Topic post bài thi vòng 1

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuyan9i

nh0k_08 said:
Mã đề: 2

Họ và tên: NGuyễn Hà Trang

Nick 4rum: nh0k_08

SBD: 17

Bài dự thi:

1.
Câu hỏi: Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?

Trả lời: Tất nhiên trong tình bạn luôn có những xích mích lớn nhỏ khác nhau, có khi còn rất nghiêm trọng. Tùy vào cá tính riêng của mỗi người mà họ sẽ giải quyết theo cách riêng của mình, nhưng nếu là tôi, điều đầu tiên tôi làm, muốn làm và cần làm đó là giữ im lặng. Tại sao ư? Bởi những lúc như thế này thì im lặng là vàng, ko phải im lặng ở đây là câm nín, bỏ mặc, trốn tránh những xích mích của mình cũng như của bạn, mà im lặng để suy nghẫm về những việc mình đã làm, rồi dần dần giải quyết nó 1 cách nhẹ nhàng, ko đụng đến và khoét sâu thêm vào những gì mà xích mích đó đã gây ra.Chỉ cần 1 lời nói nóng vội hay thiếu cân nhắc cũng có thể làm tình bạn tan vỡ.
Những lúc có những chuyện ko vừa lòng, thậm chí là giận dỗi, kể cả mình sai hay bạn sai, cũng ko nên đổ lỗi cho người khác, bởi lúc đó thỳ có lẽ lỗi lầm là của cả 2. Lời xin lỗi là luôn cần thiết vào lúc này, hãy chủ động nói xin lỗi, cho dù là lỗi của ai, nếu vẫn muốn gìn giữ tình cảm bạn bè.


2.
Câu hỏi: Hãy cho biết tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?

Trả lời: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ luật Hình thư, ra đời vào triều Lý.

Điều đầu tiên có thể xem như công lao lớn nhất của nhà Nguyễn là mở mang bờ cõi. Nhà Nguyễn đã làm được điều to lớn nhất đó cho đất nước. 9 đời chúa Nguyễn đã có công vĩ đại mở mang dải đất Việt Nam đến tận mũi Cà Mau.
Vua Gia Long là người rất có tinh thần cầu tiến, ông là một trong những vị vua có thái độ rất cởi mở với nền văn minh bên ngoài, ông nghiên cứu nhiều sách của Phương Tây, và rất có tinh thần phát triển học hỏi cái hay cái mới.
Và những thành tựu của các đời vua nhà Nguyễn còn rất nhiều, các di sản hữu hình và vô hình mà các vua nhà Nguyễn để lại cho hậu thế chúng ta là tài sản vô giá. Các lăng tẩm đền đài của Huế chẳng phải là niềm tự hào của chúng ta hay sao? Triều Nguyễn cũng là vương triều đầu tiên soạn hoàn chỉnh các bộ sử và các bộ bách khoa như Đại Nam nhất thống chí…

Tuy nhiên, Chính sách khắc nghiệt và sai lầm của triều Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông nghiệp trong nước ngày càng tiêu điều, xơ xác.
Nông nghiệp sa sút, kéo theo luôn sự suy thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công truyền thống trong nhân dân. Còn công nghiệp cũng ngày càng lụi tàn vì các quy định ngặt nghèo như các chế độ công tượng mang tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vật rất nặng mang tính chất nô dịch…Thương nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém rõ rệt, riêng thuế cửa quan trước có 60 sở thu thì đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa cảng trước kia buôn bán phồn thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên cơ sở một nền kinh tế sa sút về các mặt như vậy, tài chính quốc gia ngày càng thêm kiệt quệ.

Lực lượng quân sự của triều đình suy yếu dần, đồng thời cũng hủy hoại mất khả năng kháng chiến to lớn trong nhân dân, và như vậy đã tạo điều kiện cho tư bản Pháp để thôn tính nước ta
Mã đề: 2

Họ và tên: Nguyễn Hà Trang

Nick 4rum: nh0k_08

SBD: 17

Bài dự thi: (tiếp theo câu 3->5)


3.
Câu hỏi: Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?

Trả lời: Mọi bộ phận trên cơ thể đều cần những chất khác nhau để hoạt đọng theo cơ chế riêng. Vì vậy, mọi loại thức ăn đều cung cấp cho các bộ phận cơ thể những chất dinh dưỡng khác nhau, chứ ko chỉ cung cấp cho bộ phận nào riêng biệt.
động vật bậc thấp không có hồng cầu, chứa huyết sắc tố. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ.

4.
Câu hỏi: Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko?
Để tìm được chòm sao Bắc Đẩu thì việc cần làm trước tiên là xác định được hướng Bắc bằng cách quan sát Mặt trời mọc (Đông) và lặn (Tây) hướng nào rồi từ đó xác định được hướng Bắc. Hớng mắt về vùng trời phía Bắc, quan sát trong "đám" ấy sẽ dễ dàng thấy được một nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống như một chiếc gàu nước. Đó chính là chòm sao Bắc Đẩu.Chòm sao Bắc Đẩu là phần đuôi của Chòm Đại Hùng
Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc
đầy đủ là Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.
Người Việt Nam cũng thường gọi chòm sao này là chòm sao Cái Gầu vì trông giống cái gầu tát nước
Tại Mỹ chòm Bắc Đẩu có tên gọi khác là Cái Muỗng Lớn
Tại Anh chòm sao này được gọi là “cái cày”.

5.
Câu hỏi: Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg


Lúc đầu, thực sự khi nhìn bức ảnh này tôi đã suýt bật cười. Nhưng ngay sau đó, tôi đã phải suy nghĩ lại. Cậu bé này và con chim ở kia....tôi chợt thấy 1 nét gì đó tương đồng. Cả 2 đều gầy gò, đen nhẻm, và hình như chỉ một mình, cô đơn.
Tôi tự hỏi cậu bé đã bao nhiêu tuổi? Đã bao lâu rồi cậu ko đc mặc quần áo, ko đc vòng tay của bố mẹ ôm ấp, chở che? 1 niềm xót thương dấy lên trong lòng tôi. Hãy nhìn cậu mà xem, người gầy khẳng khiu, chỉ có da bọc xương, ko có lấy 1 chút gì để che thân.
Tôi lại nghĩ đến mình và những đứa trẻ sung sướng khác. Tôi luôn kêu ca, bực dọc khi mẹ mua ko đc cái áo như ý, bố ko cho đi chơi....Tôi chợt thấy mình thật hạnh phúc, đc ăn đủ sống đầy, còn cậu bé kia, chắc cậu đang úp mặt xuống che dấu những gọt nước mắt chăng? Nhìn cậu, tôi mới thấy mình phải trân trọng những gì đang có hơn nữa, và luôn giúp đỡ những người xung quanh những gì có thể, cho dù việc đó ko đáng là bao. Ko chỉ riêng tôi mà mong rằng tất cả các bạn hãy làm như vậy nhé, để cuộc sống những cô bé, cậu bé sẽ đc sống trong hạnh phúc.^^
 
T

thuyan9i

Trả lời câu hỏi cuộc thi hocmai IDOL vòng 1.

Tên: Thuý Vi
Tuổi: 17
Nick hm: vjtran
SBD: 38
Y!M: vi_trafan

Đề 4:


1. Tại sao cá rô có thể lên cây bắt mồi?

Nhằm thích nghi với môi trường sống, một số loại cá ngoài bộ mang để thở dưới nước còn có thêm cơ quan hô hấp phụ để thở ở bùn hoặc trên cạn. Với cá rô cơ quan hô hấp của cá rô nằm trong mang, trong bộ mang đó có những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti hấp thụ được oxi từ không khí. Nhờ vậy cá rô có thể trèo lên cây mà bắt mồi :)
2.Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản.Giả sử mọi người trong gia đình xảy ra xung đột, và nguyên nhân chính là bạn. Bạn là niềm hi vọng là cái bóng của chị mình. Bố mẹ luôn luôn so bì hai chị em với nhau. Bạn đã có một áp lực quá lớn. Và kết quả trong kì thi đại học bạn đã trượt vì ko tập trung. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.


Tôi có một người chị giỏi gian, vì thế cái bóng của chị đã đè lên tôi, và hơn ai hết bố mẹ cũng muốn tôi giỏi gian như chị nên luôn luôn so bì đó là điều dễ hiểu. Nhưng họ đã không nghĩ rằng mỗi người điều là những cá nhân đặc biệt, tôi không thể giống chị của tôi, và hơn hết rằng tôi không muốn mình là bản sao của chị, vì tôi là tôi, không một ai khác lẫn lộn.
Áp lực, học tập, và vì không tập trung tôi đã trượt kì thi đại học. Đó là một sự tồi tệ lớn cho cả tôi và gia đình, sự thất vọng là không thể không có, thậm chí có cả sự tức giận và xung đột. Tất cả mọi chuyện trong gia đình tôi đến cao trào khi tôi trượt đại học và nó có thể là một dấu chấm hết hoặc là một sự khởi đầu mới cho chính tôi...nếu tôi biết chọn lựa.

Và sự chọn lựa của tôi.
Tôi cần một người để có thể hiểu mình, chia sẽ với tôi nổi buồn này, động viên tôi để tôi tiếp tục cố gắng để tiếp tục thi lần sau, và người tôi cần không ai khác chính là gia đình tôi. Tôi sẽ tìm gặp bố mẹ và nói lên những gì mình mong muốn, rằng tôi đang thực sự rất buồn vì kết quả kì thi, nhưng tôi không hết hi vọng. Tôi biết khả năng của mình chưa đủ nhưng tôi không thiếu sự cố gắng, vậy nên tôi mong bố mẹ sẽ thêm cho tôi niềm hi vọng để sự cố gắng của tôi sẽ được đáp đền vào năm sau. Trượt kì thi, dù thật là tệ hại, và buồn chán những không phải là mất tất cả, tôi vẫn còn thời gian, và tương lai trước mắt, vậy nên bố mẹ hãy hiểu mà động viên tôi. Tôi xin lỗi vì tôi không bằng chị gái giỏi gian của mình, để bố mẹ phải buồn lòng, nhưng tôi không muốn bố mẹ so bì tôi với chị, dù chị và tôi đều là con của bố mẹ nhưng chị vẫn là chị, và tôi vẫn là tôi, tôi không thể nấp sau cái bóng quá lớn của chị mà trưởng thành được, vì vậy bố mẹ hãy chấp nhận tôi- đứa con gái của bố mẹ không hoàn hảo và đang thất bại, nhưng không có nghĩa sẽ tiếp tục thất bại.
Gia đình muôn đời vẫn là chổ dựa vững chắc cho mỗi người, vậy nên bố mẹ vẫn sẽ là chổ dựa, là động lực để tôi cố gắng, để lại thắp lên trong tôi niềm tin rằng tôi sẽ thành công thật sự, không phải là chị tôi không phải ai khác mà chính là tôi - con gái của bố mẹ!

Tôi tin rằng một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng giữa bố mẹ và tôi, sẽ là sự lựa chọn cho sự khởi đầu mới của chính tôi!

P/s:
Và nếu là bạn, bạn không đủ tự tin để nói hết những gì mình nghĩ cho bố mẹ, hoặc sợ bố mẹ không đủ kiên nhẫn khi đang trong cơn tức giận lại phải ngồi nghe bạn ấp úng thì viết một lá thư để ở giường ngủ của bố mẹ cũng là một cách. Nhưng cho dù bằng hình thức nào, nói hay viết thì theo tôi cách để giải quyết việc này không gì khác ngoài nói ra bố mẹ hiểu bạn và biết đâu bạn cũng sẽ hiểu thêm về bố mẹ mình :)

(Còn tiếp)[/QUOTE]
vjtran said:
Trả lời câu hỏi cuộc thi hocmai IDOL vòng 1.

Tên: Thuý Vi
Tuổi: 17
Nick hm: vjtran
SBD: 48
Y!M: vi_trafan

Đề 4:

3. Cuộc sống có muôn mảnh ghép, bạn là mảnh ghép như thế nào trong cuộc sống? vuông vắn, tròn, tam giác. Hãy giải thích lí do vì sao bạn lại chọn mảnh ghép đó?





"Cuộc sống có muôn mảnh ghép" vậy nên không chỉ có mảnh ghép vuông vắn, tròn, hay tam giác. Tôi là một đa giác, một đa giác không điều, một đa giác bé nhỏ giữa bức bức tranh cuộc sống chứa hàng ngàn mảnh ghép của mỗi cuộc đời con người.
Tôi chọn mình là đa giác, thật thật nhiều các cạnh bên, vì sự tham lam của bản thân. Một cạnh bên với tôi điều dành cho những khoảng yêu thương riêng của tôi, cạnh cho gia đình dài hơn, cạnh cho bạn bè, cạnh cho quê hương, cạnh cho ngôi trường cũ, hay chỉ đơn giản là cạnh cho một nụ cười khó quên, những kỉ niệm không thể nhớ hết, cạnh cho những màu sắc tuổi thơ lấm lem, tinh nghịch, cạnh cho một con đường, cạnh cho một cánh chim nhỏ, con mèo mướp tội nghiệp nằm co ro trong kí ức, chú cún con thật dễ thương trong bài tập làm văn tiểu học, cạnh cho một khung trời xanh biếc mơ mộng mà chỉ mình tôi ngước nhìn.....
Rất nhiều rất nhiều cạnh không bằng nhau, những điều thật lớn lao, hay thật nhỏ bé giản dị, tôi vẫn muốn giữ lấy cho nó một cạnh dù nhỏ bé cho mảnh ghép cuộc sống của tôi, để nó mãi đi theo tôi, sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi, và trở về cõi vĩnh hằng mảnh ghép nhỏ bé của tôi vẫn nguyên vẹn các cạnh với những màu sắc tươi, buồn khác nhau, mang theo kí ức của tôi đi trên con đường hiện tại và đi tiếp tương lai.
Một đa giác với thật thật nhiều cạnh không bằng nhau là mảnh ghép mà tôi chọn, và cũng vì sự tham lam của chính bản thân mình. Là một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh cuộc sống tôi không muốn mình là một hình vuông vắn, vì như thế tôi chỉ ghép đc với những mảnh ghép khác có bằng cạnh với tôi, và quan trọng là tôi chỉ ghép được với 4 mảnh ghép khác, là một tam giác cũng thế, còn nếu là một hình tròn thì tôi càng không thể ghép thêm với mảnh ghép nào cho vừa, dù mảnh ghép đó có là một hình tròn khác. Tôi tham lam, tôi không phủ nhận, tôi muốn mảnh ghép của tôi có thật nhiều cạnh không bằng nhau, dù nó không đẹp và thật khó nhìn nhưng quan trọng là nó có thể ghép vừa với thật nhiều mảnh ghép khác dù mảnh ghép đó có lớn, nhỏ, thật lung linh, hay chỉ là một mảnh ghép gam màu trầm buồn, tôi muốn những yêu thương của riêng tôi được ghép với thật thật nhiều mảnh ghép khác có thể, để được chia sẽ với những con người, những cuộc đời dù khác tôi, nhưng họ vẫn có những yêu thương ấp ủ của riêng họ qua từng cạnh ghép.
Tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc sống được làm từ thật nhiều mảnh ghép nhưng tôi biết: mình đang sống giữa cuộc sống, tôi thèm được hòa nhập. Vì vậy tôi sẽ là một mảnh ghép có hình đa giác với thật thật nhiều cạnh không bằng nhau.
vjtran said:
Trả lời câu hỏi cuộc thi hocmai IDOL vòng 1.

Tên: Thuý Vi
Tuổi: 17
Nick hm: vjtran
SBD: 48
Y!M: vi_trafan

Đề 4:


4.Bạn hãy nêu những hiểu biết của mình về kinh thành Thăng Long cũ? Bài viết dưới 500 từ

Kinh thành Thăng Long-Hà Nội được vua Lý Thái Tổ cùng các quần thần xây dựng công trình cơ bản vào mùa thu năm 1010.
Từng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Vào thời nhà Lý, thành Thăng Long được xây dựng trên vị trí của thành Đại La. Kinh thành Thăng Long hồi đó có mặt phía bắc giáp Hồ Tây, phía tây giáp sông Tô Lịch, phía đông là đường Lý Nam Đế hiện nay.
Đến thời nhà Trần, thời hậu Lê, thành Thăng Long ở trên vị trí cũ nhưng thay đổi về quy mô và các công trình ở trong thành. Đến thời nhà Nguyễn, kinh đô được dời vào Phú Xuân (Huế), thành Hà Nội là Tổng trấn Bắc. Quy mô thành Hà Nội thời kỳ này nhỏ hơn so với trước đó.
Thành cổ Thăng Long-Hà Nội xưa có ba vòng (tam trùng thành quách).
Thành nhỏ nhất ở trong cùng là Tử Cấm Thành, nơi chỉ dành cho vua, hoàng hậu và số ít cung tần mỹ nữ. Phần thành này có nhiều tên gọi qua các triều đại: Cung Thành (thời Lý), Long Phượng Thành (thời Trần) và Cấm Thành (thời Lê). Cửa duy nhất giữa Tử Cấm Thành và Hoàng Thành là Đoan Môn.
Vòng thành thứ hai (ở giữa) là Hoàng Thành, khu triều chính, nơi ở và làm việc của các quan lại trong triều. Giữa Hoàng Thành với Kinh Thành có rất nhiều cửa nhưng đến nay chỉ còn lại một cửa là Bắc Môn, hiện thuộc địa phận phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội).
Vòng thành ngoài cùng đắp bằng đất, gọi là Kinh Thành. Kinh Thành là nơi ở và sinh sống của dân cư. Nối giữa Kinh Thành với bên ngoài có nhiều cửa.
Thành cổ Thăng Long-Hà Nội và các di tích nằm trong khu vực thành cổ đã trải qua hơn 10 thế kỷ, kể từ thành Đại La tiền Thăng Long và nhất là từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ thứ X) đến thời đại Hồ Chí Minh hiện nay.
vjtran said:
Trả lời câu hỏi cuộc thi hocmai IDOL vòng 1.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i


Tên: Thuý Vi
Tuổi: 17
Nick hm: vjtran
SBD: 48
Y!M: vi_trafan

Đề 4:


5.Cho ảnh sau và hãy nêu những suy nghĩ của bạn





Bức ảnh này theo tôi được biết nó nằm trong những bức ảnh có tầm ảnh hưởng tới Thế Giới, có tên là "Kền kền chờ đợi" và đã được đoạt giải Pulitzer 1994 (một giải thưởng danh giá về báo chí của Mỹ) được nhà nhiếp ảnh Kevin Carter chụp.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh trên một trang báo tôi đã thật sự ngỡ ngàn, thậm chí ám ảnh, nó ăn sâu cho đến bây giờ khi nhận được đề này và bức ảnh một lần nữa (có thể nói tôi trúng tủ:D). Bức ảnh với tôi là một tiếng nói đầy nhân đạo đối với sự giống, và dành dựt quyền được sống của con người.
Bức ảnh được tác giả chụp trong nạn đói khủng khiếp xảy ra ở xu- đăng, một em bé còn cỏi đang cố bò tới trạm phân phát lương thực của liên hợp quốc, và một con chim kền kền đang đứng đợi cậu bé ...chết để ăn thịt.
Không ai biết kết quả sẽ ra sao, em bé đó có bò tới trạm phân phát nổi không, chỉ thấy trong người rùng lên sự hoảng hốt, có thể gọi là hoảng hốt, kinh ngạt, hay cái gì gì đó không rõ ràng trong tôi trước khi nói tới niềm thương cảm sau đó.
Trạm phân phát chỉ cách đó gần 1m nhưng nó vẫn quá xa với em bé.

Sự sống!

Nổi đau!

Cái chết!

...


Và vẫn là sự sống!

Bức tranh là một dấu chấm than lớn cho cả Thế Giới. Và cho cả tôi, vẫn không khỏi bàng hoàng, khi hằng ngày vẫn luôn có một bữa cơm đủ ngon nhưng vẫn luôn đòi hỏi ngon hơn, có một cuộc sống đủ tốt nhưng vẫn đòi hỏi tốt hơn, trong khi đó đâu đó trên quả đất này vẫn còn những em bé như em bé trong bức tranh, vẫn cố bò đến trạm phân phát, cố dành dựt cuộc sống đầy thiếu thốn, và kinh hãi (có thể tạm dùng từ này vì thật sự rất khó diễn đạt với tôi) của mình để mong có một ít lương thực khi sau lưng, con kền kền đang đợi cậu chết để được ăn thịt.
Hãy yêu và hài lòng cuộc sống mà tôi đang có, hãy biết trân trọng những gì tôi được dùng ngày hôm nay, hãy thật tiết kiệm và biết sẻ chia và....
Hãy nói đến sự đấu tranh được sống trước khi nói đến đấu tranh để có quyền sống tốt đẹp hơn.
Bức tranh đã làm cả Thế Giới bàng hoàng. Và chắc hẳn không ít người rơi nước mắt.
Nhưng phải làm gì? Tôi...thật sự không biết.
Và ngay cả Kevin Carter tác giả của bức ảnh này có lẽ cũng thật sự không biết. Khi rời khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.
....
Còn bạn, bạn đang nghĩ gì?
 
T

thuyan9i

smack_hn said:
1. Phải nói rằng, Tình bạn là 1 thứ tình cảm đẹp, cao quý. Và thứ tình cảm cao quý ấy ko chỉ là chia sẻ cùng nhau những kiến thức, tận tình với nhau khi hoạn nạn, chan hoà, bình đẳng với nhau khi vui khi buồn mà còn là ganh đua với nhau để cùng tiền bộ. Dù chỉ là 2 chữ tình bạn thôi mà nó có thể vượt qua ko gian, thời gian hay bất cứ rào cản nào, nó có thể giúp bạn luôn mỉn cười với cuộc sống,tiếp them nghị lacj cho bạn và còn có thể giúp bạn vững vàng hởn tên con đương chông gai phía trước. Đó chính là những xích mích, những giận hờn ko đáng có. Một tình bạn đẹp được ví như 1 tam giác, có 3 cạnh, đó là quan tâm, chia sẻ cảm thông. Cảm thông là điều cần làm khi xích mích. Chỉ đơn giản vậy thôi: HIỂU VÀ CẢM THÔNG. Một tình bạn đích thực cũng được ví như 1 vì sao sang, luôn luôn và mãi mãi trường tồn trong trái tim bạn…" Làm bạn đôi khi có vẻ dễ dàng nhưng điều khó khăn là duy trì tình bạn qua năm tháng, qua những thăng trầm tự nhiên có ảnh hưởng đến mối tương quan. Ðề nghị của Jan Yager là hãy coi tình bạn như là một danh dự, một quà tặng, xứng đáng để cố gắng chắt chiu và nuôi dưỡng." Tình bạn là pha lê, vậy chỉ cần giữ gìn pha lê, cho pha lê tinh khiết vào tủ kính , bao bọc, để ko 1 hạt bụi nhỏ nào có thể làm vấy bẩn. Trong bạn bè ,Trước những hiểu lầm , chỉ cần mỉm cười, nghĩ lại những kỉ niệm đẹp trước, và...nắm lấy bàn tay nhỏ của con bạn thân

BE FRIENDS 4EVER :khi (79)::khi (79)::khi (14)::khi (14):

2. Tên bộ luật Hành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam là bộ luật Hình Thư do nhà Lí biên soạn năm 1042:khi (56)::khi (56):

Triều Nguyễn
Hại: Cái hại duy nhất cũng là lớn nhất chính là những chính sách đổi mới sai lầm giai đoạn cuối TK XIX, cụ thể:

Tư bản Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang lún sâu vào con đường khủng hoảng suy vong trầm trọng. Chính sách khắc nghiệt và sai lầm của triều Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông nghiệp trong nước ngày càng tiêu điều, xơ xác.Nông nghiệp sa sút, kéo theo luôn sự suy thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công truyền thống trong nhân dân. Còn công nghiệp cũng ngày càng lụi tàn vì các quy định ngặt nghèo như các chế độ công tượng mang tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vật rất nặng mang tính chất nô dịch…
Để bảo vệ đặc quyền đặc lợi, phong kiến nhà Nguyễn đã dồn mọi lực lượng quân sự trong tay vào việc bóp chết các cuộc khởi nghĩa nông dân.

Chính trong quá trình tiến hành “tiễu phỉ” quyết liệt đó, mà lực lượng quân sự của triều đình suy yếu dần, đồng thời cũng hủy hoại mất khả năng kháng chiến to lớn trong nhân dân, và như vậy đã tạo điều kiện cho tư bản Pháp để thôn tính nước ta. Đó là chưa nói tới chính sách sai lầm của triều Nguyễn về đối ngoại.
Thương nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém rõ rệt, riêng thuế cửa quan trước có 60 sở thu thì đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa cảng trước kia buôn bán phồn thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên cơ sở một nền kinh tế sa sút về các mặt như vậy, tài chính quốc gia ngày càng thêm kiệt quệ.:khi (46)::khi (46)::khi (204)::khi (161):

Lợi: Tháng 9/1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế đi giao hiếu với nước Anh từ Hương Cảng về đã tâu xin vua Tự Đức mở cửa biển Trà Lý (Nam Định), nhấn mạnh tới yêu cầu “mở thương điểm thông thương với bên ngoài, chiêu tập nhân dân trong thiên hạ, tụ hội hàng ngoài thiên hạ để tính cách lợi ích lâu dài sau này”.
Đến tháng 1/1873, lúc này toàn Nam Kỳ đã bị tư bản Pháp nuốt gọn từ 6 năm về trước - các quan ở Nha Thương Bạc cũng xin mở 3 cửa biển để thông thương (như tụ dân ở bở biển thì tăng cường lực lượng phòng thủ đất nước; tập trung các nơi buôn bán gần biển thì liên lạc và tiếp ứng với nhau dễ, có khả năng ngăn ngừa giặc biển, đội thuỷ quân chiến thuyền của vùng biển có thể bảo vệ đội thuyền vận tải khi có giặc biển; tích tụ của cải trong dân, bố trí binh lính ngay trong những người làm nghề buôn bán để sẵn sàng đối phó khi có giặc; đẩy mạnh buôn bán với nhau sẽ làm cho tin tưởng lẫn nhau, qua đó thông hiểu được tình hình nước ngoài.

Về khoa học giáo dục, cũng đã có những nhận thức mới. Vua Tự Đức ra lệnh chọn 8 người có sức khoẻ, thông minh, siêng năng đi học nghề chế tạo đầu máy chạy biển:M034::M034::M_nhoc2_16:
smack_hn said:
3. Thức ăn phục vụ tất cả bộ phận trên cơ thể người, có tác dụng chuyển hóa năng lượng. Nhưng phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận thải bỏ, vì thức ăn càng nhìu, tiêu hóa họat động, bộ phận thải bỏ càng phải làm viẹ)c nhìu :M055::M055:

Quan niệm rằng cứ máu là đỏ đã ăn sâu vào chúng ta đến mức, ta không nhận ra rằng còn có những loài máu trong như nước, nhờ nhờ vàng hoặc hơi xanh. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy chỉ có động vật bậc thấp mới có màu máu kỳ lạ như vậy thôi.

Đó là vì máu người và động vật bậc cao đều có hồng cầu, chứa huyết sắc tố, còn động vật bậc thấp thì không.
Nếu đưa máu người và động vật bậc cao vào máy ly tâm rồi cho quay thật nhanh, nó sẽ tách thành 3 phần rõ rệt. Tầng trên cùng có màu vàng, khá trong, được gọi là huyết tương (chiếm khoảng 55% thể tích chung của máu). Tầng giữa là một lớp mỏng, màu trắng, gồm các tế bào bạch cầu và một số thành phần khác của máu. Dưới cùng là các tế bào hồng cầu có màu đỏ tươi


(chiếm khoảng 40-50%). Hồng cầu sở dĩ có màu đỏ là vì trong thành phần của nó có chứa sắt, được gọi là huyết sắc tố.
Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, nhện… thì khác. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát…) cũng có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).
Một số loài côn trùng khác lại có máu màu vàng hoặc màu xanh lục. Đó là bởi trong huyết tương của chúng có chứa một loại huyết tố có chứa kim loại đồng. Đa số các loài động vật bậc thấp có máu không màu và trong suốt. Các nhà khoa học không gọi đó là máu, mà chỉ coi là một dịch thể.:M064::M064::M064:
4.

Để tìm được chòm sao Bắc Đẩu thì việc bạn cần làm trước tiên là hãy xác định được hướng Bắc bằng cách quan sát Mặt trời mọc (Đông) và lặn (Tây) hướng nào rồi từ đó xác định được hướng Bắc. Bạn hãy hướng mắt về vùng trời phía Bắc, quan sát trong "đám" ấy bạn sẽ dễ dàng thấy được một nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống như một chiếc gàu nước. Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu. Sao Bắc Đẩu và Sao Bắc cực là hai vấn đề khác nhau: Sao Bắc Đẩu là cách gọi dân gian, nói về một mảng sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực nói đến một ngôi sao.

Bạn hãy quan sát trong hình dưới đây xem có xác định được chòm sao Bắc Đẩu được hay không.



Hướng của chòm sao Bắc Đẩu khác nhau trong từng 4 mùa trong năm. Ảnh phía dưới đây là vị trí

của chu kỳ chòm Bắc Đẩu trong năm vào lúc 22:00.



Ảnh trên đây là chòm sao Bắc Đẩu được chụp vào mùa Thu chính xác là vào ngày 11/8/2007 tại vùng trời phía Bắc công viên Cypress Hills tỉnh Saskatchewan, Canada.

Chòm sao Bắc Đẩu chính là phần đuôi của Chòm Đại Hùng (Gấu Lớn - Ursa Major).



Vấn đề chính ở đây là bạn phải xác định được cho mình được một chòm sao giữa một "rừng" sao trên bầu trời. Một khi bạn đã xác định được một chòm sao nào rồi thì việc tìm kiếm đến một chòm sao khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.

.
:M037::M037::M04::M050:

smack_hn said:
5.
qua những biến cố, những thăng trầm của cuộc đời, có một câu nói (mà tôi tình cờ đọc ở đâu đó) luôn vang vọng trong tâm trí tôi: "Con cứ yên tâm, Ông trời rất công bằng!". Có đúng là "Ông trời" rất công bằng khôngTôi hy vọng bài viết sẽ là một làn gió mát, một tia nắng ấm sưởi ấm cho những tâm hồn đang đau khổ. Nó cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đang vui hưởng hạnh phúc (đặc biệt là đang vui hưởng những hạnh phúc không phải do nỗ lực của chính bản thân).
. Trong trời đất tồn tại một sức mạnh vô hình để gìn giữ mọi vật luôn luôn ở trang thái cân bằng. Nếu không có sức mạnh vô hình này mọi vật sẽ rơi vào trạng thái hỗn độn. Hiện h, em đang sống ko hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng ở đâu đó vẫn có tiếng khóc than nức nở, vẫn có những sinh linh đang run lên vì sợ hãi bởi bị bủa vây. Họ- nhưng con người đang sống trong bề khổ- bị bủa vây tứ phía bởi cái đói, cái rét, bệnh tật và cái chết. Đúng vậy, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào, cướp đi sinh mạng nhỏ yếu của họ chỉ trong cái nháy mặt , cái phẩy tay nhẹ tênh. Nhắm mắt lại và mở mắt ra, ko có chuyện jì đặc biệt xảy ra. :M010:Tiếp tục, Nhìn vào bức tranh :

Người xem- những ai có con tim trong lồng ngực đang đạp- sẽ ko khỏi bàng hoàng. Nhắm mắt lại, hình ảnh đó vẫn ám ảnh. :M015::M026::M026:Ám ảnh bởi đói nghèo, khổ đau: 1 đứa bé gầy giơ xương đang bất lục giữa 1 khoảng đất trống, 1 con chim chỉ chực chờ đợi thức ăn thối rữa từ xác chết, những ngôi nhà rơm lụp xụp ở xa. Suy nghĩ? chẳng có suy nghĩ gì cả. Ko phải em là 1 con bé vô cảm mà là bởi có quá nhiều, quá nhiều ám ảnh, đan dệt lên những cảm xúc hỗn độn: buồn có, đau có mà xấu hổ cũng có.:M044::M032: Xấu hổ vì mình được :M_nhoc2_42:sống trong đầy đủ mà ko giúp được gì cho những người bạn ở bên kia trái đất. Xấu hổ vì mình chỉ có thể gửi 1 cái nhìn cảm thhông qua bức tranh vô giác. Vậy thôi:M_nhoc2_42:
 
T

thuyan9i

bemap0805 said:
1
_Mắc sai lầm là rất con người : Vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta, mỗi phần tử của nhân loại điều cũng phải mắc sai lầm dù cho đó là một sai lầm nhỏ bé. Nếu như mắc sai lầm mà biết sửa sai thì đó là điều đáng quý, điều rất con người. Nhưng, bên cạnh đó, Nếu như mắc sai lầm này mà không sửa thì sai lầm này chồng chất lên sai lầm khác thì đó là điều không nên chút nào.
_ Tha thứ là thần thánh, là liêng liêng : Vì thực chất trong mỗi chúng ta điều có một lòng vị tha, Nhưng chúng ta không thấy được, mà lòng vị tha đó được biểu hiện qua tính cách của mỗi chúng ta, Tha thứ là một điều rất tốt nếu người mắc lỗi đã biết cuối đầu để xin bạn tha thứ thì điều đó rất đúng, nhưng còn bạn một, hai khăng khăng không bỏ qua thì chính bản thân bạn mới là người có lỗi. Vì người xưa thường có câu: " Đánh người chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại." Câu nói ấy quả không sai, nếu chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của họ, sẵn sàng cho họ cơ hội thì bạn chẳng khác gì một vị thần đối với họ.
2:
_Spam : Viết bậy bạ : giống như là cố ý phá hoại bài viết của người khác hay là làm thô tục một điễn đàn nào đó bằng những ngôn ngữ " Tự chế" chứ không phải là ngôn ngữ thông dụng như là :" kahkhgeiwha"
_Viết lạc đề: Là viết cho có hay , nhằm đánh lạc hướng của người khác như: hôm nay trời buồn quá di, Anh chỉ em cách làm bài đi .
_ post bài liên tục : Nhằm mục đích làm gia tăng số lượng bài viết của bản thân.
_chôm bài người khác : chẳng hạn chưa copy bài ở trang đầu sau đó qua trang sau cuối posr lên làm thành bài của mình
_ viết lộn box : bài viết thuộc chủ đề của box này lại post sang box khác, nhằm tiết kiệm thời gian của cá nhân nhưng lại làm mất thời gian của các BQT ....
_ Một số trường hợp ở diễn đàn là : Chắc môt số bạn còn lúng túng không biết post bài vào box nào như : Ở box gốc cuộc sống có một số bài văn rất hay của các nhà văn nổ tiếng. Sao các bạn lại không post vào box văn để lấy ý tham khảo mà lại post vào gốc cuộc sống.
3:
_ Đó là bộ lịch Hiệp Kỷ
_ Người biên soạn bộ lịch này là Nguyễn Hữu Thận
_ Sơ nét về Nguyễn Hữu Thận Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này. Khoảng năm Bính Ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.
Năm Nhâm Tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Long. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.
Năm Kỉ Tị 1809 ông về triều nhậm chức Hữu tham tri bộ Lại, vài tháng sau được cử làm Chánh sứ cùng với hai Phó sứ Lê Đắc Tần và Ngô Thì Vị sang Trung Quốc. Thời gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tìm mua nhiều sách quý về lịch số và toán học.
Đi sứ về (tháng 5-1811) ông chuyển qua làm Hữu tham tri bộ Hộ. Năm 1812, ông làm phó quản lí Khâm thiên giám, sau đó triều đình điều ông ra làm Hộ tào Bắc Thành, ít lâu lại trở về triều làm Thương thư bộ Lại.
Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khâm thiên giám. Thời gian này ông gia công biên soạn các sách về tuổi, lịch số và toán học.
Ngày 12-8-1891 (5-7 Tâm Mão) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông:
Ý trai toán pháp nhất đắc lực (Một điều tâm đắc về toán pháp của Ý Trai)
Tam thiên tự lịch đại văn chú (Ba nghìn chữ chú giải văn chương các đời – dịch sách Trung Quốc).
Bách ti chức chế (nói về nhiệm vụ và thể chế các ti các sở của triều Nguyễn biên tập chung với nhiều người).
4 : Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình :
Ngày hôm đó, tôi mua được mấy tấm thiệp Noel khá đẹp, nhưng chỉ có 5 tấm để tôi tặng cho 5 người bạn thân nhất cỉ vì tôi nghĩ tôi cho ai thì người ấy tặng lại cho tôi chứ đâu cần gì? Sáng hôm sau tôi mang 5 tấm thiệp ý lân tặng cho 5 người bạn thân của tôi và hiễn nhiên họ cũng tặng lại tôi 5 tấm. Nhưng tôi đâu có ngờ rắng, sau khi tôi lên lớp một đám bạn chạy tới đưa thiệp cho tôi, kể cả những đứa con trai trong lớp lúc nào cũng chọc phá tôi. Tôi ân hận vô cùng, nhưng mà dù gì cũng đã muộn rồi đêm noel cũng chỉ có 1 mà thôi, qua lần đó tôi đã nhận ra ý nghĩ của câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" là thế nào? Vì thế mà tôi ân hận cho đến ngày hôm nay, nhưng chắc gì tôi được gặp lại những người bạn đó...
5:
_Rất xóc thương cho đứa bé trong hình, Thật sự tôi cảm thấy căm hận ông trời sao lại khiến đứa bé tội nghiệp kia ra nông nỗi này, đứa bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng sự thật phũ phàng này. Lại càng căm hận nhiều hơn người đã chụp bứa ảnh này, tại sao họ lại không cứu lấy đứa bé, tại sao họ lại làm thế ?Nếu họ chị cứu lấy một sinh linh nhỏ bé ấy, thì họ chẳc khác gì một thiên thần. Nhưng họ lại nỡ bỏ đi thì họ cũng chẳng khác gì một con quỷ khác máu. Nếu được cứu thì chắc ẳhn bây giờ đứa trẻ tội nghiệp ấy đã được sống khỏe mạnh biết nhường nào...
caheosua said:
đề số 4
thí sinh số 41 caheosua
.1. Tại sao cá rô có thể lên cây bắt mồi?
Cá rô có thể lên cây bắt mồi nhờ cấu tạo hô hấp đặc biệt. Ngoài bộ mang để thở dưới nước cá rô còn có bộ phận phụ để thở trên cạn hoặc dưói bùn sâu. Cơ quan hô hấp phụ này của cá rô nằm trong khoang mang. trong bộ mang của chúng có những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti có khả năng hấp thụ oxi từ không khí. nhờ vầy mà chúng có thể leo lên cây bắt mồi mà ko sao.

2.Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản.Giả sử mọi người trong gia đình xảy ra xung đột, và nguyên nhân chính là bạn. Bạn là niềm hi vọng là cái bóng của chị mình. Bố mẹ luôn luôn so bì hai chị em với nhau. Bạn đã có một áp lực quá lớn. Và kết quả trong kì thi đại học bạn đã trượt vì ko tập trung. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.
Trong cuộc sống gia đình vốn dĩ không đơn giản. Mọi sự xung đột là do tôi, tôi đã trượt đại học, gây ra cho bố mẹ một cú sốc lớn, đặc biết là bố mẹ sẽ la mắng tôi nhiều hơn, luôn lôi chị tôi ra để nói. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ rất hoang mang, phân vân không biết làm sao, nhưng lúc đó cũng là lúc tốt nhất của tôi. Vì không còn gì tồi tệ hơn nữa tôi sẽ làm cho nó tốt hơn. Tôi xin lỗi bố mẹ vì tất cả những gì tôi đã làm từ trước đó, tôi đã sai, tôi đã làm cho bố mẹ thất vọng vì tôi. Tôi giúp đỡ bố mẹ những việc tôi có thể, và hơn cả tôi suy nghĩ chọn con đường, mục tiêu đúng đắn nhất thích hợp nhất để trả lời sự kì vọng của bố mẹ. Có thể đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công và tôi khác hoàn toàn với chị tôi không thể đem tôi ra làm so sánh với chị được, tôi biết bố mẹ sẽ không đồng tình với tôi ngay, nhưng bố mẹ rất thương tôi và tôi tin tôi sẽ thuyết phục bố mẹ. mâu thuẫn trong gia đình tôi không thể giải quyết ngay nhưng sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất với cách làm hiêu quả nhất mà tôi có thể làm.( Thực ra tôi tin tôi sẽ đố đại học, câu hỏi này tôi chưa từng nghĩ tới ^^. thật khó khăn :p)

3. Cuộc sống có muôn mảnh ghép, bạn là mảnh ghép như thế nào trong cuộc sống? vuông vắn, tròn, tam giác. Hãy giải thích lí do vì sao bạn lại chọn mảnh ghép đó?
Cuộc sống là một trò ghép hình với muôn vàn mảnh ghép, muôn vàn trạng thái và màu sắc khác nhau. Nếu tôi là một mảnh ghép, tôi nghĩ rằng mình là mảnh ghép hình tam giác. mảnh ghép tam giác chắc chắn, không bị dịch khung. Mảnh ghép này có thể ghép với nhiều mảnh ghép khác mà vẫn giữ được hình dạng đặc sắc của mình. Trong cuộc sống cũng vậy, tôi muốn hòa nhập với tất cả mọi người (mặc dù tôi biết điều này là rất khó) nhưng hòa lẫn với tập thể đông đúc, tôi không muôn mất đi cái tôi riêng biệt cái tôi duy nhất !!
caheosua said:
4.Bạn hãy nêu những hiểu biết của mình về kinh thành Thăng Long cũ? Bài viết dưới 500 từ
Năm 1010 Lý Công Uẩn dời Hoa Lư về Đại La thấy thế đất rồng cuộn hổ ngồi ở đây đã ban ra chiếu dời đô đổi tên thành Đại La thành Thăng Long. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhiều thời đại cai trị, Thăng long được đổi tên nhiều lần:nhà Trần tôn tạo sửa đổi và gọi Thăng Long là Long Phượng. Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly cho đặt tên là Đông Đô.Lê Lợi đặt kinh đô tại Thăng Long và đổi tên là Đông Kinh. Đến thời Minh Mạng Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội tỉnh ( tên này đến ngày nay còn được sử dụng). Kinh thành thăng long là một chứng nhân lịch sử của dân tộc, từng chứng kiến bao sự kiện trọng đại của quốc gia: sự thế ngôi hoán vị của các bậc đế vương, các kì thi hội mà 3 năm mới có 1 lần của sĩ tử khắp cả nước, hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam, bao trận đánh hào hùng của dân tộc như 3 trận đánh quân Nguyên Mông vào thời nhà trần,và ta cũng không thể quên trận Đống Đa chôn thây hơn 20 vạn quân Thanh do vua quang trung lãnh đạo, hay trận điện biên phủ trên không hào hùng vang lừng cả 5 châu. Không chỉ vậy Thăng Long còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mỗi triều đại khác nhau có những nét kiến trúc khác nhau, xây dựng Thăng Long đẹp mà hiện nay vẫn còn để lại: Chùa một cột, tháp bút đài nghiên,... Thăng Long xưa là một mảnh đất nằm ven sông tô lịch, sau nhiều lần sáp nhập-tách chia, đến thời Lê sơ Thành Thăng Long trở thành một đô thị sầm uất với 36 phố phường: phố Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Mã, Hàng Mành... Với mỗi phố là 1 phố nghề. Thợ thủ công từ các làng nghề quanh Thăng Long xưa tụ tập về đây, tập trung theo từng khu vực chuyên làm nghề của mình. Các thuyền buôn có thể vào giữa phố để buôn bán trao đổi, khiến các phố nghề càng phát triển. Và chính sản phẩm được buôn bán trở thành tên phố, với chữ "Hàng" đằng trước, mỗi phố chuyên môn buôn bán một loại mặt hàng. Thăng Long cũng là nơi bắt nguồn bao nghệ thuật dân gian dân tộc:Tranh Hàng trống, múa rối nước, hát trống quân...
thành thăng long là một di sản lịch sử văn hóa vô giá mà bao nhiêu thế hệ người việt sáng tạo, bảo vệ gìn giữ đến ngày hôm nay.Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì và phát huy những truyền thống văn hóa, bảo vệ những thành tựu của ông cha và truyền lại cho các thế hệ sau.

5.Cho ảnh sau và hãy nêu những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg

Cuộc sống thật khó khăn, vẫn còn những đứa trẻ đáng thương, được sinh ra mà không hề được chăm sóc cẩn thận, thiếu thốn về mọi thứ mà phải đứng giữa cuộc đời, chịu bao khó khăn xô đẩy của cuộc đời. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì mình có tất cả, hạnh phúc hơn mọi người, được yêu thương được chăm sóc, được đi học có bạn bè.

xin lỗi vì phải gửi 2 bản do bài quá dài mong BTC thông cảm và ko trừ nặng điểm :d
 
T

thuyan9i

tjeujusjeuway said:
Tôi là Tjeujusjeuway của diễn đàn học mãi ta!
Với tên là Đặng T.Tuyết Nhung
Số báo danh là 28:)>-:)>-:)>-

BÀI DỰ THI

Câu hỏi 1.Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng. Ý kiến của bạn thế nào?

Trả lời:Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng.
" Lầm lỗi thuờng do phút chốc nông nỗi của của lí trí
Và sự tha thứ do sự bao dung của trái tim."

Điều này tôi không biết là nhận định của tôi có đúng không nhưng theo tôi nghĩ rằng con ngưòi có thể mắc sai lầm và tất nhiên khi mình đã mắc lỗi lầm thỳ người khác cũng có thể mắc lỗi lầm thế nên tha thứ cũng là một trong những điều “con người” nhất mà chúng ta nên làm. Nhưng tôi lại muốn có thêm một cách hỉu mới nữ là mắc sai lầm là "rất con người" nhưng những ai có thể tha thứ cho những lỗi lầm ấy thì đấy giống như thần thánh!

Chắc hẳn không ít lần trong cuộc sống có ai đó đã gây ra lỗi lầm với bạn hay chính bạn là người đã gây ra lỗi lầm. Đó có thể là người mà bạn yêu thương và đặt lòng tin nhiều nhất. Và như thế khi bị phản bội, bạn khó lòng có thể tha thứ được. Hụt hẫng, đau đớn, thậm chí căm hận chính là cảm xúc sẽ luôn thường trực trong lòng của bạn.

Khi vết thương quá sâu, có thể bạn sẽ tự dằn lòng rằng không bao giờ tha thứ cho người đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng làm thế bạn được gì, có khi nào bạn tự mình đặt ra câu hỏi đó. Cố giữ vẻ thù hận vô hình như một tảng đá đè nặng lên con người bạn, trái tim bạn khiến bạn cảm thấy ngợp thở. Và khi chính bạn là người gây ra lỗi lầm, bạn muốn được sửa sai, được tha thứ nhưng người kia lại không cho bạn cơ hội để làm điều đó. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Nghĩ cho mình và nghĩ lại cho người, bạn sẽ thấy một lời tha thứ thật cần thiết biết bao. Chính lời nói tha thứ sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhõm hơn. Vậy sao bạn lại không tha thứ cho người khác?

Tuy nhiên việc tha thứ thật sự không dễ dàng chỉ qua lời nói mà còn bằng chính lối hành xử của trái tim bạn. Khi trái tim bạn đã thật sự mở ra, đã sẵn sàng để đón nhận trở lại một người bạn thì khi đó bạn đã sẵn sàng để tha thứ. Chứ bạn chỉ nói tha thứ vẻ bề ngoài còn bên trong vẫn giữ cho mình một sự căm tức thì sự tha thứ đó không có nghĩa gì, có khi còn làm cho tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.
Tôi sẻ kể cho bạn nghe về một câu chuyện
"Nhiều năm trước, Hildegard Goss-Mayr của phong trào “Hội Hòa giải Quốc tế” đã kể lại một câu chuyện có thật: Giữa cuộc chiến thảm khốc ở Lebanon vào những năm 1970, một sinh viên đang đi bộ từ làng này sang làng khác thì bỗng nhiên bị phục kích và tấn công bởi một chiến binh Druze. Chiến binh này bắt “tù binh” của mình đi xuống theo một đường mòn trên núi, rồi sẽ bắn.
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thật tình cờ, sinh viên này lại đã được huấn luyện các kỹ năng cao cấp của quân đội. Nên chỉ đi được vài bước chân, cậu sinh viên đã khiến kẻ tấn công mình phải kinh ngạc khi nhanh chóng tước vũ khí của hắn. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược, và chính chiến binh Druze bị ra lệnh đi xuống theo đường mòn.
Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi, thì cậu sinh viên chợt nhớ lại những bài giảng, những lý thuyết mà mình được học. Cậu bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về những gì đang xảy ra. Cậu nhớ lại những bài học như “Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn”, “Hãy làm việc tốt cho cả những người ghét bạn”…
Và bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình không thể làm việc gì độc ác được. Cậu ném khẩu súng vào bụi cây, bảo với chiến binh Druze rằng anh ta được trả tự do. Xong rồi, cậu sinh viên quay lưng lại, đi tiếp lên dốc.
Vài phút sau, cậu nghe có tiếng bước chân chạy nhanh ở phía sau mình. “Vậy đây là tận cùng rồi hay sao?” – Cậu sinh viên tự hỏi.
Cậu cho rằng có thể chiến binh kia đã nhặt lại vũ khí của anh ta, và quyết định sẽ kết liễu cậu cho chắc ăn. Nhưng cậu cứ bước đi, không hề ngoái nhìn lại, cho đến khi “kẻ thù” đuổi kịp. Trái với dự đoán của cậu, chiến binh kia túm lấy vai cậu chỉ để trao cho cậu một cái ôm, và nói cảm ơn vì đã cho anh ta giữ được mạng sống."

Điều mà cậu sinh viên đó làm là một điều rất “con người” – gạt đi cơn bốc đồng và mong muốn trả đũa. Điều đó đòi hỏi bạn phải có một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, bạn hãy để ý xem, mỗi lần chúng ta quyết định không trả thù những người đã làm chúng ta tổn thương, thì đó chính là lúc chúng ta luyện tập một trong những năng lực tuyệt vời nhất của mình: năng lực và sức mạnh để chọn CÁCH TỐT HƠN.

Có một câu nói quen thuộc mà tôi luôn ưa thích: “Cuộc sống này quá ngắn cho những kịch tính và những điều nhỏ mọn, vì vậy, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu thực sự và tha thứ thật nhanh”. Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất, và “con người” nhất mà chúng ta nên làm.
P/S: BÀI NÀY CÒN THIẾU MỘT ĐOẠN EM SẺ GỬI Ở TIN SAU NHÁ!!!
tjeujusjeuway said:
Chúng ta sống trên thế giới này có rất nhiều điều mà ta không thể lương trước được!!!!!! Không ai có thể sống mà không gây ra một lỗi lầm nhỏ nào?!!! Nhưng nhiều lúc không để ý hay tại sự cố chấp mà ta có thể làm tổn thuơng nhiều người thân bênh cạnh.... Và họ vẫn mãi là những người bạn người thân tốt nhất của ta, mặc dù nhiều lúc không nói ra nhưng họ đã bỏ qua cho ta rất nhiều họ biết tha thứ vì những gì ta đã gây ra!!! Thế còn ta thì sao!!!?????? Hãy bỏ cý vỏ bọc ích kỷ của mỗi nguời!!! Hãy sống băbf con tim phải biết tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ hoặc mặc dù có thẻ nó đã gây cho ta những tổn thương cũng khá lớn....... Nhưng không phải chỉ có thánh mới có bjk tha thứ!!!! hãy bjk tha thứ vì : Tha thứ và được tha thứ sẽ làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn không chỉ trong tình yêu mà cả trong những mối quan hệ khác. Có yêu thương, quan tâm lẫn nhau bạn mới mang nặng tình cảm để đi đến quyết định tha thứ hay không tha thứ. Vậy tại sao bạn lại gây đau khổ cho những người mà bạn yêu thương?
(BỔ SUNG CÂU THỨ NHẤT)
tjeujusjeuway said:
Câu hỏi 2. Bạn định nghĩa thế nào là spam. Hãy cho biết một số dẫn chứng cụ thể. Bạn hãy đưa ra những ý kiến của mình xung quanh vấn đề này ở diễn đàn hocmai.
Trả lời:
Tronng Tiếng Anh : spam=thịt giăm bông hộp.

Trong tin học Spam là một thuật ngữ chung ( Spam = Stupid Pointless Annoying Messages = Những bức thư ngu ngốc, phiền toái, không giá trị) để chỉ những email không có giá trị (bao gồm: Không có ý nghĩa, quảng cáo...) được gửi đi mà người nhận không hề mong muốn nhận nó (nhưng vẫn phải nhận).

Cùng với sự phát triển của truyền thông. Ngày nay thuật ngữ Spam không những chỉ được dử dụng để nhắc đến những email vô nghĩa. Nó được dùng để ám chỉ đến gần như tất cả những thông tin vô nghĩa được truyền đi trong thế giới truyền thông mà đa số người ta không mong muốn nhận nó. Chúng ta có:
- Spam Chat.
- Spam News.
- Spam Message.
- Spam Forum.
Spammer định nghĩa về spam : “SPAM là gì, SPAM là viết tắt của SPeak Artist Method, nghĩa là một phương thức nói chuyện nghệ thuật trước đám đông. ”
- " Spam nói chung là hình thức post nhiều bài, trong nhiều topic khác nhau trong một thời gian ngắn. Điều đó thể hiện sự quan tâm của người làm công tác spam đối với các đề tài trên các forums. Bởi phải có sự quan tâm theo dõi 1 cách thường xuyên, nắm bắt được ý nghĩa các đề tài mới có thể post nhiều bài trả lời, đánh giá 1 cách chính xác, nhanh gọn. Nếu không nắm bắt được thì người spam sẽ viết những lời linh tinh, lạc đề, viết bậy bạ chẳng có ý nghĩa, chẳng dính dáng gì với đề tài => trở thành spam tiêu cực, bị cư dân ảo không ưa "

Min, mod định nghĩa về spam : Spam là hành vi của những spammer cố ý post những bài vô giá trị để tăng số lượng bài và có 7 dạng:

1, Bài trả lời không bám theo nội dụng của chủ đề.

2, Bài viết lặp lại nhiều lần.

3, Chủ đề không bám theo nội dung và hướng phát triển của Box.

4, Bài trả lời quá ngắn, cộc lốc và trèn thêm các ký tự.

5, Gửi kèm ảnh trong bài trả lời bừa bãi.Đưa link có virus.

6, Bài viết không dấu, hoặc cố tình viết sai chính tả.

7, Bài viết có dấu hiệu trao đổi bài trong topic.

Những người có những hành vi spam như mô tả ở trên thì được gọi là spammer.


Phân loại spam


1:Viết bậy bạ

Một kiểu spam hết sức thô thiển,cố tình do một ai đó có ý định phá hoại diễn đàn hay nhằm một mục đích khác

Ví dụ:fdfdasgflhdfnghdfn hoặc là ^^!, T_T... mà cái này ở diễn đàn mình dạo này suất hiện nhiều lắm nhé mình del nhiều lắm rồi đó

2: Viết lạc đề

Cách này khá hơn cách trên.Chậc người xem dường như không đọc nội dung của topic đó,gọi là viết cho có hay viết đại vào chữ nhằm đánh lừa thiên hạ.

Ví dụ:Topic bàn luận về một câu chuyện tình yêu nào đó thì tự nhiên người spam lại viết là:
Hôm nay buồn quá,chán đời quá,chẳng hay gì cả.Anh ơi chỉ em cách kiếm tiền

3: Viết mấy bài liên tiếp

Đọc xong chắc mọi người hiểu luôn rồi phải không.Bài reply hay tự tạo topic liên tiếp giống y hệt nhau mang cùng một nội dung.Có thể là do trường hợp diễn đàn bị "Làm sao đó" nên gây ra chuyện này,người vô ý spam sẽ tự biết và tránh không có lần sau.Còn dân cố tình thì cứ làm để lấy bài(không biết họ nghĩ thế nào mà như vậy nhỉ.Sớm muộn gì cũng bị ban nick hay xóa hết,mất thời gian)

Cái này thì chắc không cần ví dụ.

4: Chôm bài.

Vâng,đây là kiểu spam phổ thông tại khungtroixua.net .Người spam đi copy bài reply của người khác rồi paste reply lại ở tít trang sau (Người spam kiểu này thì thường chọn các topic hot có nhiều reply nhằm đánh lạc hướng)

Ví dụ.Nếu ai thường hay đi dạo tại 1 topic thì sẽ "may mắn" gặp được 1 người spam kiểu này

5: Post bài sai box

Cái này thì cũng không hẳn là spam. Nó chỉ khoảng 60% nhưng thôi cứ cho vào. Người spam ko vào box đúng chủ đề họ cần tạo mà vào box khác

6:Spam có nghệ thuật

Vâng,Spam có nghệ thuật,một phong cách trẻ,một phong cách xì tin của dân hay 8.Họ spam đỉnh đến mức: Nhìn thì hiểu là spam nhưng ko thể xóa được vì nó cũng không hẳn là spam. Cái này như thế nào, một topic đang bàn luận sôi nổi vui vẻ thì dân spam kiểu này sẽ nhảy vào nói với người kia, người kia hứng chí lên reply lại,lại có thêm người nhảy vào.

Ví dụ.Tại topic dowload Win Vista bản Tiếng Việt, có người hỏi có bản tiếng Trung không, có người nhảy vào nói : "Bản tiếng Lào lấy không bạn."

7: Có phải là spam không

Tại 1 topic nào đó,có thể sẽ gây tranh cãi hay thảo luận giữa mọi người với nhau. Đây là vấn đề khó có thể hiểu làm SPAM nhất, người bảo có, người bảo không, chẳng biết thế nào nữa. Thôi thì cứ viết cho biết....

Ngoài các cách spam ra chúng ta cũng cần phải liệt kê một thứ không thể thiếu. Đó là thành phần SPAM
 
T

thuyan9i

tjeujusjeuway said:
Theo tôi trên diễn đàn chúng ta tình trạng spam này có xuất hiện cũng khá nhiều đặc biệt là các box ngoại khóa, nhưng nhìn chung thì nhà ta quản lý cũng khá nghiêm ngặc tình trang này tuy xuất hiện thường nchirowr múc độ chưa quá nguy hiểm, tuy thế nhưng nìu mem đã spam đến bị đổi ngừng hoạt động vĩnh viễn! Đấy là trường hợp ít gặp nhưng vẫn có !!!!! Các mem nhà ta thì thường spam cũng với viết bậy bạ , hành vi thiếu văn hóa, hay vào đây vs mục đích quảng cáo..........
một số ví dụ như:
1> "doilacho: Tái phạm lần thứ 3. Hành vi vô văn hóa mang tính hệ thống."
2> " Ban nick vĩnh viễn thành viên adminladog

Lí do: Vi phạm điều 2 khoản 2 khi tạo lập nick name. Nội dung nick này đã dùng ngôn ngữ thiếu văn hóa, có hàm ý xúc phạm Administrators của diễn đàn
3>Ban nick vĩnh viễn thành viên: vipgsolam

Lí do: Spam bài quảng cáo >>> Vi phạm quy định về quảng cáo thương mại của Diễn đàn."
...............( những tư liệu trên được lấy ở trang http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=25386 của đienanhocmai)
Nhìu hình thức spam khác
Nhưng nhìn chung là các mem spam nhiều hay nghiêm trọng đều bị xử lý.
tjeujusjeuway said:
Câu hỏi 3. Bộ lịch nào dc sử dụng ưa chuộng suốt 112 năm (1813-1945) ? Bạn hãy cho biết bộ lịch này do ai biên soạn.Giới thiệu vài nét về ông.

Trả lời: Từ năm 1813 đến năm 1945: Nhà Nguyễn dùng phép lịch Thời Hiến (giống như nhà Thanh) và gọi là lịch Hiệp Kỷ. Sau khi Pháp cai trị nước ta họ cũng lập các bảng đối chiếu Lịch Dương với Lịch Âm Dương lấy từ Trung Quốc, trong khi nhà Nguyễn vẫn soạn và ban lịch của mình ở Trung Kỳ.

Việc chuyển sang dùng phép lịch Thời Hiến là do công của Nguyễn Hữu Thận, khi đi sứ sang Trung Quốc ông đã mang về bộ sách có tên là Lịch tượng khảo thành và dâng lên vua Gia Long, sau đó vua sai Khâm Thiên Giám dựa vào đấy để soạn lịch mới. Bộ sách về thiên văn và lịch pháp này do vua Khang Hy sai các lịch quan Trung Hoa cùng với các giáo sỹ Tây phương kết hợp biên soạn và vua Ung Chính sai đem khắc vào năm 1723. Vào tháng chạp năm 1812 lịch Vạn Toàn được đổi tên thành Hiệp Kỷ.

Nguyễn Hữu Thận thời Gia Long nguyên giữ chức thị lang tại triều Cảnh Thịnh, năm 1808, được sung chánh sứ đi tuế cống triều Thanh. Tới Bắc Kinh, ông được đọc các lịch thư của các giáo sĩ Tây dương mà kết tinh là bộ sách Lịch tượng khảo thành mà vua Khang Hy đã sai các lịch quan Trung và Tây hợp tác sọan, và vua Ung Chính sai đem khắc (1723). Bộ sách này giảng rõ ràng những nguyên lý thiên văn và toán học về lịch, bày vẽ các tiết mục phép lịch Thời hiếu và
đặt sẵn các đồ biểu lập thành. Tháng 4 năm Canh Ngọ 1810, Hữu Thuận về đến Kinh đô Huế, đem bộ sách ấy dâng vua và tâu rằng: “…về phần đo đạc tính toán thì sách nầy tinh tường, so với phép lịch Đại thống, mật xác hơn. Vả lại có dùng các phép lượng giác rất là diệu. Xin giao sách nầy cho Khâm thiên giám lịnh và Thiên văn sinh để khảo học phép nầy. Như vậy thì độ Trời mới đúng, tiết hậu mới chính”. Vua Gia Long đồng ý…

Tháng Giêng năm Nhâm Thân 1812, ông được giao việc soạn lịch năm sau… Ngày sóc tháng chạp năm ấy (1812), ban lịch mới, đổi tên Vạn toàn ra Hiệp Kỉ (tên đã có đời Trần). Vậy từ năm Quí Dậu 1813, lịch Việt Nam, với tên Hiệp Kỉ, theo phép Thời hiến, là phép chép trong phần hậu biên của sách Lịch tượng khảo thành.

Năm Tân Tị 1821, ông tâu vua Minh Mạng: “Xem tiết khí thời hậu ở Đô thành, Gia định và Bắc thành. Theo kinh độ ở địa lý mà tính giờ mọc lặn của Mặt trời, và ngày đêm dài ngắn. Theo độ cao của Bắc cực của địa điểm mà định vĩ độ”. Tháng giêng năm sau, ông thăng thượng thư bộ Hộ, được trao chức quản lý Khâm thiên giám

Sau khi Việt nam bị Pháp thuộc, vua Nguyễn vẫn được bảo tồn Ti Khâm thiên giám, cho nên Hiệp Kỉ lịch vẫn đươc tiếp tục soạn và chính thức ban ở Trung phần nước ta đến năm 1945 Ất Dậu. Hệ thống âm dương lịch Hiệp Kỉ được công sọan và công dụng. Lịch nầy gồm phần chánh là nhựt lịch và các Khí, lại thêm phần phụ lục có tánh cách mê tín và bói toán. Về nhựt lịch, tờ đầu tóm tắt cả năm trỏ các tháng thiếu đủ, can chi ngày sóc, thời điểm của các khí trong tháng, riêng ở Đô thành Thừa thiên phủ.
tjeujusjeuway said:
Câu hỏi 4." Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Bạn đã cho và nhận được bao nhiêu?( viết thành đoạn văn dưới 500 từ)
Trả lời:
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình?!?​

Có ai đó nói rằng, khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp? Ngọn lửa ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng.
Ta chỉ có thể sống duy nhất 1 lần. Nếu bạn sống chỉ vì mình thì bạn sẽ không bao giờ nhận được sự thông cảm của người khác.Sống vì mọi người là cách sống cao cả và đẹp nhất.
Điều quan trọng nhất là:
+Bỏ qua đi lợi ích của mình mà quan tâm người khác
+luôn sẳn sàng và có mặt đúng lúc
+Suy nghĩ không chỉ bằng bộ óc của mình mà là tâm hồn biết lắng nghe và thầu hiểu người khác
+Điều quan trọng nhất mà có thể tôi và bạn khó làm nhất là dùng hết dũng khí bất chấp mọi gian khó làm nhưng điều đang nghĩ để giúp đỡ người khác.
Có thể làm bạn sẽ nhận được sự thiệt thồi có khi vê vật chất có thể về tinh thần. Nhưng thật sự mất mát đó không là bo nhiêu so với cuộc đời của chính mình dược nhận sự giúp đở của người khác. Dù chỉ là việc nhỏ nhặc nhất dù chỉ là 1 giây phút ngẳn ngủi nhưng bạn cũng sẽ thấy vui. Hay biết hy sinh vì 1 cái gì đó dù không dược trả ơn nhưng bạn sẽ tự hào về chính mình. Và sẽ có khi bạn sẽ được đền đáp thật xứng đáng.
chúng ta thường thì ai cũng có 1 chút gọi là ích kỉ của bản thân thường chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác!!!! Dường như nhiều lúc ta tự cho rằng mình là ngưòi khổ bất hạnh nhất thế giới này,.... hay zì đấy tương tự thế!!!!!Nhưng thật ra mỗi người mỗi cuộc đời đề có những nỗi niềm riêng cũng có lúc vui lúc buồn, thế nhưng cách che giấu hay thể hiện là khác nhau thôy! Chúng ta khj làm zì hãy xem thử những người xung quanh ta như thế nào!!!Đừng bao giờ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân của mình!!!!! Hãy sống bao dung và không chỉ biết riêng mình mình!!!! Cùng nhau chia sẻ góp sức giúp đỡ nhìu ng có đk khó khăn hơn ta!! bởi lẽ tren thế giới này còn có biết bao nhiêu người không may!!! Chỉ cần 1 việc nhỏ là góp giấy vụn chu trường mà học sjnh ta vẫn thường làm ý!!!!!! níu chỉ có ta thỳ sẻ chảng làm đc zì!! thế nhưng níu như trên thế giới này cũng có nhìu người biết nghĩ đến bjk quan tâm đến người khác như ta thỳ sẻ mang đến bjk bao nhiêu món quà vô giá cho nhìu ng thiếu may mắn!!!! Chỉ đơn giản là nhận đc 1 chiếc áo mới, một chiếc cặp, 1 chiếc xe đạp....... Nhưng những món đồ ấy lại có tác dụng tjnh thần to lớn, đấy là nguồn động viên là niềm hạnh phúc của bjk bao em nhỏ,........
Chỉ nói đơn giản là những ngưòi thân trong gja đình hay những người bạn của ta. Mỗi khj họ có những niềm vui hay những lúc tuyệt vọngđau khổ nhất lun có ta kề bên chia sẻ, an ủi, hay chỉ đơn giản là lắng nghe thôy thỳ cũng làm cho họ thấy dzui hơn và đc an ủi phần nào!!!!!!! Và đấy cũng chính là thể hiện sự tjn tưởng niềm an ủi vô cùng quý giá đối vs bản thân ta!!!!! Hay chỉ đơn giản là những lúc ta chia sẻ nhận được 1 sự cảm thông sâu săc từ tận đáy lòng của những ngưòi thân yêu cũng đủ làm ta hạnh phúc và không bao giờ thấy cô đơn!!!!( đừng nên ích kỉ giấu đy những suy nghĩ của mình nhá!!!!) những lúc ta kể chuyện nói đùa,....... làm cho họ cưòi vui vẻ,...... nụ cười đấy cũng làm cho ta cảm thấy ấm áp hơn!!!!
Hãy bjk sống nghĩ đến mọi ngưòi!!!!!!! chỉ đơn giản là 1 nụ cười của học là ta đã thấy đc nhận rất nhiều......... Những nụ cười không chỉ dơn thuần là vui vẻ muk là cả 1 niềm hạnh phúc vô bờ!!!!!
Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Hãy sống vì mọi người dù chỉ một giây phút
Hãy sống vì mọi người dù chỉ một giây phút thôi...

p/s: em bùn ngủ lắm ùi!!!!! nên vjk nó cứ bị sai chính tả!!! muk em cũng hok bjk viết zì nữa nên lời văn nó hơi có đôi chỗ khó hỉu!!!! mong Thông cảm nhan!!!!!!
tjeujusjeuway said:
Câu hỏi 5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg

trả lời:
Trong tranh là một hình ảnh khá là hoang tàn, sơ xác của cảnh vật thiên nhiên. Ở đằng xa là cảnh những bụi cây khô mọc rải rác, một sự hoang dã đáng sợ!!!
Có một con chim đen điu xấu xí đang tìm zì đấy, đứng xù xụ, ngơ ngác không còn sưc lực nào để đứng vững nữa! Nhưng tại sao chim lại không bay trên bầu trời mà lại đứng không vững trên mạt đất , đôi cánh không còn tung ra xải rộng mà nép sát vào người!!!!! Dường như nó hết sức lực khả năng bay nhảy rôy`!!!
Đến một bãi đất rộng chỉ có những cây cỏ khô chẳng có chút lá xanh hay cây nào đang tồn tại cả !!!!!!
và có thể nói đập vào mắt ta đâu tiên là 1 cí zì đấy trông đen ngòm!!! trông có vẻ giống người ngoài hành tjnh ( Nhưng m cũng chả bjk người ngoài hành tjnh như thế nào!???)
Nhưng nhìn kĩ lại thỳ nó mang hình dáng con ngưòi chúng ta!!!!!!! Nhưng trông cậu bé vừa đen điu, vừa gầy guộc, và tuy còn nhỏ nhưng chả thấy ba mẹ zì cả!? và dường như nó đang cúi mặt xuống để cầu nguyện một điều zì đấy!!!!!!
Một thảm cảnh wa' kjnh khủng!!!!!
Thế tại sao cây cối không mọc lên xanh tươi, động vật không thể bay nhảy, không có thức ăn thức uống, ... còn con người thỳ vừa đen điu gầy guộc lại nhỏ bé, và không còn cha mẹ bên cạnh nữa!!!!!????????
Phải chăng đấy là tương lại của trái đất chúng ta sau này?????? con cháu chúng ta sẻ giống như đứa trẻ đấy!!!!!! hành tjnh của chúng ta sẻ bị hủy diệt!!!!!! một hành tinh khô khan thiếu sức sống, mọi vật dường như sắp hủy diệt!!!, không có thức ăn nước uống,.........
Do chúng ta. do sự vô ý thức của chính chúng ta đã làm hủy hoại môi trường này!!!!! và gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, Làm Trái đất nong lê, băng tan,........
Thế chúng ta cứ ngồi nhìn thế sao?!!! Vẫn cứ những thói quen xấu ấy típ diễn sao???????
Không!!!!!!!
Đấy chỉ là 1 tương lai đc nhìn theo 1 cách tiêu cực nhất có thể xảy ra nhưng điều đấy hoàn toàn có thể không xãy ra!!!!!!!! Chỉ cần mỗi chúng ta bjk tự ý thức được những điều này!!!!!!! Và phải làm gì ngay để tình trạng này không xảy ra đối với Trái đất trong tương lai!!!!??????? Điều đấy hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của mỗi ngưòi chúng ta!!!!!!
Hãy bằng hành động chứng minh rằng ta yêu Hành Tjnh này!!!! Yêu con cháu sau này của chúng ta!!!!!! đừng để cho ta không làm đc zì cho chúng mà còn bắt chúng phải lãnh hậu quả do chính sự thiếu ý thức, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân của ta!!!!!!!!
Hãy Ngăn chạn nó bằng những việc làm thiết thực nhá!!!!!!!! Chúng ta có thể làm tất cả!!!!!!! có thể cứu Trái Đất _ Hàng Tjnh xanh của chúng ta!!!!!
 
T

thuyan9i

sau đây là một số cách hữu hiệu để ta có thể cứu Trái Đât, con cháu cũng như các loài vật và có cả bản thân ta nữa!!!!!!
WWF đang xúc tiến phối hợp hành động toàn cầu nhằm ngăn chặn nạn phá rừng và áp dụng các công nghệ hiện có nhằm giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cùng một lúc, chúng ta phải thúc giục từng quốc gia và khu vực bắt đầu chuẩn bị thích ứng với những hậu quả do biến đổi khí hậu tại khu vực.

Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ phải có trách nhiệm với hiện tượng biến đổi khí hậu và chúng ta phải cùng nhau hành động nhằm bảo đảm một tương lai tươi đẹp hơn cho hành tinh và con em chúng ta.
Một vài cách thức đơn giản có thể thay đổi thói quen giúp bạn giảm thiệu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính:

a. Tại nơi làm việc

Giảm thiểu số lượng bóng đèn chiếu sáng, điều hòa và các loại thiết bị văn phòng khi không dùng đến
Tắt tất cả các thiết bị chiếu sáng, và thiết bị văn phòng khi không sử dụng
Tổ chức hội nghị từ xa thay vì phải đi từ nơi này đến nơi khác
In ấn hoặc sao chép trên cả hai mặt giấy để tránh lãng phí
Tạo ra một cộng đồng xanh ở cơ quan.

Hãy đóng kín cửa khi bạn muốn bật điều hòa hoặc lò sưởi

b.Đi lại
Đi bộ, đạp xe hoặc đi xe buýt
Nếu bạn đang định mua ô tô, hãy chọn loại tiết kiệm nhiên liệu
Lái xe một cách tiết kiệm (tránh việc tăng tốc hay dừng xe đột ngột)
Hạn chế sử dụng xe máy và ô tô bằng cách đặt ra kế hoạch và nên kết hợp các chuyến đi ngắn
Giảm đi lại bằng máy bay
c. Ở nhà
Giảm điều hòa xuống 1 độ và bạn đã tiết kiệm được 10% hóa đơn tiền điện của mình
Mua và ứng dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện
Rút ổ cắm các thiết bị điện khi không dùng đến
Hãy giảm nhiệt độ bình nóng lạnh bạn hay dùng

Hãy đóng kín cửa khi bạn muốn bật điều hòa hoặc lò sưởi

d. Mua sắm

Luôn tái sử dụng hoặc tái chế đồ trước khi mua hàng hóa mới
Lựa chọn các sản phẩm có nhãn mác ghi thân thiện với môi trường
Sử dụng ít thịt, sữa và các loại thức ăn chế biến sẵn - loại có thể tạo ra lượng khí cacbon cao.
Không mua hay tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã trái phép
Chọn các sản phẩm có thể tái sử dụng thay vì sản phẩm không thể tái sử dụng
Tất nhiên đây chỉ là 1 số thôy!!!!!! hãy tự giác nhá!!!!!! điều cơ bản nhất vẫn là ý thức mỗi ngưòi!!!!!!
Hãy vì một hành tjnh xanh!!!!!!!!


p/s: xong ùi!!!!! may wa' chưa cúp điện!!!!!! hjxhjxx....... tại h em vội wa' nên cũng hok bjk vjk zì nhìu!!!!?????? hjxhjxxxxxx hoa cả mắt ùi!!!!! Đánh chữ hok bjk đọc ra chữ zì lun!!!!!!! dzù sao cũng xong ùi!!! mừng wa'!!!! huhu.....
h thỳ
Chúc cuộc thy thành công!!!!!!
 
T

thuyan9i

Bài dự thi cuộc thi "Miss and Mr HM 2010"
SBD: 15
Đề thi số 2​

Câu 1:
1.Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?

Đó KHÔNG phải là tình bạn!
Bạn thực sự sẽ hiểu nhau, khi đó những xích mích sẽ tự tan ra. Tình bạn thực sự là THÉP, không phải PHA LÊ


Câu 2:

Hãy cho biết tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta?

Năm 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ HÌNH THƯ – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta [Sách Lịch Sử 10 CB]


Triều Nguyễn đã làm được những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?

Lợi ích:
• Những thành quả trong việc quản lí đất nước: cải cách hành chính dưới triều Minh Mạng
• Cải cách ruộng đất [Sách lớp 10 mâu thuẫn lắm]
• Buôn bán trong nước phát triển [mở sách Sử ra thiếu chi ;;)]
• Những thành tựu về giáo dục, KHKT…
Hạn chế:
• “Bế quan tỏa cản”. Hạn chế tiếp xúc vs nước ngoài để tránh bị “hòa tan” [dẫn chứng về tỉ lệ số người theo đạo Thiên Chúa củ VN và Thái Lan, so sánh chính sách của 2 bên]
• Sự bạc nhược của “cái đầu tàu” khiến nước ta mấy lần “mất đất” [dùng từ ko hay lắm]
• …


Câu 3:

Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?

Phần lớn thực ăn phục vụ BỘ PHẬN: Não trên cơ thể người. Chắc vì hắn điều khiển hoạt động của các hệ cơ quan [lúc đầu định nói MÁU chơ, mà sau thấy từ “bộ phận” ;))]

Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?

Động vật bậc thấp, máu ko có màu đỏ vì trong đó ko có HỒNG CẦU

Câu 4:

Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?

Trong thiên văn học hiện đại, nhóm sao này là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng(Ursa Major) tại thiên cầu bắc. Chòm Đại Hùng Tinh ngoài 7 ngôi còn nhiều ngôi sao khác.Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đẩu thất tinh. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là Đẩu khôi, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược. Ngoài ra còn một ngôi sao nằm sát bên cạnh ngôi sao ở giữa của Đẩu thược, được coi là sao phụ, gọi là Phụ tinh.Sao Bắc Đẩu là bảy ngôi sao mang hình ảnh cái đấu (đẩu)
Tên gọi khác: Cái Gầu [VN], Cái Muỗng Lớn [Mỹ], Cái Cày [Anh]...


Câu 5:

Chúng ta đang sống trong một thế giới hoàn toàn mất quân bình. Chúng ta nhận thấy con người với những sự bất bình đẳng, vận mạng khác nhau; và đủ loại chúng sanh hiện hữu trong vũ trụ. Chúng ta thấy người này sinh vào cảnh giàu sang với trí tuệ thông minh đạo đức, và cơ thể khỏe mạnh; trong khi kẻ khác gặp cảnh nghèo hèn, khổ cực. Có người nhân đức và thánh thiện, nhưng trái lại họ thường gặp điều không may. Thế giới ác nghiệt diễn ra trái với tham vọng và ước muốn của họ. Họ chịu sự nghèo khổ, mặc dù lòng họ thành thực và hiếu thảo. Có kẻ xấu xa, khờ dại, nhưng lại luôn luôn gặp may. Họ được hưởng mọi điều ân huệ, mặc dù họ có những khuyết điểm và sống cuộc đời tội lỗi.

Trên đây là phần mở đầu của bài "Nghiệp báo hay luật nhân quả"

Theo ông Einstein: “Nếu nhân vật (Thượng Ðế) ấy là toàn năng, thì mọi điều xảy ra, bao gồm các hành động, tư tưởng, cảm giác, và ước muốn của con người, thảy đều do Ngài tạo tác; vậy làm sao ta có thể nghĩ rằng con người phải chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình trứơc một đấng Toàn Năng?

Theo tư tưởng Phật giáo thì con người có 5 giai cấp được tạo ra từ 5 bộ phận trên cơ thể của Chúa Trời Phạm Thiên..

02-14.jpg


Trong bức ảnh, đứa bé này "ngang hàng" với cái con chi đó, thậm chí thấp hơn. Phải chăng nó đang tìm kiếm thức ăn, cái ni dùng vs con chi đó hợp hơn.
Tôi đang dùng những từ ngữ đáng ra nên dùng cho vật thể đứng sau hơn là cho đứa bé này. Tôi đang thắc mắc tại sao người ta ko dùng hình ảnh 1 đứa bé da trắng [dạ thưa, tôi ko nói về "phân biệt chủng tộc"]. Tôi đang tìm kiếm 1 "đẳng cấp" để xếp đứa bé này vào.

"Cảnh đói ở Châu Phi". Mới nhìn cũng thấy hơi sợ thật, xong mới thấy chạnh lòng [người Huế dùng từ "tội tội"]

[Ko viết tiếp đc nữa ^^]

Mrs.English​
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

thuha193 said:
- Họ tên: Bùi Thu Hà
- Nick diễn đàn: thuha193
- SBD: 02


1.
Câu hỏi: Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó ko?

Trả lời:
Tình trạng yêu nsớm hiện nay có lẽ không phải là khái niệm xa lạ gì đối với thế hệ học sinh chúng ta cũng như đối với cả các bậc phụ huynh. Nếu như cách đây vài năm, yêu khi đang học cấp 3 đã bị coi là yêu sớm thì đến bây giờ "độ tuổi yêu" đã được giảm đi đáng kể... và có thể sẽ còn giảm xuống nữa??? Có nhiều lí do dẫn đên tình trạng này: do dậy thì sớm, do tò mò, do bị tác động bởi những thông tin về tình yêu-giới tính có đầy rẫy trên internet, do muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè...Dù lí do gì đi chăng nữa thì hậu quả cũng như tác hại của việc yêu sớm luôn khiến chúng ta lo ngại. Ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp là kết quả học tập. Mình không dám khẳng định tất cả những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cứ yêu nhau là kết quả học giảm sút nhưng mình có thể chắc chắn phải đến 2/3 các trường hợp yêu nhau là đúng như vậy. Đó là chưa kể đến những vấn đề nghiêm trọng khác do sự thiếu hiểu biết gây ra... Nhưng nói đi nói lại, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu tình yêu học trò chỉ mang lại tác hại và rắc rối thì sẽ chẳng có chuyện một đôi vợ chồng kết hôn và sống hạnh phúc sau khi đã yêu nhau hơn 10 năm (tức từ lúc còn là học sinh); cũng sẽ chẳng có chuyện tuần nào tờ báo dành riêng cho thế hệ học trò cũng dành một chuyên mục để nói về những "mối tình gà bông" ngốc xít nhưng hồn nhiên, dễ thương:)... Yêu sớm hại hay không hại? Đó vẫn là câu hỏi mà mỗi người sẽ có một cách trả lời khác nhau và câu trả lời nằm chính trong cách yêu mà mỗi người lựa chọn.

Nói thật mình đã yêu rồi, và đang yêu ^__^! Trước đây mình nghĩ yêu sớm là một điều thật tệ hại và mình sẽ không bao giờ yêu ai khi chưa kết thúc việc học hành. Vậy mà cuối năm lớp 10 mình đã có một gà bông...Có thể nói là mình đã yêu sớm (hơn dự định của bản thân;))). Và mình cũng nhận ra tác hại đầu tiên, học lực có phần sa sút, bố mẹ thất vọng:(. Nhưng nhờ nhận ra kịp thời và cũng một phần nhờ cậu ý động viên nên giờ mình đã lấy lại được phong độ:D. Mình có nghe một câu nói “Nhu cầu bản năng là một quy luật. Nó như dòng sông chảy, ta không thể ngăn chặn mà chỉ nên uốn dòng chảy theo một hướng khác êm đềm hơn”. Mình và cậu ý đã và đang làm như vậy. Mục tiêu chung của hai đứa là đỗ đại học vào trường mình yêu thích và giữ cho tình cảm luôn tốt đẹp:)


2.
Câu hỏi: Bạn hiểu biết gì về 4 rum. Theo bạn 4 rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4 rum

Trả lời:
Mình tham gia forum hocmai cũng được gần 2 năm, cũng có một vài hiểu biết về forum:D. Diễn đàn được thành lập đã hơn 3 năm, 3 năm với biết bao thay đổi, diendan.hocmai ngày nay đã trở thành một diễn đàn học tập lớn cho học sinh trên mọi miền đất nước. Trải qua nhiều đời admin nhưng diễn đàn vẫn luôn phát triển tốt. Ở mỗi admin, mỗi smod, mỗi mod và cả ở mỗi mem mình đều nhận thấy một sự tâm huyết, tận tình, và có trách nhiệm với diễn đàn. Không những thế, mình còn nhận thấy tình cảm, sự yêu mến vô điều kiện mà tất cả mọi người dành cho nơi được gọi là ngôi nhà chung này. Có lẽ đây là điều khiến một thành viên khi đã tham gia hocmai một thời gian thì không thể bỏ đi được, và đây cũng là một sự khác biệt chỉ có ở hocmai mà khi đi các forum khác mình không cảm nhận được:).

Forum vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt nhưng có thể nói không phát triển mạnh như những năm về trước. Những box học tập có phần ảm đạm và ít hoạt động hơn trước. Có thể nêu ra một vài khuyết điểm vẫn tồn tại ở forum như: Đội ngũ mod, smod lâu năm gần như đã xin nghỉ hết, bây giờ trách nhiệm quản lí forum là của thế hệ mod mới nhưng nhiều mod vẫn chưa làm được điều này khi không có đóng góp cho box mình quản lí, các box học tập có ít hoạt động và trò chơi để thu hút mem, hiện tượng spam là vấn đề muôn thuở nhưng mình thấy hiện tượng này ngày càng tăng,...

Những khiếm khuyết này nếu được khắc phục tốt thì mình tin forum sẽ ngày càng phát triển hơn nữa:)


4.
Câu hỏi: Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng

Trả lời:
Trong quá trình sinh trưởng, ngọn cây luôn là nơi được cung cấp nhiều ánh sáng và chất dinh dưỡng nhất. Khi sự sinh trưởng chậm lại, cây rụng lá do 2 điều kiện: bên trong-không được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và bên ngoài-thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi. Lúc này, lá cây ở trên ngọn do được cung cấp nhiều thức ăn hơn và chất diệp lục trong lá vẫn còn có thể tổng hợp chất dinh dưỡng nên lá trên ngọn sẽ rụng sau cùng.
thuha193 said:
3.
Câu hỏi: Là một người Việt Nam bạn am hiểu thế nào về việc dời đô ra thăng Long của Lý công uẩn. Tường thuât trực tiếp = lời văn ( ko copy sao chép dưới mọi hình thức, dưới 500 từ)

Trả lời:
Thăng Long-Hà Nội là kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm thăng trầm, mảnh đất địa linh nhân kiệt này vẫn luôn gắn bó và tồn tại vĩnh hằng cùng dân tộc Việt.

Lật lại lịch sử từ 1000 năm về trước, khi Lý Công Uẩn đọc lên "Chiếu dời đô" bỗng thấy lòng xao xuyến lại thường!

Năm 1010, sau 9 tháng lên ngôi, Lý Công Uẩn quyết định dời đô, quyết định xây dựng một đô thị mới rộng lớn hơn Hoa Lư hiện thời. Ông đã chọn thành Đại La với lý do nơi đây có địa thế rồng cuộn hổ ngồi, đất đai bằng phẳng, cao mà thoáng, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, có thể phát triển mọi mặt kinh tế, chính trị đến muôn đời sau.

Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô[7], nhà Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô[8], há phải các vua thời Tam Đại[9]; ấy theo ý riêng tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời.Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương[10], ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? (Bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, in trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993)
Với tầm nhìn xa trông rộng của mình, Lý Công Uẩn đã đúng. Trải qua 1000 năm lịch sử, Hà Nội vẫn luôn là một thủ đô náo nhiệt, sầm uất của cả nước. Hà Nội nổi tiếng với những phố dài xao xác hơi may, nổi tiếng với bề dày văn hóa truyền thống, với những công trình lịch sử sống mãi cùng năm tháng và với con người hồn hậu, hiếu khách nơi đây...Tất cả tạo nên một nét rất riêng chỉ có ở Hà Nội.

Chỉ hơn 3 tháng nữa là tới đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Là một công dân Việt Nam, tôi tự hào và biết ơn khi được sinh ra trong thời đại này, khi được đón mừng đại lễ của cả dân tộc ở cái tuổi đẹp nhất của đời người-tuổi 17.

Dành một chút hoài niệm, một chút thời gian hướng về quá khứ, ta bỗng thấy thêm yêu Hà Nội, thêm yêu đất nước, thêm trân trọng những điều mình đang may mắn được đón nhận!

[YOUTUBE]k4YRRJ464lk[/YOUTUBE]
thuha193 said:
Vì một tin nhắn k đủ nên chj phải chia làm 3 tin liền nhau, thông cảm cho chj nhé An:). Em giúp chị sắp sếp lại các câu cho đúng thứ tự và post luôn lời nhắn của chị bên dưới bài nhé. Cảm ơn em iu vì cái đề bài, hy vọng sẽ gặp lại em ở vòng 2 để lại đc viết tiếp:)


5.
Câu hỏi: Cho bức ảnh sau, bạn có những suy nghĩ gì

02-14.jpg


Trả lời:

Chúng ta nhìn thấy những người giàu có, dư giả, chúng ta thầm nghĩ "giá mà mình cũng được như vậy". Chúng ta thường than phiền tại sao cuộc sống của chúng ta mệt mỏi dù công việc chủ yếu vẫn chỉ có học hành. Chúng ta thường bỏ ăn chỉ vì giận dỗi hay những món ăn đầy đủ dinh dưỡng do mẹ nấu k hợp khẩu vị bằng những món ăn nhanh đầy hấp dẫn mua ngoài hàng... Và chúng ta k biết bên ngoài TG rộng lớn kia còn biết bao số phận bất hạnh, khổ đau...

02-14.jpg


Một câu bé kiệt sức giữa vùng đất hoang vu, nóng bỏng. Thân hình gầy gộc không còn sức sống. Bên canh-một loài chim ăn xác chết đang chực sẵn??? Một hình ảnh về số phận những trẻ em hay rộng hơn là những người dân châu Phi cực khổ. Họ k có một mái nhà để ở- [FONT=&quot]phải ngủ ngoài trời, thậm chí có một chút mái che phía trên đã là may mắn. Họ không có quần áo để che thân-cả thân hình phơi trước sương gió, để mặc mưa xối, để mặc nắng thiêu. Họ không có cơm để ăn-thậm chí chỉ là thức ăn thừa mà người khác ném vào sọt rác đối với họ cũng là cả một ân huệ, một món quà mà thượng đế ban cho…

[/FONT]
[YOUTUBE]cNaLA5eVy2U[/YOUTUBE]

Tôi đã từng chán nản việc học, tôi đã từng nghĩ mình là một người thiếu may mắn, tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi khi ở chính trong gia đình mình...và tôi đã khóc, đã hối hận khi xem một bộ phim tài liệu về trẻ em châu Phi. Khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của những trẻ em này, tôi càng nhận ra mình thật vô tâm và ngu ngốc khi hiểu ra rằng chính những điều tôi nghĩ nghiễm nhiên mình phải được hưởng thì đối vs những trẻ em đó, chúng quá xa vời; những thứ tôi chán nản, k trân trọng thì vs những trẻ em đó, có lẽ cả đời chúng cũng k thể có đc.
Chúng ta đều như vậy, đều có lúc nghĩ mình thật kém may mắn mà k biết ngoài kia còn bao nhiêu số phận bất hạnh hơn mình. Chúng ta có thể k giúp đc gì cho những con người khốn khổ ở cách chúng ta hàng ngàn cây số kia nhưng chúng ta hãy luôn nghĩ rằng mình may mắn và tìm cách truyền sự may mắn ấy cho những người xung quanh. Cuộc sống vì thế cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều:)

PS: Bài viết của mình hơu dài, viết một mạch nên có nhiều đoạn đi lan man quá. Có thể nhiều người nhìn dài cũng không muốn đọc, nhưng mình không muốn cắt bớt vì đây là cảm xúc thật của mình. Gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cuộc thi. Nhờ đề bài này mà mình hiểu được và cũng nhận ra nhiều thứ. Được viết hết mình và không bị gò bó thấy thật thoải mái:D
 
T

thuyan9i

hoabattu1072000 said:
BÀI DỰ THI MISS HOCMAI 2010
TÊN: Nguyễn Thùy Trang
Nick 4rum: hoabattu107200
SBD: 013
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
- Trả lời:
* Quả thật tình bạn thật mỏng manh như những mảnh pha lê dễ tan vỡ, đã có lúc mình tự nhận thấy tình bạn của mình và cô bạn kia thật sự tốt, thật sự thân. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như mình nghĩ, ngoài những hành động, lời nói lúc nào cũng luôn mang lại cho mình một sự che chở, một tình thương giữa những người bạn. Những tưởng mình đã có một tình bạn đẹp biết bao nhưng mình không hề hiểu và cũng không hề biết vì sao tình bạn ấy tan vỡ, tan vỡ một cách nhanh chóng. Tình bạn ấy như một chiếc ly pha lê tuyệt đẹp nhưng khi vỡ rồi, liệu nó có lành lại được không??? Sau khi chiếc ly đã vỡ làm cách nào để gắn nó lại được đây??? Mình đã tự đặt ra rất nhiều câu hỏi khi tình bạn mà mình luôn cho là thân nhất, đẹp nhất bị vỡ tan.
Các bạn biết không??? Một tình bạn đẹp để tìm được nó quả không hề đơn giản như chúng ta đã từng nghĩ. Có biết bao người bạn kết thân nhau từ lòng bao dung, thương người hay đơn giản chỉ là cùng một sở thích nào đó; nhưng đằng sau những điều tốt đẹp ấy là biết bao điều trái ngang trong tình cảm bạn bè. Chỉ cần một lần không hiểu ý nhau, chỉ cần một lần bạn vô tình hay buột miệng nói ra điều gì đó làm tổn thương đến người bạn của mình, thì lúc ấy bạn nên biết mình đã đánh mất tình bạn ấy mãi mãi.
Thật sự thì không ai có thể hiểu mình bằng chính con tim và bản thân mình cả, và người bạn thân cũng vậy thôi. Họ chỉ là một chỗ dựa tinh thần của bạn sau người thân và gia đình mà thôi. Họ cũng là người xa lạ, họ không hề đuộc sống và cảm nhận cái nội tâm của bạn vì thế họ không thể hiểu bạn bằng chính bản thân bạn.
Và điều mình muốn nói cuối cùng ở đây chính là, để luôn hiểu được người bạn thân của mình, để làm tình bạn của mình luôn đẹp, trong sáng và khó vỡ thì trước hết bạn hãy nghĩ thử xem bản thân của bạn như thế nào và bạn cần tìm hiểu xem người bạn mà bạn đang tiếp cận là người như thế nào. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết được bản chất của người khác nhưng mình tin dù gì thì qua những lần giao tiếp, tiếp xúc thì ít nhiều bạn cũng biết được những thứ căn bản nhất về người bạn của bạn như: sở thích, niềm đam mê, hay niềm vui, nỗi buồn mà người bạn ấy muốn chia sẻ….. Đặc biệt quan trọng hơn cả đó là lòng tin, lòng tin giữa những người bạn, là sự tin tưởng, và còn cần cả lòng bao dung. Có được như vậy, mình tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tim cho mình được một tình bạn thật sự và tình bạn ấy sẽ không còn dễ tan vỡ như mảnh pha lê kia nữa.


2.Hãy cho biết tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
- Trả lời:
+ Vào năm 1402, nhà Lý đã cho biên soạn và phát hành bộ luật đầu tiên của nước ta: "Bộ luật Hình thư". Tuy bộ luật Hình thư đã bị thất truyền trong dân gian thế nhưng với những gì sử cũ đã ghi chép ta có thể thấy được khi bộ luật Hình thư ra đời đã thay thế cho các qui chế, luật lệ, chiếu chỉ của thời trước.
+ Những điều triều Nguyễn đã làm được:
* Xác lập ra quốc hiệu và bản đồ Việt Nam mà hiện nay chúng ta đang có.
* Triều Nguyễn có công mở mang bờ cõi ( Dẫn chứng: Năm 1558 húa Tiên Nguyễn Hoàng không vào lập cơ nghiệp ở Thuận Hóa, và để lại một nền tảng vững chắc cùng lời di chúc cho chúa Nguyễn Phúc Nguyên sau này mở mang bờ cõi về phương Nam. Thì nay đất nước ta có thể chỉ gói gọn từ Bắc bộ đến Thanh Hóa. 9 đời chúa Nguyễn đã có công vĩ đại mở mang dải đất Việt Nam đến tận mũi Cà Mau. Trong suốt 9 đời chúa Nguyễn, người dân được sống thái bình và thịnh trị. Cho đến đời chúa Nguyễn Phúc Ánh…). Tóm lại, việc nước ta có sự trải dài từ Nam ra Bắc như vậy là do công của các chúa Nguyễn.
* Xét chung về các vua của thời Nguyễn: Có tinh thần cầu tiến, biết tìm cách khôi phục lại đất nước bằng sự kiên trì không mệt mỏi.
* Nhà Nguyễn đã để lại cho đời sau những thành tựu, những di sản hữu hình và vô hình, đóđeều là những di sản vô cùng quí giá.

+ Những việc có hại cho dân mà triều Nguyễn đã làm:
*Có lẽ đáng lên án nhất ở đây, phải nói đến việc khi lên ngôi, nhà Nguyễn đã trả thù nhà Tây Sơn quá nghiệt ngã. Đây là một sai lầm lớn của Nguyễn Ánh và bị lịch sử lên án kịch liệt.
* Việc thứ hai đáng nói đến ở đây là việc Nguyễn Ánh sang cầu viện ngoại bang, tuy đây là việc làm đối với lịch sử đất nước là có tội, là hổ thẹn với đất nước, với nhân dân. Nhưng ông cũng đã biết hạn chế sự cầu viện này khi nhìn thấy được mưu đồ của Xiêm La.
* Và việc quan trọng đáng nói đến nhất vẫn là việc nhà Nguyễn đã để mất nước.
hoabattu1072000 said:
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
- Trả lời:
* Phần lớn thức ăn phục vụ cho cơ (trả lởi đại thui câu ny khó quá :(( ). Bởi lẽ mọi hoạt động của cơ thể đều do sự vận động của các cơ, do đó hoạt động của cơ bắp là hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng ATP nhất. Vàđoó là câu trả lời của mình ;)).
* Ta được biết máu của người và của động vật bậc cao có chứa hồng cầu và các huyết sắc tố nên có màu đỏ, còn ở các động vật bậc thấp không có nên máu của chúng không có màu đỏ. VD: Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, nhện… thì khác. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát…) cũng có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).


4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
- Trả lời:
* Muốn tìm sao Bắc Đẩu, trước hết, các bạn hãy tìm cho được chòm Đại Hùng Tinh. Chòm Đại Hùng tinh giống như cái muỗng lớn, gồm 7 ngôi sao, các bạn lấy 2 ngôi sao đầu của cái muỗng, kéo dài một đoạn thẳng tưởng tưởng bằng 5 lần khoảng cách của 2 ngôi sao đó, các bạn sẽ gặp một ngôi sao sáng lấp lánh, dễ nhận thấy, đó là sao Bắc Đẩu. Cũng có thể tìm thấy sao Bắc Đẩu từ chòm Tiểu Hùng tinh. Chòm nầy cũng có 7 ngôi sao, nhưng nhỏ hơn Đại Hùng tinh. Ngôi sao chót của cái đuôi Tiểu Hùng tinh là sao Bắc Đẩu.
* Sao Bắc Đẩu còn được gọi là Bắc Đẩu tinh hay tiếng Trung Quốc gọi đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh.


5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg

- Trả lời:
Khi chúng ta nhìn thấy được bức ảnh này, vậy điều đầu tiên trong chúng ta khi nghĩ đến là gì???
Chúng ta đang được sống trong nền hòa bình độc lập, chúng ta đang được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất mà mọi người, nhân loại ban tặng cho chúng ta. Nhưng đâu đó quanh chúng ta đây vẫn còn những số phận thật sự thương tâm, bất hạnh.
Bức ảnh “ Em bé và con kền kền” của nhà nhiếp ảnh gia Kevin Carte chụp vào năm 1994 quả thật làm mọi người nghẹn ngào xúc động. Người lớn không thể chịu đựng được những cơn đói, cơn khát kéo dài triền miên vậy thì huống gì đây lại là một đứa trẻ.
Nhìn đứa trẻ kiệt quệ vì đói đang cố bò lết như đang cố tìm chút hy vọng sống mong manh cuối cùng mà em đâu hay biết rằng xung quanh em vẫn luôn còn những mối nguy hiểm đang rình rập. Những con Kền Kền kia đang muốn ăn thịt em vào ngay lúc ấy.
Và rồi có ai biết được số phận của đứa trẻ này cũng như số phận của biết bao đứa trẻ khác đang hằng ngày bị cơn đói dày vò, hành hạ, số phận của các em rồi sẽ đi về đâu. Có ai đến giúp các em, và nếu không ai giúp thì liệu các em sẽ cầm cự được cơn đói của mình trong bao ngày nữa.
Nhìn tấm thân gầy của các em hẳn không một ai có thể dửng dưng đứng nhìn làm ngơ. Những tiếng rên rỉ vì đói, vì mệt của các em có ai nghe thấu ?? Thật sự không thể tin được rằng sức mạnh mãnh liệt của sự sinh tồn thật là lớn khi ta tưởng chừng như cái chết đến với em chỉ còn được tính bằng giây.
Có rất nhiều điều phải suy nghĩ khi nhìn thấy bức ảnh này. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu chiến tranh đã lấy đi tất cả, chính chiến tranh đã làm cho những đứa trẻ không có được cơm ăn, áo mặc, chính chiến tranh đã làm nên những điều thảm hại như vậy. Nếu chiến tranh không xảy ra thì có lẽ những em bé ấy không phải chịu cảnh đói khát như vậy, có lẽ những em bé ấy sẽ được lớn lên và phát triển như bao đứa trẻ khác rồi.
Điều mà chúng ta đang chờ đợi và hy vọng nhất là những sinh linh bé nhỏ ấy sẽ được cứu sống vì các em không có tội. Chỉ là do những mục đích cá nhân mà mọi người đã đánh mất quyền sống của những đứa trẻ này.
Phải chăng những hiện thực này đang thật sự xa vời với ý nghĩa của chúng ta, khi chúng ta đang từng ngày được tiếp cận với những cái mới thì họ - những đứa trẻ ấy lại đang chịu chết đói.
Chúng ta hãy cảm ơn cuộc sống vì chúng ta không phải chịu cảnh như họ, không phải chịu đói, chịu khát như thế mỗi ngày. Và chúng ta cũng nên làm điều gì đó để có thể sẻ chia, để đồng cảm với những con người ấy – nạn nhân ấy và hãy luôn nhớ rằng chúng ta may mắn hơn họ. Chúng ta hãy dang rộng vòng tay để cứu giúp nhưng con người đang cố tìm sự sống trong hy vọng mong manh, hãy làm những gì chúng ta có thể để cứu họ.
Chúng ta thật may mắn vì chúng ta có nhiều hơn những gì mà chúng ta đang bằng lòng. Hãy thử nhìn nhận xung quanh mình và hãy tự cảm ơn những gì mình đã có trong cuộc đời này, vì đâu đó trên Trái đất này vẫn có nhiều người đang cần những thứ như chúng ta,bạn nhé !.
 
T

thuyan9i

keodungkd_271 said:
I. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
Một người bạn của tớ đã nói thế này "Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy" , đối với tớ , để chọn 1 ng bạn thực sự rất khó , và để có thể thân nhau thì thực sự là khó gấp bội lần .
jcJwQp861713-02.jpg

Chính vì thế , trước , trong và sau những xích mích , tớ sẽ cố gắng hết sức có thể để chứng minh rằng … sự lựa chọn của mình khi kết bạn với ng ấy là đúng đắn , ko ai là ng hoàn hảo , nhưng cũng cần sáng suốt để đưa ra những quyết định kịp thời cho 1 tình bạn …ko đẹp ( vụ lợi , lừa dối , thiếu tôn trọng nhau…) .
PSPeeJ527113-02.jpg

Nhưng đấy là trường hợp bất đắc dĩ , còn đâu , tớ sẽ cố gắng để tìm ra nguyên nhân mâu thuẫn cũng như cách giải quyết sao cho tớ ko phải hối hận.
keodungkd_271 said:
II.Hãy cho biết tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta?
Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ luật Hình thư
Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
Mặt lợi
1 /Luật pháp :Đưa ra bộ luật Gia Long với nhiều quy định chặt chẽ , đặc biệt bộ luật đề cao việc chống tham nhũng và đặt ra nhiều điều luật nghiêm khắc để trừng trị tham quan

2/Kinh tế:Việc thống nhất đất nước vào đầu thế kỷ XIX là một điều kiện thuận lợi cho thương nghiệp phục hồi và tái phát triển sau một thời gian dài suy thoái. Ngoài ra, Gia Long và các vua nhà Nguyễn cũng cho sửa sang đường sá, xoi đào các sông ngòi, đắp các đê điều, để cho việc làm ăn của người dân được tiện lợi, cụ thể là: đường sá trong nưóc là sự khẩn yếu cho việc chính trị
Những cải cách tiền tệ cho thấy là thương nghiệp phát triển hơn so với thế kỷ trước. . Vua Gia LongMinh Mạng đã cho đúc những nén vàng, nén bạc cho thấy kinh tế thương mại đã có bước tiến lên trước.

Nhà Nguyễn cũng tập trung xây dựng hệ thống các xưởng thủ công Nhà nước, nhất là ở kinh đô và các vùng phụ cận. Năm 1803, Gia Long thành lập xưởng đúc tiền Bắc Thành tiền cục ở Thăng Long.
3/ Nông nghiệp:
Ngay khi mới lên ngôi, vua Gia Long đã phải ra lệnh cấm bán ruộng đất công và quy định chặt chẽ việc cầm cố loại công điền công thổ này để bảo đảm đất cày cho mọi người nông dân
Mặt hại
Nông nghiệp sa sút, kéo theo luôn sự suy thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công truyền thống trong nhân dân. Còn công nghiệp cũng ngày càng lụi tàn vì các quy định ngặt nghèo như các chế độ công tượng mang tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vật rất nặng mang tính chất nô dịch…

Thương nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém rõ rệt, riêng thuế cửa quan trước có 60 sở thu thì đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa cảng trước kia buôn bán phồn thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên cơ sở một nền kinh tế sa sút về các mặt như vậy, tài chính quốc gia ngày càng thêm kiệt quệ.

Trong hoàn cảnh đó, mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị với nhân dân cả nước - chủ yếu là nông dân - đã trở nên vô cùng gay gắt và đã được bộc lộ rõ một cách kịch liệt bằng hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân xuyên suốt các đời vua nhà Nguyễn, kể từ đời vua đầu tiên Gia Long đến vua Tự Đức là ông vua được chứng kiến sự xâm lược của tư bản Pháp.
Để bảo vệ đặc quyền đặc lợi, phong kiến nhà Nguyễn đã dồn mọi lực lượng quân sự trong tay vào việc bóp chết các cuộc khởi nghĩa nông dân.
keodungkd_271 said:
III.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, nhện… thì khác. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát…) cũng có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).


IV.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
Mảng sao này nằm trong phạm vi của chòm sao Đại Hùng, nằm tại thiên cầu bắc.
Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.
keodungkd_271 said:
V. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg


"Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát"
Trên là những thông tin tớ được biết về bức tranh đã làm xôn xao trái tim của bao người suốt nhiều năm qua cũng như làm xôn xao dư luận cả thế giới. Trong ít phút tìm hiểu về bức tranh , tớ đã nhìn thấy nhiều bức tranh khác phản ánh cuộc sống của những con người nghèo đói ở các nước châu Phi và châu Mĩ
9AUSs5764122-02.jpg

... và tớ đã phải kìm nén những giọt nước mắt của mình …mặc dù biết rằng ko thể .
.50ish171096-02.jpg
keodungkd_271 said:
Thực sự , tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng tớ không biết mình phải bắt đầu từ đâu.


Suy nghĩ ? chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy bức ảnh này đầu tiên cũng là sự bàng hoàng , sau đó là thương sót và tiếp theo là suy ngẫm , tớ chẳng phải ngoại lệ , tớ thương đứa bé trong ảnh bao nhiều thì tớ trách bố mẹ của đứa bé , trách xã hội , trách người chụp bức ảnh đã lỡ quay gót bước đi và trách cả bản thân của chính mình bấy nhiêu.Tại sao bố mẹ của đứa trẻ không đủ khả năng chăm sóc mà vẫn để em ấy ra đời phải chịu khổ đau , tại sao xã hội lại có sự hân chia giàu nghèo xa cách đến thế?... tại sao ? Tại sao? Tại sao? Biết hỏi ai khi chính những người thân của mình , những người hàng xóm của mính mà mình còn chẳng giúp được gì cho họ?
64o1GA106100-02.jpg


Nhìn ra quanh chúng ta mà xem , hay nhìn chính bản thân mình , tớ ghét mình ghê gớm , quả thực cha ông ta nói không sai " Ng ăn không hết kẻ mò chẳng ra" , có những kẻ coi đồng tiền như lá cây , coi công sức của ng lao động như rơm rác , ăn trên mồ hôi nước mắt của ng khác , thê mà có hàng nghìn ng , hàng triệu ng không đủ ăn đủ mặc , thậm chí ko có chỗ nương thân . Chú bé kia , dù dường như chẳng còn chút sức lực nào ...thế mà vẫn lết đi tìm sự sống , sự sống , 2 tiếng ấy giản đơn mà thiêng liêng vô cùng , thế mà chẳng ai trong chúng ta biết cách trân trọng cuộc sống thực sự . Trong khi đó , biết bao kẻ độc ác máu lạnh cướp đi c/s của ng khác vì chút lợi cá nhân mà ko suy nghĩ , biết bao kẻ bán mình cho thuốc lắc , cho nhưng cuộc đua xe điên cuồng...mà không biết rằng có ng như chú bé kia đã phải giành giật sự sống khổ sở như thế nào.


Và điều cuôí cùng tớ muốn nói , hãy sống hết mình ...vì những ng thân yeu của mình và vì chính mình bản thân mình:)
 
T

thuyan9i

kothechiuduoc said:
thuyan9i said:
Lưu ý: các thí sinh đọc rõ trong thông báo về cách trả lời câu hỏi.
Ghi rõ họ tên, nick diễn đàn và số báo danh

1. Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó ko?
2 Bạn hiểu biết gì về 4 rum. Theo bạn 4 rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4 rum
.3 Là một người Việt Nam bạn am hiểu thế nào về việc dời đô ra thăng Long của Lý công uẩn. Tường thuât trực tiếp = lời văn ( ko copy sao chép dưới mọi hình thức, dưới 500 từ)
4.Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng
5. Cho bức ảnh sau, bạn có những suy nghĩ gì

02-14.jpg
Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nick diễn đàn: kothechiuduoc
SBD: 004
Câu 1:
Haizzz, yêu sớm, em thật sự thấy thật khó khi nói về đề tài này! Nếu nói yêu sớm là ko tốt thì ko hẳn vậy, nhưng nói yêu sớm là tốt thì cũng chưa đúng vì thực ra rất khó để nói bao nhiêu tuổi yêu là hợp lí. Trên thực tế, hiện nay tình trạng yêu sớm rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn toàn thế giới. Yêu sớm hay cũng như là tình yêu học trò đúng ko nhỉ :S trong sáng, hồn nhiên hay đôi khi cũng vì ghen tị, đua đòi, a dua. Khi yêu ở tuổi học trò, bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn, vì người ấy mà bạn thay đổi mình, có thể học tốt hơn, ngoan hơn nhưng cũng có khi lại làm mình khác rất nhiều, quan tâm đến hình thức một cách quá đáng.
Tình yêu học trò hay yêu sớm có thể đẹp nhưng chưa được gọi là tình yêu thực sự…mà có lẽ đấy chỉ là “thích”. Đơn giản bởi bây giờ chúng ta suy nghĩ chưa thực sự chín chắn. Yêu sớm làm cho cpn người ta thay đổi nhiều cả tốt và xấu nhưng thường yêu sớm dễ tan vỡ và gây không ít trở ngại trong tình cảm cho người trong cuộc. Theo em, ko nên yêu sớm, nếu có thể hãy để tình cảm trong sáng ấy trong lòng đến khi trải nghiệm cuộc sống chút ít rồi thì mới nên bắt đầu để có 1 tình yêu lâu dài.
=== Em đã từng thích 1 bạn nam cùng lớp khi mới học lớp 7 nhưng thật lạ chỉ là trong vòng 1 tuần. Đến bây giờ nghĩ lại em thấy thật buồn cười nhưng cũng rất hay. Hihi. Tình cảm ấy chỉ thoáng qua chứng minh cho sự thay đổi về tâm lí khi mới lớn, nhẹ nhàng nhưng dễ hết đúng ko? Chỉ 1 tuần (em làm tròn đấy :D).
Câu 2:
Forum của chúng ta-diễn đàn học mãi-cái tên nghe thân thương đến lạ ^^. Diễn đàn hiện nay phát triển theo chiều hướng tích cực. Việc hoạt động rất tốt, là nơi để cộng đồng học sinh, sinh viên có thể thảo luận, trao đổi, giao lưu với nhau trên phạm vi rộng lớn, mang đến nhiều kiến thức mới lạ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Diễn đàn còn mang đến nhiều người bạn tốt (đặc biệt nhờ diễn đàn mà em có cô em Phương Thảo rất cute, anh Trung và chị Tom chém gió đến đỉnh ;)) ). Đội ngũ mod ở diễn đàn hoạt động tích cực, chăm lo đến box mình làm việc. Túm lại em thấy diễn đàn ta tốt nhiều hơn xấu (bằng chứng em vào diễn đàn nhìu lắm)
Nói về khuyết điểm hơi khó nhỉ: em nghĩ vẫn có nơi chém gió nhìu ko đúng box, ngoài ra box tiếng Pháp ít mem quan tâm đến quá! Còn kiểu bài viết phải được 50 kí tự cũng khó nữa. Đôi khi chỉ muốn viết ít nhưng cứ phải đủ 50 kí tự (hơi khó chịu xíu)
Thật sự em thấy diễn đàn mình vui lắm, tốt lắm, em học được rất nhiều, không có gì là hoàn hảo hết, vừa lòng người này nhưng chưa chắc đã vừa lòng người kia nên việc diễn đàn còn thiếu sót thì chúng ta hãy cùng đóng góp nhiều vào là ổn mà ;)
kothechiuduoc said:
Câu 3:
Em là người Việt Nam. Tự hào vì mang dòng máu Việt. Hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đề bài này thật sự có ý nghĩa. Qua chiếu dời đô của Lý Công Uẩn em được học năm lớp 8, em nhận thấy đây là một quyết định hợp lý cả về lý và tình. Trong lịch sử dân tộc, thời phong kiến các bậc minh quân thường đại diện cho ý chí của dân tộc. Khi viết chiếu dời đô, Lí Công Uẩn là một ông vua yêu nước, có con mắt nhìn xa trông rộng nên đã ban chiếu dời đô thể hiện cho ý chí cả dân tộc. Dời đô từ Hoa Lư-Ninh Binh về thành Đại La là dời kinh đô từ 1 nơi ẩm thấp, chỉ tiện cho việc phòng thủ đến Đại La là một nơi rộng bằng, cao thoáng, giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển, là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương. Vì vậy việc dời đô không còn là ý tưởng của một ông vua mà chính là nguyện vọng của nhân dân trong thời kì mới của nước Đại Việt đang muốn vươn lên để tự cường và phát triển. Kinh đô được dời về một nơi thắng địa có thể phát triển tốt đẹp, bền vững, phản ánh ý chí độc lập, tự cường và sự lớn mạnh của dân tộc ta, ý chí này được tụ hội và kết tinh trong một ông vua sáng là Lý Công Uẩn để tạo ra nội dung chiếu dời đô-một văn kiện mở ra một thời đại mới trong lịch sử nước ta. Và trải qua gần 1000 năm, đất nước ta đã đi lên, độc lập, tự do, Hà Nội trở thành thành phố Hoà bình của thế giới, nơi đã được chọn dời kinh đô về đã thể hiện được bản lĩnh của con người Việt. Hà Nội đang phát triển rất nhanh, văn minh, đẹp hơn, và là thủ đô luôn in đậm trong tim mỗi người dân Việt Nam. ( Các bạn có xem quảng cáo Let’s cafe không nhỉ, Hà Nội thật đẹp đúng không, người Hà Nội cũng vậy đó) === Lý Công Uẩn là một ông vua có tầm nhìn xa trông rộng khi quyết định chọn Thăng Long là Kinh đô của nước Việt Nam :D

Câu 4:
Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên nó luôn đưa nhiều thức ăn lên ngọn để tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên vươn dài mãi ra, khi ấy lá cây cũng mọc dần theo, lá cũng lại phát huy tác dụng tạo ra chất dinh dưỡng. Khi ngọn cây lớn đến một mức độ nhất định, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá là do hai điều kiện: Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế và bên ngoài, điều kiện thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại được nữa, rơi lả tả.
Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.
p/s: thực lòng câu này em search trên mạng :D em đâu biết hichic thanks diễn đàn lần nữa vì hỏi câu này, em biết thêm được 1 kiến thức mới hihi :)
kothechiuduoc said:
Câu 5:
Bức tranh ban tổ chức đưara làm em thật sự cảm thấy mình sung sướng hơn rất nhiều người khác. Mặc dù cuộc sống của em vẫn còn thiếu thiếu (em mong mình giàu hơn ;))) nhưng nhìn bức tranh mắt em hơi ấy ấy chút ^^. Em bé trong tranh quá gầy, đặt em ở gần và con chim ở xa mà nhìn em và con chim như bằng nhau vậy. Trên thế giới còn quá nhiều người nghèo, sống thiếu thốn và vất vả… Suy nghĩ của em ư, bằng lời ko diễn tả được hết (khả năng văn học của em còn hạn chế hichic) nhưng nhìn bức tranh em muốn mọi người hãy luôn sống thật vui vẻ, sống vui để cố gắng, cố gắng để đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có thành công trong cuộc sống+với lòng chân thành và nhân ái của mình để giúp đỡ những cảnh ngộ khó khăn trên trái đất của chúng ta!!!
 
T

thuyan9i

roses_123 said:
Câu 1:
Mắc sai lầm là rất con người và tha thứ là thần thánh,thiêng liêng.
Theo quan điểm của mình,Mắc sai lầm là việc ai cũng đã nếm phải, đang nếm phải và sẽ nếm phải.Nếu bạn nói với tôi,bạn chưa mắc sai lầm nào,tôi nghĩ bạn chưa có gì,chưa làm gì trong cuộc sống này cả.
Tha thứ là hành động cao thượng và rất tốt đẹp,nhưng tôi nghĩ hành động đó cũng rất con người,con người cũng có thể thực hiện sự tha thứ bình dị và chân thật nhất.-thần thánh,thiêng liêng cũng do suy nghĩ,tâm linh của con người đưa ra để hướng họ tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống mà thôi.
Thực hiện sự tha thứ không cần phải quá cao siêu,tài giỏi,có những phép màu kì diệu,tha thứ chỉ cần một tấm lòng yêu thương thật lòng và sự bao dung tới giản dị của con người với con người.
Đây là một câu chuyện có thật xảy ra trực tiếp với gia đình mình.
Cách đây 1 năm,ba mình có người phụ nữ bên ngoài,người phụ nữ này là bạn học của má mình.Ba bắt đầu những buổi không về nhà,không một cuộc gọi điện hỏi thăm 2 mẹ con.Mẹ mình đã khóc rất nhiều,nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ tuôn rơi khi không có mình,mẹ khóc âm thầm nhưng đau đớn.Tính tò mò và sự hiếu kì, đã không làm cho mình không biết chuyện.Mình biết chuyện,giận ba lắm.Sao ba lại làm thế với mẹ con mình?Sao ba có thể làm thế,gia đình mình đang rất hạnh phúc cơ mà.Ba ơi sao lại thế??????Mình gọi điện nhiều cho ba nhưng cũng chỉ là những lời nói chú ý tới học tập,chuện của ba má,ba má sẽ tự giải quyết.Con không phải là thành viên trong gia đình này sao?Con không phải là con ba,con mẹ hay sao?Mình giận ba lắm,mình ghét ba đã ruồng ***** con mình.
4 tháng sau,ba quay về,làn da xạm đen vì sương gió,rắn rỏi,nhưng khuôn mặt ba hốc hác, đôi mắt thâm quầng,nhìn mệt mỏi và buồn quá.Tôi nhìn ba mà sao thấy xa lạ quá,tôi không nghĩ đó còn là ba tôi nữa.Ba ngồi xuống nhìn tôi với ánh mắt buồn đến ảm đạm.Tôi không nhìn vào ánh mắt đó,tôi không muốn nhìn thấy ba.Mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại,bà đi lấy nước cho ba uống và đi chuẩn bị nước nóng cho ông tắm.
Ba đi đi,mẹ con không cần ba đâu,ba đã rời xa nơi này rồi cơ mà,ba đã ***** con rồi cơ mà?Sao ba quay lại đây làm gì.
Ba không nói gì và ngồi gục xuống,tôi thấy mắt ba đỏ ngầu,
Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà chạy lên phòng khóc nức nở,sao tôi lại thế này,tôi đã mong ba về thế nào cơ mà.tại sao , tại sao ????
Mẹ lên phòng tôi,tôi càng được thể,khóc nức nở hơn,
-Trang à,ba con về rồi,về với mẹ con mình rồi,ba con đã biết lỗi và quay trở về con hãy tha thứ cho bố nhé! Đó là bố con,dù thế nào đi chăng nữa đó vẫn là bố con-là người con đã từng thì thầm,”con yêu ba nhất’’,là người làm ngựa con cưỡi,là người yêu con hơn bất cứ điều gì.Tình phụ tử là mãi mãi, đừng làm gì để hối hận cũng không kịp nữa con ơi!Con không muốn con và em con có một gia đình hoàn hảo sao?
Sao? Em tôi ? lúc đó tôi mới nhận ra mẹ tôi đang mang bầu .Tôi nhận ra mẹ còn đau khổ hơn tôi .Giờ thì tôi hiểu sao mẹ khóc nhiều đến thế mẹ khóc vì tủi thân , vì những lời nói của xã hội , của gia đình bên ngoại , bên nội , khóc vì thương tôi rồi khóc cả vì cả đứa em chưa chào đời của tôi nữa . Nhưng mẹ vẫn chịu đựng,vẫn bao dung cho ba để tôi có một gia đình hạnh phúc,một gia đình có đủ tình thương yêu của ba mẹ.
-Mẹ ơi............. mẹ chịu nhiều đau khổ như thế mà mẹ vẫn có thể bao dung tha thứ cho bố vậy tại sao tôi không thể ? .Mẹ đã dạy tôi một bài học:”Hãy tha thứ nếu có thể,có thể không tốt đẹp hơn nhưng tha thứ cho một người,cũng chính là giải thoát cho chính mình,giải thoát khỏi sự ân hận,sự dằn vặt trong trái tim.”
Cuộc sống này thật sự rất ngắn ngủi, đừng để thời gian bạn sống chỉ để giận hờn, ích kỉ, hãy sống thật hạnh phúc,cười thật tươi,yêu chân thành và tha thứ thật nhanh
Gia đình mình giờ đang rất hạnh phúc, mình đã có một đứa em trai thật kháu khỉnh trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc mà chính sự bao dung của mẹ mang lại . Mình thật hạnh phúc vì có một gia đình như thế.
Và,ba mình giờ vẫn là người mình yêu thương nhất trên đời.!!
Câu 2:
Hihi,ban đầu tra từ điển thấy được dịch Spam:thịt dăm bông hộp.
Nhưng trong cộng đồng trên mạng Spam là 4 chữ cái viết tắt của 4 từ: là thư rác.
Spam có nhiều hình thức,mình nghĩ có 1 spam vô ý,có spam cố ý.
1) Viết bậy bạ,không theo thuần phong mĩ tục của người Việt Nam.
VD:Mẹ cha mày,thắng khùng,muốn chết à? Tao cho một trận bây gìơ.
flkakfjlkjsalkjflkjảtljfkadsjkrtjklsjflsklfjalksj;ljakfjaksjrkjàka
2) Viết lc đề,
VD: topic tho lun v mt đon hi thoi ca nhà văn Kim Lân,nhưng li có bn vào viết :Mình chán đời quá,va tht tình xong,ai làm bn tđược không?
-Cái này cn ý thc ca mi cá nhan tham gia din dàn.Có nhng mc kết bn trong dinđàn ri,vào đó các bn có th chia s và không b coi là spam na nhé.Cn đọc kĩ topic viết gì để bn tr lưòi,tho lun.[/QUOTE]
roses_123 said:
4)Copy bài ca người khác thành bài ca mình.
VD:Bài này đã được tr lòi trong 1 topic trước nhưng bn này copy li và đem past sang trang mi.
-Cái này,bn có thế dn đường link có câu tr li ri t giúp bn ca mình.Vn giúp đc bn đó mà không b coi là ăn chôm chôm.
 
T

thuyan9i

5)Viết nhm pic
VD:Bài Văn đem hi li cho vào box Toán nh làm :D
Cái này không phi là spam nghiêm trng lm ch do các bn không chú ý,nên mc phi.Cn chú ý hơn là n thôi nha.[/QUOTE]
roses_123 said:
6)Spam có ng thut,hjhj
VD:Topic đang hi v cách đổi tên sang tiếng Trung thì bn vào tr li,có tiếng HÀn có ly khong bn?Ri nhiu ngưòi cũng mun ly.T nhiên khôngđúng chđề trong topic nhưng li đc ng h.
7)Khong biết nói là spam hay không phi na.
Có nhiu ý kiến cho là Spam nhưng có nhiu ý kiến cho lf không phi spam.
VD: mình tháy có nhiu cuc tranh lun,bài này mod đã xoá nhưng mi ngư[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT] phn đối vì có ngưòi nói là spam,có người nói là lm dng chc del sai.Hix,nhiu vn đè nh
roses_123 said:
6)Spam có ng thut,hjhj
VD:Topic đang hi v cách đổi tên sang tiếng Trung thì bn vào tr li,có tiếng HÀn có ly khong bn?Ri nhiu ngưòi cũng mun ly.T nhiên khôngđúng chđề trong topic nhưng li đc ng h.
7)Khong biết nói là spam hay không phi na.
Có nhiu ý kiến cho là Spam nhưng có nhiu ý kiến cho lf không phi spam.
VD: mình tháy có nhiu cuc tranh lun,bài này mod đã xoá nhưng mi ngư[FONT=.VnTime][FONT=.VnTime]i[/FONT][/FONT] phn đối vì có ngưòi nói là spam,có người nói là lm dng chc del sai.Hix,nhiu vn đè nh
 
T

thuyan9i

tomcangxanh said:
[FONT=&quot]Họ và tên: Đỗ Thị Mỹ Duyên
Nick diễn đàn: TomCangXanh
SBD: 10

[/FONT]

[FONT=&quot]1. Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó ko?
[/FONT]
[FONT=&quot]
Trả lời: [/FONT]
[FONT=&quot]Hiện nay, giới trẻ đang có xu huớng " sống nhanh, nghĩ nhanh", thậm chí yêu cũng nhanh. Vấn đề tình yêu tuổi học trò đã tốn không ít giấy mực của báo chí, bên cạnh những vấn đề nóng hổi về đạo đức của lớp trẻ ngày nay như bạo lực học đuờng, tệ nạn xã hội....Việc yêu sớm trở nên quá quen thuộc, nó hiện diện ở mỗi trường học, mỗi lớp học, từ thành thị đến thôn quê. Yêu sớm-tình yêu tuổi học trò, không hẳn là xấu nhưng cũng chưa chắc là tốt, chúng ta không thể đánh giá 1 vấn đề phiến diện hay nhận xét chủ quan của mình, bởi vì bất cứ cái gì cũng có mặt tốt và xấu, còn tùy thuộc vào ai yêu và yêu như thế nào. Nó là 1 con dao 2 lưỡi. Trước hết là về tác hại và lợi ích, nên yêu hay không nên yêu sớm??
Lợi ích:
1. Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, cứ cho là như thế đi. Chính vì thế tình êyu tuổi học trò thường trong sáng và đẹp đẽ vô cùng. Cảm giác yêu và được yêu dường như làm cho con người ta yêu đời hơn ( đây là nói về trường hợp yêu đẹp nhé).
2. Tình yêu có thể làm thay đổi con người và là nguồn động lực to lớn cho bản thân. Khi yêu, chúng ta đề có xu hướng làm cho mình tốt đẹp hơn. Điều đó có thể là quan tâm đến ngoại hình của mình, cố gắng học cho xứng với " ngời ta", có thể thay đổi những thói xấu để làm " nguời ta" vui lòng... Đấy là 1 tác động tích cực của tình yêu, không chỉ là ở tuổi học trò
3. Đơn giản , biết yêu tức là con tim mình còn biết rung động, chưa bị chai sạn với cuộc đời. Tình yêu là tình cảm đẹp và thiếng liêng mà tạo hóa dành cho chúng ta, nó như là 1 bản năng vậy. Yêu mình, yêu nguời. Yêu và được yêu, đó là 1 điều hạnh phúc và làm cho con người ta biết quan tâm đến những người xung quanh mình hơn. Điều đó không phải là rất đẹp đẽ sao?
4. Không bị gia nhập vào hội " ế", thấy bản thân mình có giá trị hơn.
5. Tối thứ 7 có người chở đi chơi.
..............................
Tác hại: cái này thì báo chí đã nói rất rất nhiều nhưng tôi vẫn xin tóm tắt lại 1 số ý làm đau dầu các bậc phụ huynh khi nghĩ đến tình yêu tuổi học trò
1. yêu sớm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người học sinh bây giờ là học và tiếp nhận kiến thức. Nếu đầu óc ( chứ không phải trái tim nhé) phải chia ra, nghĩ xem bây giờ bạn ấy làm gì, sao đến giờ chưa nhắn tin cho mình, hôm nay đi chơi ở đâu... rõ ràng là mất thời gian và ảnh hưởng đến chất lượng học tập ( nếu suy nghĩ như vậy ở trong giờ học)
2. Hoc sinh đồng nghĩa với việc tuổi đời còn rất trẻ, đang còn non nớt và chưa có kinh nghiệm sống, có thể bị ngộ nhận giữa tình bạn và tình yêu, giữa thích và yêu. Chỉ cần hơi hoi rung động trước ai là có thể nghĩ ngay là mình đã yêu. Nếu được đáp trả lại=> quay về tác hại số 1. Còn nếu không, có thể gọi là "cú sốc lớn về mặt tinh thần" Bạn nữ, yếu đuối hơn, có thể đau khổ, buồn chán, không màng học hành. Bạn nam có thể chán đời, lao đầu vào những việc " giải sầu", chơi điện tử, tụ tập bạn bè xấu....đấy là con đường dẫn tới những hệ lụy khó lường sau này.
3. Suy nghĩ còn chưa chín chắn, nông nổi và ham muốn tìm hiểu " nhưũng điều chưa biết", tính tò mò của tuổi trẻ có thể dẫn đến những hành động
mà bố mẹ không thể tưởng tượng được. Việc thêu một phòng khách sạn theo giờ, bây giời không còn là quá khó, cộng thêm không được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe giới tính đã làm cho số lượng nữ sinh dưới tuổi vị thành niên phải đi nạo phá thai của Việt Nam chiếm 10% số ca nạo phá thai thì năm nay đã tăng lên 10%. Trong số ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên có 60-70% là học sinh, sinh viên. Hậu quả của việc phá thai khi cơ thể đang còn non nớt sẽ để lại những hậu quả khôn lường, đặc biệt nếu xử lí ở những nơi không đảm bảo chất lượng ( mà hầu hết lại đều chọn giải pháp chui vì sợ bố mẹ). Điều đó đã tạo nên 1 cái vòng luẩn quẩn, 1 vấn nạn nhức nhối cho xã hội hiện nay.
4. Không nên yêu sớm vì có thể gia nhập vào " độc thân hội"
5. Có thể đi chơi ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà không bị ràng buộc
.......................

[/FONT]
tomcangxanh said:
[FONT=&quot]Đấy, cho dù có thêm 5 tác hại, hay 100 tác hại thì vẫn có thể tìm ra đủ 105 lợi ích. Đấy chỉ là những lí do cho quan điểm của mỗi người, còn yêu là việc của trái tim, cảu bộ não, lúc yêu ai đâu thể lấy danh sách ra mà so đo tính toán thiệt hơn.
Tại sao teen yêu sớm?
1. VN đang hòa nhập nhưng hình như hơi "quá tan", teen Việt nhiễm tư tưởng "sống thoáng" của teen Tây mà quên đi rằng chúng ta vẫn là 1 đất nước Á Đông!!!
2. Sách báo, truyền hình, một mặt lên án tình yêu tuổi học trò, lúc khác lại có những bài về" tình yêu gà bông", "tình yêu kẹo lạc", ...teen không hoang mang mới là lạ.
3. Yêu sớm, vì " nghe người ta nói" tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không yêu hết tuổi học trò mất thì sao, đâu có quay lại đuợc.
4. Vì tò mò, thích cái mới lạ, muốn "yêu thử phát xem sao", thấy đứa bào cũng có người yêu thì không chịu nổi, chẳng nhẽ cả nhóm đi chơi có đôi có cặp mà mỗi mình mình đi phá đám???
5. Vì bị cấm. Càng cấm ta càng muốn tìm hiểu " nó thế nào mà ba má cấm". Luẩn quẩn!
Nói thẳng ra, bàn luận chỉ là bàn luận, việc yêu hay không là do bản thân ta tự quyết định, nếu người ta đã muốn thì có cấm cũng không cấm đước ( như Romeo và Juliette yêu nhau cũng mới 16 tuổi đấy thôi, vẫn đẹp như thường). Tình yêu cũng như bất cứ vấn đề gì đều có cả mặt tốt và xấu. Không cấm được, thì tốt nhất là nên trang bị kiến thức đầy đủ để teen có thể " yêu trong an toàn". Đừng có những giờ học giới tính kiểu " cưỡi máy bay xem hoa", cô giáo nói, học sinh nam cười rúc rích, học sinh nữ ngồi đỏ mặt trong khi không có chút kiến thức nào trong đầu. Vẽ đường cho hươu chạy đúng còn hơn là để hươu chạy sai đường

* Về bản thân, dĩ nhiên là tôi yêu. Tôi yêu bố mẹ tôi, yêu anh chị em, yêu bạn bè tôi, yêu đất nước tôi. Tôi yêu rất nhiều và cũng được yêu rất nhiều, đó là một niềm hạnh phúc không thể mua được. Tôi luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với những nguời tôi yêu thương, luôn tự hào khi nhìn thấy đất nước mình được biết đến.
Còn nếu xét theo tình yêu nam nữ, thì thưc sự là tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động trước một người nào, cũng chưa thích để mà ngộ nhận. Tôi cũng không lấy gì làm phiền lòng, và tôi hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống độc thân này. Nếu cái gì thuộc về tôi, nó sẽ là của tôi, tôi không muốn tranh giành với ai, mặc dù tôi có thể là người tìm kiếm. Chính vì thế tôi không nghĩ là mình sẽ rơi vào trường hợp yêu sớm, kể cả không được tận hưởng " tình yêu tuổi học trò" đẹp đẽ như thế nào, tôi nghĩ rằng tình yêu ở bất cứ thời điểm nào cũng là 1 điều tuyệt đẹp. Không có gì phải vội vã, khi nào nó đến thì nhất định phải đến, chỉ có điều chúng ta có nắm bắt đuợc hay không.


[/FONT]
tomcangxanh said:
[FONT=&quot]2 Bạn hiểu biết gì về 4 rum. Theo bạn 4 rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4 rum.[/FONT]

[FONT=&quot]Trả lời:[/FONT]
[FONT=&quot]Hiểu biết về 4rum:[/FONT]
[FONT=&quot]* 4rum trực thuộc trang web học thi trực tuyến hocmai.vn – ngôi trường chung của học trò Việt. Trước kia web chỉ có trang chủ .[/FONT]
[FONT=&quot]-Ngày thành lập diễn đàn: Thứ 3 ngày 1 tháng 5 năm 2007[/FONT].
[FONT=&quot]-Người thành lập: anh Nguyễn Hà[/FONT]
[FONT=&quot]-Các thế hệ admin của diễn đàn: anh Hà -> anh Moonlight (tức anh Công)-> anh TranQuang ( tức anh Phát)-> anh Trươnghan_h ( tức anh Hưng) giờ là Smod-> anh admin hiện giờ thì em không biết tên là gì[/FONT]
[FONT=&quot]- Xếp hạng web hocmai: [/FONT]Alexa Traffic Rank: 43,137
Traffic Rank in VN: 271
Sites Linking In: 231

[FONT=&quot]- Các tillte:[/FONT]
[FONT=&quot]+ Admin[/FONT]
[FONT=&quot]+ Super Mod[/FONT]
[FONT=&quot]+ Moderator[/FONT]
[FONT=&quot]+ Mem Vip[/FONT]
[FONT=&quot]+ Title được set sau khi tham gia thi: Công chúa BVGT, King Spammer, Bạn thân hocmai, bảng nhãn Hóa, …[/FONT]
[FONT=&quot]+ Thành viên[/FONT]
[FONT=&quot]+ Junior Member[/FONT]
[FONT=&quot]- Các loại huân chương cá nhân dành cho:[/FONT]
[FONT=&quot]+Admin[/FONT]
[FONT=&quot]+Super Mod[/FONT]
[FONT=&quot]+Nhóm trưởng[/FONT]
[FONT=&quot]+Quân nhân về hưu[/FONT]
[FONT=&quot]+Giải nhất các cuộc thi[/FONT]
[FONT=&quot]* Diễn đàn học mãi được xây dựng với phương châm “ Học thày chẳng tày học bạn” đã trờ thành nơi các thành viên trang web hocmai.vn có thể trao đổi kinh nghiệm, tài liệu, là nơi các bạn cùng nhau giải đáp thắc mắc học tập, thi cử, ở hầu hết các môn học văn hóa và mở rộng quy mô hết cấp THCS, THPT, tạo ra một môi trường lành mạnh để mỗi thành viên có thể tiến bộ hơn. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng không quên khu vực ngoại khóa để chúng ta có thể thư giãn, giải trí. Box ngoại khóa vui vẻ và sôi nổi, với sự tham gia của rất nhiều thành viên ( mặc dù hồi mới gia nhập tôi không hay vào đây^^). Qua diễn đàn, đã có nhiều dịp offline, nhiều tình bạn mới được phát triển. Điều này càng làm cho các mem vui hơn, tham gia nhiệt tình hơn.[/FONT]
[FONT=&quot] * Diễn đàn hocmai đang phát triển theo hướng mở rộng quy mô dần xuống cấp tiểu học ( đã có ở môn Văn và Toán), ngoài ra cũng tạo nên một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi học sinh. Những cuộc thi như Miss Hocmai, Mr Hocmai này là ví dụ điển hình để chúng ta thể hiện bản thân mình là một công dân A+, không chỉ học mà còn tham gia nhiệt tình các hoạt động ngoại khóa.[/FONT]
[FONT=&quot]* Theo tôi diễn đàn của chúng ta vẫn đang còn một số nhược điểm cần khắc phục. Bản thân tôi nhận thấy số lượng mem truy cập diễn đàn có giảm xuống thời gian gần đây, hoặc số lượng khách nhiều hơn lượng mem. Hy vọng diễn đàn sẽ sớm khắc phục được những nhược điểm không đáng có hiện nay.[/FONT]
[FONT=&quot]- Trong diễn đàn còn có một số mod chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, del bài, del topic không rõ lí do khiến nhều thành viên cảm thấy ức chế. Các mod nên đọc kĩ bài của thàh viên, nếu đúng là vi phạm quy định của diễn đàn thì mới được quyền del. Tôi nghĩ, một khi đã để chữ kí là “nội quy diễn đàn”, thì chính bản thân các mod phải là người hiểu rõ nhất chứ. [/FONT]
[FONT=&quot]- Có nhiều box hoạt động không hiệu quả, không có bài. Những box như vậy có lẽ nên được giải quyết sớm.[/FONT]
[FONT=&quot]- Nên giới hạn tuôi cho các mod, mod trial, tránh tường hợp mod chưa đủ kinh nghiệm hoặc làm được một thời gian lại xin nghỉ. [/FONT]
[FONT=&quot]-Các thành viên không thể tự del bài của mình, điều này cũng hơi bất cập.[/FONT]
[FONT=&quot]Dù sao cũng hy vọng học mãi ngày càng phát triển, 4rum ngày càng đông mem, sôi nổi và bổ ích hơn nữa. [/FONT]
[FONT=&quot]Luv HM so much ♥[/FONT]
 
T

thuyan9i

Lên ngôi báu vừa tròn 9 tháng, mùa hè năm Canh Tuất (1010) Lý thái Tổ đã hạ chiếu rời đô từ Hoa Lư ra Đại La kinh phủ. Người đã ban chiếu dời đô. Chiếu dời đô là bản khai sinh của kinh đô Thăng Long rồi Hà Nội ngày nay.
Từ Hoa Lư về thành Đại La có thể đi theo đường bộ hoặc theo đường thuỷ. Sử cũ không ghi chép chi tiết nhà Lý dời đô bằng đường nào. Các nhà nghiên cứu đã kết luận: nhà Lý dời đô bằng đường thuỷ. Và chỉ có dời đô bằng đường thuỷ thì mới an toàn và tải được cả bộ máy triều đình đông đảo cùng vật chất bảo đảm đồ sộ đi kèm. Vua Lý Công Uẩn dời đô cũng cần đưa đội thuyền đi theo. Đoàn thuyền xuất phát từ bến Ghềnh Tháp (nay là khu vực giữa phủ Vườn Thiên và nhà bia Lý Thái Tổ ở khu di tích cố đô Hoa Lư). Rồi thuyền vào sông Sào Khê, qua cầu Đông, cầu DềnHoa Lư để ra bến đò Trường Yên vào sông Hoàng Long. Đi tiếp đến Gián Khẩu thì rẽ vào sông Đáy. Từ sông Đáy lại rẽ vào sông Châu Giang. Đến Phủ Lý đoàn thuyền ngược sông Hồng, rồi vào sông Tô Lịch trước cửa thành Đại La. Như vậy hành trình dời đô đi qua 6 con sông khác nhau, trong đó các hành trình trên sông Sào Khê, sông Hoàng Long, sông Châu Giang là đi xuôi dòng, trên sông Đáy, sông Hồng, sông Tô Lịch là đi ngược dòng. Sở dĩ nhà Lý đi bằng đường sông chứ không đi bằng đường biển cũng là bảo đảm an toàn vì thuyền phải tải nặng không chịu nổi sóng dữ ở biển.
Tục truyền rằng: Khi đoàn thuyền từ Hoa Lư ra đỗ dưới chân thành Đại La bỗng có rồng vàng hiện ra ở thuyền vua ngự, rồi bay vút lên cao. Nhà vua cho là điềm lành, tin vui liền cho đổi từ Đại La Thành thành “Thăng Long Thành”, xoá bỏ đi cái tên “Đại La” - đô hộ phủ đau thương của ngàn năm Bắc thuộc.
Từ đó đến nay, trừ 143 năm triều Nguyễn di đô vào Huế, non sông đất nước ta dù phải trải qua bao vận hội và thử thách có lúc thăng trầm, Thăng Long vẫn là kinh đô của triều Trần nhà Hậu Lê, Lê Trung Hưng, nhà Nguyễn Tây Sơn, đang là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên gọi mới: Thủ đô Hà Nội - một thủ đô anh hùng, 1 thủ đô hoà bình đang phát triển nhiều ưu thế nội tại để trở thành thủ đô văn minh, hiện đại, xứng đáng với lòng mong đợi của vua Lý Thái Tổ ngàn năm về trước: “Nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.
[/QUOTE]



tomcangxanh said:
[FONT=&quot]4.Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng

[/FONT]

[FONT=&quot]Trả lời:[/FONT]
[FONT=&quot]Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên nó luôn đưa nhiều thức ăn lên ngọn để tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên vươn dài mãi ra, khi ấy lá cây cũng mọc dần theo, lá cũng lại phát huy tác dụng tạo ra chất dinh dưỡng. Khi ngọn cây lớn đến một mức độ nhất định, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá là do hai điều kiện:[/FONT]
[FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế [/FONT]
[FONT=&quot]b. Bên ngoài, điều kiện thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại được nữa, rơi rụng dần.

[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.


[/FONT]
tomcangxanh said:
[FONT=&quot]5. Cho bức ảnh sau, bạn có những suy nghĩ gì
[/FONT]
[FONT=&quot]
clip_image001.jpg



[/FONT]

[FONT=&quot]Trả lời:[/FONT]
[FONT=&quot]Nghệ thuật. Đó là nơi con người gửi gắm vào đó tình cảm của mình, làm cho người đọc, người xem, người thưởng thức cảm và hiểu người nghệ sĩ, vui niềm vui người nghệ sĩ, đau nỗi đau người nghệ sĩ.
Bức ảnh này. Tôi không muốn nói đến cảm xúc của người nhiếp ảnh gia. Về bố cục, về ánh sáng,...không phải là quá đặc sắc. Nhưng thực sự khi nhìn vào tấm ảnh này, vào những gì mà nó truyền tải, tôi không nghĩ là mình sẽ tìm được đủ ngôn từ để nói, để viết ra cảm nhận của mình. Nghe có vè sáo rỗng, những thực sự bức ảnh này đã làm cho tôi, và tôi tin rằng tất cả những ai có một tấm lòng, một trái tim, khi xem nó, phải suy nghĩ về cuộc sống hiện tại mà mình đang có, hay nói đúng hơn là đang được hưởng thụ.[/FONT]
[FONT=&quot]Có lẽ không cần phải nói nhiều thì ai cũng có thể hiểu điều mà nhiếp ảnh gia đang truyền tải. Một cánh rừng hoang vu, nắng nóng, hẳn đây là vùng đất kém phát triển nhất của nhân loại – châu Phi. Phía xa là những thân cây bị chặt không thương tiếc, nằm ngổn ngang trơ gốc trên nền đất heo hút, đầy sỏi đá, lởm chởm những ngọn cỏ dại và lá cây héo quay quắt, khô tàn tạ. Ánh mặt trời? Chẳng còn vui tươi và đẹp đẽ khi nó tràn trên cơ thể gầy gò của em bé người da đen. Cánh tay, chân, thậm chí xương sườn cũng lộ rõ, em là mình chứng đau lòng cho nạn đói, thiếu ăn và suy dinh dưỡng trầm trọng ở các nước chưa phát triển. Một manh áo cũng không có, chẳng cần biết em bé đang làm gì, nhưng cái dáng nhỏ xíu và quẹt quẹo ấy đủ để mọi người, ít nhất là bản thân tôi, không thể không đau xót, thậm chí là sợ hãi, vì những cảnh đời khổ cực còn hiện hữu khắp nơi trên trái đất này. Đằng sau em là hình ảnh khiến tôi phải giật mình vì ghê sợ - một con chim kền kền. Nó như một kẻ săn mồi hau háu chờ sự sống chết dần chết mòn trong cơ thể nhỏ bé kia. Nó là kẻ săn mồi, nó đứng yên chờ đợi một “bữa trưa” chăng? Nghe có vẻ ghê rợn, nhưng con chim ăn thịt này chỉ làm cho tôi liên tưởng đến sự hiện hữu của THẦN CHẾT, ở cái vùng đất chết chóc này. Con người chết vì đối khổ, vì bệnh tật, vì thiên tai, hạn hán….Em bé này có lẽ cũng chỉ là một nạn nhân trong số hàng nghìn sinh linh bị đe dọa tính mạng hàng ngày ở đây. Tôi tự hỏi đó có phải là một sự giải thoát?[/FONT]
tomcangxanh said:
[FONT=&quot]Tôi bỗng nghĩ về bản thân tôi, về cái thực tế là tôi đang được ở trong căn phòng CỦA mình, đang ngồi trước màn hình máy tính CỦA mình, được tiếp cận với thông tin toàn cầu, và đang trả lời câu hỏi cho một cuộc thi trên Internet. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là hạnh phúc, cứ tưởng rằng những cái đó là điều hiển nhiên. Vậy chẳng hóa ra em bé kia HIỂN NHIÊN phải có số phận như thế? HIỂN NHIÊN phải sống một cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thần, không có được những tiện nghi tôi thiểu của một con người thế kỉ 21? Tôi nghĩ về những lầ mình nũng nịu không chịu ăn những món đồ không hợp khẩu vị, nghĩ về những lần mình đổ thức ăn thừa còn nguyên, về những hộp đồ hết hạn trong tủ lạnh, về những bộ quần áo chưa bao giờ mặc,….tôi nghĩ nhiều. Tôi tự thấy mình đúng là kẻ THIẾU THỐN nhất thế giới, tôi thiếu sự cảm thông, thiếu đi suy nghĩ của một CON NGƯỜI, tôi thiếu trái tim??? Thật là ngớ ngẩn khi hằng ngày tôi tự trách mình không có được cuộc sống xa hoa và hào nhoáng như những minh tinh Hollywood, tôi thiếu cái này, tôi cần cái kia… Tự thấy nực cười và ngu ngốc thay cho bản thân mình. [/FONT]
[FONT=&quot] Tôi sẽ thay đổi? Chắc chắn rồi. Thay đổi cách suy nghĩ của mình về cuộc sống, về cái mà ta đang có, về hiện tại ngay đây chứ không phải những gì mà tôi ao ước. Thay đổi cách nhìn về bản thân, lớn hơn nữa là cách nhìn về đất nước mình, hạnh phúc vì mình được sống ở một đất nước hòa bình, có đủ cơm ăn áo mặc, tôi không phải lo nghĩ về MẠNG SỐNG của mình. Như câu nói” nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình” .[/FONT]
[FONT=&quot]Và bây giờ, bất kể kết quả cuộc thi như thế nào, tôi cũng có thể nói: TÔI HẠNH PHÚC. Và nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, BẠN CŨNG HẠNH PHÚC :)[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi cũng mong muốn rằng, tôi có thể làm cho nhiều người sẽ được như tôi, như bạn. Một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đó là một giấc mơ đơn giản mà khó khăn. Mỗi người đóng góp một bàn tay, làm cho chính những người có hoàn cảnh khó khăn ở ngay quanh mình được nở nụ cười, đó là bước đầu chúng ta cùng nhau xóa hình ảnh đau thương kia ra khỏi trái đất này.[/FONT]
 
T

thuyan9i

anhhothan said:
Bài dự thi của : Trần Huyền Trang . SBD 33
đề số 3

1.Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng. Ý kiến của bạn thế nào?
Trả lời : Trong cuộc sống luôn có những điều mà ta chẳng bao giờ hài lòng, có những lời nói khiến ta bị tổn thương, có những cách đối xử làm mình buồn rười rượi… nhưng bạn đừng nên giữ những điều không vui ấy mãi trong lòng, biết tha thứ để vui sống là điều đáng để chúng ta quan tâm.
Ngạn ngữ có câu: “Hãy tha thứ và hãy quên!”, nhưng phần lớn chúng ta thường cảm thấy quên dễ hơn nhiều so với việc tha thứ cho một người nào đó đã làm ta đau lòng, thất vọng não nề. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào đi nữa, ta cũng nên học cách tha thứ. Fred Luskin – giáo sư tâm lý đại học Stanford, tác giả quyển sách “Hãy tha thứ vì sự tốt đẹp” – đã khuyên: “Nếu cứ gặm nhấm những nỗi đau và âm ỉ sự phục thù, bạn sẽ bị hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tha thứ sẽ là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ.”
Tha thứ cho người và quan trọng là tha thứ cho chính bản thân sẽ giúp chúng ta cân bằng trong cuộc sống. Tha thứ và rút ra những bài học cho mình là cách tạo nên sự thanh thản thông minh.
Lòng vị tha là một thứ đức tính tối yếu, cần thiết, con người một khi muốn thành công trong trường đời ai ai cũng phải tự tạo cho chính cá nhân mình một thói quen vị tha.
Không ai là chưa từng mắc lỗi và mỗi khi gây ra một lỗi lầm thì ai cũng buồn và ân hận, ai cũng muốn có cơ hội để sửa chữa để thay đổi cái nhìn của mọi người về bản thân. Ai cũng cần có lòng vị tha để tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
Nếu chúng ta k có lòng vị tha chúng ta sẽ đẩy người mắc lỗi đến một thế giới khác, bị người ta ghẻ lạnh, có những cái nhìn không thiện cảm và có thể làm thay khiến thay đổi một con người từ chỗ vô tình mắc lỗi đến cố tình và cuối cùng là đến bất chấp (biến thành những con người đáng sợ).
Lòng vị tha, nhân ái chính là sẵn sàng rộng lượng tha thứ lỗi lầm của người khác và luôn tạo điều kiện cho họ tự sửa chữa lỗi lầm.
Lòng vị tha kết nối con người, khiến mọi người gần nhau hơn, biết quan tâm chia sẻ biết yêu thương, biết thông cảm và sẽ tạo dựng một thế giới đầy tình thương.
anhhothan said:
2. Bạn định nghĩa thế nào là spam. Hãy cho biết một số dẫn chứng cụ thể. Bạn hãy đưa ra những ý kiến của mình xung quanh vấn đề này ở diễn đàn hocmai.
Trả lời:Spam trong diễn đàn ám chỉ những comment vụn vặt, không nghiêm túc, vô ý nghĩa không có nội dung, hay cùng một nội dung mà sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc chỉ là những dòng giao tiếp nho nhỏ, quảng cáo hoặc chào hỏi... không cần thiết. Khiến cho người lập topic ( chủ đề ), đọc topic, quan tâm đến topic đó cảm giác bực mình khi thấy có bài phản hồi mà khi test ( kiểm tra ) thì lại hoàn toàn chả có ý nghĩa gì hoặc rất nhảm nhí..... Nhất là khi 1 topic được quan tâm khiến cho những bài phản hồi kéo dài đến mấy trang, thì thật khó chịu khi mà mọi người mỗi lần lưu tâm lại open ( mở ) nó ra rồi thấy thất vọng .
Cũng giống như 1 cỗ xe ngựa, các bài viết giống như khối lượng hàng chất lên xe, nếu hàng hóa quá nhiều khiến sự vận động của con ngựa trở nên ỳ ạch. Buộc người ta phải xắp xếp cho phù hợp với sức kéo để cỗ xe lưu hành nhanh nhất .
Trang web cũng như vậy, nếu như quá nhiều "rác" cũng khiến cho trang web bị quá tải và ảnh hưởng đến tốc độ truy cập chung của chính mình và cộng đồng .
Trong thế giới blog thì spam là một cách để lại nhiều commen cùng một lúc mà không tồn thời gian. Việc spam trong các trang wed bị cấm là vì trong cộng đồng trang wed có rất nhiều người khác cũng cần tham gia có ý kiến. Nếu spam quá nhiều thì tin nhắn của trang wed sẽ bị quá tải. Spam vừa có ích lại vừa không có lợi. Trong blog thì có, trong trang wed thì không.
Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:

- Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý ... hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.
- Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoticon)
- Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).
- Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận (ví dụ đang nói đến cách bán 1 loại xe nào đó tự nhiên có người vào nói lạc sang hẳn chuyện tình yêu) .

Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.
- Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).
Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn…v.v…

Spam là bạn để comment ngắn quá, nội dung comment thì ba lăng nhăng, không ăn nhập gì với nội dung của bài viết, cốt để tăng số lượng bài viết của mình lên. Nói một cách khác, nếu bạn comment như chat trên diễn đàn là bạn đã spam rùi, và mod sẽ ra tay del bài viết của bạn.
Spam.Một vấn đề quá quen thuộc đối với tất cả mọi người thường hay truy cập vào diễn đàn.Nhưng có lẽ chúng ta mới chỉ hiểu một phần nào đó về nó chứ không hiểu hết được.Hôm nay,tớ sẽ lôi hết kiến thức hiểu biết spam của mình ra cho các bạn biết spam=thịt giăm bông hộp.Vừa tra từ điển.Lạ quá nhỉ,nhưng ở trên các forum hay hộp thư mail thì nó mang nghĩa là câu bài,thư rác. Riêng trong hòm thư mail thì ai cũng biết spam là gì rồi nên tớ không cần định nghĩa nó ra nữa. Spam thì có rất nhiều cách để spam khác nhau,có spam vô ý và spam cố tình.Bao gồm :
1.Viết bậy bạ
Một kiểu spam hết sức thô thiển,cố tình do một ai đó có ý định phá hoại diễn đàn hay nhằm một mục đích khác.
Ví dụ: topic dung lời lẽ thô tục lăng mạ admin hay dùng nhưng từ ngữ không có văn hoá để nói về bài giảng của thầy Khải (dạy Hoá ).
2.Viết lạc đề
Cách này khá hơn cách trên.Chắc người xem dường như không đọc nội dung của topic đó,gọi là viết cho có hay viết đại vào chữ nhằm đánh lừa thiên hạ.
Ví dụ:Topic bàn luận về một ca sĩ nào đó thì tự nhiên người spam lại viết là
"Hôm nay buồn quá,chán đời quá,chẳng hay gì cả. Anh ơi chỉ em cách kiếm tiền."
3.Viết mấy bài liên tiếp
Đọc xong chắc mọi người hiểu luôn rồi phải không.Bài reply hay tự tạo topic liên tiếp giống y hệt nhau mang cùng một nội dung.Có thể là do trường hợp diễn đàn bị "Làm sao đó" nên gây ra chuyện này,người vô ý spam sẽ tự biết và tránh không có lần sau.Còn dân cố tình thì cứ làm để lấy bài(Hổng biết họ nghĩ thế nào mà như vậy nhỉ.Sớm muộn gì cũng bị ban nick hay xóa hết,mất thời gian.)

anhhothan said:
5.Viết lộn box
Cái này thì cũng không hẳn là spam.Nó chỉ khoảng 60% nhưng thôi cứ cho vào.Người spam ko vào box đúng chủ đề họ cần tạo mà vào box khác.
Ví dụ : Bài tập công thức lượng giác của lớp 10 lại post nhầm vào phần lượng giác của lớp 11. :)
6.Spam có nghệ thuật
Vâng,Spam có nghệ thuật,một phong cách trẻ,một phong cách xì tai của dân hay 8.Họ spam đỉnh đến mức:Nhìn thì hiểu là spam nhưng ko thể xóa được vì nó cũng không hẳn là spam.Cái này như thế nào,một topic đang bàn luận sôi nổi vui vẻ thì dân spam kiểu này sẽ nhảy vào nói với người kia,người kia hứng chí lên reply lại,lại có thêm người nhảy vào.
Ví dụ : Tại topic thảo luận về ảnh của 1 thành viên hocmai, tự nhiên có 1 bạn nhảy vào kiu có cái ảnh nè con đẹp hơn cơ. Thế là ;)) cả hội sẽ nhào dzô bình luận típ và có khi còn hào hứng hơn nữa đó :D
7.Có phải là spam không
Tại 1 topic ,có thể sẽ gây tranh cãi hay thảo luận giữa mọi người với nhau.Đây là vấn đề khó có thể hiểu làm SPAM nhất,người bảo có,người bảo không,chẳng biết thế nào nữa.Thôi thì cứ viết cho biết :D



anhhothan said:
3. Bộ lịch nào dc sử dụng ưa chuộng suốt 112 năm (1813-1945) ? Bạn hãy cho biết bộ lịch này do ai biên soạn.Giới thiệu vài nét về ông.
Trả lời : Bộ lịch được sử dụng ưa chuộng nhất suốt 112 năm (1813-1945) là bộ lịch Hiệp Kỉ. Bộ lịch này do ông Nguyễn Hưu Thận biên soạn.
Nguyễn Hữu Thận (1754-1831), người huyện Hải Lăng (Thuận Hóa), nguyên giữ chức thị lang tại triều Cảnh Thịnh, rồi được Gia Long trọng dụng. Năm 1808, được sung chánh sứ đi tuế cống triều Thanh. Tới Bắc Kinh, ông được đọc các lịch thư của các giáo sĩ Tây dương mà kết tinh là bộ sách Lịch tượng khảo thành mà vua Khang Hy đã sai các lịch quan Trung và Tây hợp tác soạn và vua Ung Chính sai đem khắc ( 1723).
Ngày sóc tháng chạp năm ấy (1812), ban lịch mới, đổi tên Vạn Toàn ra Hiệp Kỉ (tên đã có đời Trần). Vậy từ năm Quí Dậu 1813, lịch Việt Nam, với tên Hiệp Kỉ, theo phép Thời hiến, là phép chép trong phần hậu biên của sách Lịch tượng khảo thành.
Tháng giêng năm sau(tháng riêng năm 1822), ông thăng thượng thư bộ
Hộ, được trao chức quản lý Khâm thiên giám (KTG). Ngoài nhật lịch ban dùng chung từ triều đình dến địa phương, KTG còn soạn Thất chính kinh vĩ hành độ lịch chỉ dể triều đình và nhất là giám quan dùng mà thôi.
Sau khi Việt nam bị Pháp thuộc, vua Nguyễn vẫn được bảo tồn Ti Khâm thiên giám, cho nên Hiệp Kỉ lịch vẫn đươc tiếp tục soạn và chính thức ban ở Trung phần nước ta đến năm 1945 Ất Dậu. Hệ thống âm dương lịch Hiệp Kỉ được công sọan và công dụng.
 
T

thuyan9i

Câu 4 :
Nếu là con chim ,chiếc lá
Con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Câu thơ của Tố Hữu hình như đã nói lên được tất cả. "Nếu là con chim chiếc lá - Con chim phải hót chiếc lá phải xanh" . Và con người cũng vậy, nếu đang sống thì phải cống hiến phải xây dựng cuộc đời này. Tôi đã vay của cha mẹ một tấm thân, vay của thày cô tri thức, vay của bạn bè tình cảm và vay của chính ta một tâm hồn. Đã vay thì phải có trả, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta chỉ nhận lại. Và tôi, đã và đang cố gắng trả, trả lại những gì đã vay của cuộc đời.
Ngày ngày tôi vẫn miệt mài sách vở để cố gắng trả ơn thày cô. Ngày ngày tôi vẫn cố gắng làm những việc bé nhỏ để báo đáp phần nào công ơn của cha mẹ, dẫu biết rằng suốt cuộc đời này cũng không thể nào đền đáp nổi công ơn trời bể đó. Và ngày ngày tôi vẫn san sẻ tình cảm của mình với bạn bè, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ họ trong học tập hay trong bất kì công việc gì.
Tôi mắc nợ quá nhiều và gần như không thể trả hết những người đã cho tôi vay. Vì thế, hãy cho cả những người mà ta chưa từng "nợ". Và tôi cũng đang cố, cố gắng hết sức mình để đem đến cho người khác những gì có thể cho. Cho họ tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ hay đơn giản chỉ là một sự đồng cảm. Và tôi chợt nhận ra một điều: Tôi đem cho người khác bao nhiêu thì tôi lại được nhận lại từ họ gấp bội, không đơn giản chỉ là vật chất mà đó chính là tình người. Chỉ có một nụ cười, một câu cảm ơn mà sao thấy ấm lòng quá. Nụ cười rạng rỡ trên nét mặt thày cô khi tôi đạt kết quả cao, những lời khen của cha mẹ, những phút giây vui vẻ bên bên bạn bè hay là những giọt nước mắt xúc động từ một người xa lạ .
Tôi thì như vậy còn các bạn thì sao ? Tôi đã từng chứng kiến một đám đông xúm lại trên đường quây quanh anh thanh niên bị ngã nằm xõng xoài trên đường, máu bê bết, ánh mắt như cầu cứu van xin. Nhưng không ai để tâm. Họ tụ tập lại đây không gì hơn ngoài sự hiếu kỳ. Người ta không muốn dây, không muốn xắn tay vào đưa anh ta đến bệnh viện vì nghĩ sẽ gặp xui xẻo, rắc rối nếu nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện. Có người độc miệng thì nói: “Uống rượu cho lắm vào. Tự chuốc vạ vào thân, ai thương”. Người tử tế bấm máy gọi cho xe cứu thương nhưng chờ xe cứu thương nhanh cũng 15-20 phút, còn nếu lâu và bị tắc đường cũng phải đến nửa tiếng, mà sự sống lại được tính bằng giây.
Tôi đã từng chứng kiến một em bé gái mặt nhễ nhãi mồ hôi giữa trưa nắng hè đến từng cổng trường đại học cầu xin sự ban ơn của các anh chị sinh viên để có thêm chút tiền viện phí cho bố. Vì em đó tin rằng các anh chị sinh viên, với trái tim thanh niên đầy tình yêu và nhiệt huyết có thể phần nào giảm nỗi đau đang cào cấu người bố nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhưng mọi người đứng đó nghe em trình bày rồi lại lắc đầu bỏ đi. “Lừa đảo bây giờ đâu có thiếu!”. Một anh chàng sinh viên nọ gọi điện về cho mẹ nói đang bận thi khi được biết mẹ ốm. Sự thật là anh ta “bận” dự lễ sinh nhật của người yêu. Thoáng chút ăn năn nhưng lại tặc lưỡi cho qua: “Mẹ thì có thể một năm về thăm vài lần nhưng sinh nhật người yêu chỉ có một”. Chẳng mấy bạn trẻ quên sinh nhật của người yêu, nhưng ai nhớ được ngày sinh của người mang cho mình sự sống? Có thể bạn sợ rằng tình yêu thương của mình cho đi mà không được nhận lại, hay cho nhầm chỗ. Nhưng đâu phải trên thế giới này tất cả đều là những toan tính, dối lừa.
Có ai đó nói gia đình là tất cả, nhưng bạn đã làm gì cho gia đình ấy? Một sự chăm sóc ân cần khi mẹ ốm, một cái nắm tay chia sẻ khi em buồn…đó là tình yêu không lời bạn dành cho họ. Giá như bạn cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi tình thương như lúc bạn cần sự chia sẻ và tình thương ấy! Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể. Bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
anhhothan said:
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg
Trả lời : Đây là một bức tranh đã làm bàng hoàng cả thế giới.
Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.
Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.
Khi nhìn thấy bức ảnh này tôi nghĩ không ai trong chũng ta không khỏi xúc động , xót thương cho đứa trẻ cũng như cho nhưng người dân của nạn đói năm đó :((. Có lẽ khi tôi nói đến đây các bạn sẽ cho là giả tạo , là chỉ dùng những lời nói xót thương rỗng tuếch. Vâng cứ cho là tôi giả tạo vậy các bạn cũng thử nghĩ xem các bạn có như thế hay không ? Chúng ta hiện đang sống trong một cuộc sống đầy đủ về vật chất , được bố mẹ chu cấp cho mọi điều hay nói cách khác là chúng ta không phải lo nghĩ gì cả ;) Chính cuộc sống đó đã làm mất đi trong chúng tình yêu thương con người. Không nói đâu xa ngay như bây giờ khi nhìn thấy một đứa bé ăn xin liệu các bạn có dám bỏ tiền ra cho nó 4 hay 5 ngàn không ? Hay các bạn lại thấy tiếc rồi phân vân nên cho nó hay là làm 1 ván điện tử nhỉ ? Khi đọc những dòng nè các bạn đừng có cười vội vì không ít lần chính các bạn cũng như tôi đã làm như thế đấy ;)
Vậy giờ đây tôi xin kêu gọi các bạn hay nghĩ lại đi ;) hay biết mở lòng mình mà nghĩ đến những con người nghèo khổ đó. Bức ảnh chính là một minh chứng cho sự thiếu quan tâm của xã hội năm đó. Nếu như năm đó chính phủ và xã hội biết quan tâm đến vấn đề đó thì tôi tin rằng đứa bé đó sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh đó và hoàn cảnh của nước Xu đăng cũng không đến mức tồi tệ như thế đâu. ( văn tớ hơi chuối mong các bạn thông cảm nhé :D)[/QUOTE]
 
T

thuyan9i

SBD:20
Họ tên :Đặng Văn Linh
nick :linhdangvan
Trả lời đề 3
Trả lời:
1.Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng. Ý kiến của bạn thế nào
-.........Tất nhiên rồi!đã là con nguời thì ai mà không mắc phải sai lầm chứ!điều quan trọng là phải biết sửa chữa những sai lầm của mình sao cho tốt!và khi mắc sai lầm ta đều mong muốn ở mọi nguời sự tha thứ cho nhũng gì mình đã gây lên!ở trong hoàn cảnh đó mới biêt đuợc rằng sự tha thứ rất quan trọng!nó có thể tạo niềm tin và động lực giúp nguời mắc sai lầm có thể thực sự thoaỉ mái khi đối diện với luơng tâm của mình!và đôi khi sự tha thứ còn tạo ra một cuộc sống mới...điều đó thực sự 'thần thánh'..hãy biết tha thứ... điều đó sẽ giúp bạn sống tốt hơn.
2. Bạn định nghĩa thế nào là spam. Hãy cho biết một số dẫn chứng cụ thể. Bạn hãy đưa ra những ý kiến của mình xung quanh vấn đề này ở diễn đàn hocmai.
-Spam là gì:
Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý ... hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin
- Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc
- Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận
- Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.
.v.v..
+ý kiến:
Hịên nay phải nói thẳng diẽn đàn hocmai có rất nhiều bài spam!lý do phần lớn là do mem,nhưng một phần là do các mod quản lý ko 'mạnh tay'.những bài spam chỉ xoá hoặc nhắc nhở.theo tôi cứ bank nick những mem spam vài ngày để cảnh cáo!không chỉ có những bài spam,một số bài theo kiểu huớng dẫn mà không giải chi tiêt,công thức thì không đâu vào đâu do chưa biết viết công thức......những bài như vậy cũng phải bank cho vài ngày để mem có time tìm hiều cách đánh công thức!làm như vậy sẽ giúp bài viết trong diễn đàn ngày càng có chất luợng hơn!điều đó sẽ giúp diẽn đàn học mãi của chúng ta ngày càng phát triển!!!!!!các mem hãy cùng chung tay xây dựng một diễn đàn mạnh và không spam nhé!thank!!!!!!!!!!!!
3. Bộ lịch nào dc sử dụng ưa chuộng suốt 112 năm (1813-1945) ? Bạn hãy cho biết bộ lịch này do ai biên soạn.Giới thiệu vài nét về ông.
-bộ lịch đuợc nói đến là bộ lịch Hiệp Kỷ do Nguyễn Hữu Thuận biên soạn!
-còn về ông này thì mình không biết!
4." Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Bạn đã cho và nhận được bao nhiêu?( viết thành đoạn văn dưới 500 từ)
....sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" ay za...hỏi tôi cho và nhận đuợc bao nhiêu à!hì.tôi cho thật nhiều mà nhận cũng thật nhiều .Chính trong cái "cho" đó mà tôi nhận lại được nhiều thứ., đã nhận là sẽ cho và khi cho nhất định sẽ được nhận.Chỉ cần có tâm thôi là sẽ thấy thanh thản.Như Trịnh Công Sơn có nói "cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù để gió cuốn đi..."
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
,
-trong cuộc sống hiện đại,nơi mà chúng ta đuợc sống sung túc bên gia đình và nguời thân thì đâu đó vẫn có những số phận đáng thuơng,những điều mà chúng ta đang có đuợc là nhứng mơ uớc không tuởng của họ...vì thế đừng bao h cảm thấy "chán" cuộc sống này vì đâu đó ngoài kia có hàng chăm hàng nghìn con nguời đang khát khao đuợc sống như bạn!!!!!!!!!hãy luôn yêu quý và trân trọng những gì bạn đang có để ròi phấn đấu để tốt hơn nữa............cuộc sống này luôn luôn đẹp!
HẾT!!!!!!
p/s: do còn 2 ngày vào ngày thi lên tôi ko thể viết dài hơn đuợc!thông cảm nhé!
__________________

Phuthuym,a
phuthuymatcuoi said:
cau 1:
.Đã là con người hẳn không ai tránh khỏi được những sai lầm, những sai lầm đó đôi khi chỉ là là 1 chút sơ sất nhỏ nhưung có khi lại là 1 tai họa làm hỏng đi tất cả mọi điều không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình bạn bè của mình.Đằng sau cái sai lầm là sự tha thứ .Nhưng tha thứ lại là một phạm trù đạo đức liên quan đến con tim chứ không phải lý trí.Tha thứ buộc con người ta phải vượt lên trên tất cả cố gắng kìm nén lại nỗi lòng của mình và ý định trả đũa.Người tha thứ họ có khi vì đặt mình vào vị trí người sai phạm mà thông cảm với họ hoặc đôi khi là không chấp.Điều thiêng liêng hơn cả là tha thứ không phải là sự đê hèn là sự chịu thua trái lại sự tha thứ còn làm cho ta ‘lớn hơn’ trc người mắc sai lầm.“Sự tha thứ khuyến dụ những tâm hồn ngoan cố, nó làm dịu những di hận và những cơn phẫn nộ, nó bảo tồn sự đoàn kết và sự an vui trong phố phường và trong gia đình, nó tạo cái hứng thú lớn lao nhất trong đời sống dân dã hàng ngày” (câu của Vauvenargues).Nói đến đây t chợt nghĩ đến nhân vật GIĂNG VAN-GIĂNG trong bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ của VICTOHUYGO.Xét trên khía cạnh này câu nói của giáo hoàng quả không sai chút nào.Tuy vậy t vẫn chưa hoàn toàn tán thành với câu khẳng định của giáo hoàng tôi chỉ đồng ý với 70%thôi.Bởi đôi khi có những người cọn sự tha thứ do sự tha thứ thực tế là sự trả thù hiệu nghiệm nhất (tất nhiên số này chỉ là ít)nếu có người vì động cơ trả thù mà chọn sự tha thứ thì không thể coi là thánh thần.Họ chọn cách này để người mắc sai lầm sống nhưng luôn bị tòa án lương tâm phán xét.t cũng chưa ủng hộ lắm với ý kiến giáo hoàng bởi con người ta cần phải có sự nghiêm khắc với bản thân nhưng chúng ta cũng cần phải tự tha thứ cho chính những lỗi lầm của mình và tìm ra cái tại sao mình lại mắc sai lầm để từ đó biết cách vươn lên và một sự thật rằng con người chúng ta tha thứ cho mình thì dễ dàng hơn so với việc tha thứ cho người khác.Và đây mới chỉ được xem là biểu tượng của con người chưa thể vươn đến tầm thánh thần được.
Tuy nhiên xét cho đến cùng cuộc sống là một chuỗi những thử thách và hẳn không ai sẽ tránh khỏi mọi khó khăn nhưng để cho nơi ta sống đẹp hơn lên chỗ ta làm ấm cúng hơn thì ta nên dễ dàng tha thứ hơn nữa một quy luật bất biến (có thể được coi là định luật III NIUTOWN của cuộc sống)đó là khi tha người khác,mình cũng sẽ được tha.
câu 2:
spam có khá nhiều cách để định nghĩa.
lôi từ điển ra thấy họ ghi spam là thịt giăm bông
nhưng thực tế đây là 1 thuật ngữ tin học Spam = Stupid Pointless Annoying Messages = Những bức thư ngu ngốc, phiền toái, không giá trị.
spam là những bài mà trả lời không bám theo nội dụng của chủ đề hoặc lặp lại nhiều lần(cái này đôi khi hok phải do người viết cố ý đâu có thể do mạng load chậm người viết nghĩ chắc chưa gửi lên đc bèn gửi lại-cái này em gặp roài hiểu lắm:))Chủ đề không bám theo nội dung và hướng phát triển của Box.Bài trả lời quá ngắn, cộc lốc và trèn thêm các ký tự. Gửi kèm ảnh trong bài trả lời bừa bãi.Đưa link có virus.Bài viết không dấu, hoặc cố tình viết sai chính tả.
=>Như vậy theo t spam là gửi bài không đúng nội dung của topic đặt ra hoặc sai đi chủ đề và dĩ nhien từ những điều đó làm bài viết trở nên vô nghĩa.
Dẫn chứng thì rất dễ bắt gặp thôi các bạn đi một vòng diễn đàn và thật không khó để tìm được bài như vậy hay đơn giản chỉ 1 cú click vào hội đồng kỷ luật khen thưởng của diễn đàn là sẽ thấy rõ đó đc coi là minh chứng cụ thể nhất của từng loại spam từng đối tượng spam và từng mục đích của việc spam.
Học mãi là một điễn đàn tương đối (t xin phép chỉ dùng từ tương đối vì thật sự không hoàn toàn)sạch sẽ.Có khá ít những bài spam và những bài spam được mod làm sạch để giúp các topic không bị loãng.Nhưng thực sự vẫn còn đó 1 số bạn vì mục đích tăng số lượng bài viết nên tranh thủ spam mọi lúc mọi nơi(nếu có thể).Tuy nhiên như đã nói ở trên đôi khi bài viết bị lặp lại do mạng load chậm người viết không biết mình đã post được bài nên gửi tiếp –những hành vi này các mod cũng chỉ nên xóa bớt và nhắc nhở với những người thường xuyên vi phạm.Vì vậy không chỉ các mod mà các thành viên trong diễn đàn học mãi vì một cộng đồng 4rum sạch sẽ quyết tâm không spam và tố cáo các hành vi spam.Chúng ta có thể lập một topic như kiểu kí tên cam kết không spam thành viên nào spam sẽ bị ban nick thời gian theo mức độ
phuthuymatcuoi said:
câu 3:
Từ năm 1813 đến năm 1945: Nhà Nguyễn dùng phép lịch thời Hiến ( giống như nhà Thanh)và gọi là lịch Hiệp Kỷ do NGUYỄN HỮU THẬN biên soạn
Nguyễn Hữu Thận (Đinh Sửu 1757-Tân Mão 1831)
Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này. Khoảng năm Bính Ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.
Năm Nhâm Tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Long. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.
Năm Kỉ Tị 1809 ông về triều nhậm chức Hữu tham tri bộ Lại, vài tháng sau được cử làm Chánh sứ cùng với hai Phó sứ Lê Đắc Tần và Ngô Thì Vị sang Trung Quốc. Thời gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tìm mua nhiều sách quý về lịch số và toán học.
Đi sứ về (tháng 5-1811) ông chuyển qua làm Hữu tham tri bộ Hộ. Năm 1812, ông làm phó quản lí Khâm thiên giám, sau đó triều đình điều ông ra làm Hộ tào Bắc Thành, ít lâu lại trở về triều làm Thương thư bộ Lại.
Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khâm thiên giám. Thời gian này ông gia công biên soạn các sách về tuổi, lịch số và toán học.
Ngày 12-8-1891 (5-7 Tâm Mão) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông:Ý trai toán pháp nhất đắc lực (Một điều tâm đắc về toán pháp của Ý Trai)
Tam thiên tự lịch đại văn chú (Ba nghìn chữ chú giải văn chương các đời – dịch sách Trung Quốc).Bách ti chức chế (nói về nhiệm vụ và thể chế các ti các sở của triều Nguyễn biên tập chung với nhiều người).
câu 4:Nếu là con chim chiếc lá, thfi con chim phải hót chiếc lá phải xanh.Lẽ nào vay mà không có trả.Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình.-1 câu thơ hay phải không các bạn.Nếu có bạn hỏi ‘thế gian này ai là người có trái tim đẹp nhất’ tôi sẽ trả lời người có trái tim đẹp nhất là người mà trái tim đc chia ra san sẻ dành tình thương cho mọi người.Còn gì vui hơn khi được nhìn thấy người khác mỉm cười, còn gì thích thú hơn khi được nhìn những ánh mắt lóe lên một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, và còn gì hân hoan hơn khi được trải nghiệm cùng niềm hạnh phúc của những người quanh ta … Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trên đời cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi”. Tấm lòng ấy chính là cửa sổ để ta đón chào thế giới, là “chìa khóa” để tâm hồn ta rung động trước thiên nhiên, và là nốt nhạc ngân vang để trái tim ta hòa nhịp vào nhịp đập của tất cả mọi người.Cuộc sống sẽ tràn ngập tiếng cười đầy ắp những yêu thương nếu ta biết cho và nhận.Cho và nhận tất cả chỉ bằng 1 trái tim thôi.Tôi sinh ra trong tình yêu thương ấm áp mà mọi người dành cho tôi lớn lên với bàn tay chăm sóc của gia đình,được ăn học tử tế được gia đình nhà trường xã hội quan tâm.Nhưng tôi cũng không quên mình cần phải cho đi.Cái cho đâu phải chỉ là những thứ vật chất đơn thuần mà cái cho còn là cho về tình cảm.Cho mẹ một niềm vui nho nhỏ với thành tích học tập của con cho bố một cánh tay phải đắc lực của công việc,cho em út trong nhà một điểm tựa một tấm gương,cho bạn bè những tình cảm chân thật, cho một em nhỏ không quen biết một lời động viên an ủi,...nhưng có lẽ đó mới chỉ thật nhỏ nhặt giường như vẫn chưa đủ thì phải. Thật đáng buồn cuộc sống càng ngày càng hối hả với những vòng quay con người ta dàn thu mình trong cái vỏ ốc của mình tạo nên chẳng còn quan tâm để ý đến mọi người nhiều phải chăng đây là 1 tác động của nền kinh tế thị trường .Chúng ta hãy sống và quan tâm đến mọi người nhiều hơn bạn nhé
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/09WiZzmbcRY&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/09WiZzmbcRY&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom