Topic post bài thi vòng 1

Status
Không mở trả lời sau này.
T

thuyan9i

Bài thi của các MR trước
SBD 01 rooney_cool
Câu 1: Theo mình yêu nhau sớm thì không có gì là xấu nếu đó là 1 tình yêu chân thật, thơ ngây , còn nếu yêu mà không tự ý thức và tự chủ được cảm xúc của bản thân thì quả thật không nên chút nào
Riêng mình chưa từng yêu và tất nhiên không có trong tình trạng đó
Câu 2: Diễn đàn hocmai.vn là 1 trong những diễn đàn học tập và giao lưu lớn nhất cả nước. Diễn đàn ra mắt ngày 1-5-2007. Tính đến nay, 4rum đã qua 4 đời Admin. Thao thứ tự đó là : Anh Hà, anh Công ( Moonlighting ), anh Phát ( Tranquang ) , và Admin hiện tại Truonghan_h. Hiện nay forum đang phát triển theo hướng đi xuống (số lượng truy cập giảm). Khuyết điểm: nhiều topic về game quá (ngay cả những box ở khu vực học tập) . Còn nguyên nhân số lượng truy cập giảm có lẽ ảnh hưởng cả ở bên trang chủ hocmai.vn
Câu 3: Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên dưới triều Lí, là vị vua biết nhìn xa trông rộng.
Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô ra Đại La, đổi tên Đại La thành Thăng Long. Ngày này Thăng Long (Hà Nội) đã trở thành 1 trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, là 1 trong những thành phố lớn của châu Á. Hết!
Câu 4: Ở miền ôn đới, mỗi khi mùa thu đến, cây thay màu lá từ xanh sang vàng, cuối cùng trút nốt chiếc áo này, trần trụi đón mùa đông tới. Nếu chú ý một chút, bạn sẽ thấy lá trên cành chính đổi màu trước tiên, sau đó lan dần đến ngọn cây, ngọn cành. Rụng lá cũng vậy, rụng ở dưới trước, càng lên trên ngọn, lá càng rụng chậm.

Có thể bạn sẽ nói, đó là hiện tượng tự nhiên của giới sinh vật, già trước chết trước. Lá phía dưới ra trước lá đầu cành nên rụng sớm hơn. Đây cũng là một cách giải thích, nhưng còn có cách hiểu sâu hơn.

Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên nó luôn đưa nhiều thức ăn lên ngọn để tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên vươn dài mãi ra, khi ấy lá cây cũng mọc dần theo, lá cũng lại phát huy tác dụng tạo ra chất dinh dưỡng. Khi ngọn cây lớn đến một mức độ nhất định, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá là do hai điều kiện: Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế và bên ngoài, điều kiện thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại được nữa, rơi lả tả.

Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.
Câu 5: Hình ảnh trên cho thấy cuộc sống thiếu thốn của các trẻ em châu Phi. Họ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương...Chính phủ cần có những biện pháp để cuộc sống trẻ em tốt đẹp hơn
Còn chúng ta, có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được yêu thương, là những người may mắn gấp ngàn lần hơn những bạn nhỏ Châu Phi, chúng ta hãy nghĩ ta đã làm được gì (cái này người đọc tự nghĩ)..
Hết


SBD 04
Họ & tên: Lữ Đức Toàn
Nick 4rum: vipboy_2009
Số báo danh: 04
Đề: 001
Câu 1: Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó không?
Trả lời:
*Tình trạng yêu sớm của giới học sinh-sinh viên hiện nay đã đến hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh-nhà trường. Do ngày nay, các bạn trẻ được tiếp cận các nguồn thông tin chưa được kiểm định nên cũng đã góp phần tạo nên tình trạng yêu sớm: để muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, các bạn nam nữ thường chọn cho mình những người ưng ý. Khi đã chọn được những người bạn rồi, không chỉ dừng lại một tình yêu, tình bạn trong sáng ở tuổi học trò mà các bạn còn đi thêm một vài bước nữa để khám phá bản thân. Tình yêu trong sáng bây giờ đã dẫn đến một tình yêu mù quáng. Trong xã hội hiện đại, nhiều bạn học sinh do ít được sự giáo dục của nhà trường-cha mẹ về những vấn đề tế nhị mà lại tiếp cận những nguồn thông tin không tốt để rồi dẫn đến những hậu quả xấu mà chính những cô cậu học trò ngây thơ này phải gánh chịu, xóa đi những tương lai tươi sáng. Vì vậy, là một ngừơi học sinh chúng ta không nên tiếp cận những thông tin xấu và luôn nhớ chỉ dừng lại ở một tình bạn trong sang để chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn.
*Tôi chưa từng yêu nhưng đã từng để ý đến những cô bạn gái dễ thương, học giỏi và trong đầu tôi lúc đó có ý nghĩ mình sẽ cố gắng giành được người ấy cho riêng mình. Nhưng một điều may mắn đã đến với tôi rằng, một cô giáo dạy môn vật lí đã nói nhắc nhở chúng tôi một câu đầy tính nhân văn trước những ngày những cô cậu học trò rời khỏi mái trường cấp II để đến với ngôi trường cấp III: “yêu nhau ở tuổi học trò thì chỉ có kéo nhau xuống vũng bùn, vùi dập tương lai của mình”. Nghe xong câu này, tôi cảm thấy thời điểm để mà tôi chọn ngừơi mà tôi mong muốn chưa hợp lí mà cần phải học tập thật tốt để xây dựng tương lai của mình thật rạng rỡ-lúc đó cũng chưa muộn!

Câu 2: Bạn hiểu biết gì về 4rum. Theo bạn 4rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4rum?
Trả lời:
*Hiểu biết về 4rum:
Forum Hocmai.vn - ra đời vào ngày 01-05-2007 - là nơi để những thế hệ của học trò Việt:
-Giao lưu, học hỏi và bồi dưỡng thêm những lượng kiến thức mà họ đã và chưa từng được học ở nhà trường được thể hiện ở chỗ:
-Rèn luyện với các dề kiểm tra vô cùng phong phú và đa dạng
-Giải nhiều dạng bài tập do các thành viên post hoặc chúng ta có thể hỏi đáp về những vấn đề mà mình chưa biết hay chưa được hiểu rõ về nó
Để tiết kiệm thời gian, các bạn cũng có thể học online bằng chính bài giảng của những giáo viên có uy tín. Đặc biệt, trong các kì thi tuyển sinh chúng ta luyện thi bằng những kì thi thử giúp chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn trong kì thi tới.
Ngoài ra, nơi đây cũng là nơi giải trí lành mạnh dành cho các bạn học sinh sau những giờ học căng thẳng.

*Forum đang phát triển theo hướng:
-Giúp các bạn học sinh trong cả nước gần nhau hơn
-Nâng cao chất lượng đào tạo từ những bài học online

*Những khuyết điểm còn tồn tại ở forum:
-Chưa tạo được nhiều ấn tượng đẹp cho các thành viên
-Nhiều câu hỏi của các bạn post mà không nhận được câu trả lời từ các thành viên khác hay các mod
-Phông nền chưa được đẹp
Câu 3: Là một người Việt Nam bạn am hiểu thế nào về việc dời đô ra Thăng Long của Lý Công Uẩn. Tường thuật trực tiếp bằng lời văn?
Trả lời:
-Từ thời Ngô, Đinh, Tiền Lê đất nước mới ngày đầu giành độc lập, chính quyền con non trẻ nên đã nên đã đóng đô tại Cổ Loa và Hoa Lư là những vùng núi hiểm trở với dụng ý phòng thủ, bảo vệ đất nước.
-Bước sang thời Lý khi họa xâm lăng đã được đẩy lùi, đất nước ta bước vào công cuộc phục hưng mà điều kiện kiên quyết là phải dời kinh đô từ Hoa lư đến vùng đất thuận lợi về địa lí và điều kiện tự nhiên.
-Mùa xụân năm 1010, một lần từ kinh đô Hoa Lư về thăm quê ở Cổ Pháp(Bắc Ninh): Lý Công Uẩn đi qua thành Đại La( Thăng Long ngày trước). Đây là vùng đất rộng lớn, bằng phẳng mà cao ráo dân cư không khổ cực vì thiên tai, muôn vật tốt tươi, vùng đất nằm giữa bốn phương trời đất lại thế rồng cuộn hổ ngồi có sông núi bao quanh. Lý Công Uẩn quyết địnhj đặt kinh đô mới tại đây. Trên hành trình đang đăm chiêu nghĩ về việc dời đô. Lý Công Uẩn nằm mộng thấy con rồng bay lên từ sông nên quyết định đặt tên kinh đô mới là Thăng Long. Sau chuyến đi đó Lý Công Uẩn viết Chiếu Dời đô. Mùa thu năm ấy, kinh đô dược dời ra thành Đại La. Việc dời đô về Thăng Long có ý nghĩa quan trọng- nó là bước ngoặc của lịch sử dân tộc- việc dời đô và xây dựng kinh đô Thăng long tạo tiền đề về con người, vật chất để xây dựng kinh tế, quy tụ được con người tạo nên văn hóa đất nước. Thăng Long- Đại Việt trở thành trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của Đại Việt.


Câu 4: Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng?
Một cây phát triển bình thường thì lá bắt đầu từ khi chiếc hạt nảy mầm và phát triển thành ngọn. Sau đó cây tiếp tục phát triển, lá non mới được mọc lên thay vị trí của chiếc lá ban đầu đó và lá kia bây giờ đã trở thành một chiếc lá già cỗi-nằm ở vị trí thân-kém sức sống hơn lá non. Ngòai ra, chiếc lá non nằm ở trên ngọn tiếp nhận được nguồn ánh sáng nhiều hơn(quang hợp tốt hơn) và một điều đơn giản hơn hết là chiếc lá non có độ tuổi ít hơn, vào một ngày nào đó lá già sẽ rụng, cây cứ tiếp tục phát triển như thế cho đến khi cây không còn sức sống. Chính vì lẽ đó mà lá trên ngọn cây rụng sau cùng. Đó cũng chính là quy luật tất yếu của tự nhiên!
Câu 5: Bạn có suy nghĩ gì về hình ảnh này?
Trả lời:
Ta dễ thấy rằng: nhân vật trong bức ảnh là một em bé thuộc chủng tộc da đen, suy dinh dưỡng, người không một mảnh che than cùng với quang cảnh là con quạ đen gầy với mảnh đất hoang sơ-những gốc cây đã bị đốn ngã.
Vừa nhìn qua, hình ảnh trên đã gợi lên cho tôi một suy nghĩ em bé trong ảnh đang chịu một cảnh nghèo-nói đúng hơn là đói- ngay cả con quạ kia cũng không muốn đi kiếm những miếng mồi để nuôi sống mình. Bởi lẽ, vùng đất này quá cằn cỗi-thiếu đi sự sống cho các loài sinh vật. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã được biết Châu Phi là một vủng nghèo đói. Chính vì thế, cơm không đủ ăn lấy đâu mà học hành nên sự hiểu biết của họ không được cao dẫn đến không kế họach hóa được gia đình. Cả hai nguyên nhân nghèo đói cộng với con đông đã tác động đến những đứa trẻ trong độ tuổi đến trường. Thật tội nghiệp và đáng thương cho những đứa trẻ nơi đây!!!
Ngoài ra, trong đầu tôi còn gợi lên suy nghĩ khác: nhìn qua những gốc cây đã bị đốn tôi nghĩ rằng tình trạng chặt cây bừa bãi cũng đã góp phần làm cho thời tiết khắc nghiệt.
Cuối cùng, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi sống một gia đình hạnh phúc, được đến trường, ăn no mặc ấm. Có lẽ qua cuộc thi này, nói đúng hơn là qua bức ảnh này đã giúp tôi nhận ra một điều: mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì mình được hưởng trong những tháng ngày tuổi thơ.
* Các bạn ơi! hãy bình chọn cho mình nhều nhé! SBD: 04
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

sonmoc said:
Bài viết tham gia cuộc thi Mr Học Mãi
Mã đề 02

SBD : 007
Nick 4rum : sonmoc


-------------------------------

Câu 1 : Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?


Trả lời :
Ngay khi màn đêm buông xuống vào những ngày tháng 5 này, chúng ta hãy ra ngoài và nhìn lên bầu trời sao. Hình dạng chòm sao nào nổi bật nhất và dễ xác định nhất trên bầu trời? Nếu bạn sống ở bán cầu bắc, hãy nhìn ở phía trên cao, chệch về phía Bắc, bạn sẽ thấy tất cả 7 ngôi sao sáng lấp lánh hợp thành chòm sao Bắc Đẩu nổi tiếng.
Cái Gàu sòng – Bắc Đẩu
Với hầu hết người ngắm sao, chắc chắn chòm sao Bắc Đẩu là chòm sao quan trọng nhất trong bầu trời đêm. Ở các nước có vĩ độ cao, nó không bao giờ lặn xuống khỏi đường chân trời. Hình dạng đặc biệt của nó khiến rất dễ nhận ra trên bầu trời, và là “công cụ” dễ dàng nhất để định hướng.

Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh ([FONT=&quot]北斗星[/FONT]) hay tên tiếng Trung QuốcBắc Đẩu thất tinh ([FONT=&quot]北斗七星[/FONT]) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. đầy đủ
Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu.

Trong thiên văn học hiện đại, nhóm sao này là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng (Ursa Major) tại thiên cầu bắc. Chòm Đại Hùng Tinh ngoài 7 ngôi còn nhiều ngôi sao khác.


Tên của chòm sao này gợi chúng ta biết đôi chút về nó. Hình dạng nó giống như cái đấu hay cái gàu múc nước. ( GoL thấy nó giống cái ghế hơn, ghế dựa ) Nó toạ lạc ở phương Bắc, do vậy mà người xưa dựa vào nó để định phương hướng.



Về mặt tên gọi, mỗi nước gọi chòm sao Bắc Đẩu theo tên khác nhau. Người Mỹ gọi là Cái Muỗng Lớn ( Big dipper). Người Ireland ví nó như “cỗ xe chiến mã của vua David” (King David's Chariot), một trong những vị vua đầu tiên của hòn đảo này. Ở Pháp, nó là “Great Chariot”. Một cái tên phổ biến khác là Charles’s Wain (Cỗ xe kéo của Charles). Ở nước Anh, 7 ngôi sao này được gọi là “cái cày” (The Plough). [1]

Chòm sao Bắc Đẩu bao gồm 7 ngôi sao sáng nhất của chòm sao Đại Hùng ( Ursa Major ) của thiên văn học Phương Tây ( trong chòm sao Đại Hùng còn nhiều ngôi sao khác nữa). Tên của 7 ngôi sao này như sau:
Tên Trung Quốc - tên Phương Tây ( tên thiên văn )
Thiên Xu - Dudhe ( α - Ursa Major )
Thiên Toàn - Merak ( β - Ursa Major )
Thiên Cơ - Phecda ( γ - Ursa Major )
Thiên Quyền - Megrez ( δ - Ursa Major )
Ngọc Hoành - Alioth ( ε - Ursa Major )
Khai Dương -Mizar ( ζ - Ursa Major )
Dao Quang - Alkaid ( η - Ursa Major )
[3]

Câu 2 Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
1, Năm 1042, nhà Lý biên soạn và cho ban hành bộ luật Hình thư, đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bộ Hình thư ra đời thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó. Nhu cầu và tác dụng của Hình thư được phản ánh trong nhận xét của nhà sử học Ngô Sĩ Liên như sau: “Trước kia, trong nước, việc kiện tụng phiền nhiễu, quan giữ việc hình câu nệ luật văn, cốt làm khắc nghiệt, thậm chí bị oan uổng. Vua lấy làm thương xót, sai sửa định luật lệnh, châm chướt cho, thích dụng với thời bấy giờ, chia ra môn loại, biên ra điều khoảng làm sách hình luật của mọi triều đại để cho người xem dễ biết. Sách làm xong, chiếu ban ra cho thi hành. Dân đều lấy làm tiện”.
Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử thì Hình thư đời Lý Thái Tông gồm có ba quyển, bây giờ thất truyền. Tuy không được biết Hình thư thời Lý, nhưng qua những pháp lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý.
Cách đây vừa tròn 450 năm, mùa đông năm 1558, Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam mở cõi. Trải qua gần bốn thế kỷ, (từ 1558 đến 1945), các Chúa Nguyễn không chỉ có công lớn trong sự nghiệp khai phá, phát triển vùng đất mới, mà còn để lại nhiều di sản văn hóa
lịch sử ghi nhận công lao của nhà Nguyễn trong việc mở mang bờ cõi, từ Thuận Hóa, Quảng Nam vào đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long “Do những biến động lịch sử, cách đánh giá của hậu thế đối với Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn thay đổi qua mỗi thời kỳ. “Có khi thì khen ngợi một chiều, khi thì phê phán, thậm chí mạt sát..”. Nhưng những đóng góp của Chúa Nguyễn và vương triều này là không thể phủ nhận”.
Các Chúa Nguyễn đã biến vùng Thuận Quảng còn hoang sơ vào giữa thế kỷ XVI trở thành một vùng kinh tế phát triển, làm bàn đạp cho công cuộc mở mang bờ cõi vào phía Nam. Các nghề thủ công, quan hệ mậu dịch với nước ngoài đều phát triển nhanh chóng. Một loạt đô thị, thương cảng ra đời thu hút nhiều thuyền buôn, thương gia nước ngoài, kể cả các thương gia tư bản phương Tây, như Hà Lan, Anh, Pháp… Thời kỳ này, các cảng thị Phú Xuân - Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế), Hội An (Quảng Nam), Vũng Lấm (Phú Yên)… nổi lên như những cảng trung chuyển hàng hóa có sức thu hút mạnh mẽ. Đặc biệt, trong quan hệ đối ngoại, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635) là vị chúa đầu tiên tự xưng là An Nam Quốc vương, quan hệ với các nước trong tư thế của một quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Nhà nghiên cứu Huế Võ Đắc Xuân cũng chỉ ra đóng góp to lớn của vương triều Nguyễn khi để lại cho đời sau những di sản văn hóa như: đô thị cổ Hội An, kinh thành Huế, nhã nhạc cung đình, hệ thống giáo dục, thi cử, thư tịch cổ đồ sộ…
Vương triều Nguyễn vừa là tác nhân lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử xã hội, vì vậy nhận thức về nhà Nguyễn cũng phải được đặt trong bối cảnh lịch sử của dân tộc và nhân loại, xem xét cả trục “tung” (lịch sử) và trục “hoành” (đương đại) của lịch sử. Kể từ Gia Long - Nguyễn Ánh, “người dựng nên đế nghiệp cho Nguyễn triều” từ năm 1802 đến Bảo Đại, người tự nguyện thoái vị, nhận là công dân một nước Việt Nam độc lập tự do năm 1945, vương triều Nguyễn đã tồn tại 143 năm.
Không nên coi sự nghiệp thống nhất đất nước là hoàn toàn thuộc về Nguyễn Huệ, cũng như không nên dựa vào sự hoàn tất và củng cố nền thống nhất của nhà Nguyễn mà coi sự nghiệp thống nhất Việt Nam TK 18 - 19 chỉ là của nhà Nguyễn để phủ nhận công lao của Tây Sơn. Cái thống nhất của vua Gia Long nhờ cắt đất cho thực dân mà có được đã gây mầm chia cắt đất nước, không phải chia cắt nội bộ như Trịnh - Nguyễn mà là chia cắt do ngoại xâm tồn tại lâu dài. Sau này, từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, tất cả đều ân hận, lo toan giải tỏa lỗi lầm này, khắc phục hậu quả của nó bằng việc sát đạo, đuổi giáo sĩ, hạn chế giao thương với phương Tây... nhưng vẫn không sao khắc phục nổi.
những nhận thức trước đây về vai trò của chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc theo hướng phê phán và phủ định đã không còn thỏa đáng nữa
Trước đây, nhà Nguyễn (1802-1945), vương triều cuối cùng của nước ta, thường bị đánh giá một cách tiêu cực như là vương triều đã để mất nước vào tay chủ nghĩa thực dân Pháp. Tuy nhiên, từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam đã xuất hiện xu hướng đánh giá lại vương triều này từ những góc độ tích cực hơn, Ví dụ như các nghiên cứu về việc xác định lãnh thổ dưới triều Minh Mạng, về cải cách cơ cấu nhà nước hay việc áp dụng chế độ công điền dưới triều Nguyễn.

Nửa đầu thế kỷ XIX, trong bối cảnh quan hệ quốc tế tương đối ổn định, vua Minh Mạng, hoàng đế thứ 2 của triều Nguyễn đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước. Trong giai đoạn này, trên cơ sở kết quả của quá trình “Nam tiến” kéo dài suốt từ thế kỷ X của người Việt, cương vực lãnh thổ tương đương với lãnh thổ Việt Nam hiện đại “kéo dài từ Lạng Sơn kéo dài đến mũi Cà Mau” đã được xác lập. Sau đó, dưới ách thống trị của thực dân Pháp, tuy bị phân chia thành các khu vực thuộc địa Nam Kỳ (Cochinchine), nhà nước bảo hộ An Nam và khu vực bảo hộ Bắc Kỳ nhưng về cơ bản, cả 3 khu vực này đều được duy trì với tư cách là không gian sinh sống của người Việt. Tức là, phạm vi lãnh thổ của nhà Nguyễn đã được thừa nhận một cách rộng rãi như là một sự thực lịch sử.
 
T

thuyan9i

SBD
by toletbygonebebygone
Bài thi :
1. Đúng!!! Tình bạn thật sự mong manh, dể vở như pha lê vậy có khi còn dể vở hơn nữa.Và ai cũng biết rằng tình bạn có sức quý giá vô cùng, còn quý giá hơn cả vàng bạc nhiều lần nữa.
Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ tình bạn vô cùng quý giá, vô cùng dể vở đó của mình.Hảy bảo vẹ nó nha bạn .
Mà kẻ thù lớn nhất của tình bạn chính là sự "xích mích " . Vì sao lại như thế ??? Và chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tình bạn của chúng ta vượt qua khỏi những xích mích đó ???
Thứ nhất : xích mích rất dể xẩy ra với tình bạn của chúng ta vì hai con người đâu thể hòa hợp nhau hết được đâu đúng không ! vì vậy xích mích luôn tồn tại và rất dể chia rẻ tình bạn quý giá của chúng ta ...
Thứ hai : Bảo vệ !!! hảy bảo vệ tình bạn của chúng ta !!!Các giải pháp cho Tình bạn :::::
+ Phòng bệnh hơn chửa bệnh : Thay vì chờ xích mích đến rồi mới giải quyết thì chúng ta hảy ngăn cản để không cho xích mích xẩy ra. Nói thì dể nhưng làm được điều đó thì khó. Tuy là khó nhưng chúng ta cần làm ! .Nói thế thôi chứ thật ra thì cũng không khó lắm. Mỗi người trong tình bạn cần hiểu đúng nghĩa tình bạn. Mỗi người cần nên biết cách đối xử với nhau.
- Hãy làm một người có tấm lòng rộng mở, thân thiện với mọi người
- Tôn trọng tính cách của bạn bè
-Không cạnh tranh, ghen tị, giận dỗi khi bạn có nhiều điểm tốt hơn mình .
-Không bỏ rơi bạn khi bạn có chuyện buồn .
- Không phản bội bạn và không lệ thuộc bạn.
-V..V..
+ Nhưng lở khi đã mắc bệnh rồi thì :
-Cần nuốt tự ái của mình: Ðiều này không dễ nhưng đây là điều mỗi chúng ta phải làm khi tình bạn của mình bị xích mích hay sâu hơn là sức mẻ. Điều này giúp chúng ta, mỗi cá thể trong tình bạn có thể lại gần nhau nói chuyện một cách thân mật nhất (điều này rất tốt khi bị xích mích )
-Xin lỗi khi mình sai trái dù người kia cũng thể có lỗi: Không ai nên để cho tình cảm của mình bị chà đạp bởi bất cứ ai. Tuy nhiên trong tình bạn, ngay cả những người hay nhất cũng có thể làm lỗi lầm." Ông Wilmot cũng viết, "Một mối tương quan có thể bế tắc nếu người làm lỗi từ chối đi bước trước để giảng hòa. Trong những trường hợp này, tốt hơn hết là người bị tổn thương làm bước trước để xin lỗi vì đã nóng giận, vì đã không hiểu hoàn cảnh của bạn mình. Khi bạn xin lỗi, bạn cho người kia cơ hội để công nhận là người ấy đã có lỗi." ( làm được thế này thì không có người bạn nào có thể giận chúng ta nữa, tình bạn sẻ mãi bền lâu)
-Cố gắng đặt mình vào quan điểm của người bạn: làm như thế chúng ta sẻ hiểu nhau hơn, sẻ thông cảm được cho nhau
-Ðiều căn bản là biết chịu đựng và khoan dung.
[ điều quan trọng nhất chính là sự khôn khéo trong cách cư xử với tình bạn của mình, nếu chúng ta biết cách cư xử khôn khéo thì không bao giờ có xích mích xẩy ra cũng như nếu có xẩy ra thì củng dể dàng được giải quyết ]

=>Làm được điều đó thì xích mích xẩy ra sẻ phải khăn gói ra đi và không bao giờ trở lại như Kinh Kha lúc đi ám sát tần Thủy Hoàn

2.
A.\ Tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta :bộ luật Hình thư hay còn gọi là bộ luật Hình thư thời Lý. Năm 1042, nhà Lý biên soạn và cho ban hành bộ luật Hình thư, đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bộ Hình thư ra đời thay thế cho các quy chế, luật lệ, chiếu chỉ trước đó. Theo Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử thì Hình thư đời Lý Thái Tông gồm có ba quyển, bây giờ thất truyền. Tuy không được biết Hình thư thời Lý, nhưng qua những pháp lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có thể thấy rõ tính chất của pháp luật thời Lý.
B.\ Những việc có lợi và có hại của đối với dân tộc ta của triều Nguyễn :
+ Có lợi :
- Có thời gian phục hồi nền kinh tế…phát triển nông nghiêp, thương nghiêp, thủ công nghiêp, nội thưong được tổ chức với quy mô lớn theo kiểu nhà nước.Quân sự được tổ chức chặt chẽ với súng ống thuyền chiến….
- Tác phẩm chữ Nôm văn học có tác phẩm: truyên kiều của đại thi hào Nguyễn Du
- Nhiều cung điên lăng tẩm kiến trúc độc đáo. Nghệ thuât dân gian : nhã nhạc cung đình Huế…Làng nghế duy trì và luôn được đổi mới: tranh dân gian..

+ Có hại :
- Lật đổ nhà Tây Sơn bằng cách cầu cứu nhà Thanh, thực dân Pháp. Bán rẻ quyền lợi dân tộc,đồng thời tạo cơ hội cho thực dân Pháp xâm lược VN.
- Khi bị thực dân Pháp xâm lược đã kí nhiều hiệp ước tạo điều kiện cho Pháp: như bản hiệp ước Nhâm Tuất(1862) với nhượng bô các tỉnh Đông Nam kì cho Pháp. Bồi thường tiền..;.hiệp ước Giáp Tuất(1874), Hác Măng(1883), Patơnot(1884), khiến Việt Nam trở thành thuộc địa nửa thực dân nửa phong kiến.
- Thái độ nhu nhược, hèn nhát, không có ý chí đấu tranh với nhân dân.mà còn đàn áp.
- Bảo thủ không cải cách, mở cửa buôn bán mà lại bế quan toả cảng, hạn chế ngoại thưong khiến nền kinh tế suy sụp.
- Một số ô vua ăn chơi sa đoạ trác táng. Làm mất nước, dân oán,…..
toletbygonebebygone said:
3.
A.\ Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận trên cơ thể con người là : dạ dày . Vì xét về mặt “ nghĩa đen ” thì đúng là thức ăn vào cơ thể thì phục vụ cho cái dạ dày của chúng ta ;)) .
Còn xét về “nghĩa bóng ” thì hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây dạ dày luôn phải co bóp để tiêu hóa thức ăn với cường độ lớn. Cho nên nó tiêu hao rất nhiều năng lượng của chúng ta.
B.\ Máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ vì: Đó là vì máu người và động vật bậc cao đều có hồng cầu, chứa huyết sắc tố, còn động vật bậc thấp thì không.
Nếu đưa máu người và động vật bậc cao vào máy ly tâm rồi cho quay thật nhanh, nó sẽ tách thành 3 phần rõ rệt. Tầng trên cùng có màu vàng, khá trong, được gọi là huyết tương (chiếm khoảng 55% thể tích chung của máu). Tầng giữa là một lớp mỏng, màu trắng, gồm các tế bào bạch cầu và một số thành phần khác của máu. Dưới cùng là các tế bào hồng cầu có màu đỏ tươi (chiếm khoảng 40-50%). Hồng cầu sở dĩ có màu đỏ là vì trong thành phần của nó có chứa sắt, được gọi là huyết sắc tố.
Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, nhện… thì khác. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát…) cũng có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).
Một số loài côn trùng khác lại có máu màu vàng hoặc màu xanh lục. Đó là bởi trong huyết tương của chúng có chứa một loại huyết tố có chứa kim loại đồng. Đa số các loài động vật bậc thấp có máu không màu và trong suốt. Các nhà khoa học không gọi đó là máu, mà chỉ coi là một dịch thể.

4
A.\ Chòm sao Bắc đẩu {Chòm sao Bắc Đẩu chính là một phần của chòm Đại Hùng (Gấu Lớn - Ursa Major)} có thể tìm thấy bằng cách :
clip_image002.jpg


Để tìm được chòm sao Bắc Đẩu thì việc bạn cần làm trước tiên là hãy xác định được hướng Bắc bằng cách quan sát Mặt trời mọc (Đông) và lặn (Tây) hướng nào rồi từ đó xác định được hướng Bắc. Bạn hãy hướng mắt về vùng trời phía Bắc, quan sát trong "đám" ấy bạn sẽ dễ dàng thấy được một nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống như một chiếc gàu nước. Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu. Sao Bắc Đẩu và Sao Bắc cực là hai vấn đề khác nhau: Sao Bắc Đẩu là cách gọi dân gian, nói về một mảng sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực nói đến một ngôi sao.

Hướng của chòm sao Bắc Đẩu khác nhau trong từng 4 mùa trong năm. Ảnh phía dưới đây là vị trí của chu kỳ chòm Bắc Đẩu trong năm vào lúc 22:00.
clip_image001.jpg

clip_image001.jpg

Chòm sao Bắc Đẩu chính là phần đuôi của Chòm Đại Hùng (Gấu Lớn - Ursa Major).
url]

Vấn đề chính ở đây là bạn phải xác định được cho mình được một chòm sao giữa một "rừng" sao trên bầu trời. Một khi bạn đã xác định được một chòm sao nào rồi thì việc tìm kiếm đến một chòm sao khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nếu bạn thấy được chòm sao Bắc Đẩu sẽ rất có lợi, rất hữu ích cho những ai chưa quen với việc quan sát bầu trời đêm. Những ngôi sao sáng trong chòm Bắc Đẩu sẽ vạch ra "con đường" dẫn đến một chòm sao khác. Ví dụ bạn muốn tìm kiếm ngôi sao mang tên Arcturus (là một ngôi sao trong chòm Mục Phu - Bootes) thì bạn chỉ cần nương theo hướng "cái đuôi" của chòm Đại Hùng (Gấu Lơn) tức là phần tay cầm của cái gàu nước là chòm sao Bắc Đẩu.

Ngôi sao mà mũi tên ở trên trong hình là của hai ngôi sao bên phải hướng lên trên của chòm Bắc Đẩu là ngôi sao Bắc Cực (Polaris) (là ngôi sao nằm cuối cùng bên phải của chòm Tiểu Hùng).

B.\ Về mặt tên gọi, mỗi nước gọi chòm sao Bắc Đẩu theo tên khác nhau . Ví dụ như
-Tại Mỹ chòm Bắc Đẩu có tên gọi khác là Cái Muỗng Lớn (Big dipper).
-Người Ireland ví nó như “cỗ xe chiến mã của vua David” (King David's Chariot), một trong những vị vua đầu tiên của hòn đảo này.
- Ở Pháp, nó là “Great Chariot”. Một cái tên phổ biến khác là Charles’s Wain (Cỗ xe kéo của Charles).
-Ở nước Anh, 7 ngôi sao này được gọi là “cái cày” (The Plough).
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

02-14.jpg

Thật sự tôi không biết nói gì lúc nảy !. Không phải do tôi không có gì để viết mà là do trong lòng tôi thật sự đang có rất nhiều cảm xúc khó tả sau khi xem bức ảnh đó. Một bức ảnh ‘giằng xé ’ lòng tôi. Khi tôi đang xem bức ảnh này cũng chính là lúc tôi đang nghe bài : “ Đứa Trẻ”. Một sự trùng hợp lạ kì. Và sự lạ kì đó lại càng làm tôi súc cảm đâng trào thêm bội phần nữa.
Tại sao lại có bức ảnh như thế tồn tại trên trái đất màu xanh của chúng ta cơ chứ ?.Cảnh tượng đó quả thật khiến ai nhìn thấy ắc hẳn đều đau lòng, chua sót, thương tâm, ...Một đứa bé (người châu Phi) ôm o, còi cọc, yếu đuối và nằm bất lực trên một cánh đồng nắng ghắt bên cạnh một con diều hôi như đang đợi em gục ngã để rồi …:((. Thật xót xa.!!!
Trong bài hát “đứa trẻ ” có đoạn : “Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường… em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu! Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ…”.Còn trong bức tranh, một cái gì đó, một cảnh tượng mà có lẻ còn xót xa, đâu đớn hơn cả lời bài hát trên. Chẳng phải là các em đang gánh lấy những đau khổ quá mức đó sao?! Cái thời trong sáng, đẹp đẽ cùa một đời người dường như khó đạt được đối với các em.
Nguyên nhân nào khiến các em ra nông nỗi này? Nhiều lí do, nhưng lí do chính là do các em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trẻ nhỏ nào mà lại chẳng cần đến ba mẹ, nếu không có cha mẹ thì các em sẽ ngã quị và dễ bất lực trong cuộc sống. Hay có thể do hàng trăm hàng ngàn lí do khác . Nhung dù là lí do nào thì các em đều vô tội, đều đáng thương, đều cần được giúp đở.
Nói vậy chẳng phải các em đã hết con đường đi tiếp sao? Không. Vì rằng, đã, đang và sẽ có những cá nhân, tổ chức tiếp nhận, nuôi dưỡng các em, và vì cuộc sống này đang còn tình thương. Như cách đây không lâu, trong chương trình “Câu chuyện ước mơ” có nói về hoàn cảnh “gà trống nuôi con”. Gần đây nhất là trường hợp em Thiện Nhân được tìm thấy trong bụi cây lúc mới ba ngày tuổi, em bị kiến ăn mất một chân và mất bộ phận sinh dục. Xúc động trước hoàn cảnh của em, gia đình chị Kim Anh đã nhận nuôi em. Quả là những tấm gương sáng.
Nếu chúng ta, tất cả mọi người đều biết chia sẻ và mở lòng ra đón nhận các em thì chắc rằng sẽ không còn nhiều mảnh đời bất hạnh nữa.Hội Liên Hiệp trẻ em Liên Hợp Quốc cũng như Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều thay chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em lang thang cơ nhỡ, trẻ em có số phận bất hạnh có cơ hội hòa nhập với xã hôị, có cơ hội phát triển, hưởng được đầy đủ các quyền của trẻ em, để cái thời trong sáng, đẹp đẽ cùa một đời người đến với tất cả các em .
Hảy cùng nhau chung tay góp sức bảo vệ các em bằng những hành động của chúng ta mà chúng ta có thể làm được.Để cho những bức tranh như trên chỉ còn là quá khứ đâu thương chứ không còn tồn tại trên Trái đất xanh đầy ngặp tiếng cười nữa. Không quá khó đúng không các bạn
“Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam!”
[/COLOR]


quyenuy0241 said:
HọTên:Nguyễn Đức Duy
Số Báo Danh : 06
Mã đề :01
Bài làm :
1.
Theo mình thì tình trạng hiện nay khá phổ biến ở giới trẻ , nhiều người cho rằng đó là một vấn đề mới nổi lên trong xã hội hiện nay!! Chủ yếu những người này là nhưng chàng , nàng còn ở tuổi teen-những con người mún tìm hiểu cái lạ , cái mới , độc đáo,đôi khi cũng mún trải nghiệm thành 1 người lớn thực thụ.

Trong xã hội ngày nay ,khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường , họ đã được người lớn tuổi hơn cung cấp các thiết bị để phục vụ cho việc học hành : điện thoại di động, máy tính,internet ,......do quá lạm dụng lên những thiệt bị này đã phần nào giúp cho tình trạng trở nên nhiều hơn.

Nhưng nó cũng có những mặt tích cực : Đối với những người coi tình yêu này lả trong sáng thì nó là động lực giúp cho họ học tập .

Trong khi tích cực thì ít thì tiêu cực lại đang chiếm đa phần các hậu quả chủ yếu : sao nhãng học hành, ăn chơi,....

(*) Câu hỏi cá nhân: MÌnh chắc chắn rằng chắc hẳn ai cũng đã từng yêu kể từ khi chúng ta biết nhận thức, đó là tình yêu cho mẹ , cho bố,... nhưng tình cảm ở đây mình mún nói là tình yêu của trẻ mới lớn, mình cũng thế thôi, đã từng yêu . Nếu để nói về tình trạng của bản thân trong khi yêu , Nếu tình yêu ban đầu ngọt ngào,dữ dội bao nhiêu thì về sau sẽ qua đi rất mau,nhẹ nhàng và hết yêu từ khi nào mà mình không hay biết.

2.
Để nói về forum : là một nơi giúp cho mọi ngừoi bổ sung cũng như hoàn thiện kiến thức cho bản thân, nơi thể hiện khả năng cũng như nơi để kết bạn với những người bạn từ bốn phương. Cũng có thể là nơi giải tri hữu ích với các cuộc thi bên ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp-điển hình như cuộc thi này chẳng hạn.

Bàn về phương hướng của diễn đàn : Mình là 1 mod trial nên đây cũng là 1 phần của mình ,mọi người có thể tham khảo:

+) Thường xuyên mở các cuộc thi khác để thu hút thêm các thành viên khác

+) Mọi thành viên khác ,không chỉ những người có trách nhiệm lên thường xuyên giới thiệu cho bạn bè, người thân của mình tham gia diễn đàn.
+) Tiếp tục nâng cao trình độ học thức để giúp cho diễn đàn ngày càng phong phú và đa dạng .

+) Các thành viên phải có ý thức thúc đẩy diễn đàn đi lên, và việc chấp hành các nội quy do diễn đàn đề ra .

+) Khi post bài , các thành viên lên chú ý gấy được sự ham mê cho các thành viên khác.

+) Khi tham gia diễn đàn mọi người lên tham gia với sự bình đẳng, luôn đề cao tinh thần "Giúp bạn thì mình mình cũng hoàn thiện thêm cho bản thân, khắc phục những điểm chưa hoàn thiện"

(*) Khuyến điểm của forum:

+) Tình trạng Spam khá nhiều .

+) Các mod phải là người trực tiếp làm việc này , nhưng vẫn còn thấy tồn tại trong 4r .
+) Cần tạo sự thân thiện với các thành viên trong diễn đàn với nhau.

3
Năm 1010, tương truyền khi vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư (Linh Bình) đến đất Đại La. Bỏ các nơi quê hương, các chỗ dựa rừng núi, đến đóng giữa đồng bằng, đặt cho thành một cái tên có thế bay bổng, là Thăng Long,

Có thế nói, đây là một nơi mà để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Việt Nam.
Kinh thành Thăng Long được xây dựng trên ven 2 bờ của con sông Hồng.
Với các điểm đáng chú ý khác xung quanh các điểm quá nổi bật

4.
Theo mình, có 2 lý do chủ yếu :

+) Do mỗi lá đều có chu kì sống là nhau nhau(trong cùng điều kiện , hoàn cảnh) nên là nào sinh ra trước sẽ rụng trước

+) Ở đỉnh ngọn cây , có các hooc-môn kính thích sinh trưởng , có it hooc mon ức chế, đồng thời cũng được nhận nhiều ánh sáng hơn so với các vị trí khác của cây.

5.
Khi nhìn thấy bức ảnh này cảnh 1 em bé Châu Phi nằm quắt queo trên 1 khu đất chống, không biết tại sao lại vậy, tôi đoán chắc là do đói ,hoặc đôi khi là do nạn xung đột sắc tộc,

Bức ảnh này nột tả khá thật về tình trạng ở các nước kém phát triển , đồng thời nó cũng mang đến cho con người 1 cái nhìn về quyền trẻ em đang bị đe doạ.

Một em bé gầy gò ốm yếu , bên cạnh 1 con kền kền, chứng tỏ điều gì ạ???? Vâng, đó là cái chết có thể đến bất kì lúc nào

Chúng ta thật hạnh phúc khi được sinh ra trong 1 gia đình học hành chu đáo. được bố mẹ tạo điều kiện để học hành,, hãy nhìn em nhỏ trong ảnh , bạn đã biết tôi nói gì đó !

haidang96 said:




Họ tên thí sinh: phạm hải đăng
số báo danh: 03
nick 4r: haidang96
đề :01
1. Theo tôi, tình trạng yêu sớm ở giới trẻ hiện nay là một vấn đề khá nóng.Nhiều bạn trẻ vì tình trạng yêu sớm này mà bỏ bê việc học, chìm đắm trong mộng tưởng và có thể sẽ để lại những tai hoạ khủng khiếp cho mình và người bạn gái kia nữa .Tôi đã may mắn được mẹ tôi giác ngộ nên đã không sa vào con đường lầm lỡ này.Tôi phải cảm ơn mẹ tôi nhiều

2.Diễn đàn học mãi, đựoc thành lập vào năm 2007 kỷ lục số ngườ xem của diễn đàn vào lúc 21:24 naayf 27 - 11 -2009 , với trên 80000 chủ đề và trên 727200 bài viết.Có nhiều nội dung nheu phần thông báo( thông tin chung, hỗ trợ, thi cử), tất cả các môn văn hoá chúng ta học tại trường( văn, toán, lý,hoá ,....) cùng các khu vực giải trí như ngoại khoá, du học và hướng nghiệp,và những vấn đề khác.Administrators diễn đàn là Moderators,..., Super Moderators là phailabuon , truonghan_h,...cùng các mod box khác.
3.Trong lịch sử Việt Nam xưa , một trong số những người có ccông lao lớn nhất chính là Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) .Ông là một người yêu nước thương dân.Tình yêu đó được thể hiện qua việc dời đo từ hoa Lư về Đại la của ông.Sau khi dẹp giặc, ông thấy Hoa Lư không còn phù hợp là kinh đô của Đại việt nữa.Ông mong muốn những điều rất tốt đẹp cho đất nước : " Chỉ vì muốn đóng đo ở noơ trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn dời cho con cháu".Lý Công uẩn cũng rất lo lắn cho vận mệnh của đất nướckhi vẫn còn đóng đô ở Hoa Lư, thấy nhiều cảnh khổ đau:" Triều đại không được lâu bền, số phận ngắn ngủi, trăm họ phải hao mòn, muôn vật không đựoc thích nghi".Nhà vua Lý thái Tổ thương dân bằng việc tìm cho nhân dân trăm họ một chỗ đất tốt để định cư lâu dài,để nhân dân không phải chịu khổ.Khi được định đô ở chỗ đất tốt thì núi sông tươi đẹp, cây cỏ tốt tươi, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hoá , chính trị:"Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng,dân cư không phải chịu cảnh khốn khổ ngập lụt".Lý Công Uẩn đã nhìn rõ Hoa lư là chỗ đất không tốt cho việc phát triển kinh tế , phát triển chính trị cà mọi mặt khác của đất nước.còn Thăng Long - Đại La là một khu vực rất tốt cho việc phát triển mọi mặ của dân tộc.Lịch sử 1000 năm đã sắp điểm , càng chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của Lý Công Uẩn. Nhìn lại lịch sử của dân tộc, , chúng ta càng hiểu thêm về vai trò của vị vua anh minh Lý thái Tổ.Không có những cốn hiến của ông,giờ đây chúng ta không chắcViệt Nam của chúng ta sẽ phát triển thịnh vượng như bây giờ
4.Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên nó luôn đưa nhiều thức ăn lên ngọn để tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên vươn dài mãi ra, khi ấy lá cây cũng mọc dần theo, lá cũng lại phát huy tác dụng tạo ra chất dinh dưỡng. Khi ngọn cây lớn đến một mức độ nhất định, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá là do hai điều kiện: Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế và bên ngoài, điều kiện thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại được nữa, rơi lả tả.
Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.
5.Đó là một nạn đói khủng khiếp , đến trẻ em cũng bị suy dinh dưỡng nặng , chỉ có thể nằm chờ chết.và những con chim háu đói kia chỉ chực chờ các em ngã xuống để ăn thịt.Thật cắn rứt lương tâm Chúng ta thật ích kỷ !
[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i


Bài dự thi của Poro_poro SBD : 19 (đề 3)

Câu 1: Theo tôi, câu nói này thể hiện đúng quá khứ và hiện thực của xã hội xưa và nay. Vì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu từ khái niệm một con người. Con người là ai, đó là chúng ta. Vậy tại sao chỉ có con người mới thực sự mắc sai lầm, bởi con người và con vật thể khác nhau ở nhiều vật thể ko có trí óc, đương nhiên nó có trí khôn đó, nhưng tâm tư tình cảm của nó đc con người nhân hóa thật đặc sắc. Vậy tâm tư đó là của ai, đó lại là chúng ta! Bây giờ, chúng ta đi đến phần chính mà tâm tư tôi đã suy nghĩ đó là sai lầm. Sai lầm là những lúc con người ta mắc lỗi hoặc phạm lỗi với ai đó. Con người trong cuộc sống luôn có những lỗi lầm, không ai hoàn hảo 100% cả, bởi thế Alexander Đại đế đã đúng. Khi nói đúng tâm sự của một con người thời đó mà ông sống. Nhưng còn về vấn đề tha thứ mới gọi là cái kết đẹp cho con người khi sai lầm dễ rút ra kinh nghiệm. Nhưng có vấn đề là có những sai lầm không bao giờ đc thay thứ. Nhưng ta hãy suy nghĩ, nếu ta tha thứ cho họ thì họ sẽ không còn bức rức và luôn biết sửa sai những lúc sai lầm. Lấy ví dụ về các cựu chiến binh Mỹ, họ đã xúc động khi trở lại Việt Nam, được sự than thiện của dân ta đón tiếp nồng hậu, nhưng họ cũng bức rứt khi thấy trẻ em Việt Nam phải dị tật. Họ cũng đau long, và từ đó họ đã đứng lên đòi lại công lí cho trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Bởi thế, tha thứ là một thứ thiên liêng nhất trên đời, giúp người ta đi dậy khi phạm lỗi và biết là lại. Hãy tha thứ cho ai nếu bạn nghĩ là đúng nhá!

Câu 2: Trên các diễn đàn, spam được dùng để chỉ các bài viết kém giá trị nói chung. ( Trích dẫn của giangln.thanglong11a6 ) Vậy bài viết kém nhất là gì, là bài viết không dung box, không có nội dung ý nghĩa hoặc mãi nội dung đã khích học mãi, và những quảng cáo không tốt cho Học Mãi. Theo tôi là thế. Một vài ví dụ điển hình. Tôi cũng từng là Mod và thực trạng hiện giờ của box Game là gì? Cái bạn hãy vào mà xem, do tình trạng quảng bá cho game quá nhiều nên giờ phải tái tạo lại, từ trước đến giờ vẫn thế. Đó là việc hiểu sai nội dung của box Game. Đó là một hình spam kiếm bài điển hình. Những nội dung ngắn trong những box học tập, để làm tranh cãi nội bộ người tham gia vào topic đó, đó cũng là spam. Bạn cũng đã thấy tình trạng diễn đàn spam không nhìn mà cũng không ít, tôi thừa nghĩ ai trong diễn đàn ai cũng đã từng spam. Vì thế là nhiều nhưng chúng ta phải suy nghĩ, các mem khi vào học mãi không đc đọc nôi qui của 4rum, vậy các mod phải gửi tin nhắn, nhắc nhở họ và gửi kèm theo qui định của 4rum để họ không làm thế nữa, đó là việc 4rum phải làm. Dù không có nêu biện pháp nhưng tôi cũng đóng góp vài biện pháp nho nhỏ làm sách spam:
1. Các mod thường xuyên làm sạch box mỗi ngày, kiểm tra từng topic. Như thế mới gọi là mod tích cực chứ.
2. Nhắc nhở nhỏ nhẹ, không cần thẻ vàng cảnh cáo.
3. Gửi bảng nội qui của 4rum đến các thành viên phạm lỗi.

Câu 3: Bộ lịch được sử dụng ưa chuộng từ năm 1813 – 1945 là bộ lịch Hiệp Kỷ. Do thời kì đó các vua nhà Nguyễn chỉ do thương với nhà Thanh và các nước trong khu vực, vua nhà Nguyễn áp dụng luật pháp nhà Thanh vào nước ta. Bộ lịch này nằm trong Hiến pháp nhà Thanh thời kì đó. Người biên soạn bộ lịch này là Nguyễn Hữu Thận. Vài nét về ông:
Nguyễn Hữu Thận (Đinh Sửu 1757-Tân Mão 1831)

Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này. Khoảng năm Bính Ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.Năm Nhâm Tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Long. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.Năm Kỉ Tị 1809 ông về triều nhậm chức Hữu tham tri bộ Lại, vài tháng sau được cử làm Chánh sứ cùng với hai Phó sứ Lê Đắc Tần và Ngô Thì Vị sang Trung Quốc. Thời gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tìm mua nhiều sách quý về lịch số và toán học.
Đi sứ về (tháng 5-1811) ông chuyển qua làm Hữu tham tri bộ Hộ. Năm 1812, ông làm phó quản lí Khâm thiên giám, sau đó triều đình điều ông ra làm Hộ tào Bắc Thành, ít lâu lại trở về triều làm Thương thư bộ Lại. Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khâm thiên giám. Thời gian này ông gia công biên soạn các sách về tuổi, lịch số và toán học .Ngày 12-8-1891 (5-7 Tâm Mão) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông: Ý trai toán pháp nhất đắc lực (Một điều tâm đắc về toán pháp của Ý Trai)Tam thiên tự lịch đại văn chú (Ba nghìn chữ chú giải văn chương các đời – dịch sách Trung Quốc) Bách ti chức chế (nói về nhiệm vụ và thể chế các ti các sở của triều Nguyễn biên tập chung với nhiều người).
Câu 4: Sống có cho có nhận, đúng phải có thế mới là cuộc sống công bằng với mọi người. Hai từ “ cho “ và “ nhận “ là hai nghĩa riêng biệt, nhưng nó cân bằng cho một cuộc sống. Mỗi một con người nếu nhận quá nhiều mà không cho ai là con người ích kỉ, còn ngược lại nếu cho quá nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu là một con người hy sinh quá nhiều cho người khác, vì thế sự cân bằng giữa cho và nhận như là âm dương vậy. Cái này bù cái kia trở thành hoàn hảo cho cuộc sống. Riêng với tớ thì tớ nghĩ tớ đã nhận hơn nhiều mà cho thì chưa được nhiêu. Tại sao lại thế ư? Cuộc sống của mình hoàn hảo hơn bố mẹ mình hồi đó, ngay cả thời chị mình con phải khổ, trong khi mình được ban một cuộc sống cực kì sung sướng. Tớ nhận được gì? Đó là những người than trong gia đình, tình yêu thương, tình bạn, những bài học,... Còn cho thì dường như là có ba thứ mà tớ đã từng mang lại cho rất nhiều người, đó là sự hài hước của tớ và cả những lời khuyên, chia sẻ tâm tình của mình. Nhờ đó, từ như thế, là những thứ làm sống dậy tình cảm của mình với mọi người. Ba thứ đó là con người tớ, mà tớ mang lại. Nhưng cho tớ là chưa đủ, vì thế tớ phải cố gắng. Dù học giỏi nhưng tớ vẫn không chỉ bài được cho bạn, đó là ích kỉ. Một chút thế thôi đã đủ làm dằng vặt một con người, và mãi là phải cố để làm mất sự ích kỉ đó. Hãy mãi là chính mình thì cuộc sống cảu bạn mới có ý nghĩa, cho và nhận thật hài hòa để cảm thấy mình đã làm cuộc sống mình đẹp hơn mãi mãi !

Câu 5: Bức anh “ Kền kền chờ đợi “ được đăng ở tờ báo The New York Times vào ngày 23/3/1993 mà đến tận năm 2008 người Việt Nam chúng ta mới thấy bức ảnh này. Bức ảnh chụp tại miền Nam Sudan năm đó, nạn đói, nội chiến đã làm hang ngàn người chết vì đói. Khung cảnh con kền kền chờ đợi cô bé châu Phi gầy gò chỉ mới 3,4 tuổi, liệm đi vì đói và mệt, Không nơi nương tựa vì chiến tranh. Cô bé gầy gò đang chờ đơi cái chết và con kền kền đang chờ đợi thức ăn. Đây thể hiện một điều rằng: “ Ranh giới của sự sống và cái chết “ Trái Đất còn nhiều cảnh bất hạnh quá! Tại sao em bé tội nghiệp lại khốn cùng đến như vậy? Cuộc sống không công bằng cho cô bé và tôi. Nếu cô bé được sống thì giờ đã trở thành thiếu nữ 20 như chị tôi. Nhưng cô bé đã ra đi vĩnh viễn khi mới 3 tuổi. Nếu có một phép mầu, tôi cầu chúc xin đức Phật hay đức Chúa phù hộ cho Trái Đất này – Hành tinh xanh cảu chúng ta, không còn bất hạnh hay đau thương, không còn đói nghèo với chiến tranh. Trái Đất chỉ có hạnh phúc và niềm vui, ấm no và hòa bình. Vì thế các nước trên thế giới ơi, đừng gây đau thương, giúp đỡ nhau mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân loại trên hành tinh than yêu của chúng ta. Hãy mãi mãi là như thế! Điều cầu chúc cảu tôi đến mọi người.

Tôi xin kết thúc bài thi.Chân thành cảm ơn BGK! Đề bài rất hay.
 
Last edited by a moderator:
T

thuyan9i

maxqn
SBD
maxqn said:
thuyan9i said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg
1- Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Xích mích không fải tự nhiên mà có. Nếu thế thì tốt nhất là hỏi thăm các người bạn xung quanh, thân với 2 đứa càng tốt --> có thể biết được lí do tại sao. Tránh gặp hỏi trực tiếp vì người bạn kia vẫn còn hậm hực. Biết được lí do rồi thì bình tĩnh suy nghĩ mình làm gì sai, từ đó có cách giải quyết thôi.
2- Bộ Luật Hình thư :)
Lợi:
- Thành lập Quốc Tử Giám, dạy chữ Nho cho con quan, vua, chúa...
- Thông nhất đất nước, đổi tên Nam Việt thành Việt Nam (Gia Long)
Hại:
- Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm La + Pháp --> mở đường cho 2 nước này vào xâm chiếm nước ta, tóm lại là "cõng rắn cắn gà nhà"
- Không giao thiệp kinh tế, văn hóa với nước ngoài (đặc biệt là phương Tây)
- Đầu hàng thực dân Pháp (1861 hay sao ấy :-?)
3- Tim. Máu của động vật bậc thấp chưa có hồng cầu --> k có màu đỏ
4- Nhìn về phía Bắc, nếu thấy 1 chòm sao (hình như 7 cái) thì là chòm sao Bắc Đẩu. Tên gọi khác: Bắc Đẩu tinh
5- Đứa trẻ nhìn như đang cầu nguyện có được tí thức ăn. Nếu không nhầm thì bức ảnh này được chụp cách khu cứu trợ lương thực chỉ cỡ 20m. Không đi được nữa.... chắc chỉ có phép màu mới cứu được em bé này.
Phần trả lời của hksfi
hksfi said:
dưới đây là bài trả lời của tớ :"D
Trang1.jpg


Trang2.jpg
Bài dự thi của Phuc.hello

phuc.hello said:
ĐỀ 3:
Hỏi:1.Có lẽ tất cả chúng ta đều từng nghe lời khẳng định nổi tiếng của Giáo hoàng Alexander, rằng mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng. Ý kiến của bạn thế nào
1. Nhưng đọc những dòng trên thì lại liên tưởng đến những lời thầy cô dậy" Ai trên đời mà chẳng mắc lỗi lầm, chỉ có thần thánh mới không mắc thôi". Vậy việc con người mắc phải sai lầm thì đó là chuyện "rất người". Ngộ ra rằng ai cũng có lúc mắc phải sai lầm (kể cả ta) thì tại sao ta lại không tập cách tha thứ cho người khác nhỉ?Đó là một suy nghĩ rất đơn giản nhưng không có mấy ai thực hiện được, mà chúng ta- đa phần chỉ sống một cách ích kỉ chỉ chăm chăm vào lỗi lầm của người khác chứ không bao giờ nhìn vào mặt tốt của người khác và nhìn vào mặt xấu của tôi để mà sửa đổi. Chỉ có rất ít người vượt qua sự vị kỉ các nhân để học được 2 chữ "vị tha", chính họ đã làm thế giới này đẹp hơn tốt đẹp hơn, làm được những điều mà người khác khó có thể mà làm được---> Vậy họ xứng đáng là những thần thánh, là thiêng liêng.:)

Hỏi:2. Bạn định nghĩa thế nào là spam. Hãy cho biết một số dẫn chứng cụ thể. Bạn hãy đưa ra những ý kiến của mình xung quanh vấn đề này ở diễn đàn hocmai.
2.Những bài mà tôi cho là SPAM là những bài không có đóng góp tích cực cho pic mà mình đang trả lời. Không chỉ có mem và cả các Mod cũng Spam, vì thời gian hạn hẹp nên không đủ để tìm dẫn chứng nhưng điều đó thì các mem cũng có thể nhận ra được (ngay cả tôi cũng từng Spam một lần do cái tội không đọc kĩ nội quy của diễn đàn:d). Nhưng đó đương nhiên chỉ là một phần nhỏ thôi không đủ để làm cho hocmai bị chê là "ổ SPAM".
Hỏi:
3. Bộ lịch nào dc sử dụng ưa chuộng suốt 112 năm (1813-1945) ? Bạn hãy cho biết bộ lịch này do ai biên soạn.Giới thiệu vài nét về ông.
3. Đó là lịch Hiệp Kỉ, do Nguyễn Hữu Thận (1754-1831) , người huyện Hải Lăng (Thuận Hóa), nguyên giữ chức thị lang tại triều Cảnh Thịnh, rồi được Gia Long trọng dụng. Năm 1808,
được sung chánh sứ đi tuế cống triều Thanh. Tới Bắc Kinh, ông được đọc các lịch thư của các
giáo sĩ Tây dương mà kết tinh là bộ sách Lịch tượng khảo thành mà vua Khang Hy đã sai các lịch
quan Trung và Tây hợp tác sọan, và vua Ung Chính sai đem khắc (1723).
Hỏi:4." Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Bạn đã cho và nhận được bao nhiêu?( viết thành đoạn văn dưới 500 từ)
4. “Lẽ nào vay mà không có trả,
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Đoạn này được nằm trong bài thơ "Một khúc mùa xuân" của Tố Hữu (được cô chỉ giáo năm lớp 9 và thấy tâm đắc nên nhớ mãi).Tôi không đủ trí nhớ và 500 từ cũng không đủ để cho tôi kể ra hết những ân huệ mà cuộc đời này đã cho tôi. Đó là ân huệ của ba mẹ, của thầy cô, củ bạn bè, của những người thân, và tất cả những người khác đã từng đi qua cuộc đời tôi. Những người đã cho tôi rất nhiều-cho tôi thân xác-cho tôi kiến thức-cho tôi bài học về cuộc sống-....
Những dòng thơ vào lúc cuối đời của Tố Hữu:
“Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất
Sống là cho và chết cũng là cho.”
Ngay cả ông một con nhà thơ vĩ đại của cách mạng Việt Nam khi chết còn cho rằng mình cho chưa đủ và muốn hiến dâng tất cả những gì còn của mình khi chết, thì tôi-một con ngưòi hoàn toàn bình thường thì đâu dám nhận rằng mình đã “cho” đủ cái phần mà mình đã nhận. Vậy tôi chỉ xin nói là “Tôi nhận rất nhiều và tôi chưa cho được bao nhiêu”.
Hỏi: 5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
,
02-14.jpg
5.Đó là một bức ảnh nổi tiếng nói về nạn đói ở Châu Phi -hình ảnh chú bé da đen gầy trơ xương- cậu bé không còn chút sức lực và đang ngồi chờ cái chết đến. Cậu chết vì “đói” thì sẽ giúp cho con kềnh kềnh có một bữa ăn “no”.
 
T

thuyan9i

Bai dự thi của vuduyhungchuot
1. Theo em thì, nếu như nó đã khó vỡ rồi thì nên cố gắng hơn nữa để hàn gắn nó lại, và cố gắng không ngừng để hàn gắn. Còn nếu như tình bạn đã "vỡ choang 1 cái" thì chỉ còn cách là đi tìm bạn mới thôi.
2. Quốc Triều Hình luật. Triều Nguyễn đã làm những điều:
+) Tốt:
- Mở rộng bờ cõi xuống phía nam (từ thời Chúa Nguyễn).
- Giúp Đàng Trong phát triển mạnh mẽ (từ thời Chúa Nguyễn).
- Giúp cho vua Lê (thời Lê Trung Hưng) phát triển trở lại.
+) Xấu:
- Để cho thực dân Pháp lấn dần từ 6 tỉnh Trung Kì đến Nam Bộ, đưa tay chân vào nắm toàn bộ Triều đình Huế, chia cắt đất nước ta.
3. Phần lớn thức ăn phục vụ các cơ bắp của cơ thể. Máu của ĐV bậc thấp k có màu đỏ vì chúng không có hồng cầu để đưa chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể.
4. Chòm sao Bắc đẩu có thể xác định bằng cách:
+) Xác định vĩ tuyến của mình.
+) Hướng lên phía bắc.
+) Đưa 1 tay thẳng lên phía bắc với 1 góc bằng vĩ tuyến của mình, tay chỉ chỗ nào thì chòm sao Bắc đẩu ở chỗ đó.
Phần sau thì em chịu vì không biết.
5. Đây là 1 bức hình thương tâm, thể hiện 1 em bé vừa chào đời, gầy giơ xương và đang chết dần chết mòn (dấu hiệu thể hiện ở con kền kền). Nó thể hiện rằng sự đói nghèo có thể xẩy ra ở bất cứ đâu. (ít ra thì 1 người kém văn víêt thế này đc rồi).

duynhan1 said:
SBD: 18
Đặng Nguyễn Duy Nhân
Nick hocmai: duynhan1

1.
Là con người thì ai cũng phải có lúc mắc sai lầm cả, và mọi thứ đều có nguyên do của nó, quan trọng là phải biết rút kinh nghiệm để không vấp nó nữa. Tha thứ không phải là thần thánh, thiên liên mà theo tôi nghĩ thì đó là điều mà mỗi con người chúng ta nên có.

Hildegard Goss-Mayr của phong trào “Hội Hòa giải Quốc tế” đã kể lại một câu chuyện có thật: Giữa cuộc chiến thảm khốc ở Lebanon vào những năm 1970, một sinh viên đang đi bộ từ làng này sang làng khác thì bỗng nhiên bị phục kích và tấn công bởi một chiến binh Druze. Chiến binh này bắt “tù binh” của mình đi xuống theo một đường mòn trên núi, rồi sẽ bắn.

Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thật tình cờ, sinh viên này lại đã được huấn luyện các kỹ năng cao cấp của quân đội. Nên chỉ đi được vài bước chân, cậu sinh viên đã khiến kẻ tấn công mình phải kinh ngạc khi nhanh chóng tước vũ khí của hắn. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược, và chính chiến binh Druze bị ra lệnh đi xuống theo đường mòn.

Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi, thì cậu sinh viên chợt nhớ lại những bài giảng, những lý thuyết mà mình được học. Cậu bắt đầu suy nghĩ thật kỹ về những gì đang xảy ra. Cậu nhớ lại những bài học như “Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn”, “Hãy làm việc tốt cho cả những người ghét bạn”…

Và bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình không thể làm việc gì độc ác được. Cậu ném khẩu súng vào bụi cây, bảo với chiến binh Druze rằng anh ta được trả tự do. Xong rồi, cậu sinh viên quay lưng lại, đi tiếp lên dốc.

Vài phút sau, cậu nghe có tiếng bước chân chạy nhanh ở phía sau mình. “Vậy đây là tận cùng rồi hay sao?” – Cậu sinh viên tự hỏi.

Cậu cho rằng có thể chiến binh kia đã nhặt lại vũ khí của anh ta, và quyết định sẽ kết liễu cậu cho chắc ăn. Nhưng cậu cứ bước đi, không hề ngoái nhìn lại, cho đến khi “kẻ thù” đuổi kịp. Trái với dự đoán của cậu, chiến binh kia túm lấy vai cậu chỉ để trao cho cậu một cái ôm, và nói cảm ơn vì đã cho anh ta giữ được mạng sống.

Điều mà cậu sinh viên đó làm là một điều rất “con người” – gạt đi cơn bốc đồng và mong muốn trả đũa. Điều đó đòi hỏi bạn phải có một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, bạn hãy để ý xem, mỗi lần chúng ta quyết định không trả thù những người đã làm chúng ta tổn thương, thì đó chính là lúc chúng ta luyện tập một trong những năng lực tuyệt vời nhất của mình: năng lực và sức mạnh để chọn CÁCH TỐT HƠN.

Có một câu nói quen thuộc mà tôi luôn ưa thích: “Cuộc sống này quá ngắn cho những kịch tính và những điều nhỏ mọn, vì vậy, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu thực sự và tha thứ thật nhanh”. Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất, và “con người” nhất mà chúng ta nên làm.
:D

2.
Trên các diễn đàn, spam được dùng để chỉ các bài viết kém giá trị nói chung.
Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:
- Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý ... hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.
- Bài chỉ có biểu tượng biểu hiện cảm xúc (emoticon)
- Nhiều chủ đề có cùng nội dung được gửi lên cách nhau không bao lâu (kể cả trong trường hợp dùng nhiều nick để gửi và hình thức có thể thay đổi một chút cho khác, nhưng vẫn mang cùng một nội dung).
- Bài trả lời lạc chủ đề, chen ngang vào cuộc thảo luận
- Bài mang tính chất chat, trao đổi cá nhân, buôn chuyện không thảo luận về chủ đề chung.
- Những bài viết được gửi liên tiếp nhau của cùng một thành viên gửi trong 1 chủ đề trong một khoảng thời gian rất ngắn (trừ những bài mang tính chất riêng biệt cần thiết phải gửi riêng từng bài hoặc một bài dài phải cắt ra làm nhiều bài ngắn).
-Những bài viết mang tính chất quảng cáo
Ngoài ra, bài spam còn có những biến thể khác như trích dẫn lại bài của người khác và chỉ viết thêm vào một vài từ, viết xuống dòng liên tục những câu ngắn…v.v…

;) Hiện nay tình trạng này đang rất phổ biến ở học mãi, có rất nhiều bài viết không có giá trị như : "Thanks bạn đã giúp mình".... trong khi đó diễn đàn đã có chức năng cảm ơn. Ngoài ra còn có một tụ điểm spam hợp pháp đó là Box ngoại khóa;))

3.
Từ năm 1813 đến năm 1945: Nhà Nguyễn dùng phép lịch thời Hiến ( giống như nhà Thanh)và gọi là lịch Hiệp Kỷ và do Nguyễn Hữu Thận biên soạn sau này được Hoàng Xuân Hãn chép lại, biên soạn lại Lịch Hiệp Kỉ và đăng trên Tập san Khoa học Xã hội số đặc biệt (số 9 tháng 02 năm 1982).
duynhan1 said:
Vài nét về Nguyễn Hữu Thận:
Nguyễn Hữu Thận (Đinh Sửu 1757-Tân Mão 1831)

Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này. Khoảng năm Bính Ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.

Năm Nhâm Tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Long. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.

Năm 1808, được sung chánh sứ đi tuế cống triều Thanh. Tới Bắc Kinh, ông được đọc các lịch thư của các giáo sĩ Tây dương mà kết tinh là bộ sách Lịch tượng khảo thành mà vua Khang Hy đã sai các lịch quan Trung và Tây hợp tác sọan, và vua Ung Chính sai đem khắc (1723). Bộ sách này giảng rõ ràng những nguyên lý thiên văn và toán học về lịch, bày vẽ các tiết mục phép lịch Thời hiếu và đặt sẵn các đồ biểu lập thành. Tháng 4 năm Canh Ngọ 1810, Hữu Thận về đến Kinh đô Huế, đem bộ sách ấy dâng vua và tâu rằng: “…về phần đo đạc tính toán thì sách nầy tinh tường, so với phép lịch Đại thống, mật xác hơn. Vả lại có dùng các phép lượng giác rất là diệu. Xin giao sách nầy cho Khâm thiên giám lịnh và Thiên văn sinh để khảo học phép nầy. Như vậy thì độ Trời mới đúng, tiết hậu mới chính”. Vua Gia Long đồng ý…

Tháng Giêng năm Nhâm Thân 1812, ông được giao việc soạn lịch năm sau… Ngày sóc tháng chạp năm ấy (1812), ban lịch mới, đổi tên Vạn toàn ra Hiệp Kỉ (tên đã có đời Trần). Vậy từ năm Quí Dậu 1813, lịch Việt Nam, với tên Hiệp Kỉ, theo phép Thời hiến, là phép chép trong phần hậu biên của sách Lịch tượng khảo thành.

Năm Tân Tị 1821, ông tâu vua Minh Mạng: “Xem tiết khí thời hậu ở Đô thành, Gia định và Bắc thành. Theo kinh độ ở địa lý mà tính giờ mọc lặn của Mặt trời, và ngày đêm dài ngắn. Theo độ cao của Bắc cực của địa điểm mà định vĩ độ”. Tháng giêng năm sau, ông thăng thượng thư bộ Hộ, được trao chức quản lý Khâm thiên giám.

Sau khi Việt nam bị Pháp thuộc, vua Nguyễn vẫn được bảo tồn Ti Khâm thiên giám, cho nên Hiệp Kỉ lịch vẫn đươc tiếp tục soạn và chính thức ban ở Trung phần nước ta đến năm 1945 Ất Dậu. Hệ thống âm dương lịch Hiệp Kỉ được công sọan và công dụng. Lịch nầy gồm phần chánh là nhựt lịch và các Khí, lại thêm phần phụ lục có tánh cách mê tín và bói toán. Về nhựt lịch, tờ đầu tóm tắt cả năm trỏ các tháng thiếu đủ, can chi ngày sóc, thời điểm của các khí trong tháng, riêng ở Đô thành Thừa thiên phủ.

4.
Cái mà tôi cho đi chính là sự giúp đỡ và quan tâm đến người khác, và cái mà tôi nhận lại được cũng chính là sự quan tâm, giúp đỡ của họ giành cho tôi, thế thôi :)

5.

02-14.jpg


Cây cối bị tàn phá, đất đai khô cằn, cậu bé thì gầy cọc, sau lưng cậu ta là con kềnh kềnh đang chờ sẵn để ăn xác chết của cậu bé. Hình ảnh cho thấy hủy hoại môi trường chính là hủy hoại sự sống của con người.
Hướng suy nghĩ 2:
Cảnh bi đát của thế hệ trẻ ko được gai đình cộng đồng quan tâm,( suy dinh dưỡng, đen nhẻm)........
Đứa bé đại diện cho cả 1 tầng lớp thấp hèn, chỉ mãi cúi đầu( hoặc do hoàn cảnh khắc nghiệt đưa đẩy, hoặc do ý chí của họ quá min) thua cả loài vật, dù nó cũng cùng sống chung trong 1 môi trường nhưng vẫn hiên ngang ngắm nhìn họ.


------------------------THE END-------------------------
 
T

thuyan9i

Bài dự thi của các Miss

letrang3003 said:
thuyan9i said:
Lưu ý: các thí sinh đọc rõ trong thông báo về cách trả lời câu hỏi.
Ghi rõ họ tên, nick diễn đàn và số báo danh

1. Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó ko?
2 Bạn hiểu biết gì về 4 rum. Theo bạn 4 rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4 rum
.3 Là một người Việt Nam bạn am hiểu thế nào về việc dời đô ra thăng Long của Lý công uẩn. Tường thuât trực tiếp = lời văn ( ko copy sao chép dưới mọi hình thức, dưới 500 từ)
4.Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng
5. Cho bức ảnh sau, bạn có những suy nghĩ gì

02-14.jpg
Thí sinh : letrang3003 . SBD: 01
Câu 1.
Theo em nghĩ tình trạng này xảy ra có rất nhiều nguyên nhân nhưng việc bắt trước các phim ảnh " dành cho người lớn " và tâm lý của tuổi mới lớn khi gặp phải bạn khác giới sẽ gây ra rung động " quý mếm bạn đó " và dần dần " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " . Theo em đó là nguyên nhân phổ biến.
Và em cũng ko ngoại lệ nhưg em chỉ coi người đó là bạn thân .
CÙng giúp đỡ trong học tập vì chúng em đều là học sinh .Vấn đề quan trọng nhất là học .
Nên bạn thì vẫn là bạn . Em nghĩ rằng đó ko phải là t/y mà chỉ là tình bạn :D
2.
4rum học mãi thành lạp vào ngày 1/5/2007 một mốc lịch sử ko khó nhớ vì nó trùng vào ngày quốc tế lao động :D
Thật ra em mới tham gia vào năm 2009 nên chuyện sau đó cũng biết nhiều lắm .
Tình cờ một lần thang thang một mình trên 4rum vào nhà chị english và bắt đầu làm "thám tử " điều tra về con người em hum mộ môn anh ^^ .
Thấy chị ý dự thi miss và câu hỏi cũng tương tự .
Đọc lượt qua một hồi các mốc lịch sử của 4rum mà em thấy các thời kì phát triển của 4rum cũng giống các triều đại cũ vậy ;)) .
Bắt đầu từ thời nhà Đinh ( admin là a nguyễn hà ) hình thành với bộ máy chính quyền khá sơ sài .Sau đó 4rum chuyển sang nhà lý ( admin là anh Công ) lên làm vua . Cũng từ đó , a CÔng dời đô . Xây dựng cung điện mới hơn .Cung điện đẹp , tráng lệ hơn khi vua nhà Trần ( anh Phát làm admin ) . Cuối cùng xảy ra nhiều chiến tranh , nổi loạn dó các phần tử cực đoan , nhưng vua Nguyễn ( admin hiện tại của 4rum , anh hưng ) dã đánh đuổi , trả lại sự bình yên cho hoạt động của 4rum ( đem lại sự hoạt động bình thường của các thành viên ) .
Qua các triều đại vua 4rum đã lập ra nhiều bộ luật và gộp lại cái bộ luật ở dưới chữ kí .
HIện tại 4rum có nhiều chức năng hiện đại , sử dụng dễ dàng hơn .
Số lượng mem sắp đạt dc đến con số 1000 thành viên .
Đội ngũ BQT cũng tăng dần , có người hoạt động tốt tích cực có kiến thức . Nhưng cũng có ng lại ngược lại .
Các thành viên học mãi cũng có người tốt người ko tốt .
Nhưng tất cả điều này tạo nên một trường học mở " tự do ngôn luận " dành cho tất cả các học sinh viêt nam .

3 .
4. Vì ở ngọn cây nhận dc nhiều chất dinh dưỡng như ánh sáng , nước ,... các lá ở ngọn sẽ phát triển ra . Mọc thêm ra các lá non nữa và cứ thế các cây ở dưới đạt dc một mức độ phát triển nhất định ko thể tổng hợp dc các chất cho cây nữa thì nó cũng còn chất dinh dưỡng nữa , úa vàng và rụng trước các lá non .
5 . Từ xuất hiện đầu tiên trong đầu em là sự quan tâm của con người với con người .
Tự nhiên lại thấy một thoáng điều gì đó giả dối từ những người luôn bô bô nói giúp đỡ người khác ....
Và sau đó là thương hại em bé này . EM muốn giúp gì đó , cho em bé cái áo để , cho em ăn một cái bánh cũng dc .
Nhưng điều đó chắc trong tương lại :-j .
Cần các nhà hảo tâm thực thụ giúp em bé này và nhiều em bé khác cùng cảnh ghộ
 
T

thuyan9i

diep_2802 said:
Họ và tên:Nguyễn Phan Hoàng Diệp
SBD: 12
Đề : Số 2
njch hm :Diep_2802
Bài làm:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
Tình bạn mong manh thế nhưng lại thật đáng quý và đáng giữ gìn khi một ai đó đã có được một tình bạn thật đẹp.Tình bạn không phân biệt tính cách và ngoại hình .Nhưng nếu xích mích lại càng nhiều so với những gì ta nghĩ thì cách giải quyết tốt nhất cho mỗi người trong cuộc hãy im lặng và sau đó là lắng nghe.Hãy lắng nghe những suy nghĩ thật của người bạn đó.Có thể không qua lời nói trực tiếp mà là một tin nhắn dài loằng ngoằng hay là một bức thư tay vội vã đầy tức giận được nhét vào hộc bàn.Nhưng sau đó mình tin rằng các bạn sẽ hiểu nhau hớn .Và có thể trách được những xích mích nhỏ dù là rất nhỏ nhưng lại càng bù đắp thêm cho tình bạn đó nhiều tháng ngày đẹp và vui vẻ bên người bạn thân của mình.
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta đó là bộ luật "Hình Thư".
-Triều nguyễn đã mang lại cho đất nước ta
+ Hại : nguyên nhân dẫn đên cuộc xâm lược của nước pháp.Tạm hòa không chiến tranh với pháp.Ký hiệp ước bán 3 tỉnh cho pháp
.Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, còn Bắc Kỳ và Trung Kỳ bị đặt dưới chế độ bảo hộ.
-- Chính sách ngoại giao lạc hậu, yếu kém, bế quan toả cảng quá lâu, sự thức thời đối với tình hình thế giới của triều đình Nguyễn cũng rất hạn hẹp. Các đề nghị cải tổ đất nước không được thực thi, do vậy càng đẩy tình trạng đất nước xuống mức đình trệ.
- Chênh lệch về lực lượng và trình độ quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội.
- Nội bộ triều đình lục đục, rối ren. Hai phe chủ chiến và chủ hoà không có một hướng đi cụ thể để cải thiện tình hình, ngược lại, còn có sự chống phá, công kích nhau.
- Sự kháng cự của các quan triều đình không nhận được tiếp viện, các phong trào khởi nghĩa tuy sôi nổi nhưng không liên kết với nhau tạo thành mạng lưới rộng lớn. Triều đình không được sự ủng hộ của lòng dân.

+Lợi: mang đến nền văn hóa phong phú cho nước ta.Một số đi tích để lại như " nhã nhạc cung đình Huế,di tích cố đố huế."
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
- Phần lớn lượng thức ăn cung cấp vào chuyển hóa thành năng lượng và máu cung cấp cho hoạt động hàng ngày cho cơ thể.Và máu đưa lên tim để giúp cho các hoạt động của câá động mạch cũng như các hệ thần kinh trung ương
-Máu của các động vật bậc thấp chưa có màu đỏ vìchưa tiến hóa và pháp triển như các đông vật bậc cao.Chưa pháp triển các cơ quan cũng như hệ thần kinh để chuyển hóa năng lượng thành máu đỏ tươi

4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
- Sao bắc đẩu còn có tên gọi khác là "bắc đẩu tinh"và nếu gọi theo tên Việt nam thì nó được gọi là chòm sao "cái gầu" vì nó giống cái gầu múc nước .Có tìm thấy bằng cách nhận biết Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác gọi là Đẩu khôi, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là Đẩu thược.Và nếu dựa theo bản đồ thì sao bắc đẩu là một mảng sao nằm trong nhóm sao đại hùng khác với sao Bắc cực và sao polaris
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
Đây là bức tranh nói về một em bé người châu phi da đen gầy gò ốm yếu tư thế ngồi xuống, hai tay đặt sát đất mặt úp xuống như đang muốn cầu xin một nguồn năng lượng sống, một lượng thức ăn không lồ sút xuống đất nước Châu Phi.Nơi thiếu thốn lương thực và cần trợ giúp. nhằm cứu sống tất cả mọi người và những em bé ốm yếu như cậu.
Cảnh vật tồi tàn xung quanh cậu bé như phản ánh đến nỗi hoang sơ và tồi tàn mà một lượng lớn người dân châu phi đang đối mặt.Sự sống thật mỏng manh chỉ có con chim và em bé đó ở đó .Và con chim cũng cần sự sống .Nó có thể lấy đi sinh mạng của bé để ăn bất cứ lúc nào.bởi lẽ nó cũng cần sống.Đó là quy luật sinh tồn .Và cậu bé đang cầu xin sự sống sẽ đến với nơi cậu sống để không còn cảnh "Những em bé phải cầu xin sự sống,thức ăn và nơi ở "

họ tên: Nhật Hạ
tên nik trên dđ: nhoklovely_two
SBD: 14

Đề 2
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg


Trả lời:
Câu 1/
tớ chưa bao giờ gặp trường hợp thế này bao giờ nên tớ cũng ko biết phải giải quyết thế nào cho phải. tốt nhất là nên hòa giải các xích mích, cố gắng giữ gìn 1 tình bạn thật đẹp, cần quan tâm tới nhau, giúp nhau khi gặp khó khăn, nhường nhịn nhau và tránh gây gỗ, xích mích với nhau, cần phải tôn trọng nhau và hãy "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"
Câu 2/
Bộ luật đầu tiên của nước ta là bộ luật Hình thư.
Triều Nguyễn đã làm dc những điều
lợi: giúp phát triển k.tế, mở rộng khai hoan vùng đất mới......
hại: chia đất nước làm 2 miền, nhân dân khốn khổ.....
Câu 3/
Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận trên cơ thể con người là cơ
máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ vì máu động vật bậc thấp ko có hồng cầu, ko chứa huyết sắc tố. chúng có máu trong như nước, nhờ nhờ vàng hoặc hơi xanh.
Câu 4/
Để tìm được chòm sao Bắc Đẩu thì việc bạn cần làm trước tiên là hãy xác định được hướng Bắc bằng cách quan sát Mặt trời mọc (Đông) và lặn (Tây) hướng nào rồi từ đó xác định được hướng Bắc. Bạn hãy hướng mắt về vùng trời phía Bắc, quan sát trong "đám" ấy bạn sẽ dễ dàng thấy được một nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống như một chiếc gàu nước. Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu.
Câu 5/
nhìn vào ảnh, tớ chẳng có suy nghĩ hay 1 cảm xúc gì cả, tớ chỉ thấy rằng đứa trẻ da đen ấy thật tội nghiệp, đáng thương. hết :)
 
T

thuyan9i

Họ và tên :Trần Hồng Thơm
Nick diễn đàn:tuyetroimuahe_vtn
yh:tuyetroimuahe_vtn
SBD:09
Trả lời
cấu 1
Có nhiều lý do. Thứ nhất là trẻ dậy thì sớm .Thứ hai, phương tiện truyền thông của ta giờ đây đa dạng. Phim ảnh có nhiều pha yêu đương, làm tình, hôn hít, cha mẹ cho trẻ xem thoải mái.Thứ ba là sự cô đơn của trẻ. Các bậc cha mẹ mải mê kiếm tiền và nghĩ rằng “cho ăn, mặc, đến trường là đủ”. Chúng cần tâm sự, cần được trả lời những.Nhiều bậc cha mẹ kêu trời hoặc gọi chuyện yêu sớm ở trẻ là “hư hỏng”.Thay vì né tránh, chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và “chạy” nhanh mới bắt kịp lớp trẻ hiện nay. Nếu cách đây 10 năm, các bậc phụ huynh lo lắng vì lớp 10 chúng đã “yêu như điên” thì bây giờ lớp 4, lớp 5 trẻ đã thích có bạn khác giới và một số ngộ nhận là “yêu”. Một thực trạng rất đáng báo động. Vì thế, giáo dục giới tính cần được bắt đầu sớm để trẻ phân biệt giữa cảm xúc, rung động với tình yêu còn là một khoảng cách. Cũng cần chỉ cho các bé gái cách tự bảo vệ trướcnhững cám dỗ, kẻo chúng bị lợi dụng. Bằng không chúng ta sẽ không có cách gì kiểm soát nổi tình trạng yêu quá sớm, cũng như tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên.
-Tôi chưa dám chắc liệu đó có phải là tình yêu hay không nhưng tôi phải công nhận rằng tôi đã từng thích một người con trai.Đó có lẽ chỉ là cảm xúc muốn thay đổi cảm giác của tuooir học trò hay chăng
Câu 2
-Đây là nơi để bạn được cọ xát, giao lưu, học hỏi, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với hàng triệu bạn học sinh ở khắp mọi miền đất nước thông qua các bài thi và kiểm tra từ thư viện khổng lồ hàng ngàn đề trắc nghiệm và tự luận. Mọi thắc mắc trong quá trình ôn thi, làm đề thi của bạn sẽ được giải đáp ngay tại diễn đàn của trang: Diendan.hocmai.vn.
-Theo tôi forum đang phát triển theo chiều hướng đi lên bởi trong khi các website luyện thi trực tuyến nở rộ như vào mùa. thì 4 rum vẫn à một website luyện thi đang thu hút rất nhiều sĩ tử.
*khuyết điểm:
Do đây là một website lớn nên tình trạng spam là không thể tránh khỏi
admin chưa thực sự quan tâm đến các mem nhiều lắm
Có nhiều mod nhiệt tình quá mưc đôi khi khiến mem khó chịu
Một websitelớn không thể tránh khỏi những thiếu sót,vì vậy có thể khắc phục dần dần
đây là câu 3

CHIẾU DỜI ĐÔ

Một đất nước muón tồn tại và phát triển thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn và biến cố.Có những biiến cố làm thay đổi cục diện của cả một đất nước.Và đất nước Việt Nam ta cũng phát triển theo luân lí tự nhiên như vậy.Từ thuở lập nước cho đến tận bây giờ nước ta đã trải qua biết bao thăng trầm ,bao giai đoạn,lúc lên ,lúc xuống. Chúng ta cũnh đã có những thời kì huy hoàng mà biết bao các nước mơ ước hàng nghìn năm cũng không thể gây dựng lên được.Và thời kì huy hoàng đó đã được sử sách ghi chép một cách tỉ mỉ để con cháu đời sau soi vào đó làm niềm tự hào cho bản thân cho nứơc nhà

Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã nên ngôi Hoàng đế và đóng đô ở Hoa Lư. Xét về bối cảnh lịch sử thời đó việc định đô ở quê hương cũng chẳng phải là “tự theo ý riêng mình” mà là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Thứ nhất, việc lập đô ở quê hương chắc chắn sẽ phát huy tốt nhất lợi thế nhân hòa, địa lợi của vị vua nhà Đinh. Tư tưởng này trong lịch sử Việt Nam xuất hiện khá nhiều như Hai Bà Trưng lập đô ở Mê Linh, Hồ Quý Ly dời đô về Thanh Hóa, Nguyễn Huệ lập Phượng Hoàng Trung Đô và ngay cả các triều vua định đô ở Thăng Long cũng đều xây dựng quê hương mình thành kinh đô thứ 2 làm hậu cứ như nhà Trần với phủ Thiên Trường, nhà Lý với phủ Thiên Đức, nhà Hậu Lê với điện Lam Kinh, nhà Mạc với thành Dương Kinh .v.v. Thứ hai, Kinh đô Hoa Lư có một thế phòng thủ cực kỳ vững chắc với đặc trưng: “Núi trong sông, sông trong núi, căn cứ thủy bộ rất thuận tiện. Sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả. Nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa...” lNgô Quyền mất, Dương Tam Kha và các con tranh giành quyền lực cũng không giữ nổi ngai vàng để các thế lực khác tiến đánh kinh đô như chốn không người. Với Kinh đô Hoa Lư, không chỉ các thế lực thù trong mà giặc ngoài thời đó như Tống, Chiêm cũng không thể nào hàng phục được. Về địa lý tự nhiên, Hoa Lư cũng đảm nhận vai trò nằm giữa trung tâm của đất nước thời bấy giờ với vị trí giao điểm của 3 khu vực: Tây Bắc – châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ, là toàn bộ lãnh thổ nước ta ở thế kỷ X. Thứ ba, Việc xây dựng kinh đô Hoa Lư vua Đinh Tiên Hoàng đã tính đến yếu tố tiết kiệm sức người và của. Với tiềm lực kinh tế yếu của một dân tộc vừa trải qua 1000 năm Bắc thuộc thật khó có đủ thế mạnh quân sự để chống đối với các thế lực phương bắc. Khi xây thành Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh đã tận dụng tối đa điều kiện của tự nhiên với các ngọn núi, sông ngòi sẵn có làm thành quách. Chúng chính là những bức tường thành tự nhiên sẵn có và làm giảm bớt sức lao động của thần dân bằng việc nối các khoảng giữa hai vách núi bằng tường thành nhân tạo. Việc này được coi là tích cực so với việc xây dựng Thăng Long và nhiều ngôi chùa sau này của Lý Thái Tổ .đây là đièu đáng được trân trọng
Đất nước chúng ta có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, trải qua 4000 năm, nước Việt đã xuất hiện những vị vua, vị tướng lỗi lạc tài ba, làm nên những chiến công vang dội và hiển hách như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Bên cạnh đó cũng phải kể đến hai ông Vua khai sáng ra hai triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử là Lý Thái Tổ và Trần Thái Tông. Lý Thái Tổ là ông vua đầu tiên của triều đại nhà Lý, cuộc đời và sự nghiệp của ông được đánh dấu bằng một quyết định lịch sử: dời đô và xây dựng nền móng kinh đô Thăng Long. Chính vì thế mà không riêng với lịch sử Hà Nội, Ninh Bình mà cả Việt Nam thì Lý Công Uẩn là ông vua có vị trí đặc biệt. Ông là người nhận thấy vai trò kinh đô Hoa Lư không còn phù hợp với hoàn cảnh phát triển đất nước lúc bấy giờ. Việc định đô lập nước là một vấn đề trọng đại, ảnh hưởng phần nào tới tương lai đất nước. Dời đô là khát vọng mong muốn của Lý Công Uẩn, của lịch sử dân tộc . Muốn vậy, phải tìm một nơi trung tâm của trời đất, địa thế thuận tiện. Lý Công Uẩn tâm đắc nói tới cái nơi tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng, bằng phẳng, đất đai cao thoáng. Một nơi thuận lợi về tất cả mọi mặt thì nhân dân được ấm no, thanh bình, việc dời đô đã hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Như vậy rõ ràng đây là một quyết định đúng đắn và sáng suốt; không ai có thể phủ nhận được.
Hôm nay, trên đất Cố đô Hoa Lư 1000 năm tuổi, trước tấm bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ, ta vẫn nghe văng vẳng đâu đây chiếu dời đô còn vang vọng. Đó là một áng văn bất hủ của thời khắc lịch sử từ Hoa Lư đến Thăng Long - một bước ngoặt hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chiếu dời đô vẫn là một áng văn bất hủ thể hiện tầm nhìn sáng suốt của một vị vua với vận mệnh dân tộc Việt mặc dù nội dung bài chiếu không được đặc sắc, hoàn hảo. Bởi vì dời đô ra Thăng Long là một bước ngoặc rất lớn . Nó đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam. Kinh đô Thăng Long xứng đáng là nơi để cho sơn hà xã tắc được bền vững muôn đời.
Câu 4
Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên nó luôn đưa nhiều thức ăn lên ngọn để tăng nhanh sự sinh trưởng. Ngọn cành do được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nên vươn dài mãi ra, khi ấy lá cây cũng mọc dần theo, lá cũng lại phát huy tác dụng tạo ra chất dinh dưỡng. Khi ngọn cây lớn đến một mức độ nhất định, sinh trưởng sẽ chậm dần lại. Lúc này cây rụng lá là do hai điều kiện: Bên trong, việc cung cấp dinh dưỡng bị hạn chế và bên ngoài, điều kiện thời tiết thay đổi theo chiều hướng không có lợi, chức năng tổng hợp thức ăn của lá kém dần, lá không tồn tại được nữa, rơi lả tả.
Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Như vậy, lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.
Câu 5
Nếu chỉ nhìn sơ qua bức tranh thì có lẽ sẽ nhiều người đoán rằng đó là hiện trạng đói nghèo,điều đó theo tôi là không sai.Nhưng hãy quan sát kĩ hơn đi các bạn sẽ nhìn thấy tại sao con quạ lại dửn dưng trước một cái xác không hồn như vậy trong khi xác người là món ăn chính của quạ.đó chính là hiện tượng vô cảm-một căn bênh đang tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay
 
T

thuyan9i

Bài dự thi của greenstar131
[QUOTE=greenstar131]
thuyan9i said:
Đọc kĩ thông báo và trả lời câu hỏi
.1. Tại sao cá rô có thể lên cây bắt mồi?
2.Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản.Giả sử mọi người trong gia đình xảy ra xung đột, và nguyên nhân chính là bạn. Bạn là niềm hi vọng là cái bóng của chị mình. Bố mẹ luôn luôn so bì hai chị em với nhau. Bạn đã có một áp lực quá lớn. Và kết quả trong kì thi đại học bạn đã trượt vì ko tập trung. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.
3. Cuộc sống có muôn mảnh ghép, bạn là mảnh ghép như thế nào trong cuộc sống? vuông vắn, tròn, tam giác. Hãy giải thích lí do vì sao bạn lại chọn mảnh ghép đó?
4.Bạn hãy nêu những hiểu biết của mình về kinh thành Thăng Long cũ? Bài viết dưới 500 từ
5.Cho ảnh sau và hãy nêu những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg

Mình xin trả lời các câu hỏi của cuộc thi.
1) Cá rô có thể lên cây bắt mồi vì :
Đấy là tập tính được hình thành tự bao đời nhằm thích nghi với môi trường sống.
Trong bộ mang của cá rô có những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti hấp thụ được ôxy từ không khí. Nhờ vậy, cá rô có thể leo được cả lên cây mà không hề hấn gì.
2)
Có một người bạn đã hỏi tôi rằng:" Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?", thực sự khi nghe câu hỏi, tôi không cảm nhận được nhiều vì từ bé đến giờ, tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc, anh chị em cũng không hề xảy ra xung đột, dù đôi lần cũng có cãi nhau, tôi lấy đây là niềm tự hào cho bản thân mình. Song tôi đã suy ngẫm rất kỹ, và nghiệm ra một điều lý thú. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu lần bạn gặp người thân, mà là lúc ở bên cạnh họ, bạn làm gì?
Cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống của BTC đưa ra, nhưng nếu đã ở trong hoàn cảnh ấy, ắt hẳn tôi rất hối hận, cảm thấy tội lỗi. Bao nhiêu ánh mắt hy vọng đổ dồn về tôi, vậy mà tôi đã làm họ thất vọng. Tôi là tấm gương để bố mẹ đưa ra so bì với chị hai, không lấy làm vinh dự mà cảm thấy áp lực nặng nề, chị em tôi cùng do 1 mẹ sinh ra, nhưng tôi lại là đứa được hưởng niềm tin yêu của bố mẹ nhiều hơn, điều này càng khiến tôi lo lắng về tương lai của mình, nếu lỡ may...tôi không đậu đại học, lỡ may...tôi làm bố mẹ thất vọng về mình...lỡ may...
Rất nhiều lỡ may trong tâm trí tôi, và rồi, không còn là lỡ may, tôi thi tốt nghiệp với kết quả thấp, chỉ vừa đủ điểm đậu, ngay cả kì thi đại học mà người thân xung quanh tôi nghĩ đó là tương lai của tôi, tôi cũng đánh mất, tôi trượt đại học...
Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là bầu trời như tối sầm lại, nhìn đám bạn nhận giấy báo đậu đại học, tôi như rơi vào một hố đen, không người thân, không bạn bè, ai có thể giúp tôi đây?
Cần thời gian để suy nghĩ, đó là điều tôi có thể làm sau cú sốc này, nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn cả là phải đối diện với bố mẹ, với chị hai của mình, giờ thì tôi đâu có khác gì chị ấy, cũng chỉ là kẻ thất bại, là kẻ làm bố mẹ buồn. Làm sao có thể không buồn khi đứa con gái được nuôi nấng 18 năm trời, chỉ mong nó đậu vào trường đại học tốt để bản thân không sống khổ cực như bố mẹ, giờ đây lại đánh mất tương lai cơ chứ.
Đối diện với sự thật, đây là việc tôi sẽ làm sau khi đã có thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ tâm sự với mẹ, người mà luôn tin yêu tôi, đồng ý với mọi suy nghĩ của tôi, tôi sẽ nói lời mà tôi phải nói: " Con xin lỗi mẹ!", bà ấy sẽ khóc, vì đã không còn đủ sức để đánh 1 đứa như tôi nữa. " Con đã không làm được điều mà bố mẹ mong muốn, nhưng xin mẹ hãy tin con một lần nữa, vì con biết con chưa đánh mất tương lai của mình, đây là bài học rất lớn trong cuộc đời con, mong mẹ hãy cho con 1 niềm tin yêu nữa, để con thấy con không phải kẻ vô dụng."
Bà ấy sẽ làm gì nhỉ? Dù bà ấy trả lời hay không thì đó cũng là những gì tôi muốn nói.
Đi xa để học cách làm người, việc cuối cùng phải làm và cũng là việc đầu tiên bước vào đời tôi sẽ làm, tôi sẽ xin bố mẹ cho mình đi đến nơi mà tôi sẽ cố gắng thi lại, học tập và học cách sống. 18 tuổi, có lẽ ở độ tuổi này, đã là một công dân hợp pháp, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ đồng ý.
Vì vậy, sống đơn giản là đừng chờ đợi, trước mọi thách thức đều có cơ hội, đây cũng chính là cơ hội để tôi chủ động hơn trong cuộc đời của mình, không chờ đợi những điều tốt đến với mình mà đi nắm bắt lấy nó.
3)
Tôi đã từng đọc một câu chuyện như thế này.
Một ngày đẹp trời, anh thanh niên đang dạo bước trên công viên thì trông thấy một cụ già đang đứng trước 1 khung tranh vẽ, bắt đầu với những nét vẽ run run, không rõ hình gì.
Anh tiến đến gần hơn, mải mê đứng ngắm nhìn bức tranh đang đựơc vẽ, 15 phút sau, ông cụ ngừng vẽ, bức tranh hoàn thành mà như chưa hoàn thành, nhìn thật kĩ, anh mới nhận ra đây chính là hình trái tim, nhưng như được ghép lại từ nhiều mảnh. Anh mạnh dạn tới bên cụ và hỏi:
- Bức tranh này của cụ có ý nghĩa gì ạ?
Cụ già cười nhẹ, từ tốn trả lời:
- Thế cháu đã nhìn thấy gì từ bức tranh này?
- Cháu thấy đây là một trái tim, nhưng được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh, có mảnh tròn, mảnh vuông, cả mảnh méo mó nữa, trông rất kì lạ.
Cụ già vuốt chòm râu trắng của mình, cười to hơn rồi chậm rãi giải thích:
- Cháu nói rất đúng, là một trái tim được ghép lại, cuộc đời mỗi con người cũng thế, không ai hoàn hảo cả, vì thế trái tim của người ta cũng vậy cháu ạ, khi ta hạnh phúc, một mảnh ghép hình tròn được vẽ nên, khi người thân yêu của ta vui vẻ, một mảnh ghép hình vuông được vẽ nên, và khi ta gặp chuyện buồn, những mảnh ghép méo mó in vào tim ta.
- Thế thì cuộc sống con người không hoàn hảo hả ông?
- Không hẳn chàng trai ạ, cháu nhìn xem, nhờ những mảnh méo mó, trái tim này mới thành hình dạng. Cuộc sống cũng thế, khi trải nghiệm tất cả buồn, vui, hạnh phúc, khó khăn thì con người ta mới trưởng thành hơn, trái tim mới hoàn thiện cháu ạ.
Anh thanh niên hiểu ra và tiếp tục đứng ngắm nhìn bức tranh hồi lâu, đưa tay lên ngực anh cảm thấy nhịp đập trái tim đang vang lên.
Nếu cho phép tôi được chọn mảnh ghép cuộc sống cho riêng mình, tôi sẽ chọn mảnh ghép hình tam giác. Một khối rubic tam giác bao giờ cũng chắc chắn hơn khối rubic lập phương, nếu quá vuông vắn sẽ dễ vỡ. Tam giác có 3 cạnh, cuộc sống cũng thế, có 3 mặt: khó khăn, may mắn và cơ hội. Một cuộc sống tròn trịa như hình tròn chưa chắc đã tốt, vuông vắn như hình vuông chưa chắc đã ý nghĩa, chỉ khi trải nghiệm khó khăn, nhận đôi chút may mắn và biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống mới tốt và ý nghĩa.
Đây là cảm nhận của riêng tôi, một cuộc sống ý nghĩa là cuộc sống có nhiều mảnh ghép.
4)
Mấy độ tang thương nghĩ những kinh
Quay đầu mỗi bận mỗi thương tình
Kim Ngưu hồ trải ba triều đại
Động Hổ còn đây bách chiến thành

Mây nổi núi Nùng màu cũ mới
Nước trôi sông Nhị tiếng buồn tênh
Cầm hồ đoạt sáo người đâu tá?
Ai rửa giang sơn nỗi bất bình?
Kinh thành Thăng Long-Hà Nội đã từng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Vào thời nhà Lý, thành Thăng Long được xây dựng trên vị trí của thành Đại La. Kinh thành Thăng Long hồi đó có mặt phía bắc giáp Hồ Tây, phía tây giáp sông Tô Lịch, phía đông là đường Lý Nam Đế hiện nay.

Đến thời nhà Trần, thời hậu Lê, thành Thăng Long ở trên vị trí cũ nhưng thay đổi về quy mô và các công trình ở trong thành. Đến thời nhà Nguyễn, kinh đô được dời vào Phú Xuân (Huế), thành Hà Nội là Tổng trấn Bắc. Quy mô thành Hà Nội thời kỳ này nhỏ hơn so với trước đó.

Thành cổ Thăng Long-Hà Nội xưa có ba vòng (tam trùng thành quách).

Thành nhỏ nhất ở trong cùng là Tử Cấm Thành, nơi chỉ dành cho vua, hoàng hậu và số ít cung tần mỹ nữ. Phần thành này có nhiều tên gọi qua các triều đại: Cung Thành (thời Lý), Long Phượng Thành (thời Trần) và Cấm Thành (thời Lê). Cửa duy nhất giữa Tử Cấm Thành và Hoàng Thành là Đoan Môn.

Vòng thành thứ hai (ở giữa) là Hoàng Thành, khu triều chính, nơi ở và làm việc của các quan lại trong triều. Giữa Hoàng Thành với Kinh Thành có rất nhiều cửa nhưng đến nay chỉ còn lại một cửa là Bắc Môn, hiện thuộc địa phận phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội).

Vòng thành ngoài cùng đắp bằng đất, gọi là Kinh Thành. Kinh Thành là nơi ở và sinh sống của dân cư. Nối giữa Kinh Thành với bên ngoài có nhiều cửa.
Thành cổ Thăng Long-Hà Nội và các di tích nằm trong khu vực thành cổ đã trải qua hơn 10 thế kỷ, kể từ thành Đại La tiền Thăng Long và nhất là từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ thứ X) đến thời đại Hồ Chí Minh hiện nay.

5)
clip_image001.jpg

Sự tương phản cuộc sống, đó là những gì tôi nhìn thấy qua bức ảnh. Thoạt đầu mới quan sát, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng trong bức ảnh là 2 con diều hâu, nhìn kĩ hơn, chợt nhận ra một đứa bé có dáng ngồi ( cũng không hẳn là ngồi) giống như của con diều hâu đằng xa.
Nhìn bức ảnh, tôi biết cuộc sống của mình hạnh phúc biết bao, là dân châu Á, sở hữu nước da màu vàng đã là sự may mắn, may mắn hơn khi từ bé đến giờ, tôi chưa từng phải nhịn đói hay thiếu quần áo để mặc, vì có bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Nhưng hãy nhìn kìa, cảm giác tê tái trước một hình ảnh đáng thương, đó chưa phải là tất cả, vì vẫn còn biết bao con người sống trong cảnh lầm than, cơm không đủ ăn, không một manh vải che thân, họ chỉ biết chịu đựng, thỏa mãn với miếng ăn thiếu thốn hằng ngày, không oán trách. Họ có thể làm gì nữa đây, lúc đau ta có thể khóc, lúc đói ta có thể đi ăn, lúc buồn ngủ ta lên giường, đắp mền êm để ngủ, nhưng họ không thể khóc, vì nỗi đau đã thấm quá sâu vào cơ thể, cả thể xác lẫn tinh thần. Họ không thể đi ăn, vì bữa ăn với họ là một điều xa xỉ, họ không thể ngủ ngon, vì thậm chí không có đủ vải để che thân huống chi tới giường êm, đệm ấm.
Chúng ta thật may mắn khi có nhiều hơn những thứ để ta bằng lòng.
Hãy quan sát xung quanh mình và cảm ơn những gì đã có được trong cuộc đời ngắn ngủi này…
 
T

thuyan9i

[FONT=&quot]Mã đề 4 , tên thí sinh : Nguyễn Phương Anh ,nick 4rum : matlanh69 , SBD 45
Câu hỏi.1. Tại sao cá rô có thể lên cây bắt mồi?
Trả lời : Theo em biết , cá rô có một cơ quan hấp thụ phụ ở trong mang nên khi tách khỏi môi trường nước nó vẫn sống sót được một thời gian . Do có đặc tính này nên lúc cần thiết , chúng có thể phóng lên cây mà không hề hấn gì cả
2.Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản.Giả sử mọi người trong gia đình xảy ra xung đột, và nguyên nhân chính là bạn. Bạn là niềm hi vọng là cái bóng của chị mình. Bố mẹ luôn luôn so bì hai chị em với nhau. Bạn đã có một áp lực quá lớn. Và kết quả trong kì thi đại học bạn đã trượt vì ko tập trung. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.
Trả lời : “Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản” , điều này hoàn toàn đúng . Trong tình huống trên , nếu nhìn theo một cách tiêu cực thì toàn bộ mọi chuyện sẽ là do các thành viên trong gia đình không hiểu và quan tâm đến nhau nhưng thực ra nếu nhìn theo một góc độ khác thì mọi chuyện lại hoàn toàn đơn giản và có logic của nó . Nếu em ở trong trường hợp trên , đầu tiên em sẽ bình tĩnh lại và suy nghĩ thật rõ ràng mọi chuyện . Suy nghĩ và ngoại cảnh là nguyên nhân dẫn đến hành động nhưng suy nghĩ là yếu tố quan trọng nhất . Thứ nhất , “Gia đình xung đột , nguyên nhân chính là em ..”, “nhưng vì sao lại bắt nguồn từ mình ? Mình đã làm những gì để xảy ra như vậy ?..” , đặt câu hỏi như vậy , em sẽ tự tìm được cách giải quyết dễ dàng cho chuyện này . Được là “là niềm hi vọng , là chiếc bóng của chị hai” , và thậm chí có “bị” bố mẹ so sánh với chị , đó cũng là những điều may mắn có được . Bố mẹ so sánh hai chị em không phải do bố mẹ phân biệt đối xử hai đứa mà thực ra , bố mẹ chỉ muốn hai chị em noi gương nhau mà sống cho tốt hơn . Toàn bộ mọi chuyện không hề rắc rối , lại càng không thế là “áp lực quá lớn” nhưng lại dẫn đến một điều thật đáng buồn : trượt kì thi đại học chỉ vì không tập trung – đây mới chính là điểm đen khởi đầu cho sự mệt mỏi trong gia đình . Tất nhiên , không có chuyện gì là hoàn hảo và đặc biệt là chuyện gia đình thì lại “không hề đơn giản”, Nếu là em trong tình huống này , dù đã thất bại trong kì thi đại học thì điều quan trọng bây giờ sẽ không phải buồn chán bi quan ,trách móc đổ lỗi.. mà ngồi một mình , suy nghĩ thấu đáo và từng bước giải quyết mọi việc : yêu chị hai nhiều hơn , cố gắng , nỗ lực bản thân để bố mẹ an tâm , không phải lo lắng ; cùng chị hai làm điều gì đó thay đổi không khí gia đình hoặc đơn giản cùng mọi ngừoi bình tĩnh nói chuyện … Gia đình sẽ luôn là bờ tựa vững chắc nếu mỗi thành viên tin tưởng lẫn nhau và cùng vượt qua mọi thử thách … Như vậy , chuyện của mỗi gia đính lại chẳng hóa đơn giản sao ?
Câu hỏi 3. Cuộc sống có muôn mảnh ghép, bạn là mảnh ghép như thế nào trong cuộc sống? vuông vắn, tròn, tam giác. Hãy giải thích lí do vì sao bạn lại chọn mảnh ghép đó?
Trả lời :. Tròn , vuông hay tam giác , hình nào cũng đều đầy đặn , không đứt rời nhưng có lẽ mảnh hình vuông là hợp với tôi nhất . Hình vuông không viên mãn tròn đầy như hình tròn và cũng không quá gai nhọn như hình tam giác , nó dung hòa giữa mọi thứ và dễ dàng có thể gắn kết với các mảnh ghép khác . Nếu bạn đặt mảnh ghép hình tròn giữa các mảnh ghép khác bạn sẽ thấy ,có lẽ bởi nhũng nét cong đầy đặn mà giữa chúng luôn có nhưng khoảng trống không thế lấp đầy .. còn mảnh tam giác , nó quá góc nhọn , nên lại rất dễ đối lập với những mảnh ghép xung quanh nếu không cũng dạng với nói . Thực ra , chẳng cái gì là toàn vẹn trong bức tranh cuộc sống . Tuy nhiên ,những người lạc quan thường nói rằng : cuộc sống này đẹp không phải vì nó mang màu sắc toàn một màu hồng mà đẹp theo kiểu … cầu vồng , tức xanh có hồng có , đỏ vàng đều có hay thậm chí cả những mảng màu đen , màu đậm … Và chúng ta , cũng chính là những mảnh ghép khác nhau để tạo nên cuộc sống đó
[/FONT]
Câu hỏi 4.Bạn hãy nêu những hiểu biết của mình về kinh thành Thăng Long cũ? Bài viết dưới 500 từ
Trả lời :Vậy là chỉ hết hôm nay thôi là sẽ tròn 100 ngày trước đại lễ 1000 Thăng Long Hà Nội . Tôi lại thấy vui vui và tự hào khi là một trong những người con của mảnh đất kinh kỳ tráng lệ . 1000 năm trôi qua với bao kí ức nhuộm màu giờ còn lại trên những bức tường thành cũ kĩ …
Trước đây , thành Thăng Long đã từng có nhiều tên gọi khác nhau :Tống Bình, Đại La, Long Đỗ, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh … Năm 1009 tại Hoa Lư, năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Đại La. Theo một truyền thuyết phổ biến, khi tới Đại La, Lý Công Uẩn nhìn thấy một con rồng bay lên, vì vậy đặt tên kinh thành mới là Thăng Long .Thành Thăng Long được bắt đầu xây dựng vào mùa thu năm 1010 khánh thành tháng 8 năm 1011. Sau đó , thành được trùng tu trong những năm 1029 , 1203 . Một số số liệu cụ thể là : kích thước 60000 m²,chiều cao 10 mét ,đường kính 2,25 m ,kích thước khác 16 , diện tích xây dựng hơn 10000 m² , diện tích sàn 14000 m² .Kinh thành Thăng Long khi đó giới hạn bởi ba con sông:sông Hồng ở phía Đông, sông Tô phía Bắc và sông Kim Ngưu phía Nam . Khu hoàng được xây dựng gần hồ Tây với cung điện hoàng gia cùng các công trình chính trị. Phần còn lại của đô thị là những khu dân cư, bao gồm các phường cả nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Thăng Long bao gồm Hoàng thành Thăng Long và một phủ kiêm lý, là phủ Phụng Thiên . Đứng đầu phủ Phụng Thiên là viên quan Phủ doãn, gọi là Phủ doãn phủ Phụng Thiên. Phủ Phụng Thiên, đến thời nhà Nguyễn thì đổi thành phủ Hoài Đức, vào cuối thời nhà Hậu Lê tới đầu thời nhà Nguyễn gồm 2 huyện (với tổng cộng 13 tổng có: 239 phường, thôn, trại (đơn vị cấp làng xã) Ngay trong thế kỷ 10, nhiều công trình tôn giáo nhanh chóng được xây dựng,chùa Diên Hựu phía Tây hoàng thành xây năm 1049, chùa Bảo Thiên xây năm 1057,Văn miếu xây năm 1070, Quốc Tử Giám dựng năm 1076...
Câu hỏi 5.Cho ảnh sau và hãy nêu những suy nghĩ của bạn
clip_image001.jpg

Trả lời :Bức tranh gây xúc động mạnh cho bất kì ai khi chạm mắt vào nó . Thực sự tôi tự hỏi , chẳng lẽ vẫn còn cảnh tượng như thế này tồn tại ư ? Và thật đáng buồn là nó vẫn tiếp diễn , ngay trước mắt tôi và có lẽ còn không chỉ dừng ở một bức ảnh mà còn là một thực tế kinh hoàng .. . Một em bé rất nhỏ gục mặt xuống, hoàn toàn tuyệt vọng trước vùng đất hoang tàn chỉ còn hiếm hoi sự sống . Toàn thân em kiệt quệ vì cái đói và đằng sau em , rất gần thôi , là con chim báo hiệu cái chết hay phải chăng chính là hiện thân của tử thần đang rình rập . Em nhỏ bé vậy , gia đình em nơi đâu ? Có phải những túp lều hoang tàn kia là nơi em sống? … Cảnh tượng thật kinh khủng .Điều gì đang xảy ra ở vùng đất đó . Do thay đổi khí hậu toàn cầu ư ? Nếu đúng thì thật dữ dội . Do con người ?. Liệu tôi có phải cũng nằm trong số gián tiếp gây ra đó ?
Thực tế vẫn tồn tại trước mắt tôi từng ngày , từng giờ , nhưng sao tôi vẫn thật thờ ơ . Chỉ đến lúc này , khi nhìn thấy em , tôi mới chợt “giật mình” .Em dường như đã không hề tồn tại trong thế giới tôi sống . Tôi may mắn khi vẫn được ngồi đây, trong căn phòng điều hòa mát lạnh và viết nhưng dòng này mà không hề biết rằng , đâu đó trên thế giới này vẫn có nhưng địa ngục trần gian như vậy . Thật không ngờ , cuộc sống của chính ta đôi khi lại chính là một thiên đường . Hình ảnh em cứ xoáy mạnh vào tâm trí tôi . Tôi bối rối . bối rồi thực sự . Tôi phải làm gì đây ? Tôi có thể làm được gì ? Nhưng chắc chắn , tôi nghĩ mình cần thay đổi . Phải thay đổi !
 
T

thuyan9i

narcissus234 said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
thuyan9i said:
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
1/.
thông thường thuỷ tinh thì dễ vỡ, giấc mộng đẹp thì hay kết thúc sớm, tình bạn cũng vậy, giự chặt hay nới lỏng đều dễ tạo sự vỡ tan, vì thế để tinh bạn được bền lâu và đẹp nhưng không vỡ như pha lê khi có xích mich thì cần nhất là sự tôn trọng, tin tưởng, trao cho nhau tấm lòng, luôn đặt bản thân vào vị trí đối phương, biết nói lời xin lỗi khi cần thiết, cùng sự bao dung,lòng vị tha, ngoài ra, để tinh bạn thâm khăng khít, thì nhất định không được để vật chất xen vào tình cảm bạn bè.
2/.bộ luật hình thư được ra đời năm 1042 là bộ luật đầu tiên ở nước ta dưới triều Lý, đã thay thế các quy chế, chiếu chỉ trước đó.
triều Nguyễn đã để lại nhiều di sảncho dân tộc Việt Nam. nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại trong năm 2003. Quần thể di tích cố đô Huế cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 11 tháng 12 năm 1993. Trong lịch sử VN thời cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ, quy mô nhất kéo dài từ thời điểm tiến hành khảo sát dưới triều vua Gia Long năm 1803 đến khi hoàn chỉnh triều vua Minh Mạng vào năm 1832.Nhà Nguyễn cũng để lại hệ thống thư tịch khổng lồ; hệ thống giáo dục,kho lưu trữ châu bản; hàng ngàn đình,chùa miếu, nhà thờ... trải dài từ Nam chí Bắc.Nhiều di sản trong số này có thời kỳ dài bị lãng quên và bị coi như một thứ tàn dư của phong kiến thối nát.
Nhà Nguyễn là vương triều đã hoàn thành việc chấm dứt chia cắt, phân chia đàng trong, đàng ngoài dù rằng phong trào Tây Sơn là những người đầu tiên thực hiện quá trình này (thậm chí cuối thời Tây Sơn cũng đang có nguy cơ phân liệt).
Triều Nguyễn từ Gia longđến Minh Mạng đều lo củng cố vương quyền đồng thời củng cố chủ quyền dân tộc, chống mọi sự vi phạm, xâm phạm từ bên ngoài và bên trong, kể cả bằng những biện pháp như trấn áp quyết liệt công giáothời kỳ Minh Mạng và Tự đức .
Tuy nhiên bởi chính sách cầu hoà về ruộng đất, cấm đạo khắt khe, sự bạc nhược, không cải cách-bảo thủ của triều Nguyễn đã dâng đất nước cho thực dân Pháp qua 4 bản Hiệp ước gây ra bao cái chết cho những người dân vô tội, khiến đất nước ta rơi vào cảnh nô lệ, cuộc sống lầm than.
narcissus234 said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg
3/.thức ăn khi vào cơ thể người được biến đổi thành năng lượng, chất dinh dưỡng, nhưng cơ thể người cũng như mọi động vật là một khối thống nhất, bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan khác nhau. Mỗi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được cấu tạo bằng các tế bào, nên tế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. Các tế bào tồn tại, luôn luôn đổi mới thành phần, lớn lên và phân chialà do thường xuyên được cung cấp các chấ dinh dưỡng dưới dạng các hợp chất đơn giản, nhờ đó các tế bào có thể tổng hợp nên những chất phức tạp cho từng cơ quan và cơ thể với sự tham gia của các hệ en-zim có trong tế bào. Như vậy, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể không biệt lập mà phối hợp, ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện một quá trình sinh lí cơ bản, đó là quá trình trao đổi chất ở phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường trong cơ thể (máu, nước mô và bạch huyết) để đảm bảo cho quá trình đồng hóa và dị hóa ở trong tế bào có thể được thực hiện một cách liên tục. Các quá trình trên thực hiện được lại nhờ chính sự trao đổi chất với môi trường ngoài thông qua các cơ quan tiêu hóa, hô hấp, bài tiết và nhờ cơ quan tuần hoàn làm môi giới trung gian. Sự thay đổi hoạt động sống của cơ thể liên quan đến sự tăng giảm nhu cầu vật chất và năng lượng của các tế bào, từ đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của các cơ quan của cơ thể. Như vậy, không có 1 bộ phận nào trên cơ thể con người được sử dụng thức ăn-năng lượng nhiều nhất.
động vật bậc thấp kông có máu màu đỏ vì động vật bậc thấp không có hồng cầu, không chứa huyết sắc tố, Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, nhện. Máu của chúng chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát…) cũng có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).Một số loài côn trùng khác lại có máu màu vàng hoặc màu xanh lục. Đó là bởi trong huyết tương của chúng có chứa một loại huyết tố có chứa kim loại đồng. Đa số các loài động vật bậc thấp có máu không màu và trong suốt gọi là dịch thể.


4/. Sao Bắc Đẩu thức chất là 1 nhóm sao mà sang nhất là 7 ngôi sao :thiên khu,thiên tòan,thiên cơ,thiên quyền,ngọc hoành,khai dương,diêu quang. Có thể tìm thấy sao Bắc đ6ảu mộc cách dễ dàng trên bầu trời phương Bắc vì đây là chòm sao sang nhất, có hình cái muôi được nối bởi đường tưởng tượng lien kết giữa các ngôi sao sang nhất, vì thế sao bắc Đẩu còn được gọi là sao muôi hay chòm sao Đại Hùng, Bắc Đẩu thất tinh.
5/.trong bức ảnh hiện lên hình ảnh của 1 đứa bé người da đen, 1 con quạ, trong khung cảnh hoang tàn của 1 khu đất trống, với những cây to bị đốn ngã, khiến ta lien tưởng đến sự nghèo đói, và bệnh tật,1 cuộc sống không tương lai, không lối thoát, em bé trong bức ảnh này phải sống ra sao?, những người than của e đâu?, tại sao lại có sự xuất hiện của con quạ-như 1 điềm báo sự không lành, em bé có vẻ mặt dường như là đau khổ, em còn quá nhỏ, quá gầy gò đến mưc da bọc xương, rồi em sẽ phải sống bằng gì?, con quạ như chờ đợi em ngã xuống, để trở thành món ăn cho nó vậy, còn những cây to bị đốn ngã, bãi đất khong còn sức sống?, tất cả như 1 lời cảnh báo về môi trường, về cuộc sống loài người sẽ bị đe doạ, và hơn hết là lời kêu gọi :” hãy bảo vệ môi trường”
 
T

thuyan9i

bupbexulanxang said:
:)>-
thuyan9i said:
Lưu ý: các thí sinh đọc rõ trong thông báo về cách trả lời câu hỏi.
Ghi rõ họ tên, nick diễn đàn và số báo danh

1. Bạn nghĩ gì về tình trạng yêu sớm hiện nay? Bạn đã từng yêu chưa và bạn nghĩ bạn có trong tình trạng đó ko?
2 Bạn hiểu biết gì về 4 rum. Theo bạn 4 rum đang phát triển theo hướng nào? Bạn hãy nêu ra khuyết điểm còn tồn tại ở 4 rum
.3 Là một người Việt Nam bạn am hiểu thế nào về việc dời đô ra thăng Long của Lý công uẩn. Tường thuât trực tiếp = lời văn ( ko copy sao chép dưới mọi hình thức, dưới 500 từ)
4.Vì sao lá trên ngọn cây rụng sau cùng
5. Cho bức ảnh sau, bạn có những suy nghĩ gì

02-14.jpg

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XcZuBtUkoSQ&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XcZuBtUkoSQ&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

p/s Do phần thu âm ko đc tốt nên hơi rè nên mong các bạn thông cảm. Hãy ủng hộ cho mình với mã số bình chọn 11 bạn nhé@};-..Xin cảm ơn.
 
T

thuyan9i

bài dự thi echcon_lonton_dihoc
xin lỗi nhà tớ mất điẹn zờ mí có
câu 1:
Giáo hoàng Alexander có nói : mắc sai lầm là rất “con người”, và tha thứ là thần thánh, thiêng liêng.thật vậy con người không có ai là hoàn hảo cả ai cũng có khuyết điểm của riêng mình.chỉ là mức độ khuyết điểm của mỗi người cao hay thấy nhiều hay ít thôi.thánh thần luôn được loài người coi là cha mẹ những người thiêng liêng luôn che trở họ nên hình tượng của những vì thánh thần này cũng thật đẹp.Họ luôn bao dung tha thứ dù mọi người có làm sai điều gì vì như vậy cuộc sống loài người sẽ êm đềm hơn,không còn thù hận,không còn chiến tranh.cuộc sống thật đẹp làm sao.Nhưng nhiều lúc tôi không đồng ý với ý kiến của giáo hoàng.vì con người cũng có thể và có quyền được tha thứ.vì loài người nhiều hơn các vị thánh thần,các vị thánh thần bao dung chưa đủ hãy để loài người được tha thứ để mọi người cũng có thể trở thành những vị thánh trần gian.Người Việt xưa cũng đã từng bao dưng tha thứ như khi bờ biển nước ta bị xâm lăng quân ta dẹp yên bắt sống được nhiều quân giặc nhưng không ziết chết còn cho họ tàu thuyền về nước,cấp lương thực đi đường.điều đó khiến quân giặc vô cùng ngưỡng mộ,cảm phục và không bao giờ xâm lăng nước việt ta nữa.Người việt xưa còn làm được sao chúng ta không làm được.hãy học cách tha thứ để cuộc sống đầy sắc hồng bạn nhé.Có một câu nói quen thuộc mà tôi luôn ưa thích: “Cuộc sống này quá ngắn cho những kịch tính và những điều nhỏ mọn, vì vậy, hãy hôn thật chậm, cười thoải mái, yêu thực sự và tha thứ thật nhanh”. Đó là một trong những điều mạnh mẽ nhất, và “con người” nhất mà chúng ta nên làm.

câu 2:
câu 2:
spam = stupid,pointless,annoying,messages = những bức thư ngu ngôk phiền toái,không giá trị
1, Bài trả lời không bám theo nội dụng của chủ đề.

bài viết spam là bài viết lặp lại nhiều lần,chủ đề không bám theo nội dung và hướng phát triển của Box,bài trả lời quá ngắn, cộc lốc và trèn thêm các ký tự.gửi kèm ảnh trong bài trả lời bừa bãi.Đưa link có virus.viết không dấu, hoặc cố tình viết sai chính tả.
viết có dấu hiệu trao đổi bài trong topic....

- dẫn chứng:
bài viết ngắn chèn thêm ký tự : “đồng ý,ok................................”

- ý kiến
trong diễn đàn hiện nay spam trở thành vấn đề khá phổ biến ở hầu hết các box.các mem thì luôn tranh thủ ‘cơ hội” để spam.một số box,mod không xoá bài hay phạt thẻ vì muốn nâng tổng số bài post trong box lên.vì vậy tình trạng spam ngày càng lớn.không chỉ mem spam mà mod,những tế bào của bộ máy điều hành cũng spam.vậy làm sao mà làm gương cho các mem được.chúng ta nên có những biện pháp xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm và khắc phục tình trạng này.[/QUOTE]
echcon_lonton_dihoc said:
câu 3: -Bộ lịch được sử dụng ưa chuộng suốt 112 năm (1813-1945) là lịch Hiệp Ký biện phương thư được viết dựa trên lịch vạn niên

-Bộ lịch này do vua Nguyễn sai Khâm Thiên Giám biên soạn(quá chuẩn luôn)
-đôi nét về Khâm Thiên Giám:
ông làm quan dưới triều Nguyễn.sinh vào cuối thế 19
làm bên thiên văn lịch học


câu 4:
sống là cho dâu chỉ biết nhận
thật vậy
tôi đã sống và đã cho.tôi không có tiền bạc hay của cải vật chất để cho mọi người nhưng tôi có trái tim.tôi sống bằng trái tim và trao hết tình cảm cho mọi người.tôi đã giúp đỡ mọi người khi mọi người cần tôi.tôi không giúp được họ khi họ buồn nhưng tôi đã ngồi lắng nghe họ chia sẻ,...và rồi khi tôi buồn họ lại như những thiên thần bay tới ban phép màu cho tôi,an ủi tôi.khi tôi gặp khó khăn họ sẵn sàng giúp đỡ.như khi tôi bị hỏng máy tính zậy tôi đã bật khóc khi tìm hoài mà không biết cách sửa rùi anh trai tôi đã giúp tôi sửa mặc dù lúc đó kim đồng hồ đã chỉ 12h đêm và anh ý cách tôi cả 100km.lúc tôi có chuyện buồn tôi Huơng ngok lại bên tôi.tôi thấy mình thật là hạnh phúc vì xung quyanh tôi luôn có những người bạn rất tốt mí tôi.nếu chúng ta ích kỷ thì chúng ta chỉ có thể được nhận từ người khác 1,2 lần thôi chữ sự nhận đó không bao zờ là mãi mãi.các bạn ak.hãy mở lòng mình hãy cho và đừng bao giờ hỏi mình sẽ nhận được zì.Dẫu biết rằng ngọn lửa nào rồi cũng có lúc tàn. Nhưng hãy để cho ngọn lửa trong trái tim bạn sưởi ấm đến khi còn có thể.
Cho và nhận gần như thành quy luật
Chuyện cho đi cũng chân thật, nhẹ nhàng
Ta sẽ cám ơn đời, bè bạn – những người thân
Sau tiếng nói, sau lời chào thân ái
Dù nhận và cho chẳng thể là trao đổi
Ta vẫn ghi lòng, tạc dạ những sẻ chia
Thật vui mừng đón nhận, chẳng so đo
Và rất hạnh phúc vì bên ta: có bạn !
cảm ơn ox,cảm ơn hương ngok,cảm ơn anh trai,....cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên êch ^^
echcon_lonton_dihoc said:
câu 5
khi nhìn thấy bức ảnh này mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng của mình nhưng tất cả đều có chung 1 cảm xúc đó là sự chạnh lòng.phần nào trái tim ta nhói đau thương xót cho những số phận bất hạnh.
chúng ta cũng đã biết việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Nạn hạn hán ở vành ngoài sa mạc Sahara đã có dấu hiệu từ mấy chục năm trước Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới với tổng diện tích 8,6 triệu km2, rộng gấp 200 lần nước Đan mạch. Sa mạc Sahara chiếm hầu hết phía Bắc châu Phi từ đông sang Tây và chạy qua 11 nước châu phi. Khoảng một vạn năm trước đây, sa mạc Sahara từng có một thời kỳ ẩm ướt ngắn ngủi, nên đã có một số cây sinh trưởng được như tùng tuyết, đa, hòe và liễu... ở vành ngoài sa mạc vẫn còn có thảo nguyên Sahơlơ khá lớn. Thảo nguyên này là nơi sinh sống của nhân dân bản địa và cũng là mục tiêu tấn công của sa mạc
nhưng zờ sa mạc đang kiên trì mở rộng phạm vi ra bên ngoài hay nói cách khác nó đang thực hiện quá trình sa mạc hoá. sa mạc lan rộng, tuy có những nhân tố thiên nhiên tác động vào nhưng chủ yếu là do con người phá rừng bừa bãi, chăn nuôi tùy tiện, đốt phá thảm thực vật và khai hoang quá nhiều... Hiện nay sa mạc Sahara vẫn nuốt chửng hơn 10 vạn ha đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi, vì vậy nạn đói ở châu Phi chưa thể được khắc phục được.
theo nhận định của các giáo sư tiến sĩ hàng đầu thế giới hành tinh có thể cung cấp đủ lương thực cho dân số thế giới với chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn Châu Âu trong nhiều thế kỷ nữa, nhưng một cuộc khủng khoảng lương thực toàn đã đang và sẽ xảy ra do các nước tiếp tục ưu tiên phát triển cây lương thực phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học. “Thực tế, chúng ta đã có thể cung cấp đủ lương thực cho tất cả mọi người trên thế giới, nhưng chúng ta đang không làm điều đó
vì một số quốc gia ở Châu Phi vẫn đánh thuế các sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Điều này khiến người nông dân ở những nước này không đủ khả năng để mua phân bón và việc thu lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp vẫn là giấc mơ qua xa vời với nhiều nông dân.

thế giới đã có khá nhiều chính sách để giúp đỡ những nước nghèo như xuất khẩu lương thực nhưng vì sự chênh lệch giá lớn nên những hạt gạo mà người dân mong mỏi,khát khao từng ngày lại hok thuộc vì họ vì giá quá cao. Điều đó được thể hiện rõ nét qua bức ảnh của chúng ta.Bức ảnh không chỉ đẹp về góc độ nghệ thuật nó còn đẹp về ý nghĩa nhân văn với 2 nhân vật chính là em bé người Châu Phi và chú chim kền kền.
Nạn đói hoành hành tất cả mọi nơi như châu phi nói riêng và cả thế giới nói chung.nó không tha ai hết đến cả những em bé,những thiên thần của cuộc sống.những thiên thần đó zờ đây phải đeo gông xích ,trở thành nô lệ của cái đói,cái khát.nó nặng lắm,nó đè lên tay,lên cổ khiến em hok thể đứng zậy zạy đi tiếp được.trong khi đó chú chim kền kền loài vật chuyên ăn thịt xác chết và có khả năng tấn công những người bị bệnh hay sắp chết lại đang đứng cạnh em bé chăm chăm hướng ánh mắt đầy tham vọng về em bé,lừng thì gù xuống như đã chuẩn bị sắn sàng tấn công con mồi.em bé chẳng biết làm zì,chẳng biết đi đâu chỉ biết cúi mình cầu thượng đế mong thượng đế,những người hảo tân tới cứu vớt. Đó cũng là những zì người dân châu phi đang mong mỏi ngóng chờ từ các hiệp hội cứu trợ trên thế giới.chúng ta những con người tuy nhỏ bé tưởng chừng như không thể giúp đỡ được họ nhưng lại có thể giúp đỡ bằng những hành động,suy nghĩ , ý thức như tuyên truyền không phá rừng bừa bãi, chăn nuôi tùy tiện, đốt phá thảm thực vật và khai hoang quá nhiều...hay 1 hành động nhỏ là trồng cây xanh và không vứt rác bừa bãi vì như zậy tầng ozôn sẽ không thủng thêm nữa,trái đất không nóng lên đồng nghĩa với việc châu phi không đứng trước thảm hoạ sa mạc hoá,1 trong những nguyên nhân dẫn đến nạn đói.hãy chung tay vì 1 ch âu phi không đói,vì 1 thế giới giàu mạnh.như bài hát nạn đói châu phi do ca sĩ None trình bày


ghi âm câu 5: [MUSIC]http://beat.sannhac.com/player2/player_fms5.swf?rk=2838471&sk=54253&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1[/MUSIC]


link xem đoạn ghi âm

http://sannhac.com/r2838471/Cho-nhau-loi-di-rieng-echcon_khongbitboi.htm
 
T

thuyan9i

bemap0805 said:
1
_Mắc sai lầm là rất con người : Vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta, mỗi phần tử của nhân loại điều cũng phải mắc sai lầm dù cho đó là một sai lầm nhỏ bé. Nếu như mắc sai lầm mà biết sửa sai thì đó là điều đáng quý, điều rất con người. Nhưng, bên cạnh đó, Nếu như mắc sai lầm này mà không sửa thì sai lầm này chồng chất lên sai lầm khác thì đó là điều không nên chút nào.
_ Tha thứ là thần thánh, là liêng liêng : Vì thực chất trong mỗi chúng ta điều có một lòng vị tha, Nhưng chúng ta không thấy được, mà lòng vị tha đó được biểu hiện qua tính cách của mỗi chúng ta, Tha thứ là một điều rất tốt nếu người mắc lỗi đã biết cuối đầu để xin bạn tha thứ thì điều đó rất đúng, nhưng còn bạn một, hai khăng khăng không bỏ qua thì chính bản thân bạn mới là người có lỗi. Vì người xưa thường có câu: " Đánh người chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại." Câu nói ấy quả không sai, nếu chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của họ, sẵn sàng cho họ cơ hội thì bạn chẳng khác gì một vị thần đối với họ.
2:
_Spam : Viết bậy bạ : giống như là cố ý phá hoại bài viết của người khác hay là làm thô tục một điễn đàn nào đó bằng những ngôn ngữ " Tự chế" chứ không phải là ngôn ngữ thông dụng như là :" kahkhgeiwha"
_Viết lạc đề: Là viết cho có hay , nhằm đánh lạc hướng của người khác như: hôm nay trời buồn quá di, Anh chỉ em cách làm bài đi .
_ post bài liên tục : Nhằm mục đích làm gia tăng số lượng bài viết của bản thân.
_chôm bài người khác : chẳng hạn chưa copy bài ở trang đầu sau đó qua trang sau cuối posr lên làm thành bài của mình
_ viết lộn box : bài viết thuộc chủ đề của box này lại post sang box khác, nhằm tiết kiệm thời gian của cá nhân nhưng lại làm mất thời gian của các BQT ....
_ Một số trường hợp ở diễn đàn là : Chắc môt số bạn còn lúng túng không biết post bài vào box nào như : Ở box gốc cuộc sống có một số bài văn rất hay của các nhà văn nổ tiếng. Sao các bạn lại không post vào box văn để lấy ý tham khảo mà lại post vào gốc cuộc sống.
3:
_ Đó là bộ lịch Hiệp Kỷ
_ Người biên soạn bộ lịch này là Nguyễn Hữu Thận
_ Sơ nét về Nguyễn Hữu Thận Nhà toán học, danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Ý Trai (có sách ghi là Ức Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Lăng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông say mê toán học từ thuở trẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu về môn học này. Khoảng năm Bính Ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hữu thị lang bộ Hộ.
Năm Nhâm Tuất 1802 ông phải ra làm việc với triều đại mới – Gia Long. Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm Thiêm sự ở bộ Lại. Ít lâu vào làm Cai bạ ở Quảng Nghĩa.
Năm Kỉ Tị 1809 ông về triều nhậm chức Hữu tham tri bộ Lại, vài tháng sau được cử làm Chánh sứ cùng với hai Phó sứ Lê Đắc Tần và Ngô Thì Vị sang Trung Quốc. Thời gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tìm mua nhiều sách quý về lịch số và toán học.
Đi sứ về (tháng 5-1811) ông chuyển qua làm Hữu tham tri bộ Hộ. Năm 1812, ông làm phó quản lí Khâm thiên giám, sau đó triều đình điều ông ra làm Hộ tào Bắc Thành, ít lâu lại trở về triều làm Thương thư bộ Lại.
Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khâm thiên giám. Thời gian này ông gia công biên soạn các sách về tuổi, lịch số và toán học.
Ngày 12-8-1891 (5-7 Tâm Mão) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phẩm chính của ông:
Ý trai toán pháp nhất đắc lực (Một điều tâm đắc về toán pháp của Ý Trai)
Tam thiên tự lịch đại văn chú (Ba nghìn chữ chú giải văn chương các đời – dịch sách Trung Quốc).
Bách ti chức chế (nói về nhiệm vụ và thể chế các ti các sở của triều Nguyễn biên tập chung với nhiều người).
4 : Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình :
Ngày hôm đó, tôi mua được mấy tấm thiệp Noel khá đẹp, nhưng chỉ có 5 tấm để tôi tặng cho 5 người bạn thân nhất cỉ vì tôi nghĩ tôi cho ai thì người ấy tặng lại cho tôi chứ đâu cần gì? Sáng hôm sau tôi mang 5 tấm thiệp ý lân tặng cho 5 người bạn thân của tôi và hiễn nhiên họ cũng tặng lại tôi 5 tấm. Nhưng tôi đâu có ngờ rắng, sau khi tôi lên lớp một đám bạn chạy tới đưa thiệp cho tôi, kể cả những đứa con trai trong lớp lúc nào cũng chọc phá tôi. Tôi ân hận vô cùng, nhưng mà dù gì cũng đã muộn rồi đêm noel cũng chỉ có 1 mà thôi, qua lần đó tôi đã nhận ra ý nghĩ của câu "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" là thế nào? Vì thế mà tôi ân hận cho đến ngày hôm nay, nhưng chắc gì tôi được gặp lại những người bạn đó...
5:
_Rất xóc thương cho đứa bé trong hình, Thật sự tôi cảm thấy căm hận ông trời sao lại khiến đứa bé tội nghiệp kia ra nông nỗi này, đứa bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng sự thật phũ phàng này. Lại càng căm hận nhiều hơn người đã chụp bứa ảnh này, tại sao họ lại không cứu lấy đứa bé, tại sao họ lại làm thế ?Nếu họ chị cứu lấy một sinh linh nhỏ bé ấy, thì họ chẳc khác gì một thiên thần. Nhưng họ lại nỡ bỏ đi thì họ cũng chẳng khác gì một con quỷ khác máu. Nếu được cứu thì chắc ẳhn bây giờ đứa trẻ tội nghiệp ấy đã được sống khỏe mạnh biết nhường nào...

lan_anh_a ------------------ sbd: 06

bài dự thj: http://www.mediafire.com/?vwzq1ttmtny

http://download820.mediafire.com/dtbz5nuxj9og/vwzq1ttmtny/tl_missHM_lananha.doc

hì, thông cảm với nha, tớ trả lời zô word trc định cop vào đây mà ko dc, đành phải up bản word lên mạng :D ko bik bài có dc chấp nhận ko? hjhj

nhưng mà làm ơn đj hjhj, thức đến cí giừo này mệt llém rùi đấy :) mai đj học cả ngày, còn mất điện cơ :(

cảm ơn nha!
 
T

thuyan9i

congchuatuyet_2009
1.Tại sao cá rô có thể lên cây bắt mồi?

Trả lời: Cơ quan hô hấp của hầu hết các loại cá là mang. Nhưng ngoài ra chúng còn có cơ quan hô hấp phụ.Cơ quan hô hấp phụ của cá rô nằm trong khoang mang. Trong bộ mang của chúng có những mảnh sụn nhỏ chứa nhiều mạch máu li ti hấp thụ được ôxy từ không khí. Nhờ vậy chúng có thể leo lên cây bắt mồi.

Câu hỏi 2: Gia đình là chỗ dựa vững chắc của mỗi người, thế nhưng đời sống gia đình cũng ko hề đơn giản.Giả sử mọi người trong gia đình xảy ra xung đột, và nguyên nhân chính là bạn. Bạn là niềm hi vọng là cái bóng của chị mình. Bố mẹ luôn luôn so bì hai chị em với nhau. Bạn đã có một áp lực quá lớn. Và kết quả trong kì thi đại học bạn đã trượt vì ko tập trung. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này.

Trả lời:
Nếu như vậy thì trước tiên mình sẽ “tổ chức một buổi thuyết trình” với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mình muốn bố mẹ và chị hiểu rằng mình là mình và mình sẽ học tập, lao động theo cách của mình. Mình sẽ lấy chị làm gương để học tập chứ sẽ không làm cái bóng của chị mình. Khi bố mẹ đã hiểu, mình sẽ tập trung hết sức để ôn bài để thi lại nguyện vọng 2.

Nhưng nói thật là nếu là mình thì mình sẽ không để mọi chuyện đến nông nỗi này đâu. Nếu cảm thấy áp lực thì mình sẽ nói ra luôn, chứ không chờ đến lúc trượt đại học, thất vọng, suy (tâm trạng chung của những người trượt đại học) thì mới tâm sự với gia đình. Bởi vì trong tâm trạng đó mình có thể nói ra những lời làm bố mẹ đau lòng. Gia đình là nơi gắn kết, bởi vậy tâm sự thật lòng sẽ làm bạn cảm thấy yên tâm và nó sẽ thực sự là chỗ dựa vững chắc của bạn .

Câu hỏi 3: Cuộc sống có muôn mảnh ghép, bạn là mảnh ghép như thế nào trong cuộc sống? vuông vắn, tròn, tam giác. Hãy giải thích lí do vì sao bạn lại chọn mảnh ghép đó?

Trả lời:
Mình không muốn là mảnh ghép trong cuộc sống, mình muốn muốn là cả cuộc sống của mình. Bức tranh cuộc sống của mình là sự gắn kết nhưng gắn kết bằng tình cảm, và tình cảm không phải là mảnh ghép. Cuộc sống có muôn vàn khía cạnh, các khía cạnh ấy được liên kết chắc chẽ với nhau. Còn nếu là mảnh ghép thì dù ghép kín đến đâu vẫn có kẽ hở, kẽ hở ấy chắc lớn đủ để bụi rớt vào, và mình không muốn thế .


Câu hỏi 4: Bạn hãy nêu những hiểu biết của mình về kinh thành Thăng Long cũ? Bài viết dưới 500 từ.

Trả lời: Kinh thành Thăng Long bao gồm hệ thống bên trong (hoàng thành) và ngoài cung điện. Thời Lý, cung điện được xây dựng rất hoành tráng và có quy mô rất lớn. Qua nhiều đời vua, cung điện lại được tu sửa, xây dựng thêm để hoàn thiện hơn.
Ngoài hoàng thành sự phân bố các khu dân cư được trú trọng và cũng rất tiện lợi: phía đông dành cho các hoạt động công thương, phía tây là các trại làm nông nghiệp, phía nam tập trung quan lại trí thức.


Câu hỏi 5:
Cho ảnh sau và hãy nêu những suy nghĩ của bạn


02-14.jpg


Trả lời: Thật sự lúc đầu nhìn vào bức ảnh, em không thể nhận ra cậu bé châu Phi kia là con người. Bức ảnh này được chụp vào năm 1993 tại Xuđăng, bởi nhà nhiếp ảnh Kevin Carter có tên là Kền kền chờ đợi. Khi đó nơi này đang xảy ra nạn đói khủng khiếp.

Bức ảnh miêu tả 1 cậu bé bị lả đi vì đói, đang cố gắng bò đến chạm tiếp tế lương thực của Liên Hợp Quốc, ngay sau đó là con chim kền kền chờ đợi cậu bé chết để rỉa xác . Nội dung bức tranh thực sự làm mình xúc động. Cuộc sống còn có biết bao nhiêu người thống khổ, trong khi mình được sinh ra trong may mắn, có cái ăn, cái mặc mà còn không biết trân trọng. Bức ảnh làm cho mình thấy xấu hổ vì mình vẫn còn hay nũng nịu với bố mẹ và khiến cho mình thấy trân trọng những gì mình đang có.
 
T

thuyan9i

doigiaythuytinh said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
1. Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, nhưng xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng, vậy bạn giải quyết nó theo cách nào?

Nick hocmai: doigiaythuytinh
Tên: Nguyễn Thị Tú Lài
SDB: 20
Mã đề: 02
Câu 1:
Đã bao giờ bạn nghĩ về cuộc sống?
Vốn chỉ là một bức tranh đã sắc với một mớ những hỗn độn đời thường nhưng những mảnh ghép vô hình của bức tranh khổng lồ ấy lại luôn hiện hữa quanh ta, xen lẫn vào trong suy nghĩ, nhận thức của ta như một lẽ tự nhiên. Nhưng dù có kì diệu đến như thế nào, biến hoá ra sao thì cuộc sống chũng chỉ là một bức tranh. Và cũng như bao tác phẩm nghệ thụât khác, “cuộc sống” đẹp hay không là ở cách đánh giá từ cái nhìn của mỗi con người.
Là con gái mười sáu, đương trong cái tuổi trăng tròn với bao ước mơ, hoài bão, cuộc sống trong em đẹp lắm. Bởi trong suy nghĩ còn nửa người lớn, nửa trẻ con của mình, chỉ cần có bạn bè, chỉ cần được ở bên những người bạn mình yêu quí là em đã cảm thấy vui lắm rồi. Nếu một từ “điểm” đã làm sáng lên bức tranh xuân trong kịêt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du thì “tình bạn” đã giúp cuộc sống của em lên ngôi.
Ngày ngày đến lớp, cùng cậu bạn cùng bàn tám đủ thứ chuyện; còn chưa thoả, tối về lại buôn dưa hàng giờ qua điện thoại với con bạn thân. Vẻ mặt rạng ngời cùng ánh mắt vui sướng như muốn thay lời cô chủ nhỏ nói lên niềm hạnh phúc của em lúc ấy. Thuở còn bé, mỗi lần giận dỗi lại quay mặt nói xấu nhau, thề thốt đủ lời, nào là: “Từ nay, tao ứ thèm chơi với mày nữa”, “Sau này làm quan, tao không cho mày một hào”…, rồi được vài hôm lại làm hoà nhau, có khi chỉ bằng một thanh kẹo nhỏ. Tình bạn trẻ con tưởng như ấu trĩ nhưng lại thật đáng yêu, trong sáng như quả cầu pha lê nhỏ trong các câu chuyện cổ mà em vẫn được nghe mỗi tối. Ở đó, nàng công chúa đến với hoàng tử bằng đôi giày thuỷ tinh kiêu sa, lộng lẫy; còn trong bức tranh “cuộc sống” này, em đến với những người bạn bằng sự chân thành và trái tim yêu giản dị.Nhưng cũng như quả cầu pha lê dễ vơ, tình bạn của em cũng mỏng manh không kém. Bởi quá chân thành, quá trong sáng nên tình bạn càng dễ trầy xước, vụn vỡ. Bước vào độ tuổi mới lớn, cùng với sự phát triển của cơ thể, trong em cũng hình thành nên được những nét tính cách mang thương hiệu của riêng mình. Cái thương hiệu ấy, cộng thêm chút nhạy cảm đôi khi thái quá của những đứa trẻ muốn “tỏ ra người lớn” như con dao hai lưỡi chia cắt tình bạn. Chỉ những giận hờn vu vơ thôi, nhưng nếu không biết cách xử lí, tình bạn ấy sẽ dễ vụt khỏi tầm tay.
Em tự cho mình là người dễ gần nhưng không phù hợp để làm một người bạn tốt. Sự sĩ diện và cái tôi trong em quá lơn, em luôn muốn mình là người số 1, muốn được mọi người phục tùng. Kể cả bạn. Rồi chỉ vì một câu nói, một lời chỉ trích nặng nề, tình bạn của em tan vỡ.
Con đường đến trường với em giờ sao xa xôi quá đỗi khi vắng hình bóng, tiếng cười của ai kia; bánh xe nặng nề quay từng vong chậm chạp dẫu đã bớt đi một người. Đường đã biết nhớ, xe đã biết mong làm sao em không mong nhớ bạn được. Buổi tối, em cứ trằn trọc, giấc ngủ làm sao có thể đến một cách dễ dàng khi chưa nhận được tin nhắn “chúc ngủ ngon” từ số máy thân quen. Thay cho những cái trở mình, em bắt đầu suy ngẫm, những suy nghĩ trưởng thành hơn đang dần hiện hữu trong đầu cô gái nhỏ. Rồi như nhận ra điều gì, em chợt nẩy dậy, vớ ngay dế yêu, gửi tin nhắn đến cho con người đã lấy đi tinh thần của em mấy ngày nay với những icon mặt cười ngộ nghĩnh. Chỉ một lát sau, em nhận được tin nhắn reply. Nhấn nút đọc. Em mỉm cười thật tươi-nụ cười của niềm vui, hạnh phúc.
Tình bạn mỏng manh như pha lê dễ tan vỡ, để giữ gìn nó ko phải là một điều dễ, những xích mích lại nhiều hơn bạn tưởng nhưng chỉ bằng sự chân thành và một người bạn thật sự, quả cầu pha lê ấy mãi luôn trong sáng, không có chỗ cho những đố kị nhỏ nhen
doigiaythuytinh said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
2.Hãy cho biết tên bộ luật thành v ăn đầu tiên của nước ta? Triều Nguyễn đã làm dc những điều có lợi và hại đối với dân tộc ta, bạn hãy chỉ ra những lợi và hại đó ?
3.Phần lớn thức ăn phục vụ bộ phận nào trên cơ thể con người?Vì sao máu của động vật bậc thấp không có màu đỏ?
Nick hocmai: doigiaythuytinh
Tên: Nguyễn Thị Tú Lài
SBD: 20- Mã đề: 02

Câu 2:
Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta: bộ lụât Hình Thư (năm 1042)
Triều Nguyễn đã làm những điều có lợi và gây hại cho đất nước ta:
Lơi:
-Cuộc cải cách hành chính thời Minh Mạng phù hợp về mặt khoa học, địa lí, dân cư, giúp thông nhất quản lí, tạo cơ sở để phân chia các tỉnh sau này.
-Có nhiều cố gắng tìm cách phát triển kinh tế (bằng chế độ quân điền) và giúp dân mua sắm công cụ, khuyến khích khai hoang nhưng không có hiệu quả cao
- Duy trì các nghề thủ công truyền thống, xuất hiện nghề mới: in tranh dân gian
- Thủ công nghiệp nhà nước: tiếp cận với kĩ thuật mới; các thợ thủ công nhà nước cũng đã chế tạo được nhiều máy móc hiện đại: thuyền chiến….
-Phát triển chữ Nôm và các hình thức văn hoá, văn học, nghệ thuật dân gian
-Quân đội được trang bị đầy đủ
Hạn chế:
-Chính sách trọng nông ức thương, bế quan toả cảng làm cho kinh tế bị cô lập và tụt hậu
-Về cơ bản vẫn là nền kinh tế phong kiến lạc hậu
- Chính sách đối ngoại: thần phục nhà Thanh nhưng đóng cửa không giao thiệp với các nước phương Tây là một hành động trả thù khiến cho đát nước bị tụt hậu, cô lập so với thế giới.
-Tệ nạn tham nhũng hoành hành
-Chế độ lao dịch nặng nề
Trong một hội thảo cách đây hai năm, các giáo sư sử học cũng đã bàn rất nhiều về triềuNguyễn và đi đến kết luận: Phủ nhận các thành tựu của triều Nguyễn là không thoả đáng.Hội thảo cũng đưa ra nhận định về thành tựu của triều Nguyễn: Định hình lãnh thổ đất nước trong việc mở mang bờ cõi. Phát triển kinh tế xã hội. Và họ đều có chúng nhận xét, nước Việt Nam hiện đại thừa hưởng nhiều và trực tiếp từ triều Nguyễn những bài học quản lý đất nước.
Câu 3:
1) Thức ăn được đưa vào cơ thể theo đường tiêu hoá. Thức ăn từ dạng phức tạp được chuyển hoá thành nhiều chất đơn giản hơn ( VD: axit amin, prôtêin, carbohydrat, ...)để đưa vào đường máu, máu sẽ vận chuyển các chất này đi đến tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện quá trình các quá trình sống đặc biệt là quá trình hô hấp-tạo ra ATP. Mà trong cơ thể ngưòi thì cơ quan sử dụng nhiều ATP nhất là não bộ với 20% năng lượng.
2) Máu của động vật bạc cao có màu đỏ vì trong máu của động vật bậc cao có chứa sắt còn ở đọng vật bậc thấp đa phần là chỉ chứa đồng chứ không chứa sắt nên máu của chúng có màu xanh.


doigiaythuytinh said:
thuyan9i said:
Đọc kĩ thể lệ và thông báo trước khi post câu trả lời
4.Chòm sao Bắc đẩu có thể tìm thấy bằng cách nào, bạn có biết nó có tên gọi khác là gì ko ?
5. Cho ảnh sau và nêu lên những suy nghĩ của bạn
02-14.jpg

Nick hocmai: doigiaythuytinh
Tên: Nguyễn Thị Tú Lài
SBD: 20- Mã đề: 02

Câu 4:
Sao Bắc Đẩu còn được gọi là Bắc Đẩu tinh là một chòm sao gồm bảy ngôi sao
Chòm sao Bắc Đẩu có thể được xác định vào lúc trơì chưa tối hắn, ở phía bắc bầu trời, nó gồm 7 ngôi sao sáng xếp thành hình tựa như cái muỗng
Các tên gọi khác của sao Bắc Đẩu: Big dipper, Ursa Major, Charles’s Wain, Chòm sao Đại Hùng Tinh,...
BigDipper.gif

Câu 5:
Đây là bức ảnh của Kevin Carter đã đạt giải Pulitzer năm 1994. Theo lời giải thích của Kevin Carter, bức ảnh này mô tả một em bé sắp chết đói, đang cố bò về phía trại cứu đói của Liên Hiệp Quốc- nơi chỉ cách chỗ em vài trăm thước.
Khung cảnh hoang tàn trong bức ảnh như giúp nhân dân châu Phi nói lên sự nghèo đói của mình với cả thế giới. Đến cả cỏ khô cũng không còn, cây cối bị chặt ngã, dường như, cái đói kém đã lấy hết ý thức xã hội và một phần nhân tính của con người nơi đây. Phía sau lưng em là chim kên kên, một loài chim chuyên ăn xác. Nó đi sau lưng em, hướng con mắt lạnh lùng về phía em bé nhỏ như chờ đợi thần chết đến cướp em đi để nó có thể ăn thịt theo bản năng của mình.
Xã hội không quá xa lạ với sự nghèo khổ, đói kém của châu Phi. Bức ảnh này đã làm thể giới rung động, quan tâm hơn về chiến dịch cứu đói ở châu Phi. Đã có rất nhiều người dân da đen được cứu sống trong chiến dịch này. Nhưng em bé trong bức ảnh thì ra sao?
Kevin là một nhà nhiếp ảnh giỏi nhưng lại vô tính đánh mất nhân cách của con người. Có thể bấm máy trước một cảnh tượng thương tâm như thế thì ông có khác gì con kên kên vô tình kia?
 
T

thuyan9i

thienthan74 said:
Trả lời:
1.Hiện nay, tình trạng yêu sớm là một điều rất phổ biến trong giới trẻ, nhất là trong học đường….Những cô cậu học sinh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã có bạn trai/ bạn gái….Thật đáng kinh ngạc, khi con số ấy ngày càng tăng cao hơn nữa….
Và nó làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện của đứa cháu 9 tuổi của tôi, cách đây 2 ngày…
Cách đây gần 1 tháng, Tôi đã bắt gặp đứa cháu gái 9 tuổi- Viên viên- đang đi cùng một cậu nhóc, và nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là caajuc on trai quý tử của bác Hiền – hiền đang học lớp 6, nhưng chắc chẳng có ji đâu, chắc là quen nhau hôm diễn avwn nghệ đây mà- tôi thầm nghĩ, chẳng một chút nghi, và đi thẳng….Hai hôm trước, nghe thầy Kì thông báo, cháu tôi đánh nhau, tôi ngỡ ngàng: “ đứa cháu tôi hiền lành là thế, đến con kiến còn hok nỡ giết, nữa chi…đánh nhau”, về đến nhà, gặng hỏi nó mới chịu trả lời: “ con nhỏ Linh Lan lớp bên cạnh định cướp bồ con, nên con đánh”,
tôi trợn tròn mắt:
- Bồ nào ???
- Thì Thái Quân, con bác Hiền, kế nhà mik đó dì, cái anh mà nổi tiếng học giỏi , đẹp trai, công tử nhà giàu đó, ảnh vs con yêu nhau 6 tháng nay rồi, dì hok bik hả???
Tôi gần như không tin vào tai mik nữa, mới 9 tuổi mà đã biết yêu rồi sao??? Tôi có nghe lầm không??? Có đúng cháu tôi không???? Đài báo đăng ầm ầm về những vấn đề yêu sớm như thế, có hại như thế nào, gây ảnh hưởng ra sao khi yêu ở tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường???
- Thế từ lúc yêu cậu ấy, con thấy mình thế nào??? Học hành ổn chứ??? Có gây lộn ji ở trường không???
- Con thấy mình học kém đi dì ạ, dì thấy kết quả năm nay của con chưa???? Hạnh kiểm khá, học lực TB dì ạ, con lo quá nhưng bietes làm sao được, lỡ yêu ảnh mất rồi thì đành chịu vậy thôi.
Thật không thể tưởng tượng được, yêu quá sớm thật là hok tốt cho cháu tôi hay những cô cậu đồng trang lứa với nó, và những hậu quả sẽ không thể biêt trước được…giới trẻ hiện nay, hiện tượng yêu sớm hầu như ở thế hệ 9x và bây giờ lan sang cả thế hệ 10x, những suy nghĩ chưa chín chắn, hành động theo cảm tính, chưa phân biệt được đúng sai, đã có rất nhiều vụ việc học sinh đánh nhau, chém giết nhau với một lí do rất đơn giản, đó là: “ Mày cướp bồ tao”. Hầu hất những cô cậu học trò yêu sớm đều có kết quả học tập sa sút, ngày càng kém đi, quậy phá hơn. Và theo như tôi được biết thì nguyên nhân dẫn đến việc yêu sớm chủ yếu là được bố mẹ nuông chiều, bận làm ăn, mải kiếm tiền mà hok chắm sóc , quan tâm đến con cái họ,hoặc do họ chưa hiểu hết về con cái của mik để tìm được biện pháp giáo dục tốt nhất.
Tôi chợt rùng mình nhớ lại hình ảnh, đứa cháu nắm tay cậu nhóc ấy bước ra từ cổng trường cách đây 1 tháng ấy: “ Thế con biết hậu quả như thế sao còn…?”, Viên Viên trả lời mà mặt không một chút lo lắng suy nghĩ: “ Có ji đâu dì, bạn bè con yêu đầy đó thôi, con là thuộc dạng chíp hôi, chứ tụi bạn con á đi chơi cả đêm vs nhau ấy chứ, mà anh Hải rồi Chị Hiền đó, bạn bè dì cũng yêu tùm lum hết, tụi con học theo thôi, vs lại dì cũng đang yêu anh Khôi, dì quen trên học mãi đó thôi”

Tôi gần như bị sock khi nghe những câu nói ấy, đúng rồi! Tôi cũng là một nữ sinh 9x thôi, cũng đang cảm mến một người, cũng đang yêu như nó, có khác ji nhau đâu. Nếu thế thì tôi cũng khác ji với giới trẻ đang đua nhau yêu để chứng tỏ bản thân,chứng tỏ khả năng chinh phục bạn khác giới đâu??? Tôi còn như vậy thì làm sao có thể dạy được cháu mik, dù khi yêu tôi không bị ảnh hưởng đến kết quả học tập, không bị phân tán vào ciệc ấy, và vẫn lên án về việc ấy dù chính tooic ũng bị coi như vậy, xung quanh tôi, bạn ebf của tôi, tất cả…….cũng đều đang giữ cho mình một bóng hình nào đó, đang yêu hoặc có người yêu như tôi, có người hư hỏng nhưng có người lại học hành chăm chỉ hơn, giỏi hơn…nếu như thế thì yêu sớm cũng có cái lợi trong những cái hại….nhưng cái lợi đó chỉ xuất hiện khi chúng ta biết tác hại của việc yêu sớm và tránh nó....Nhưng tốt nhất ta không nên yêu ở tuổi đi học
Và tôi, chắc hẳn tôi sẽ suy nghĩ lại về việc làm của tôi ngày hôm nay
17 Tuổi
Tôi đang lớn hay đnag huỷ hoại cuộc sống của mình????
thienthan74 said:
2. 25/6, và cho đến hôm nay 2/7 là vừa tròn một năm một tuần tôi tham gia vào hocmai, nếu hỏi rằng: “ bạn biết ji về hocmai?” thì thú thực tôi chẳng bietes ji về hocmai cả, và nếu có biết thì cũng chỉ là vẻ bên ngoài, bởi với tôi 1 năm là khoảng thời gian quá ít ỏi để tôi có thể hiểu sâu về hocmai, tìm ra được những cái đẹp của diễn đàn. Nhưng với những ji tôi nhìn thấy và cảm nhận thì hocmai như một gia đình, giúp đỡ chúng ta về những vốn kiến thức bị hụt, giúp ta giải đáp những thắc mắc về bài học trên lớp hay những câu hỏi ta gặp trong cuộc sống thường ngày mà không thể hỏi ai hay nói ra. Hocmai còn giúp ta hiểu thêm về con người xung quanh, tăng thêm cho ta chỉ số IQ cuộc sống, dạy ta cách ứng xử sao cho phù hợp, dạy ta cách xử lí tình huống, cho ta những giây phút thoải mái sau những bôn bề lo toan, mệt nhọc căng thẳng…tạo ra những cuộc chơi đầy thú vị và hấp dẫn, rèn luyện cho ta khả năng tập trung suy nghĩ…hocmai còn giúp ta có thêm những người bạn trên khắp cả nước, hiểu thêm về những nơi mà ta chưa bao giờ được đặt chân tới, cập nhật cho ta những thông tin mới nhất….

Một điều đáng chú ý là, diễn đàn nào cũng vậy, đều tồn tại ở hai trạng thái, tiến và lùi và hocmai cũng không nằm ngoài phạm vi đó, nhưng theo tôi được biết thfi hcoami đang dần chỉnh sửa những thiếu sót ấy…Tuy còn một số tồn tại như:
+ Những mod của các box chưa thực sự hoạt động hết những nhiệm vụ của một mod
+ Công việc tuyển mod cho các box còn chưa thật chặt chẽ
+ Những bài viết còn nhiều spam, chưa có biện pháp xử lí cụ thể.
+ Cụ thể cuộc thi này chẳng hạn, time quá gấp gáp để thí sinh trả lời câu hỏi
Hoặc có thể là những điều khác nữa nhưng nó quá nhỏ. Tóm lại tôi thấy rằng hocmai như hiệm giờ đã gần như hoàn thiện rồi.
3. Việc rời đô của Lí Công Uẩn có một ý nghĩa hết sức to lớn với công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ta lúc bấy giờ. Là một vị vua ai cũng muốn đất nước mình, con dân mình được sống trong ấm no hạnh phúc.Ông nhận thấy rằng kinh đo hiện nay không đáp ứng được những nhu cầu để giúp cho dân no đủ, và để: “ TRên vâng mệnh trời, dưới thuận lòng dân”,Lí Công Uẩn đã quyết định dời đô về Đại La….đó là một việc , một quyết định lớn của ông đối với vận mệnh đất nước sau này.
thienthan74 said:
4.Hiên tượng lá cây ở ngọn thường rụng chậm hơn so với lá cây dưới gốc, Vì sao thế???
Đó là vì …
Trong quá trình sinh trưởng, mọi cây cối đều vươn tới sự phát triển đầy đủ nhất, cho nên mọi chất dinh dưỡng sẽ được đưa lên ngọn cây để sự sinh trưởng được phát triển nhanh nhất, khi đó ngọn cây được cũng cấp các chất dinh dưỡng một cách đầy đủ nhất, và lá cây cũng theo đó mà dài ra và tạo thêm nhiều chất dinh dưỡng. Cho đến khi cây phát triển sinh trưởng đến mức độ nhất định thì sự sinh trưởng sẽ chậm lại, làm cho lá cây rụng do việc cung cấp các chất dinh gặp khó khăn, theo đó việc tổng hợp các chất dinh dưỡng cũng kém dần, có thể là do điều kiện thay đổi thất thường làm cho cây hok kịp thik nghi với điều kiện môi trường. Nhưng mặc dù vậy, bộ phận ngọn cây vẫn được ưu tiên chăm sóc, thức ăn được cung cấp nhiều nhất, nên dù cây ngừng đưa thức ăn lên ngọn, nhờ vào lượng dự trữ nó vẫn sinh tồn thêm một thời gian. Đồng thời trong lúc đó, chất diệp lục trong lá cây chưa bị phá huỷ, vẫn tổng hợp được một số chất dinh dưỡng. Nên,lá trên ngọn cây sẽ rụng muộn hơn ở các bộ phận khác trên cây.
5. Khi nhìn bức ảnh ấy, thực sự tôi không biết mình đang nghĩ ji nữa…tôi nhớ có một lần, tôi cũng đã nhìn bức ảnh này cùng với một vài người khác nữa, họ chỉ chỏ cái ji đso rồi cười phá lên, tôi thấy rùng mình avf khinh thường họ…
Tại sao con người chúng ta lại có thể nhẫn tâm nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng như thế và họ có thể cười lớn, mặc cho những thông điệp mà chủ nhân bức ảnh ấy gửi đên cho họ…họ cười nhạo , thế có nên hok??? Nêu họ cũng là đứa nhỏ trong bức ảnh ấy…
Nhìn bức ảnh mà thực sự hok cầm được nước mắt khi nghĩ đến những cô be cậu bé còn rất nhỏ đã phải nghỉ học giúp mẹ làm đồng áng, kiếm thêm tiền nuôi em nhỏ, hay những đứa trẻ bé nhỏ vừa mới cất tiếng khóc trào đời đã bị những ông bố bà mẹ bỏ rơi…
Bạn dã nghe chưa, câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc đã ăn thịt chính con của mình, không hiểu người đàn ông ấy nghĩ ji khi đưa chính con mình lên miệng và …ăn một cách ngon lành như thế….nêu là tôi chắc hản tôi sẽ không đủ cam đảm để làm được như họ….Quả thật trên trái đát bao la này, còn quá nhiều người nhẫn tâm ….như thế..
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom