Văn 9 Trình bày suy nghĩa về câu chuyện "Người cuối cùng nhận khẩu trang"

i AM Chipizzz

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng hai 2020
1
1
1
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Gia Thiều
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

NGƯỜI CUỐI CÙNG NHẬN KHẨU TRANG .
Lúc 21h00, nhà thuốc chuẩn bị đóng cửa thì có một người phụ nữ độ tuổi ngoài 60 bước vào.
- Cô đến nhận khẩu trang hả cô?
- Không, cô nhức đầu, vào mua thuốc.
Trao gói thuốc cho khách, nhân viên nhà thuốc nói tiếp:

- Cô không đeo khẩu trang, mấy hôm nay dịch bệnh nCoV bùng phát, con tặng cô 2 phần khẩu trang cuối cùng còn sót lại. Tụi con kết thúc chương trình lúc 7h00 tối rồi mà còn dư hai phần.
- Thôi, hôm qua cô nhận rồi, mỗi phần 3 cái. Cô mới dùng 1 cái, còn 2 cái để dành. Con cứ để đây, mai tặng cho người khác!
- Cô thật tuyệt vời! Con nghĩ không ai cần và xứng đáng nhận bằng cô đâu. Hôm qua con phát hiện, một số người ăn mặc rất sang trọng đến nhận nhiều lần trong ngày, cô ạ.
- Uhm, cô cảm ơn .
(Dương Công Đông – Nhà thuốc Việt)
Câu chuyện trên đem đến cho em những suy nghĩ gì, hãy viết bài nghị luận trình bày ý kiến ấy.



Ai giúp mình với .....
16/2 nộp r ạ =((((
 
  • Like
Reactions: Lê Linh433

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
NGƯỜI CUỐI CÙNG NHẬN KHẨU TRANG .
Lúc 21h00, nhà thuốc chuẩn bị đóng cửa thì có một người phụ nữ độ tuổi ngoài 60 bước vào.
- Cô đến nhận khẩu trang hả cô?
- Không, cô nhức đầu, vào mua thuốc.
Trao gói thuốc cho khách, nhân viên nhà thuốc nói tiếp:

- Cô không đeo khẩu trang, mấy hôm nay dịch bệnh nCoV bùng phát, con tặng cô 2 phần khẩu trang cuối cùng còn sót lại. Tụi con kết thúc chương trình lúc 7h00 tối rồi mà còn dư hai phần.
- Thôi, hôm qua cô nhận rồi, mỗi phần 3 cái. Cô mới dùng 1 cái, còn 2 cái để dành. Con cứ để đây, mai tặng cho người khác!
- Cô thật tuyệt vời! Con nghĩ không ai cần và xứng đáng nhận bằng cô đâu. Hôm qua con phát hiện, một số người ăn mặc rất sang trọng đến nhận nhiều lần trong ngày, cô ạ.
- Uhm, cô cảm ơn .
(Dương Công Đông – Nhà thuốc Việt)
Câu chuyện trên đem đến cho em những suy nghĩ gì, hãy viết bài nghị luận trình bày ý kiến ấy.



Ai giúp mình với .....
16/2 nộp r ạ =((((
Đề trên gợi ra rất nhiều suy nghĩ
Bạn có thể nghị luận về sự cho đi và nhận lại, cũng có thể bàn về lòng tốt, lòng trung thực,.....
Mình cho bạn dàn ý nhé
MB: - Giữa cuộc sống bộn bề lo âu, chúng ta rất cần những yêu thương và sẻ chia, dù là nhỏ nhoi nhưng đó chính là một tấm lòng đáng trân trọng.
- Hành động của người phụ nữ và nhân viên nhà thuốc trong câu chuyện trên là minh chứng cho thấy lòng tốt vẫn hiện hữu cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào....
TB:
- Giải thích lòng tốt là gì?
+ Lòng tốt là những hành động, cử chỉ cao đẹp xuất phát từ tấm lòng nhằm giúp đỡ người khác.
+ Người có lòng tốt sẵn sàng cảm thông, chia sẻ, luôn nhường nhịn, yêu thương, hi sinh, không bao giờ ghen ghét, đố kị cũng như tranh giành quyền lợi.
- Biểu hiện:
+ Có thể thấy lòng tốt ở xung quanh chúng ta, từ những đứa trẻ nhỏ cho tới người già. Có những người luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, có người mở lòng từ bi dành cả cuộc đời để làm việc thiện, hoặc ta có thể bắt gặp cảnh những đứa trẻ biết giúp người già qua đường, nhặt được của rơi trả người đánh mất,....
+ Đó là những nhà thiện nguyện, hảo tâm. Hay đơn giản đó chỉ là lòng cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh, tình yêu thương, nhường nhịn,....
+ Qua câu chuyện trên, ta thấy người phụ nữ là người có lòng tốt khi nghĩ đến những người chưa có khẩu trang và sẵn sàng không nhận khẩu trang đó để dành cho người khác. Người nhân viên đã hiểu tấm lòng của người phụ nữ và muốn tặng số khẩu trang đó.
+ Trong môi trường học tập của chúng ta cũng có biết bao hành động đẹp, đó chỉ là những việc nhỏ nhặt như cho mượn đồ dùng học tập, cho đi nhờ xe,....
- Ý nghĩa của lòng tốt:
+ Giúp con người gần con người hơn, biết sống yêu thương
+ Giúp mỗi người hoàn thiện nhân cách
+ Những người có lòng tốt sẽ được yêu quý, kính trọng, cho đi rồi sẽ nhận lại. Trao đi yêu thương sẽ nhận lại điều tốt.
+ Xã hội phát triển....
- Ý kiến trái chiều:
+ Trong cuộc sống không phải chỉ có cái tốt, cái ác vẫn còn tồn tại. Có những người tham lam, đố kị, vì quyền lợi và tiền bạc mà đối xử với người khác thật tàn nhẫn, thậm chí còn lợi dụng lòng tốt của người khác.
+ Chúng ta cần phê phán, lên án và đấu tranh lại những người có hành động đó.
- Liên hệ bản thân
KB: Khẳng định lại giá trị của lòng tốt trong cuộc sống và nêu cảm nghĩ của bản thân
 
Top Bottom