Truyện cười : Ngôn ngữ sinh viên 1

A

anhcute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

- Hôm vừa rồi tớ có thằng bạn say rượu, bị ngã từ trên giường xuống thế mà phải vào bệnh viện. Bác sĩ xem xét xong, lắc đầu bảo: bó tay!

- Thế nó bị gì mà nặng vậy?

- Gẫy tay
 
7

7124119

éc...công nhận hỏi 1 câu mất hứng ghia...Sau này bạn đừng làm như vậy kẻo tác giả buồn, có jì thì lên nhớ rủ tui theo, cùng đọc truyện cùng chọt éc :D
 
7

7124119

anhcute hiền ghia...em đang đồng lõa với người kia chọc anh đóa..Cảm ơn vì khen em "tốt" .Chứ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hok cóa ai khen em dzị áh kekeke :D
 
A

anhcute

uh thì biết em cùng 1 giuộc với cha nội kia rồi. Nhưng có người an ủi thì cũng thích chứ sao. He He He
 
D

donghocat

anhcute said:
Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

- Hôm vừa rồi tớ có thằng bạn say rượu, bị ngã từ trên giường xuống thế mà phải vào bệnh viện. Bác sĩ xem xét xong, lắc đầu bảo: bó tay!

- Thế nó bị gì mà nặng vậy?

- Gẫy tay
thằng bạn ngu
 
H

huonggianghn

đúng là chẳng có gì để cười
anh cute chỉ thế thui sao hic ---> thần tượng sụp đổ
 
L

lonton89

công nhận anhcute kể chuyện hài thiệt
cù léc mãi đau cả tay mới cười......
hehe
 
C

camhieu

câu chuyện của anh cute hay thiệt đó,phải công nhận là hay,hay dã man luôn ,hay hay khủng khiếp,đọc chuyện của anh em cười đến 30 phút đó.Nhưng mà buồn cười về anh nhiều hơn là buồn cười về câu chuyện,sướng nhá, nhất anh.(ha ha)
 
Top Bottom