Trò chơi nói thật!!!Nói thật và chỉ nói thật mà thôi!!

H

huonggianghn

tự tử là do áp lưc của cuôc sống ,
thời đại này lại còn 1 ông vài 3 bà sao .??? Nếu có thì đó là bình đẳng chưa tồn tại
 
V

vietstar89

pó chíu
nói chung tui là boy nhưng ko đồng ý với cái loại đàn ông như rứa
nói như ông qanh bảo đàn ông ko còn nữa nhưng tại sao đến giờ họ vẫn tồn tại
vì họ che giấu đc cái đó
xin hỏi ông có thằng nào có bồ mà lại về kheo vợ ko
đã yêu người ta, đã quyết định lấy người ta thì phải mang hạnh phúc về cho người ta
cái loại đàn ông như ví dụ của ông ấy, oạch luôn đi
móc đâu ra mà yêu lắm thế
mà cứ coi như yêu đc nhìu người đi thì đã làm tằng đàn ông là phải biết kiềm chế cảm xúc, đâu phải gặp ai cũng yêu
nói chung nếu có vợ thì vợ là số 1 tất nhiên ta cũng là số 1, hai vợ chồng là 11 ^^!
 
V

vietstar89

qanh1989 said:
thảo nào số người tự tử ngày càng tăng và đa số là con gái.
Tại sao thông thường 1 ông có vài bà còn các bà thì lại có 1 ông>>>đàn ông vẫn được phụ nữ yêu quý
Ko tin về hỏi mẹ bạn ấy (he he)
bằng chứng chân thực nhất
hix
giờ mới đọc đc bài nì
con gái tự tử vì mấy thằng như ở VD của ông á
cái thời 1 ông mấy bà qua lâu rồi
đàn ông đc phụ nữ yêu quý thế phụ nữ ko dc đàn ông yêu quý à. ông có yêu quý phụ nữ ko hở
đừng mang ba má ra đây
 
Q

qanh1989

Không
tui chỉ đang nói ví dụ thôi,tôi cũng ko thchs như vậy
Nhưng tôi muốn nói alf đàn ông có vai trò rất lớn trong xã hội cũng như gia đình,ko ai có thể phủ nhận được. Còn bây giờ chỉ có những người phụ nữ bất lực mới chê trách đàn ông, Hj chỉ có thể chê đàn ông khi họ hơn đàn ông,nhưng tiếc là ở bất kì lĩnh vực nào ,đàn ông cũng dẫn đầu (trừ trong việc sinh đẻ và trong hội phụ nữ)
Tui rất ghét kiểu con gái mở mồm ra là nói đến bình đẳng nhưng hơi tí lại kêu,đàn ông phải nhường phụ nữ hoặc alf mấy câu kiểu mày ko phải alf con trai à....Cuối cùng thì các bà muốn gì,quyền lợi muốn có còn công sức ko muốn bỏ ra, Lý do đàn bà sống lâu hơn đàn ông là vì đàn ông phải làm việc nặng nhọc hơn,làm nững việc nguy hiểm hơn.
Các bà thì ngồi đó hưởng thụ và luôn mồm chê trách đàn ông>>>thế mới alf bất công,ko bình đẳng.
Người đòi công bằng al đàn ông mới đúng
 
H

huonggianghn

ông ăn nói cho cẩn thận nhé
chẳng có ai hưởng ko của ai cái gì bao giờ cả
 
V

vietstar89

ừa đúng

thoai
đi ăn trưa cái
chiều nay trước khi đi học tôi sẽ lên 1 lúc để chém nhau với ông tiếp
tôi sẽ chem ông ra muôn mảnh
nhớ đây
đói rồi
 
L

longggg

dù là bạn thân cũng o sao nếu đó đã là bạn thân của mình.cạnh tranh 1 cách lành mạnh.thua cũng o tiếc
 
V

vietstar89

qanh1989 said:
Không
tui chỉ đang nói ví dụ thôi,tôi cũng ko thchs như vậy
Nhưng tôi muốn nói alf đàn ông có vai trò rất lớn trong xã hội cũng như gia đình,ko ai có thể phủ nhận được. Còn bây giờ chỉ có những người phụ nữ bất lực mới chê trách đàn ông, Hj chỉ có thể chê đàn ông khi họ hơn đàn ông,nhưng tiếc là ở bất kì lĩnh vực nào ,đàn ông cũng dẫn đầu (trừ trong việc sinh đẻ và trong hội phụ nữ)
Tui rất ghét kiểu con gái mở mồm ra là nói đến bình đẳng nhưng hơi tí lại kêu,đàn ông phải nhường phụ nữ hoặc alf mấy câu kiểu mày ko phải alf con trai à....Cuối cùng thì các bà muốn gì,quyền lợi muốn có còn công sức ko muốn bỏ ra, Lý do đàn bà sống lâu hơn đàn ông là vì đàn ông phải làm việc nặng nhọc hơn,làm nững việc nguy hiểm hơn.
Các bà thì ngồi đó hưởng thụ và luôn mồm chê trách đàn ông>>>thế mới alf bất công,ko bình đẳng.
Người đòi công bằng al đàn ông mới đúng
cái nì đồng ý 1 phần
phải nói thêm là tại sao khổ cực và bất công như vậy mà đàn ông chúng ta vẫn cắm đầu vào làm
đó là vì chúng ta yêu phụ nữ, chúng ta đang mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người phụ nữ chúng ta yêu nhưng 1 vài người trong số họ lại ko hiểu đc điều đó
kể cũng buồn
 
Q

qanh1989

đồng ý
tui ghét nhất là loại con gái mở mồm ra là chê con trai,
nhưng thôi.con trai ko so đo với con gái,thực tế xã hội chứng minh,ta ko cần bàn cãi
đàn ông vẫn là đàn ông
 
L

luckhuc

ối rời, hai vị vietstar89 và qanh1989 cãi nhau kiểu này chắc đến tết mất!
Quay lại câu hỏi của keodua đi, tui thấy 1 người có cảm tình với 2 người cùng một lúc là chuyện bình thường thôi, có gì mà mọi người lên án dữ thế?

Tốt nhất là cái anh chàng kia nên từ từ chờ tình cảm nó diễn ra theo chiều hướng nào, vd cô em kia có thích anh ta không chẳng hạn , lúc đó thì tính sau
 
Q

qanh1989

nếu alf tui thì tui sẽ chọn giải pháp ko yêu ai,làm bạn tốt cảu cả 2 để có thể chăm sóc,quan tâm đến cả 2 mà ko sợ mâu thuẫn
Yêu 1 người ko nhất thiết là phải làm bạn trai người đó,chỉ cần được ở bên,chăm sóc và quan tâm đến người đó là tui thấy mãn nguyện rùi
 
B

believeme38

luckhuc said:
ối rời, hai vị vietstar89 và qanh1989 cãi nhau kiểu này chắc đến tết mất!
Quay lại câu hỏi của keodua đi, tui thấy 1 người có cảm tình với 2 người cùng một lúc là chuyện bình thường thôi, có gì mà mọi người lên án dữ thế?

Tốt nhất là cái anh chàng kia nên từ từ chờ tình cảm nó diễn ra theo chiều hướng nào, vd cô em kia có thích anh ta không chẳng hạn , lúc đó thì tính sau
chẳng là chuyện bt đâu bạn ạ ^^
trong TH nì thì người đứng giữa nên rút lui (kái người thích cùng 1 ;úc 2 người ý ) tốt nhất nấu có thể tránh xa 2 người kia và không xuất hiện trước mặt họ nữa -->ý kiến riêng của be )
 
L

lethang2602

vietstar89 said:
tôi sẽ ko yêu ai nhầm, ko lấy ai cả - suốt cuộc đời
ẹc
nói thì cũng nghĩ chứ ông mà hok lấy vợ mắc ba má ông để ông yên chắc
ông cũng đâu phải là thần mà nghĩ mình coá thể dc những gì xảy ra trong tương lai
con người khác con vật ở chỗ có tình cảm ai có thể chắc rằng mình sẽ hok bao giờ rung động ( bỏ ý nghĩ tiêu cực đoá đi )
 
V

vietstar89

lethang12a3 said:
ẹc
nói thì cũng nghĩ chứ ông mà hok lấy vợ mắc ba má ông để ông yên chắc
ông cũng đâu phải là thần mà nghĩ mình coá thể dc những gì xảy ra trong tương lai
con người khác con vật ở chỗ có tình cảm ai có thể chắc rằng mình sẽ hok bao giờ rung động ( bỏ ý nghĩ tiêu cực đoá đi )
ông này chả hiểu gì
cuộc đời tôi do tôi quyết định, ba má ko thể làm gì khác đc
tôi ko phải thần nhưng tôi có ý chí, đã quyết tâm là sẽ làm đc
tôi ko nói là tôi ko yêu, tôi chỉ nói tôi ko lấy vợ thôi
 
L

lethang2602

vietstar89 said:
lethang12a3 said:
ẹc
nói thì cũng nghĩ chứ ông mà hok lấy vợ mắc ba má ông để ông yên chắc
ông cũng đâu phải là thần mà nghĩ mình coá thể dc những gì xảy ra trong tương lai
con người khác con vật ở chỗ có tình cảm ai có thể chắc rằng mình sẽ hok bao giờ rung động ( bỏ ý nghĩ tiêu cực đoá đi )
ông này chả hiểu gì
cuộc đời tôi do tôi quyết định, ba má ko thể làm gì khác đc
tôi ko phải thần nhưng tôi có ý chí, đã quyết tâm là sẽ làm đc
tôi ko nói là tôi ko yêu, tôi chỉ nói tôi ko lấy vợ thôi
kinh chưa
đâu phải cái gì ông cũng tự quyết dc.
coá nhìu thứ đâu phải chỉ có ý chí và quyết tâm là dc.
sẽ coá lúc ông thấy trống vắng khi hok coá người iu bên cạnh vì đâu phải người iu ông coá thể ở bên ông mãi dc. ông cứ iu người ta mà hok tính chuyện sau này thì sẽ coá lúc người ta sẽ bỏ ông ra đi
 
Top Bottom