- 27 Tháng tám 2017
- 581
- 1,169
- 219
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Thị trấn 2


“Tết Tết Tết Tết đến rồi...”
Không khí Tết cổ truyền lại ùa về trong em mỗi khi nghe câu hát này. Dù ngày Tết đã qua, nhưng dư âm của những ngày đầu năm mới vẫn lâng lâng trong em thật khó tả. Tết là khi cả nhà được quây quần bên nhau, là nồi bánh chưng thơm lừng bên những cành mai rực rỡ, là không khí rộn ràng người người mua sắm Tết trong thời khắc chuyển giao. Năm nay, cả xóm em đón một cái Tết thật vui tươi và đầm ấm!Khi hoa mai, hoa đào nở rộ, từng đàn chim én hội tụ với nhau, mọi người từ mọi miền Tổ quốc lại quay về đón một cái Tết đoàn viên với gia đình. Cứ những ngày giáp Tết, theo thường niên, mọi người cùng nhau quét dọn con đường ở xóm rồi giăng đèn nháy, cứ tối đến lại nhấp nháy đủ màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng... Ai cũng háo hức và chăm chỉ, làm việc hăng say. Những lá cờ Tổ quốc cũng được treo lên, kiêu hãnh tung bay trong gió xuân đang về. Em nhớ vào tối hai mươi tám Tết, các cô các bác cùng nhà em nấu một nồi bánh chưng bánh tét thật vui, khói toả nghi ngút. Trong lúc chờ bánh chín, mọi người cùng nhau hát karaoke hay chuyện trò về những dự định trong năm mới. Tụi trẻ con chúng em nô đùa bên nồi bánh, tiếng cười giòn tan hoà vào không khí Tết. Thế rồi, những chiếc bánh được vớt ra trong niềm vui sướng.
Nhà nhà dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, rồi lại tất bật sắm Tết: nào là bánh kẹo, đồ cúng, nào là quần áo mới, nào là những chậu hoa...Chiều ba mươi Tết, ai nấy lo chuẩn bị bữa cơm tất niên chào năm cũ. Thế rồi mọi người lại cùng quây quần bên mâm cơm gia đình. Mùi bánh chưng phảng phất quyện với mùi nhang ngày Tết tạo nên vẻ ấm cúng.

Thời khắc giao thừa qua, nhường chỗ cho ngày xuân đầu tiên đến gõ cửa mọi nhà. Dường như bàn tay của ai đó đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Ông mặt trời đổ dòng mật ngọt ngào xuống những cành mai đang vươn mình như muốn hứng lấy nắng ban mai trong lành. Nàng mai tựa những ngọn đèn vàng khổng lồ rực rỡ hẳn lên dưới nắng xuân dịu dàng. Những chị hồng nhung trong vườn cũng rộn ràng khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đầy vẻ kiêu hãnh và như rất biết ơn nàng tiên mùa xuân đã làm cho chị đẹp hơn. Những cây nhãn, cây xoài hay lắc lư cái đầu, ngày thường rất trầm tư thì hôm nay vui vẻ, luôn nở nụ cười giỡn đùa cùng nàng tiên mùa xuân vậy. Con đường trong xóm em tràn đầy sức sống khi được ban cho chiếc áo mới sạch sẽ, mát mẻ.
Sáng mùng một chỉ có lác đác vài người đi chúc Tết. Đến chiều, mọi người trong xóm diện những bộ quần áo đẹp đi chúc Tết lẫn nhau, nét mặt ai cũng rạng rỡ. Có lẽ mọi lo lắng, ưu phiền đã được gửi lại sau cánh cửa giao thừa vừa khép lại đêm hôm qua. Giờ đây chỉ còn niềm hân hoan đón chờ những điều tốt đẹp của năm mới, mong một năm mới “an khang thịnh vượng”. Đường xóm đông đúc người qua lại, mọi người cười nói vui vẻ, trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Ai cũng chúc cho nhau một năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tụi trẻ con chúng em cũng được xúng xính trong những bộ quần áo mới đi theo bố mẹ đi chúc Tết, ríu rít reo mừng khi nhận được những phong bao lì xì đỏ thắm. Mấy em bé nhỏ chốc chốc lại mang tiền mừng tuổi ra đếm. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngập niềm yêu thương.
Tất cả đã dệt nên bức tranh ngày Tết đẹp tuyệt vời. Mùa xuân đến làm em cảm thấy thêm yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu bản sắc văn hoá dân tộc và yêu thêm cái Tết cổ truyền Việt Nam. Em mong những năm sau sẽ lại được đón Tết vui vẻ, đầy ý nghĩa như thế này.