Văn Tổng hợp tin tức nóng hổi có thể vào đề thi

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Đây cũng là tin tức nóng em ạ. Vậy em có thể nghĩ vài đề văn với tin tức này. Chị nghĩ người ta có thể lấy 1 đoạn trả lời phỏng vấn và ra những câu hỏi Tiếng Việt.
Em cũng nghĩ vậy hoặc là đưa mức độ vận dụng cao chẳng hạn như.
Hãy viết 1 đoạn văn nói lên quan điểm của em về vấn đề tạm ngưng các cuộc thi trên mạng vào đầu năm học 2017-2018.
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Em cũng nghĩ vậy hoặc là đưa mức độ vận dụng cao chẳng hạn như.
Hãy viết 1 đoạn văn nói lên quan điểm của em về vấn đề tạm ngưng các cuộc thi trên mạng vào đầu năm học 2017-2018.
Đề này chắc là đề hsg :)
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thầy giáo người Mỹ- Dan Hauer có làm 1 clip nói về lỗi phát âm của các thầy cô giáo dạy Tiếng Anh người Việt của những trung tâm, kênh youtube nổi tiếng. Video nhận được rất nhiều lời bình luận tích cực. Do đó, đội ngũ giáo viên của các trung tâm Tiếng Anh đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi về sai lầm và sự thiếu sót của họ khi dạy học viên chưa đúng, đồng thời các thầy cô cũng hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm, lắng nghe góp ý và cố gắng cho ra những video sau này chất lượng và chính xác nhất cho học viên. ....
Các bạn hãy suy nghĩ những đề bài:

- Bài học sau những lần vấp ngã.
- Dũng cảm nhận ra cái sai và sửa chữa.
- Không có một ai trên đời hoàn hảo cả ( Tiện mình muốn hỏi các bạn có biết câu chuyện chiếc bình nứt không nhỉ? )
- Yêu thương chưa chắc là phải nói điều ngọt ngào HOẶC lời chê bai chân thành quý giá hơn sự tâng bốc giả dối. ( Mình có 1 đề không liên quan: Ngu dốt lớn nhất của con người chính là sự giả dối. * mà nghĩ thì cũng thấy liên quan lắm đó chứ :v * )
....
Vào đây thảo luận nào các bạn thân yêu <3
 

Perona03

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2017
98
61
69
Đồng Nai
Chiều nay mình vừa xem clip đó xong :3. Kể chuyện chiếc bình nứt đi bạn, mình chưa nghe nè
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chuyện này cô giáo mình kể nhưng để chất lượng hơn mình đã trả google :v
Hồi ấy có một người gánh nước, mang hai chiếc bình ở hai đầu một cái đòn gánh trên vai. Một trong hai bình ấy bị vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo, luôn mang về đầy một bình nước. Cuối đoạn đường dài, từ con suối về nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng chỉ còn một nửa bình nước. Suốt hai năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về có một bình rưỡi nước.

Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất tự hào về thành tích của nó. Nó luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà nó được tạo ra. Còn tội nghiệp chiếc bình nứt, nó xấu hổ về khuyết điểm của mình, nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc mà nó phải làm. Trong hai năm nó phải chịu đựng cái mà nó cho là thất bại chua cay.

Một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối: “Con thật là xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác”. Người gánh nước trả lời: “Con không để ý thấy chỉ có hoa mọc bên đường phía của con à?.
VietnamWorks_15.jpg
Đó là vì ta luôn biết khuyếm khuyết của con nên đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con và mỗi ngày đi về con đã tưới nước cho chúng…. Hai năm nay, ta vẫn hái được nhiều hoa đẹp để trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này, thì trong nhà đâu thường xuyên có hoa đẹp để thưởng thức như vậy”.

Mỗi người trong chúng ta đều có những nhược điểm rất riêng biệt. Ai cũng là chiếc bình nứt cả. Nhưng chính vết nứt và các nhược điểm đó mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên phong phú, trở nên thú vị và làm chúng ta thoả mãn. Chúng ta phải biết chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm cho ra cái tốt của họ.

Vạn sự hạnh phúc cho tất cả các bạn “Bình nứt” của tôi!
Nguồn: Google
Bạn nào cho mình 1 câu chốt sau khi nghe câu chuyện này đi ạ :))
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Chuyện này cô giáo mình kể nhưng để chất lượng hơn mình đã trả google :v
Hồi ấy có một người gánh nước, mang hai chiếc bình ở hai đầu một cái đòn gánh trên vai. Một trong hai bình ấy bị vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo, luôn mang về đầy một bình nước. Cuối đoạn đường dài, từ con suối về nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng chỉ còn một nửa bình nước. Suốt hai năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về có một bình rưỡi nước.

Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất tự hào về thành tích của nó. Nó luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà nó được tạo ra. Còn tội nghiệp chiếc bình nứt, nó xấu hổ về khuyết điểm của mình, nó khổ sở vì chỉ hoàn tất được một nửa công việc mà nó phải làm. Trong hai năm nó phải chịu đựng cái mà nó cho là thất bại chua cay.

Một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối: “Con thật là xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác”. Người gánh nước trả lời: “Con không để ý thấy chỉ có hoa mọc bên đường phía của con à?.
VietnamWorks_15.jpg
Đó là vì ta luôn biết khuyếm khuyết của con nên đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con và mỗi ngày đi về con đã tưới nước cho chúng…. Hai năm nay, ta vẫn hái được nhiều hoa đẹp để trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này, thì trong nhà đâu thường xuyên có hoa đẹp để thưởng thức như vậy”.

Mỗi người trong chúng ta đều có những nhược điểm rất riêng biệt. Ai cũng là chiếc bình nứt cả. Nhưng chính vết nứt và các nhược điểm đó mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên phong phú, trở nên thú vị và làm chúng ta thoả mãn. Chúng ta phải biết chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm cho ra cái tốt của họ.

Vạn sự hạnh phúc cho tất cả các bạn “Bình nứt” của tôi!
Nguồn: Google
Bạn nào cho mình 1 câu chốt sau khi nghe câu chuyện này đi ạ :))
Chị à, có thể đề thi bắt chúng ta phân tích 1 trong các bài thơ hay của nhà thơ @Nguyễn Thành Sáng chị nhỉ?
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Ví dụ cụ thể đi em ?
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Một tình huống trong đời sống rất hay, mình đang mong chờ những tư duy của các bạn về vấn đề này! Nó đang gây bão và không ngừng gây xôn xao dư luận!
Cô giáo phải quỳ gối trước phụ huynh: Cách ứng xử đau lòng!


Dân trí Sau khi áp dụng hình phạt quỳ gối với học sinh, cô giáo nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót nhưng không được phụ huynh chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó cô giáo đã quỳ trước phụ huynh. Rất nhiều cảm xúc, trạng thái trước tình huống chát đắng này.


Sự việc xưa nay chưa từng có xảy ra tại Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An). Theo thông tin ban đầu, cô giáo của trường tên Nh. áp dụng hình thức phạt học sinh vi phạm bằng hình thức quỳ gối, dẫn đến nhiều em sợ không dám đến lớp. Một số phụ huynh có con em bị phạt đã đến trường làm cho rõ trắng đen.
Cô Nh. thừa nhận mình sai trong việc phạt các em quỳ gối và xin lỗi nhưng không được phụ huynh chấp nhận bỏ qua. Họ vẫn làm căng nên cuối cùng, cô đã quỳ xuống trước 4 phụ huynh.
Thật khó hình dung hình ảnh này và chắc chắn không một ai muốn hình thấy cảnh tượng này. Quá đau lòng!
Cô giáo áp dụng hình phạt với học sinh không phải là chuyện lạ, thưởng - phạt luôn là những việc song hành trong giáo dục. Trong trường hợp này, cô giáo làm sai quy định khi xử phạt học sinh theo cách bắt các em quỳ gối. Nhưng việc phụ huynh bắt ép người mang trọng trách giáo dục con mình quỳ gối không chỉ là sự chà đạp mà làm vỡ vụn giá trị tôn sư trọng đạo.
truong1-1520216617836773453811.jpg

Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) - nơi xảy ra sự việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh. (Ảnh: Người lao động)​
Chị Trần Ánh Dung, một phụ huynh ở Thủ Đức, TPHCM cho biết, chị đọc thông tin này mà đau lòng vô cùng dù biết rằng bắt đầu bắt nguồn từ việc cô giáo dùng hình thức xử phạt không đúng quy định. Trong dạy con, quan điểm của chị là việc tôn trọng thầy cô là nền tảng hàng đầu đối với nhân cách con trẻ. Thậm chí, sự tôn trọng của trẻ với thầy cô chị yêu cầu cao hơn cả với bố mẹ - mối quan hệ cha mẹ và con có nhiều trạng thái, cung bậc hơn.
Chị bộc bạch: "Để con tôn trọng giáo viên thì trước hết chính phụ huynh phải tôn trọng nhà giáo. Giáo viên cũng như mọi người khác, cũng lúc đúng lúc sai, do vậy phụ huynh cần hành xử một cách cảm thông, chia sẻ. Giáo viên sai, phụ huynh có rất nhiều cách để phản ảnh chứ không thể chà đạp người thầy như vậy được".
Là một giáo viên, thầy Vũ Hoàng Sơn, dạy học tại Trường tiểu học Bình Hòa, TPHCM bày tỏ, việc xử phạt học sinh của giáo viên trong tình huống này là sai quy định của ngành. Nhưng trên thực tế, mỗi lớp có 40 - 50 học sinh, mỗi em một tính, cá tính giáo viên vẫn phải tìm cách ổn định trật tự, nề nếp của lớp để đảm bảo chất lượng học tập, khả năng tiếp thu của các em học sinh. Và biện pháp cuối cùng, nhiều người vẫn phải áp dụng xử phạt.
Vậy nhưng, diễn biến sự việc sau đó thì đã đi quá xa khi phụ huynh gây ra áp lực lớn đối với giáo viên. Trong tình huống này phụ huynh nên gặp trực tiếp giáo viên, hỏi và nghe xem lý do vì sao cô phạt con mình, trao đổi thẳng thắn về cách giáo dục của cô để tìm ra giải pháp thì mọi việc sẽ theo chiều hướng tích cực.
Với cách hành xử này, theo thầy Sơn, sẽ tác động đến suy nghĩ của trẻ. Nếu trẻ biết cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt mình thì không chỉ cô giáo này mà nhiều giáo viên khác sẽ rất khó để giáo dục bé. Các giáo viên khác sẽ mang tâm lý "sợ" học sinh và "sợ" cả phụ huynh.
Trong vai trò phụ huynh, thầy Sơn cho rằng, phụ huynh đừng vì quá nuông chiều và nóng lòng của mình mà cha mẹ làm xấu đi hình ảnh người thầy. "Cây non dễ uốn, từ những sai phạm nhỏ của trẻ nếu được "uốn" kịp thời sẽ giúp trẻ trưởng thành. Bản thân các em mang một "tấm lá chắn" từ phía cha mẹ như vậy sẽ rất khó để phát triển, hoàn thiện về nhân cách", thầy Vũ Hoàng Sơn nói.
Ở một góc nhìn khác, ông Phạm Phúc Thịnh, Hiệu trưởng hệ thống trường Việt Mỹ cho biết, ông vô cùng buồn khi đọc thông tin về sự việc "giáo viên quỳ gối". Không chỉ buồn về cách hành xử của phụ huynh mà chính cả cách hành xử còn "non" của giáo viên đã đánh mất vị thế của mình.
Ông Thịnh đồng ý, biện pháp giáo dục của cô giáo là sai với quy định của ngành và có thể bị coi là xúc phạm đến nhân phẩm học sinh. Cô giáo biết mình trong lúc không kìm chế được cảm xúc đã xử lý sai và đã có lời xin lỗi phụ huynh học sinh, đó là hành động đúng, xử lý hợp lý. Nhưng cũng phải nhìn nhận, cô đã tự đánh mất vị thế bản thân với hành động quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh khi một phụ huynh không đồng ý nhận lời xin lỗi.
Ông Phạm Phúc Thịnh cũng đặt ra tình huống, có thể giáo viên sợ bị kỷ luật thôi việc nhưng có những trường hợp, nếu cần thiết phải như vậy vẫn nên đương đầu chấp nhận. Ông bày tỏ quan điểm. "Là một giáo viên, hơn ai hết cần ứng xử thế nào cho đúng mực. Hơn ai hết, chính giáo viên phải giữ vị thế của mình, còn không làm sao có chờ xã hội tôn trọng đúng vị thế của giáo viên được?".
Phụ huynh quá đáng nhưng...
Chi Phúc Thư, một phụ huynh cho hay, trong tình huống này, phụ huynh chưa tìm hiểu kỹ con mình vì sao bị phạt mà lại quá nóng vội "xử lý" giáo viên khi bắt giáo viên phải quỳ. Đúng là phụ huynh quá đáng nhưng tất cả sự việc cần đặt đúng bối cảnh, có cái nhìn khách quan.
Theo chị Thư, sự việc sai bắt nguồn từ giáo viên, phạt đến mức học trò sợ đến trường, không dám đi học thì có đơn giản là quỳ gối răn đe hay không? Con chị Thư đi học vẫn hay về kể nay cô giáo véo tai, lấy thước gõ vào tay, úp mặt vào tường nhưng ở mức độ răn đe, có lý do thích hợp và có trao đổi với phụ huynh. Nhưng nếu trường hợp con bị phạt đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, sợ đi học thì chị cũng sẽ làm rõ.
Chị Thư cũng cho rằng, hiện nay nhiều giáo viên không xứng đáng đứng trên bục giảng, cư xử rất tàn nhẫn với học sinh. Và cũng có nhiều phụ huynh bao bọc con vô đối và tỏ ra ta đây có quyền hành một cách quá quắt. Cả hai trạng thái này ảnh hưởng vô cùng xấu đến con trẻ, đều cần phải lên án, đẩy lùi.
Hoài Nam
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trước tiên, theo quan điểm của các bạn, sự đúng sai ở đâu? Tại sao? Nếu bạn là 1 trong các nhân vật trong tình huống này, bạn có cách ứng xử nào khác để mọi chuyện trở nên tốt hơn?
 
Last edited:

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
thực ra theo e thì cô giáo có phần nửa đúng nửa sai đúng là bởi vì cô quan tâm tới học sinh nên mới có những hình phạt để sau này các e k mắc lôi nữa sai là bời vì thực ra có rất nhiều cách dạy các e mà k nên bắt e quỳ xuống như vậy
Còn đặc biệt vs vị phụ huynh này thì có lẽ đã làm hơi qúa bởi vì cô giáo đã xl rồi mà cx phải chấp nhận chứ thấy tội cô giáo quá dù gì cx khiến cô giáo mất thể diện quá
nêu là phuynh ấy thì e sẽ chấp nhận lời xl và chỉ nhắc nhở lại gv đó đôi điều thôi
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
thực ra theo e thì cô giáo có phần nửa đúng nửa sai đúng là bởi vì cô quan tâm tới học sinh nên mới có những hình phạt để sau này các e k mắc lôi nữa sai là bời vì thực ra có rất nhiều cách dạy các e mà k nên bắt e quỳ xuống như vậy
Còn đặc biệt vs vị phụ huynh này thì có lẽ đã làm hơi qúa bởi vì cô giáo đã xl rồi mà cx phải chấp nhận chứ thấy tội cô giáo quá dù gì cx khiến cô giáo mất thể diện quá
nêu là phuynh ấy thì e sẽ chấp nhận lời xl và chỉ nhắc nhở lại gv đó đôi điều thôi
Em nghĩ tại sao họ lại có suy nghĩ và " làm quá" mọi việc lên như vậy ?
 

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
cô giáo cx chỉ vì muốn tốt cho hs mà thôi nhưng có lẽ cô nghĩ các biện pháp ''mạnh'' sẽ khiến các e phải nghe lời và k tái phạm nữa mà thôi
còn phuynh thì lại mất bình tĩnh để xử lí những tình huống như vậy vì nó có liên quan đến việc làm ''tổn thương'' tinh thần con e họ
hehe e chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi :D
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
cô giáo cx chỉ vì muốn tốt cho hs mà thôi nhưng có lẽ cô nghĩ các biện pháp ''mạnh'' sẽ khiến các e phải nghe lời và k tái phạm nữa mà thôi
còn phuynh thì lại mất bình tĩnh để xử lí những tình huống như vậy vì nó có liên quan đến việc làm ''tổn thương'' tinh thần con e họ
hehe e chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi :D
Nhưng theo chị, các bố các mẹ mình ngày xưa đi học, họ rất quen với việc đòn roi, trách phạt của thầy cô. Nhờ vậy mà họ nên người. Vậy sao giờ lại khác quá nhỉ? Mới phạt quỳ một chút mà đã thấy tổn thương hay đau đớn rồi. Em thấy như thế nào về việc này?
 

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
Nhưng theo chị, các bố các mẹ mình ngày xưa đi học, họ rất quen với việc đòn roi, trách phạt của thầy cô. Nhờ vậy mà họ nên người. Vậy sao giờ lại khác quá nhỉ? Mới phạt quỳ một chút mà đã thấy tổn thương hay đau đớn rồi. Em thấy như thế nào về việc này?
e thấy thời thế thế thời mà đôi khi họ chỉ nghĩ đến con e mk hiện tại mà thôi không hề nghĩ ngày trước mk cx đã từng bị đòn roi và có lẽ thời đại văn minh rồi đầu óc con người cx thay đổi chăng?:rolleyes:
 
  • Like
Reactions: hanh2002123

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
e thấy thời thế thế thời mà đôi khi họ chỉ nghĩ đến con e mk hiện tại mà thôi không hề nghĩ ngày trước mk cx đã từng bị đòn roi và có lẽ thời đại văn minh rồi đầu óc con người cx thay đổi chăng?:rolleyes:
Vì thời trước con người còn nhận thức chưa toàn diện về quyền của con người em ạ. Còn bây giờ, cho dù bất cứ danh nghĩa nào việc làm của cô cũng không thể chấp nhận được.
 
Top Bottom