Tâm sự Tôi...lạc loài....

Cute - sama

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2019
59
972
106
Lào Cai
Hocmai Forum :33
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,416
441
20
Thanh Hóa
Sao Hoả
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
Sự khác biệt làm nên sự phi thường em nhé. Nhưng vấn đề là lí do em bị lạc loài có phần nào do lỗi của em không thôi. Một mình rất tuyệt vời mà, giống như chẳng có ai thích Justin Bieber như chị, anh ấy toàn bị bạn chị sỉ nhục các kiểu đấy, nhưng đã thích không phải là phải có người nói cùng, có sở thích là đủ rồi.
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
Công nhận như vậy thì có buồn thật , nhưng bạn cũng đừng nản quá .Mỗi người có một sở thích khác nhau điều mà bạn thích hay ghét không giống với nhiều người cũng không phải là lạc loài.Cùng có nhiều người thích với ghét những thứ giống bạn chỉ là bạn chưa tìm ra thôi .Nhưng không phải bạn đã tìm được thứ thực sự phù hợp với bạn rồi sao ? Không biết bạn có giống mình không chứ có mấy lúc ở lớp mk toàn ngồi một mình xong nghĩ linh tinh trong đầu để giết thời gian.Cố gắng tìm cho bạn một người có chung sở thích hợp tính cách để cùng trò chuyện ở trường nhé.Mình tin chắc chắn sẽ có một người giống sở thích với bạn
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

Cute - sama

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2019
59
972
106
Lào Cai
Hocmai Forum :33
Công nhận như vậy thì có buồn thật , nhưng bạn cũng đừng nản quá .Mỗi người có một sở thích khác nhau điều mà bạn thích hay ghét không giống với nhiều người cũng không phải là lạc loài.Cùng có nhiều người thích với ghét những thứ giống bạn chỉ là bạn chưa tìm ra thôi .Nhưng không phải bạn đã tìm được thứ thực sự phù hợp với bạn rồi sao ? Không biết bạn có giống mình không chứ có mấy lúc ở lớp mk toàn ngồi một mình xong nghĩ linh tinh trong đầu để giết thời gian.Cố gắng tìm cho bạn một người có chung sở thích hợp tính cách để cùng trò chuyện ở trường nhé.Mình tin chắc chắn sẽ có một người giống sở thích với bạn
cảm ơn, nhưng mik ko nản, hơi buồn thôi, mà mik cx hay ngồi nghĩ linh tinh để giết thời gian giống bạn lắm :|
 
  • Like
Reactions: Diệp Hạ Bạch

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
Không sao hết đâu em nhé, chị cũng từng có một khoảng thời gian như thế, không cùng quan điểm, sở thích, rất khó để nói chuyện nhưng đâu phải ai cũng thế và đâu phải lúc nào cũng nói chuyện cũng phải về vấn đề làm đẹp hay K-pop. Chắc chắn em sẽ tìm được những người bạn dễ nói chuyện hơn mình, hợp hợp gu, sở thích hơn. Đừng nghĩ bi quan quá, không chơi với người này thì chơi với người khác, không nói chuyện này thì nói chuyện khác. Chúc em may mắn ^^
 
  • Like
Reactions: Cute - sama

Cute - sama

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2019
59
972
106
Lào Cai
Hocmai Forum :33
Không sao hết đâu em nhé, chị cũng từng có một khoảng thời gian như thế, không cùng quan điểm, sở thích, rất khó để nói chuyện nhưng đâu phải ai cũng thế và đâu phải lúc nào cũng nói chuyện cũng phải về vấn đề làm đẹp hay K-pop. Chắc chắn em sẽ tìm được những người bạn dễ nói chuyện hơn mình, hợp hợp gu, sở thích hơn. Đừng nghĩ bi quan quá, không chơi với người này thì chơi với người khác, không nói chuyện này thì nói chuyện khác. Chúc em may mắn ^^
nhưng mà em còn bị kì thị nx cơ...
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,735
451
Bến Tre
HMF
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
mặc dù chị là 1 fan K-pop nhưng chị tôn trọng sở thích của em, ai cũng có quyền yêu hoặc ghét, hồi trước chị cũng bị xa lánh vì ngoại hình và là đứa duy nhất mê K-pop, không sao, rồi em sẽ tìm được người cùng sở thích, đừng cảm thấy cô đơn nhé. Kệ những lời kì thị đó đi, nó chỉ là những tiếng ồn thôi. Chị chắc chắn em sẽ tìm được những người bạn thật sự em nhé <333333
Nếu thấy buồn cứ lên đây tâm sự mọi người sẵn sàng lắng nghe em
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
nhưng mà em còn bị kì thị nx cơ...
Tại sao lại kỳ thị thế nhỉ??? Bạn bè với nhau cơ mà, hơn nữa còn học chung một lớp. Thế thì bạn của em hơi quá đáng rồi đó, chỉ nói chuyện không hợp mà cũng thành ra thế.
------------------------------------------------------------------
Lần sau mà mấy bạn có nói gì em về mấy vấn đề đó thì đáp luôn. Mấy bạn thích Kpop, còn mình thích rap, đó là quyền của mỗi người, mấy bạn chưa biết đến hai chữ tôn trọng à? Còn về vấn đề làm đẹp, làm đẹp thì phải có chừng mực, phù hợp với lứa tuổi, mình còn nhỏ nên chỉ lo học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em cứ nói thế xem mấy bạn làm gì em, em mà cứ nhịn thì mấy bạn được nước làm tới đó, mạnh mẽ lên ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
396
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
Không sao.
Tớ chưa từng bị kì thị, nhưng bạn thân của tớ thì bị rồi. Hồi lớp 6, vì toàn học chung lớp với người lạ nên không ai hiểu tính cách thật của nó cả. Nó là lớp phó học tập, nghiêm khắc, giơ tay phát biểu nhiều, ít nói. Thế là mọi người nghĩ nó muốn giành chức lớp trưởng, chảnh choẹ các kiểu. Mọi người còn kì thị nó, có vài bạn nam còn chọc ghẹo nó mỗi khi tan trường nữa. Tớ thấy vậy cũng xót nhưng không làm gì được. Lên lớp 7 thì mọi người gắn bó với nó lâu dài nên dần hiểu được tính cách thật của nó nên không còn kì thị nó nữa.
Vậy đấy, cậu cứ cố sống tốt, học giỏi, ngoan hiền, giữ vững lập trường của mình là được rồi. Cha mẹ cậu sinh cậu ra đâu phải để làm vừa lòng bọn nó :rolleyes: Nếu cậu cư xử tốt, thì thầy cô, cha mẹ và những người xung quanh đều yêu quý cậu thôi, còn những thành phần mà không ưa cậu thì mặc kệ họ.
Nếu họ có làm gì quá đáng thì cứ đáp trả, không lo gì :>
 
  • Like
Reactions: kaede-kun

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé

Chỉ là sở thích của em và mọi người không giống nhau mà thôi. Có lẽ sẽ phải cần 1 khoảng thời gian nữa thì rap mới có thể được đón nhận 1 cách phổ biến và rộng rãi hơn được. Việc em thích rap cũng sẽ tương tự như việc 1 bạn nào đó thích nhạc opera vậy. Đều là những thể loại nhạc không phải ai cũng thích và có năng khiếu đúng không nào? Sự khác biệt đôi khi lại cho chúng ta sự thành công ngoài mong đợi đó. Những thứ càng ít người làm được lại càng trở nên đặc biệt. Có 1 câu nói chị thấy cũng đáng để chúng ta suy ngẫm này: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được". Nghĩ thoáng ra 1 chút nhé, nó cũng có thể hiểu là 1 việc hoặc con đường chúng ta đi ngược hẳn với số đông(khác hẳn với mọi người) nhưng ta vẫn đi tiếp. Chưa hẳn đi con đường đó sẽ cho ta thành công như mọi người mong đợi nhưng chỉ cần nó không vi phạm đạo đức, pháp luật, lương tâm của mình và ta cho rằng nó đúng, phù hợp với bản thân mình nhất thì mình cứ làm thôi. Làm đẹp ngoại hình là cần thiết nhưng chị nghĩ nó nên phù hợp từng độ tuổi, từng tính cách, từng dáng người. Hơn nữa chúng ta sẽ đẹp nhất khi chúng ta thực sự thoải mái với cách ăn mặc của riêng mình, tự tin với nó và luôn được là chính mình. Một người ăn mặc lộng lẫy mà đầu rỗng tuếch hoặc tính tình khó ở sẽ chẳng bao giờ đẹp bằng 1 người ăn mặc giản dị, có tấm lòng nhân hậu và trí thông minh. Người xưa vẫn hay nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là như vậy.
Khi em ít nói đi cũng là cơ hội để em quan sát mọi thứ nhiều hơn, học hỏi được nhiều hơn; chỉ nói những lúc cần mà đã nói là lời chỉ có chuẩn(không ai thêm/bớt được câu nào nữa) thì khi đó mọi người xung quanh tự khắc hướng về phía em, tôn trọng em và phải nể em. Vẫn cứ là việc mình, mình làm không cần quan tâm người khác nói gì; chỉ đón nhận những lời góp ý chứ không cần để tâm lời chê bai của những người rảnh rỗi em ạ.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,223
10,075
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Lạc loài...nhiều người chưa từng nếm trải cảm giác này sẽ nghĩ nó bình thường thôi...
Tôi là 1 người lạc loài ở một nơi mà ko ai có thể lạc loài ở đó...là ở lớp ý
Vì sao ư....Vì chỉ mình tôi ghét K-pop, chỉ mình tôi thích rap và cũng chỉ mình tôi...không biết làm đẹp...
Đâu ai hiểu nổi cảm giác mỗi khi tôi nói chuyện với bạn thì bọn nó xúm lại nói cùng...và dần dần tôi...lại ra rìa
đâu chỉ có thế tôi luôn bị đuổi ra chỗ khác khi bọn nó nói chuyện với con bạn tôi, nhưng rõ ràng...đó là chỗ tôi mà!?!
Dần dần, tôi trở thành một người...tự kỉ, chỉ có mạng xã hội làm niềm vui và dần dần,tôi đã tách mình ra khỏi tập thể lớp
chỉ mong mn chia sẻ 1 chút thôi, đừng gạch đá hay dạy đời tôi...nhé
Ko sao cả mỗi chung ta đều có một sở thích riêng mà ^^
Mình nghĩ trong lớp cũng sẽ có người nào đó có thể không cung sở thích với cậu nhưng vẫn có thể là bạn nói chuyện chia sẻ cũng cậu. Điều mà cậu cần hiện tại là thời gian thôi, rồi mọi người sẽ hiểu cậu...Đừng buồn nha.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom