Toàn cảnh buổi học quân sự

C

clover141

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hic, hè mà trường bắt zô học quân sự, nản luôn hà
May mà còn cái đt chụp hình đỡ buồn
bà con xem qua mấy bức này nha
Lớp em nó hơi điên, thông cảm
599268_248724451910720_1400733856_n.jpg

181123_248724578577374_1971823990_n.jpg

165829_248724688577363_1355876814_n.jpg

483947_248725281910637_189332804_a.jpg



lát post teip61 màn 2 cành 2
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

Súng nặng quá
319493_248724798577352_1337312263_n.jpg


Bố già của lớp
531535_248724868577345_842868264_n.jpg



còn đây là quan
532594_248724915244007_747834393_n.jpg



Bạn hữu ạ
532507_248724958577336_931161538_n.jpg



sợ lắm, em ko bắn đâu
306779_248724981910667_1555670902_n.jpg
 
C

clover141

cá mòi sấp lớp
556536_248725108577321_1250381657_n.jpg


Khoe chân đê
309412_248725128577319_9546475_n.jpg


557119_248725148577317_1499428616_n.jpg


kheo chân xong khoe tay

406321_248725238577308_1799845889_n.jpg


bố ơi, con ởi đây nà, bố nhiòn đâu thế

480769_248725201910645_1509089242_n.jpg


xong màn 2 chờ tiếp màn 3 nha ^^
 
S

socviolet

Sao em k thấy màn 3 :|.
Đây là lớp chuyên Hoá của Vĩnh Long đấy ạ, lớp chị có bao nhiêu con trai thế? Lớp e có 16/35 boy =))
 
C

clover141

Chắc link die rồi, mai chị up lại. Lớp chị là lớp 12 chuyên Hoá chuyên Long An. Có 10 nam và 16 nữ. Boy hiếm quá với lại toàn bọn khùng thui :))
 
N

nghgh97

Chết em rồi chị ơi :(:)(:)(( hồi học cấp 2 em yếu thể dục nhất giờ lên cấp 3 còn phải tập quân sự nữa! Nghe nói là phải lăn qua vũng bùn nữa! Trời ơi! :-SS
 
K

kakashi_hatake

Chị up lại hình đi nhá
Chả thấy chị đâu
Bọn em học quân sự vào sau Tết, nhẹ nhàng lắm
Lớp em 20 nam 6 nữ, ghê chưa ???
 
N

nkok23ngokxit_baby25

hì hì bọn em học quân sự thoải mái lắm
thầy cứ ngồi đọc còn tụi em thì ngồi chém hehe :))
mờ lớp em boy với girl = nhau thích lắm hì hì
 
C

clover141


em lên 12 thì cũng lăn lê bò lếch như chị thui
lớp 10 z 11 chị cũng như em thui
 
N

nach_rat_hoi

Em làm anh nhớ lại năm lớp 10.
Lúc sắp nghỉ tết bọn anh phải học quân sự,mấy ông ở Trung Đoàn......quên tên rầu về dạy, ... dạy nghi thức chứ,...@@. Lúc ông ấy k có ở đấy thì ngồi chơi,lúc ông ấy đến a cho lớp tập hợp nhanh rồi hô to đùng, bọn nó dậm chân vang cả cái dãy nhà B lên, mấy ông ấy sướng cười tít mắt,....=)).

Đến lúc ở ngoài huyện tổ chức thi Quân sự chứ,mấy ông thấy mình hô to,bắt đi thi...@@.

Đi cùng mấy anh chị lớp 11,12. Mình thì bé tí tẹo teo mà đứng hô mấy ông bà to đùng,nhìn buồn cười dã man,...=)).

Rồi học tháo lắp súng,lê,đi khom.... động tác gì nữa ấy....:D, chắc là lê rồi đến lết...


Đến lúc đi thi,a khoái mỗi trò tháo lắp súng,cả đội mình lắp nhanh nhất... Ra ngoài huyện nói chuyện với bọn trường khác,bọn nó kêu tháo lắp súng mất 12s là nhanh nhất của trường nó, mình bị choáng...@-)@-)@-)@-) .Mình lắp nhanh nhất mất 21s cơ,@@.

Ai dè,bọn nó tính riêng thời gian lắp và thời gian tháo, mình tính cộng gộp lại.....haha.

Lúc thi đen kinh,gặp ngay khẩu súng đểu,chắc súng hết hạn sử dụng,...thằng nào cầm cái súng đó lên cũng mất trên 25s 1 lượt mới xong.@@/
Lúc gọi tên,mình chạy sang cái súng bên cạnh mà ông ấy gọi lại,bắt mình tháo cái súng đểu chứ.....quê thì đừng hỏi,...xong mình bảo,vậy,,.vậy để cháu thử tí đã....=))
May sao cũng được 15s lúc tháo,13s lúc lắp.

Đến lúc thi nghi thức,trường mình là trường Dân lập nên Quân Sự không phải môn chính quy,có được học chính thức đâu,mới học 2 tuần trước Tết,
Tập thì lộn xà lộn xộn,đi đứng,nói chung buồn cười lắm....

Cái ông đeo mấy cái huy chương to to ấy,ông ấy bảo,bọn này tập như là trò hề ấy,xong rồi cứ xỉa xoáy trường mình,...
Bực mình anh mới quạt lại,anh bảo: Tập được như thế là tốt lắm rồi ấy, ngày xưa mấy thầy mà tập có vài ngày chắc gì đã được như chúng em bây giờ,....=))
Nói xong cả chi đội bỏ về chỗ tập trung,:D

Thi xong cái là cả thầy lẫn trò đi ăn thịt chó,vui ơi là vui,xong đi hát kareoke nữa, mấy bạn của thầy gọi thầy về xem người ta nhận xét, thầy anh bảo: bọn mày xem hộ tao,.=)). Chết cười thầy luôn, xong buổi chiều đi nhận giải,=)). Mấy trường Dân Lập chẳng được gì, có mỗi bọn Chính Quy được,=)).
Xong bảo: bọn Dân Lập kia cũng như mình, chẳng có gì xấu hổ.:D

Nhận về xong lại đi ăn ốc tiếp,uống rượu bét thè lè ra, thầy say,anh lớp 12 phải chở thầy về, chết cười....


Ak,chưa hết,còn ném lựu đạn nữa,..=)). có anh lớp 12 trâu bò thì ném được,bọn anh bé tí,yếu nên ném k đến nơi,=)).người ta vẽ vòng tròn ra,ném được đến đâu được chừng ấy điểm,anh với mấy anh chị nữa,ném toàn 1-2,may mắn lắm thì được 3d.còn lại toàn 0. =)), nhớ lại k nhịn được cười...

Đúng là thời học sinh vui thật...không biết mình có được làm Sinh viên để trải nghiệm không biết....:)
 
Last edited by a moderator:
C

clover141

eo
nghe anh kể mà em thấy tủi
trường em chả dc j hết
bùn mênh mọng
uất ức cái ông thầy
thèm chửi gì đâu
thấy lớp em hiền hiền ko nói cái gì cũng sai bảo uất ức
làm như osin trường z
 
N

nach_rat_hoi

Hi, thầy chủ nhiệm lớp anh cũng hiền lắm,a đi cùng thầy Thể Dục cơ,thầy đi nhậu suốt ngày,:D.
 
C

clover141

huhu
ah càng nói làm em càng tủi
tới bữa học cuối cùng mà còn bị bắt làm osin đi dọn 2 phòng học
chánnnnnnnnnnn wa lun
chắc mai mốt thi làm giáo viên trả thù đời quá :D
 
Top Bottom