- 11 Tháng hai 2019
- 722
- 3,337
- 326
- Bình Phước
- Trường THPT Chuyên Bình Long


Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...