Thích - Thương Tôi và đường thẳng song song...

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
Cuộc đời mà
Có 1 câu châm ngôn vui là " Tình yêu không có lỗi , lỗi là ở con bạn thân "
Có lẽ trường hợp này đúng vậy rồi ha
Chị ơi đừng buồn nữa
Tình đầu luôn không được như mong ước mà
Cố gắng lên , bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, quên cậy ấy đi Tìm 1 người mới xứng đáng với mình hơn nè
Nếu là bạn thân thì sẽ khó ăn nói thật nhưng cũng sắp nghỉ hè rồi
Thời gian cũng trôi đi 1 ít thôi mak
Cố lên !!
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
Nguyệt đã và đang gặp trong tình cảnh như vậy
Thích một người tận 3 năm cấp II ( từ lớp 7 ) nhưng rồi người đó lại thành 1 đôi với 1 người bạn của Nguyệt . Hằng ngày nhìn họ cười với nhau , mặc áo đôi , nhìn họ giận hờn . Chán chẳng muốn đến trường nữa ......
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
Đời nó bấp bênh lắm chị
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình mà, có lẽ nghe bài này sẽ hợp tâm trạng ạ
 

Pineapple <3

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
750
964
111
Hà Nội
THCS-THPT Tạ Quang Bửu
Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
Cuộc tình anh với em như Bà Triệu và Phố Huế, đi song song nhưng chả bao giờ gặp @@
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Cuộc đời mà
Có 1 câu châm ngôn vui là " Tình yêu không có lỗi , lỗi là ở con bạn thân "
Có lẽ trường hợp này đúng vậy rồi ha
Chị ơi đừng buồn nữa
Tình đầu luôn không được như mong ước mà
Cố gắng lên , bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, quên cậy ấy đi Tìm 1 người mới xứng đáng với mình hơn nè
Nếu là bạn thân thì sẽ khó ăn nói thật nhưng cũng sắp nghỉ hè rồi
Thời gian cũng trôi đi 1 ít thôi mak
Cố lên !!
Nguyệt đã và đang gặp trong tình cảnh như vậy
Thích một người tận 3 năm cấp II ( từ lớp 7 ) nhưng rồi người đó lại thành 1 đôi với 1 người bạn của Nguyệt . Hằng ngày nhìn họ cười với nhau , mặc áo đôi , nhìn họ giận hờn . Chán chẳng muốn đến trường nữa ......
Đời nó bấp bênh lắm chị
Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình mà, có lẽ nghe bài này sẽ hợp tâm trạng ạ
Cuộc tình anh với em như Bà Triệu và Phố Huế, đi song song nhưng chả bao giờ gặp @@
Câu chuyện của một người bạn. Mình không biết phải an ủi nó như thế nào, những dòng chia sẽ của các bạn thật bổ ích, mình sẽ cố gắng làm bạn ấy vui hơn.. ^^
 
28 Tháng ba 2019
343
953
71
14
Thái Bình
Lag..............Reconnect......Loading
Hôm nay em đã biết thế nào là đau đớn. Anh lại và nói với em :
- Tao có crush rồi
- Ai thế?
- Là My - bạn thân của mày đó !
Cho dù điều đó khiến lòng em tan nát, em đã thích anh cách đây 1 năm rồi. Anh, chẳng lẽ anh ngốc thế sao? Không biết tự phương trời nào cho anh gặp em, chúng ta khác trường, khác nơi ở, khác tất cả. Sao lại cho em gặp anh làm gì? Anh lúc nào cũng thân mật, gần gũi, quan tâm, để em phải bận lòng rồi anh lại nói với em những lời nói- có thể giết chết trái tim em ngay lập tức, những lời nói vẫn da dẳng :" Là My - bạn thân của mày đó !".
Em chợt nhận ra chúng ta như 2 đường thẳng song song, em đi bên phải đường, anh đi bên trái đường, chúng ta không cùng lối về, chúng ta không cùng chung suy nghĩ, chúng ta mãi mãi không bao giờ giao nhau được. Tất cả mọi thứ khiến em nghẹt thở...
Tớ có thể chứng minh 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đi song song trên 2 con đường có thể gặp nhau ở tiệm bánh mỳ nên bạn ko phải lo :D
 
Top Bottom