầy giáo hỏi: "Các em cho thầy biết dân số Việt Nam là bao nhiêu?"
Cả lớp không ai dám trả lời trừ cậu học trò nhỏ ấy.
Cậu ta trả lời: "Dạ thầy, dân số Việt Nam hơn 90 triệu người ạ".
Thầy giáo vui vẻ khen cậu học trò nhỏ.
Rồi thầy hỏi tiếp: "Thế các em có biết dân số thế giới là bao nhiêu không?"
Cả lớp bối rối trước câu hỏi của thầy giáo trừ câu học trò nhỏ.
Câu ta bảo: "Dạ thưa thầy dân số Thế Giới Là chỉ có 3 người thôi thầy ạ".
Ông thây trợn hai mắt với vẻ ngạc nhiên.
Rồi cậu học trò ấy giải thích: "Tại vì hôm qua em nghe thầy nói với cô là thế giới này chỉ có đôi ta mà thầy quên mấy em núp dưới ghế đá nghe len nên thế giới chỉ có ba người".
Ông thầy nghe xong ngượng cả mặt rồi té ngửa.
Đúng là không sai "Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò".
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
NHẤT QUỶ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ
Trong tiết học Sinh học, cô giáo giới thiệu bài mới với chủ đề "Tim". Rồi cô đặt ra những câu hỏi:
- "Thế con người sống phải có gì?"
Cả lớp im lặng, nhưng sau một hồi có một câu học trò nhỏ giơ tay trả lời:
- "Dạ thưa cô, con người sống phải có tim cô ạ."
Cô giáo vỗ tay khen cậu học trò nhỏ.
Rồi cô hỏi tiếp: "Thế con người không có tim sống được không?"
Cả lớp im lặng, rồi cậu học trò nhỏ ấy lại giơ tay trả lời:
- "Dạ thưa cô, con người không có tim sống được cô ạ".
Sau khi nghe câu trả lời của cậu học trò, cô giáo vô cùng ngạc nhiên và tức giận.
Cô giáo nói: "Tại sao em nói con người sống phải có tim mà cô hỏi con người không có tim sống được hả?"
Cậu học trò nhỏ dõng dạc trả lời: "Dạ, tại vì hôm qua em nghe cô nói với thầy dạy Địa là trái tim em đã trao hết cho anh nhưng mà cô vẫn sống đấy thôi"
Cô giáo đỏ bừng cả mặt và không nói nên lời.
Rồi đến tiết của thầy giáo dạy Địa ấy, hôm đó lớp học về dân số
Thầy giáo hỏi: "Các em cho thầy biết dân số Việt Nam là bao nhiêu?"
Cả lớp không ai dám trả lời trừ cậu học trò nhỏ ấy.
Cậu ta trả lời: "Dạ thầy, dân số Việt Nam hơn 90 triệu người ạ".
Thầy giáo vui vẻ khen cậu học trò nhỏ.
Rồi thầy hỏi tiếp: "Thế các em có biết dân số thế giới là bao nhiêu không?"
Cả lớp bối rối trước câu hỏi của thầy giáo trừ câu học trò nhỏ.
Câu ta bảo: "Dạ thưa thầy dân số Thế Giới Là chỉ có 3 người thôi thầy ạ".
Ông thây trợn hai mắt với vẻ ngạc nhiên.
Rồi cậu học trò ấy giải thích: "Tại vì hôm qua em nghe thầy nói với cô là thế giới này chỉ có đôi ta mà thầy quên mấy em núp dưới ghế đá nghe len nên thế giới chỉ có ba người".
Ông thầy nghe xong ngượng cả mặt rồi té ngửa.
Đúng là không sai "Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò".
hay lắm đó cậu,cậu sưu tầm ở đâu thế,cười rụng cả hàm:D
 
Top Bottom