Topic: Ôn tập học kỳ II

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi các em!
Vậy là chúng ta đang ở trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, chắc hẳn các em sẽ có những thắc mắc hoặc chưa rõ về 1 số phần nào đó trong chương trình Ngữ văn 10, kỳ 2. Topic này sẽ là nơi các em trao đổi và giải quyết những thắc mắc còn tồn đọng.
Hi vọng sau topic này các em sẽ trang bị cho mình thật tốt những kiến thức cần thiết để bước vào kì thi cuối năm.
Còn chần chừ gì nữa, hãy chia sẻ thôi nào!!!!!
 
H

happy.swan

Mình muốn hỏi đôi chút về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều được tác giả miêu tả như thế nào? Lâu không học phần này nên không nhớ đuợc câu thơ.
 
L

l0v3_sweet_381

Mình muốn hỏi đôi chút về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều được tác giả miêu tả như thế nào? Lâu không học phần này nên không nhớ đuợc câu thơ.

Trong Truyện Kiều, Từ Hải xuất hiện như một tia chớp, một tiếng sấm rền vang cả đất trời. Chàng là ánh sáng loé lên giữa đêm trường của một xã hội nhày nhụa, bất công, bế tắc. Từ Hải hiện ra đột ngột rồi nhanh chóng biến mất, nhưng ta không hề có cảm giác đó là ánh sao băng, chàng để lại một ấn tượng khá mạnh mẽ, lớn vụt lên trong tâm trí người đọc. :D

____________________

Mình thì muốn hỏi mọi người là chương trình ngữ văn lớp 10 học kì 2 này cần phải học thuộc những bài thơ nào ? :3 :v

Từ đầu học kì đến bây giờ mình chưa học thuộc bài nào cả. Tuần sau thi rồi :((

Cấu trúc đề thi như thế nào ? Phần nào là trọng tâm ?

 
H

hocmai.nguvan

Đây là những câu thơ miêu tả Từ Hải trong Truyện Kiều em nhé!
"Lần thu gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông.
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo."
 
D

dohuyen123

Giúp mình với!!!!

Mọi người giúp em với!!!!
Phân tích nhân vật Trương Phi trong đoạn trích Hồi trống cổ thành!
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
 
L

leo345

có mem nao ở thanh hoá không minh cho biết đề nè:
"trang phục học sinh và văn hoá học đường"
đề của phòng hẳn hoi đấy nhé
 
J

joe_sad

"trang phục học sinh và văn hoá học đường"

Đề này bạn cần làm rõ những luận điểm sau:
- Trang phục phản ánh một phần tính cách và hoàn cảnh con người.
+ Trang phục thể hiện con người hiền lành hay mạnh mẽ.
+ Trang phục phản ánh mức sống của gia đình
-Song ngày nay học sinh lại ăn mặc theo phong trào.
+ Nhiều người ăn mặc không đúng với người học sinh
+ Hình ảnh gia cảnh nghèo khó trái ngược với ngôi nhà lụp xụp.
- Vì những trào lưu của xã hội ảnh hưởng không nhỏ tới học sinh
+ Phong cách ăn nói.
+ Cách ứng xử có phần bị thoái trào.
- Những biện pháp cần làm bây giờ.
 
H

happy.swan

Mới kiểm tra học kì hồi sáng có câu này hay lắm post lên cho mọi người cùng bàn luận:

Cho hai câu thơ:

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.​
Trích Tràng Giang_Huy Cận​
Anh (chị) hãy phân tích biện pháp đối trong hai câu thơ.

Bài làm:
Trong bài thơ Tràng Giang, Huy Cận có viết:
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.​
Hình ảnh đối xuống_lên tạo ra một không gian cao và sâu. Đặc biệt khi đi cùng sâu chót vót lại càng thể hiện độ cao của khoảng không. Hai câu tiếp lại được mở rộng ra bởi dài_rộng như gợi mở về chiều rộng của tầm mắt. Hình ảnh tiểu đối ấy tạo nên một bức tranh vô cùng rộng và khoáng đạt trong mắt con người. Một bức tranh mênh mông khiến người đọc nghĩ đến hững hình ảnh tươi mới, hình ảnh nhộn nhịp dông vui thì lại là sự cô quạnh của cáu ''bến cô liêu''. Cái bến không ai lui tới,. Cái bến mà không có con thuyền nhỏ đỗ lại. Trong cái mênh mông của vũ trụ ấy là điểm vô cùng nhỏ nhưng màu sắc lại vô cùng thê lương. Sự trái ngược của hai thứ màu sắc sáng trong và khoáng đạt với sầu lệ đx tạo ra một không gian rộng lớn của thiên nhiên vũ trụ. Trong thiên nhiên, trời đát xuất hiện vật duy nhất làm điểm nhấn nhưng điểm nhấn đó lại thể hiện tâm trạng buồn, tâm trạng thê lương choán hết cả không gian, cảnh vật.
 
D

ductran95

Thứ 6 này lớp em mình kiểm tra học kỳ II môn Văn rồi mà nó bảo chưa ôn được tí gì.
Có bạn nào chia sẻ kinh nghiệm cho em mình không? Hoặc có đề kiếm tra rồi thì càng tốt, mình cho em mình thi thử.
Thank all.
 
H

happy.swan

Đề của trường mình bạn tham khảo nha!

Câu 1:
a, Nêu ý nghĩa của ba hồi trống trong đoạn trích ''hồi trống cổ thành''.
b, Chính là bài tập trên.
Câu 2: Phân tích đoạn thơ sau:

Mười hai câu kể từ lời nói của Kiều trong đoan trích: ''Chí khí anh hùng''
 
H

hochoidieuhay

Câu 2:

Mở bài giới thiệu về đoạn trích''Chí khí anh hùng''_mười hai câu thơ

Thân bài:phân tích

Nàng rằng:'' phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi''.
Khi Từ Hải quyết chí ra đi,Kiều vẫn một lòng xin theo. Theo quan niệm xưa thì khi người con gái ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con, phận gái phải theo chồng.''Phận gái chữ tòng'' cũng nói lên tình cảm gắn bó sau 10 năm chung sống mặn nồng, Kiều yêu quý chồng không muốn sống cô đơn....

Từ rằng: ''Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữa nhi thường tình?
Trước tấm lòng sự mong muốn tha thiết của Kiều nhưng Từ Hải vẫn quyết ra đi và khước từ cầu xin đi cùng của Kiều. Đây là sự khước từ tế nhị nhưng triết lí triết tình: ''Tâm phúc tương tri''- hai người đã hiểu biết lòng dạ nhau, tức đã hiểu nhau sâu sắc!...

Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước này nghi gia.
Từ Hải ra đi, để lại cho Kiều một niềm hy vọng rằng khi nào bóng quân, bóng cờ, tiếng chiêng rợp đường, rợp trời...chính là lúc dẹp yên, làm rõ phi thường thì Từ Hải sẽ trở về rước Kiều, đón vợ trở về nhà..........

Bằng nay bốn bể không nhà
Theo càng thêm bận biết là đi đâu?
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì!
Ra đi, khắp nơi'' bốn bể không nhà'', việc của Từ Hải rất bận rộn, Kiều đi theo'' càng thêm bận'' mà đi xa rất nguy hiểm...Từ Hải dặn Kiều''chờ đó ít lâu'' thời gian rồi cũng qua nhanh thôi, ít nhất là''một năm sau'' là sẽ trở về nên đừng nóng vội....

Kết bài: Nêu lên cảm nhận về đoạn trích'' Chí khí anh hùng''_mười hai câu thơ
 
Top Bottom