Nắng mưa thất thường
Khi đùa ít, khi đùa nhiều, khi không đùa
Cho bạn 100k và bạn có dám đi quanh nghĩa địa 10 vòng vào buổi tối không (không đèn, 1 mình, không mưa, nghĩa địa rộng bằng diện tích trường bạn)
Nói gì lạ zợ thà có thêm người đi cùng cho là em mình đi(nó sợ ma phát 1) Những c~ không sợ lắm . Nhưng mà đi 1 mình thì không dám .... (Mà đặc biệt chỗ mình không có nghĩa địa)
Nó vẫn vậy, vì mình luôn nghĩ rằng: Cứ tiếp tục sống đi, biết đâu mình sẽ tìm được điều gì đó thú vị thì sao. Mình luôn tìm kiếm sự thú vị và đơn giản trong mọi công việc.
Bạn quay lưng với một người để cho người đó thoải mái, bạn nghĩ người đó sẽ nghĩ gì