TRẬN GIAO HỮU GIỮA HOCMAI.NO1 VÀ ENGLAND!

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tuyen_13

ê thế đã được đốn OWen chưa
để cho vào viện luôn nào :p
Em coi tiếp náh
---------------------------



Quá tức giận sau khi bị Hocmai.No1 vượt lên dẫn trước..Capello đã lao ra khỏi băng ghế chỉ đạo gọi Terry vào mắng té tát..
-- Rio Ferdinand sợ bị mắng quá chạy ra chỗ Phát huynh tưởng để xem xét tình hình cho aPhát ai dè giả vờ té xuống đất xỉu để ko bị mắng ( trông "thật thà" thế mà cũng tiểu xảo ;)) ) --> Cử "bác sĩ" Vanlongthan ra hô hấp nhân tạo :))! --> Hiệu quả kinh người!! :))-- Thấy Rio đang lăn lôn đau đớn mà chú Vũ (Vanlongthan) vừa :-* phát bật dậy chạy thẳng về Gôn =))
Capello sau một hồi mắng mỏ Terry cũng bình tĩnh trở lại gọi anh vào thì thầm chiến thuật!
Vẫn như mọi khi: ...abc...xyz xì xà xì xồ (ứ hiểu :( )

Tiểu thư quay sang gọi: aTuyến nài, họ đòi "sống mái" với mình đấy!
---Thật hả? Hic đội mình tòan em xinh...chả trách họ nghĩ bậy...
Ngay lập tức Tuyến_13 gọi ngay đội phó 123konica ra đường biên: (vừa phong chức)
-- Trang àh, em bảo mấy em nữ đội mình ko chơi áp sát tòan thân nữa ..họ định giở trò đấy!
-- Dạ..giở trò hả anh... Há há..vâng em bảo các em í ko áp sát nữa...mình em được rồi! =P~
--- Bảo Luôn em Thanh Hải đá cao lên 1 tí...ra hẳn ngòai vòng cấm cho anh...thằng England nào nhăm nhe sút...Chém!B-)
-------------------------------------------------------------
...Quả đúng như tt nói các cấu thủ Anh nhất loạt xông lên bất cần đời ứ cần tử thủ...Họ triển khai bóng mạch lạc ở giữa sân do cầu thủ năng nổ và băm như Trần Quang Phát đang ốm..Khổ Yamaha ! già mà ham =))
... Gerrard và Beck bật tường lách tách bên cánh phải ...Lampard, Owen di chuyển rất thoáng ở khu vực trung lộ... Đội bạn đang cố khai thác sơ hở trong lối đá "kèm người tự do ;)) " của chúng ta..
...Ko đc ùi...Beck thóat xuống ở biên chuyền vào trước vòng cấm địa cho Lampard..anh nhả bóng lại cho Owen đang chạy lên.
Nguy hiểm quá! owen nhận được bóng rồi!
Nhìn thấy Bon nhe răng nhìn mình như nhìn một miếng thịt=P~ , Owen thấy hơi rùng mình, anh liền dấn thêm một nhịp lấy đà sút xa...Owen co chân...và ứ dám sút ..Thanh Hải mặt đằng đằng sát khí đã có mặt chắn bóng tự bao giờ X-(
-- Mầy quyến rũ người yêu tao! :(( Ứ cho mầy sút huhu!-- Vừa nói vừa khóc cậu băm bổ lao vào >:)
Owen bỏ bóng co giò chạy...
Thanh Hải đã đoạt lại bóng ồ zê! :D
Anh vươn vai ngước mắt nhìn cổ động viên chớp chớp
;;)
: " Em có giỏi hem? Lấy phát được ngay!"
 
Last edited by a moderator:
T

tuyen_13

Maku hét lên : Chuyền tớ Hải ơi! Nhanh..
Thanh Hải: Từ từ.. vừa mới cướp được bóng...vẫn còn đang sướng đây nài...Ko biết có phải mơ không (;)) ) mà bà ở xa thế! Ứ chuyền..:rolleyes:
Chàng trung vệ trẻ nhìn quanh thấy ai mặt cũng đăm đăm lo lắng@-)--->Khó chịu ứ chuyền!:rolleyes:
Đột nhiên thấy em gió và em Thảotnd đang vây lấy Beckham cười hý hý..Phấn khởi Thanh Hải liền dẫn bóng chạy lên và gọi:
Gió !gió! Gió ơi $-)...(Lác mạng hay sao mà gọi ứ trả lời!)

Đang ngó ngó em Gió Thanh Hải ko biết Lampard lao vào xoạc bóng "tách" 1 phát --> Thanh Hải ngã lăn..b-(
Đội tuyển Anh lại có bóng ... Lampard dốc thẳng bóng về phía khung thành của thủ môn Ếch nhựa

Sóng gió bắt đầu nổi lên ...:-SS:-SS
 
Last edited by a moderator:
G

girl_ngoc

anh T cóa trí tưởng tượng phong phú ghê ta!!! giờ mình mới biết !!
đội bóng học mãi cố lên !!
Àh quên !! pphair là anh T cố lên chứ !! tại toàn anh ấy nghĩ ra và nói thôi !! kekkekek
 
T

tuyen_13

anh T cóa trí tưởng tượng phong phú ghê ta!!! giờ mình mới biết !!
đội bóng học mãi cố lên !!
Àh quên !! phải là anh T cố lên chứ !! tại toàn anh ấy nghĩ ra và nói thôi !! kekkekek


Chẹp...em bảo hâm mộ HLV cơ mà...sao ứ bày tỏ nhở ;)

>>> Trận đấu sẽ được chăm chút trong thời gian tới!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom