Nhật ký Tôi muốn được sống là chính tôi

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

| 9. 9. 2021 |
"Nói anh nghe hôm nay của em thế nào đi"

- Hmmmmm.... Có những chuyện, bản thân chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Cũng chẳng biết phải giãi bày cùng ai. Anh nói xem, nếu quay trở về điểm xuất phát, liệu mọi chuyện có trở lại như trước không?

"Vậy em nói xem, cá rời khỏi nước, còn có thể trở về biển cả hay không?
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
| 11. 9. 2021 |
Người ta bảo vào thu, tiết trời mát mẻ, lòng người khó mà kiềm được cái nỗi buồn man mác. Nay mà mưa nữa thì chắc buồn đến đau lòng, đến muốn khóc luôn nhỉ?
Rồi em sẽ hát anh nghe, mưa sẽ làm nhạc đệm. À quên đó chỉ là dĩ vãng, ta đã lạc mất nhau rồi.
Giá mà những hồi ức, nhớ nhung cũng giống như đống sắt nhựa kia, có thể gom lại một chỗ, khi cô đồng nát đi qua là gọi lại, bán đi là xong.

"Hi vọng anh cũng từng tiếc nuối
Để tình cảm này không trở thành vô nghĩa"
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
mạo muội được nhắn vào đây đôi lời.
Cái gì gọi là ký ức thì cớ sao lại phải "bán đi"?
Gặp nhau đã là duyên số. Mà đã là duyên số thì làm sao cưỡng cầu được. Gặp là duyên thì rời đi cũng ắt là duyên.
Chị cũng có lúc buồn vì những điều gọi là quá khứ. Nhưng sau tất cả c biết rằng ngay thời điểm đó c đã sống hết mình, yêu thương hết mình, nhưng kết quả không như mong muốn thì cớ sao phải buồn vì mình đã toàn tâm toàn ý vào tình cảm đó nhỉ?
Hãy cứ xem tất cả như những đoạn phim ngắn trong đời, đã kết thúc thì vẫn được quyền nhìn lại. Chỉ là nhìn lại để bước tiếp chứ không phải rồi mặc bản thân đứng đó mãi không chịu rời đi!
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
| 2. 10. 2021 |
"Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng"
Toi không phải người ghi nhớ được nhiều như thế nên toi chỉ chọn ghét riêng ai đó mà thôi. Ghét những gì ai đó nói, ghét điều gì ai đó làm, ghét vì ai đó còn thở :>
Người ta bảo lúc ban đầu luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Đúng như vậy, toi đã từng yêu quý ai đơ, mộng mơ về một màu hồng đẹp đẽ như trong truyện cổ tích, trở về với niềm vui phơi phới. Và rồi, bụp, toi đã được rửa mắt, đúng là màu hồng kia rồi nhưng là .... hồng cánh sen. Phèn. Phèn chúa.
Sống giả tạo thì có đầu thai cũng không hết. Trước mặt cười cười chứ sau lưng đâm lúc nào ai mà biết được, lòng người sao mà..... Toi đã từng có thiện cảm nhưng cứ càng lâu lại càng bóc ra bộ mặt thật, sợ hãi tới tận óc. Sống thật với nhau đi bạn ơi, đeo mặt nạ hoài rồi cẩn thận có ngày không tháo ra được.
Khuyên vậy thôi chứ bạn đâu có biết mình nói bạn đâu hihi
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
| 2. 10. 2021 |
"Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng"
Toi không phải người ghi nhớ được nhiều như thế nên toi chỉ chọn ghét riêng ai đó mà thôi. Ghét những gì ai đó nói, ghét điều gì ai đó làm, ghét vì ai đó còn thở :>
Người ta bảo lúc ban đầu luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Đúng như vậy, toi đã từng yêu quý ai đơ, mộng mơ về một màu hồng đẹp đẽ như trong truyện cổ tích, trở về với niềm vui phơi phới. Và rồi, bụp, toi đã được rửa mắt, đúng là màu hồng kia rồi nhưng là .... hồng cánh sen. Phèn. Phèn chúa.
Sống giả tạo thì có đầu thai cũng không hết. Trước mặt cười cười chứ sau lưng đâm lúc nào ai mà biết được, lòng người sao mà..... Toi đã từng có thiện cảm nhưng cứ càng lâu lại càng bóc ra bộ mặt thật, sợ hãi tới tận óc. Sống thật với nhau đi bạn ơi, đeo mặt nạ hoài rồi cẩn thận có ngày không tháo ra được.
Khuyên vậy thôi chứ bạn đâu có biết mình nói bạn đâu hihi
Ai? ai? Người nào làm chị em ghét mà trích thơ cảm nhận như vậy? Ai?
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
| 19. 10. 2021 |
Trời lạnh ghê. Với đứa máu lạnh thì như cực hình, bao chân bao tay cứ gọi là không rời thân lúc nào. Bất tiện!
Hơn cả là cái cảm xúc này, nó hỗn loạn thực sự. Tôi đã cố gắng bình tĩnh để nhìn xuống, tự hỏi bản thân bị gì vậy? Ồ chính mình cũng chẳng biết nữa
Thật mệt. Hình như mình không phù hợp rồi. Phải không nhỉ?
Trời ơi. Cứ giả tạo như thế mà coi được à? Có thể đổi cách khịa không? Tôi chán và cũng thấy nó nhạt lắm ấy. Ăn chay tốt cho sức khoẻ nhưng với you thì không nên, kẻo nó phai nhạt cả trong cách nói chuyện ấy. Nếu thích làm số 1, làm trung tâm vũ trụ thì về nghe những đứa em của you nịnh, đừng tự cho rằng mình là nhất rồi độc đoán như thế, chỉ thêm đáng ghét thôi. Có thể thích thì dọa nhưng đừng đắm chìm trong cảm giác người chiến thắng như thế, tôi không cảm thấy sự đả kích nào đâu.
Nếu đọc được mấy dòng này chắc nhột, đừng ngứa quá mà tự gãi nhé, cẩn thận người xung quanh tưởng you bị bệnh về da :>

Bonus thêm chút: nhật kí trên đây chủ yếu viết để người khác xem
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
| 10. 11. 2021 |
Xin lỗi vì sự "chảnh" không rep tin nhắn. Thực sự tôi 1 là quên 2 là lười check nên bỏ qua quá nhiều ib
Hoặc là một ngày nào đó tôi rảnh quá sẽ đi lục lại và rep nha hoặc là coi như cuộc trò chuyện chỉ dừng ở đó thôi.
Tôi xin hứa tương lai sẽ không thay đổi, bạn chịu thì chịu không chịu thì chịu chứ tôi lười lắm. Thế nhe!
 
Top Bottom