Văn 8 Trong Lòng Mẹ

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
Hãy tóm tắt đoạn trích Trong lòng mẹ thành đoạn văn từ 5-7 dòng
Mọi người giúp em bài này nhé ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ
Bạn thử kham thảo nhé
Bé Hồng chính là kết cục của cuộc hôn nhân miễn cưỡng, không tình yêu, cậu lớn lên trong không khí giả dối, lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Bố cậu vì nghiện nhập mà mất sớm để lại hai mẹ con cậu. Còn mẹ cậu chôn vùi tuổi thanh xuân của mình và bỏ đi tha hương cầu thực. Để lại Hồng sống bơ vơ, trong sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của họ hàng. Đặc biệt người cô độc ác, tàn nhẫn luôn có ý nghĩ reo rắc lên đầu cậu những hoài nghi để Hồng thêm khinh miệt và ruồng rẫy mẹ. Nhưng bằng sự yêu thương và tin tương mẹ của mình cậu đã không suy nghĩ hay tin vào lời của người cô xấu xa nói về mẹ mình. Cuối cùng, sự khao khát có được hơi ấm của mẹ đã đến với cậu, mẹ Hồng trở về trong sự vui sướng và bất ngờ. Và Hồng lại có cảm giác hạnh phúc khi có mẹ ở bên âu yếm, vỗ về
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
bạn có thể tham khảo thêm, mình thấy bài trên hơi giống sách quá.
Gia đình tan vỡ sau khi cha mất, mẹ đi tha hương cầu thực do đi bước nữa. Bé Hồng phải sống cùng chính người cô ruột - người luôn lấy nỗi đau xa mẹ để châm chọc, mỉa mai bé Hồng. Tuy còn nhỏ nhưng bé Hồng đã sớm nhận ra ý đồ thâm độc, giả dối của cô, vẫn luôn đặt niềm tin vào người mẹ, vào tình mẫu tử thiêng liêng cao quý ấy. Bé Hồng chỉ biết cúi mặt chịu đựng, căm giận những hủ tục đã đày đọa chính mẹ mình và những người phụ nữ xưa. Sau bao nhiêu sóng gió ủa vây, bé Hồng vui sướng khi mẹ về, gia đình sum họp, lời cay đắng của người cô tan biến theo mây khói.
 
Last edited:
Top Bottom