- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Hôm nay, ngày 21.8 ( tức ngày 21.7 âm lich) là tròn 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đi xa ( 21.7.1969 - 21.7.2019 ).
Ngẫm lại thì thấy thật kỳ lạ khi cuối đời của Người có nhiều sự trùng hợp với số 9:
- 9 giờ ngày 2-9-1969, Bác bị một cơn đau tim nặng, các giáo sư, bác sĩ phải thực hiện công việc cấp cứu cho Bác.
- Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 phút, tim Bác ngừng đập.
- Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: “Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi”.
- 9 giờ ngày 10-5-1965, Bác viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc lịch sử, để lại những lời dặn dò cho hậu thế.
- 9 giờ ngày 10-5 những năm sau đó, Bác xem lại, sửa chữa, thêm bớt những điều quan trọng của Di chúc.
- 9 giờ ngày 10-5-1969, Bác hoàn tất trọn vẹn những điều dặn lại cho mai sau.
- 9 giờ ngày 19-5-1969, đúng sinh nhật Bác, Người xem lại lần cuối cùng và gửi lại muôn vàn tình thân yêu cho cháu con.
- 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969, Bác ra đi mãi mãi, hưởng thọ 79 tuổi.
- Ngày 9-9-1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu, tiễn đưa Người về “thế giới người hiền”.
Nguồn: tổng hợp trên Internet

Ngẫm lại thì thấy thật kỳ lạ khi cuối đời của Người có nhiều sự trùng hợp với số 9:
- 9 giờ ngày 2-9-1969, Bác bị một cơn đau tim nặng, các giáo sư, bác sĩ phải thực hiện công việc cấp cứu cho Bác.
- Theo dõi trên máy điện tim thì đến 9 giờ 15 phút, tim Bác ngừng đập.
- Đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: “Thôi các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi”.
- 9 giờ ngày 10-5-1965, Bác viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc lịch sử, để lại những lời dặn dò cho hậu thế.
- 9 giờ ngày 10-5 những năm sau đó, Bác xem lại, sửa chữa, thêm bớt những điều quan trọng của Di chúc.
- 9 giờ ngày 10-5-1969, Bác hoàn tất trọn vẹn những điều dặn lại cho mai sau.
- 9 giờ ngày 19-5-1969, đúng sinh nhật Bác, Người xem lại lần cuối cùng và gửi lại muôn vàn tình thân yêu cho cháu con.
- 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969, Bác ra đi mãi mãi, hưởng thọ 79 tuổi.
- Ngày 9-9-1969, cả dân tộc làm lễ truy điệu, tiễn đưa Người về “thế giới người hiền”.
Nguồn: tổng hợp trên Internet
