- 20 Tháng sáu 2018
- 171
- 88
- 61
- 18
- Đắk Lắk
- Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Thúc Kháng


Có ai giỏi môn Ngữ văn không giúp mình tóm tắt bài con rồng cháu tiên nha. Cảm ơn trước nè
Ngày xưa ở vùng đất Lạc Việt có vị thần con trai thần Long Nữ, tên Lạc Long Quân kết duyên cùng nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông xinh đẹp. Về sau, Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, từ trăm trứng nở ra một trăm người con khôi ngô tuấn tú. Vì Lạc Long Quân không quen sống trên cạn lâu ngày nên hai vợ chồng mỗi người dẫn năm mươi người con lên rừng và xuống biển. Người con trưởng được suy tôn làm vua Hùng trên đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang, cứ thế kế tục tới muôn đời sau.Có ai giỏi môn Ngữ văn không giúp mình tóm tắt bài con rồng cháu tiên nha. Cảm ơn trước nè
Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rông , con trai thần Long Nữ sống ở miền đất Lạc Việt .Thần mình rông , thường ở dưới nước , chỉ thi thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch ,có nhiều phép lạ.Thần giúp dân diệt trừ yêu tinh và dạy dân cách trồng trọt , chăn nuôi cũng như cách ăn ở.Bấy giờ ở miền núi cao phương Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần tìm đến thăm vùng đất Lạc Việt . Hai người gặp nhau và kết duyên thành vợ chồng.Ít lâu sau, Âu Cơ có mang và sinh ra một cái bọc trăm trứng . Trăm trứng nở ra thành trăm người con hồng hào đẹp đẽ.Trăm người con ấy không cần bú mớm mà vẫn lớn nhanh như thổi.Có ai giỏi môn Ngữ văn không giúp mình tóm tắt bài con rồng cháu tiên nha. Cảm ơn trước nè
Thanks @NguyễnThànhLongvpltLạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rông , con trai thần Long Nữ sống ở miền đất Lạc Việt .Thần mình rông , thường ở dưới nước , chỉ thi thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch ,có nhiều phép lạ.Thần giúp dân diệt trừ yêu tinh và dạy dân cách trồng trọt , chăn nuôi cũng như cách ăn ở.Bấy giờ ở miền núi cao phương Bắc có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần tìm đến thăm vùng đất Lạc Việt . Hai người gặp nhau và kết duyên thành vợ chồng.Ít lâu sau, Âu Cơ có mang và sinh ra một cái bọc trăm trứng . Trăm trứng nở ra thành trăm người con hồng hào đẹp đẽ.Trăm người con ấy không cần bú mớm mà vẫn lớn nhanh như thổi.
Một hôm , Lạc Long Quân cảm thấy mình không thể sống mãi ở trên cạn liền từ biệt gia đình trở về thủy cung ,Âu Cơ ở lại một mình , ngày đêm nhớ mong.Cuối cùng nàng gọi chồng lên than thở . Lạc Long Quân đành bảo Âu Cơ chia con, mỗi người mang theo năm mươi người con ,kẻ lên rừng,người xuống biển.
Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua ,lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang .Cha truyền con nối được mười mấy đời.Và cũng từ đó, người Việt Nam thường xưng là con Rồng cháu Tiên.
Ngày xưa ở vùng đất Lạc Việt có vị thần con trai thần Long Nữ, tên Lạc Long Quân kết duyên cùng nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông xinh đẹp. Về sau, Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, từ trăm trứng nở ra một trăm người con khôi ngô tuấn tú. Vì Lạc Long Quân không quen sống trên cạn lâu ngày nên hai vợ chồng mỗi người dẫn năm mươi người con lên rừng và xuống biển. Người con trưởng được suy tôn làm vua Hùng trên đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang, cứ thế kế tục tới muôn đời sau.Có ai giỏi môn Ngữ văn không giúp mình tóm tắt bài con rồng cháu tiên nha. Cảm ơn trước nè