Tóm tắt tác phẩm"chiếc lược ngà"

I

i_am_alone99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tóm tắt tác phẩm"chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng:D

Chú ý: Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@).
Tiêu đề phải rõ ràng, nêu đúng nội dung bài viết/ câu hỏi
----naniliti----
 
Last edited by a moderator:
N

naniliti

Ông Sáu đi kháng chiến, khi có dịp trở lại thăm nhà thì con gái đã lên 8 tuổi. Bé Thu ko nhận ra cha vì vết thẹo trên má làm ông Sáu ko giống như trong bức ảnh chụp chung với má mà bé Thu đã biết. Đến khi em nhận ra cha thì cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. Vào khu căn cứ, nhớ lời con, ông Sáu đã làm 1 chiếc lược bằng ngà voi để tặng con nhưng ông đã hi sinh trong 1 trận càn quét. Trước khi nhắm mắt, ông chỉ còn kịp trao cây lược cho 1 người bạn.
 
C

chemistry024

Sau nhiều năm xa cách vợ con, ông Sáu được về nhà nghỉ phép. Thế nhưng, con gái ông là bé Thu lại không nhận ra cha mình do có vết sẹo mới trên mặt khiến ông không giống như trong ảnh. Trong ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi đó, ông ở nhà suốt để vỗ về con và cho con cái cảm giác có cha ở bên. Thế nhưng bé Thu không chịu nhận cha, càng ngày càng ương bướng, thậm chí lúc được cha gắp cho cái trứng cá, bé đã hất ra. Ông Sáu nổi giận, đánh cho. Bé buồn chạy sang nhà bà, kể hết mọi chuyện cho bà. Được bà giải thích, bé hiểu ra và trong giây phút cuối cùng trước khi cha trở lại chiến trường, bé đã nhận cha trong sự xúc động của mọi người và bé đã vòi cha mua cho mình một chiếc lược.

Xa con, ông Sáu nhớ mãi lời dặn của con. Tình cờ một lần cả tiểu đội săn được con voi, anh cưa lấy khúc ngà, và ngày ngày tỉ mẩn làm cho con gái cây lược. Ngày ngày, ông đem chiếc lược ra ngắm cho đỡ nhớ. Trước lúc hy sinh, ông Sáu và giao lại cây lược cho một người đồng đội nhờ chuyển cho Thu.

Chiếc lược ngà được người đồng đội ấy trao lại cho Thu một cách cẩn thận. Thu luôn mang theo bên mình như một báu vật :)

Nguồn: Bài giảng violet
 
Last edited by a moderator:
V

vlogtranducviet

bạn đã đọc qua tác phẩm này chưa vậy?nắm được nội dung thì túm tắt được thôi mà,cứ làm nghiêm trọng vấn đề làm gì?
 
T

thaicam

Sau nhiều năm xa cách vợ con,ông Sáu được về nghỉ phép.Thế nhưng con gái ông là bé Thu lại không nhận ra cha mình vì vết sẹo trên mặt khiến ông không giống như trong ảnh.Trong ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi đó,ông ở nhà suốt để vỗ về con và cho con cái cảm giác có cha ở bên.Thế nhưng bé Thu không chịu nhận cha,càng ngày càng ương bướng,thậm chí lúc được cha gắp cho cái trứng cá,bé đã hất ra.Ông Sáu nổi giận đánh cho.Bé buồn chạy sang nhà bà,kể hết mọi chuyện cho bà nghe.Được bà giải thích bé hiểu ra và trong giây phút cuối cùng trước khi cha trở lại chiến trường ,bé đã nhận cha trong sự xúc động của mọi người và bé đã đòi cha mua cho một chiếc lược.Ngày ngày ông đưa chiếc lược ra ngắm cho đỡ nhớ con.Trong một trận càn ông hi sinh và trước khi nhắm mắt ông chỉ kịp đưa chiếc lược cho đồng đội nhờ gửi cho con.Chiếc lược ngà ấy được đồng đội trao lại cho Thu một cách tình cờ,khi cô làm giao liên dẫn đường cho đồng chí ấy trong kháng chiến chống Mĩ.

bài làm của mình thé đấy các bạn nhớ tham khảo nha!:khi (66)::khi (66)::khi (66)::khi (66):
 

Anh Anh Nguyễn

Giải nhì cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
13 Tháng năm 2017
11
10
16
21
Thái Bình
- Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con chưa đầy 1 tuổi . 8 năm chưa được gặp con . Khi ông về phép , bé Thu_ con ông đã không nhận ra ông là cha vì vết sẹo dài trên khuôn mặt . Thu đã đối xử lạnh lùng với ông như người xa lạ . Đến khi Thu nhận ra ông là cha thì cũng là lúc ông phải lên đường để tiếp tục chiến đấu . Trở lại chiến khu , ông đồn hết tình cảm thương nhớ con vào việc làm cho con cây lược như lời đã hứa : Ông mong được trao tận tay cho con . Nhưng trong 1 trận càn ông đã bị trúng đạn . Trước lúc hi sinh ông móc cây lược đưa cho người bạn và nhìn 1 hồi lâu . Người bạn hứa sẽ đưa cây lược trao tận tay cho Thu . Lúc ấy , ông mới nhắm mắt .
 

Wang Yuan

Giải ba cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
7 Tháng ba 2017
70
75
81
21
Trùng Khánh - Trung Quốc
Truyện kể về một lần anh Sáu về thăm phép nhà trước khi đi tập kết. Con gái anh 8 tuổi ko nhận anh là cha vì lúc anh đi kháng chiến nó chưa đầy một tuổi. Suốt 3 ngày phép, anh luôn ở nhà tìm cách vỗ về con nhưng nó ngày càng cự tuyệt. Trong bữa cơm nó đã hất cái trứng cá anh gắp cho. Vì tức giận, anh tát con và nó bỏ sang bà ngoại. Sáng hôm sau anh phải lên đường.Con bé đã trở về trong phút chia tay, nó đã kêu thét lên tiếng '' ba'' và chạy đến ôm trầm lấy anh, ko cho anh đi nữa. Nó ko nhận ra ba chính vì vết thẹo dài trên má anh nhưng anh vẫn phải chia tay con trở lại miền Đông với lời hứa làm cho con một chiếc lược. Anh đã bỏ thời gian, công sức, dồn tất cả tình yêu thương của người cha vào làm chiếc lược ngà tặng con. Nhưng người cha ấy đã hy sinh chỉ còn lại chiếc lược, gửi tặng con như một biểu tượng bất tử về tình cha con sâu nặng.
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Truyện kể về một lần anh Sáu về thăm phép nhà trước khi đi tập kết. Con gái anh 8 tuổi ko nhận anh là cha vì lúc anh đi kháng chiến nó chưa đầy một tuổi. Suốt 3 ngày phép, anh luôn ở nhà tìm cách vỗ về con nhưng nó ngày càng cự tuyệt. Trong bữa cơm nó đã hất cái trứng cá anh gắp cho. Vì tức giận, anh tát con và nó bỏ sang bà ngoại. Sáng hôm sau anh phải lên đường.Con bé đã trở về trong phút chia tay, nó đã kêu thét lên tiếng '' ba'' và chạy đến ôm trầm lấy anh, ko cho anh đi nữa. Nó ko nhận ra ba chính vì vết thẹo dài trên má anh nhưng anh vẫn phải chia tay con trở lại miền Đông với lời hứa làm cho con một chiếc lược. Anh đã bỏ thời gian, công sức, dồn tất cả tình yêu thương của người cha vào làm chiếc lược ngà tặng con. Nhưng người cha ấy đã hy sinh chỉ còn lại chiếc lược, gửi tặng con như một biểu tượng bất tử về tình cha con sâu nặng.
- Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con chưa đầy 1 tuổi . 8 năm chưa được gặp con . Khi ông về phép , bé Thu_ con ông đã không nhận ra ông là cha vì vết sẹo dài trên khuôn mặt . Thu đã đối xử lạnh lùng với ông như người xa lạ . Đến khi Thu nhận ra ông là cha thì cũng là lúc ông phải lên đường để tiếp tục chiến đấu . Trở lại chiến khu , ông đồn hết tình cảm thương nhớ con vào việc làm cho con cây lược như lời đã hứa : Ông mong được trao tận tay cho con . Nhưng trong 1 trận càn ông đã bị trúng đạn . Trước lúc hi sinh ông móc cây lược đưa cho người bạn và nhìn 1 hồi lâu . Người bạn hứa sẽ đưa cây lược trao tận tay cho Thu . Lúc ấy , ông mới nhắm mắt .
Bài viết đã quá cũ. Lần sau không cần trả lời nhé bạn.
 
Top Bottom