tỏ tình cách nào hiệu quả nhất

Status
Không mở trả lời sau này.
C

chimnon94

Theo mình thì..... để tỏ tình với 1 ai đó.....
nếu ở trên trường... hoặc ở đâu đó... gọi nàng ra ngoài và nói
anh yêu em.....:) thế là xong..... rồi quay đi.... :)
nói để cho nàng biết tình cảm của mình....:)
tất nhiên là phải chọn lúc nàng đang vui rùi mới dc nói...
ko thì nàng oánh chít:D
 
T

thachthao_lion

Có bức thư tình hay ;))
Bác nào thấy đc thì cứ copy mà tặng người yêu :))
Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong *** viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng …

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn
 
V

valyn_khanh_hoa

;));))
tui đây thích thư tình lãng mạn
mà thư tình nhiều cũng không thích lắm đâu

chủ yếu là qua yh:)):))
_____________________________________________
 
V

valyn_khanh_hoa

perong: keke
thằng nào mà biết đc?:)):))
mật khẩu của tui hơi bị ......khó tìm đó:)):))
_________________________________
 
T

traitimbangtuyet

cái thư tỏ tình độc quá =))


________________________

Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.

Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!

Rất mong thư của em!
 
Last edited by a moderator:
P

perong9x

cứ đọc câu kế típ thế này chắc cô gái mà iu anh chàng thì cứ phải đợi anh ta suốt quá:))
 
0

01636651497

Có bức thư tình hay ;))
Bác nào thấy đc thì cứ copy mà tặng người yêu :))
Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong *** viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăncuđơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng …

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn
vãi hàng thật, bác này có khiếu lăn tăn trong làm văn đấy=))=))=))=))=))=))=))=))
 
0

01636651497

hahaha :)):)):)):)):)):)):))
chị rất thích làm con zai để được đi tán gái và galant chút :)) ( thật đấy ;));));)) ), ko bít sao mình thích tán gái thế nhở :-/
nếu là con zai, khi mà ny khóc thì chị sẽ dỗ thế nì :)):))
Em àh, khi em khóc anh sẽ luôn bên cạnh em, ko phải làm em cười mà anh sẽ cười vào mặt em :)):)):)):))
vậy nên đừng có khóc nhè vậy nữa nhé =))=))
( eo ôi : sướt mướt kinh wa =))=))=)) )
cái này thì khó gì, vay tiền sang thai lanphẫu thuật chuyển giớ là dâu vào đấy ngay mà=))=))=))=))=))=))=))=))
 
0

01636651497

nè ai hok có đủ can đảm thì nói zậy dc rùi nè:
1. “Em có băng cứu thương không? Trái tim anh vừa xước vì ngã trước em rồi”...
2. “Anh quên số điện thoại của anh rồi. Mượn số của em được không?”
3. “Anh mua ly nước mời em được không, hay em thích tiền mặt?”
4. “Em có đau không khi ngã từ thiên đường xuống?
5. “Chân em có mỏi không khi phải chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày?”
6. “Anh không phải người đẹp trai nhất ở đây, nhưng là người duy nhất nói chuyện với em đấy”.
sau dó thì tỏ tềnh thui=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
V

valyn_khanh_hoa

nè ai hok có đủ can đảm thì nói zậy dc rùi nè:
1. “Em có băng cứu thương không? Trái tim anh vừa xước vì ngã trước em rồi”...

3. “Anh mua ly nước mời em được không, hay em thích tiền mặt?”

6. “Anh không phải người đẹp trai nhất ở đây, nhưng là người duy nhất nói chuyện với em đấy”.
sau dó thì tỏ tềnh thui=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
hứa hứa

Cách này hôk được rồi

Sự chưa kịp tỉnh to`. cô nàng đã đi tận đường xa xa .......... rồi=))=))

____________________________________
 
0

01636651497

zay thì lấy 1 quả bom đeo lên người em, hỏi iu anh hok? hok thì anh kích nổ quả bom cho em chít. sợ chết wa1 nên gật đầu là iu thui
 
0

01636651497

"Cưa" một cô nàng bằng những tin nhắn dễ thương và có... "chiến thuật", đảm bảo... có hiệu quả tức thì.
Nhiệm vụ của chúng ta phải bằng các dòng SMS đưa nàng qua hàng loạt các cảm xúc như : buồn, vui, yêu thương, giận hờn, ghét...làm được như vậy bạn đã thành công hơn phân nữa rồi đó ( Kaka !! kinh nghiệm của bản thân) nhưng nhắn tin đừng có "sến" quá nha, phải pha lẫn chút hài hước nữa~~


ChuKyKhanhRau.jpg

Sau đây là phần thực hành không thể thiếu


- Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em… Và sáng nay anh thức dậy cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

- Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh một nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh! em có chạy đằng giời!”.

- "Vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, bất kỳ chuyện gì, cần đến sự giúp đỡ. Hãy gọi điện! Anh trốn ngay!”, “Em xinh đẹp 100%. Em đáng yêu 100%. Em ngọt ngào 100%. Em tuyệt vời 100%. Và em cũng thật ngốc 100% khi tin vào những lời này!

- Nếu anh được 1.000đ thôi cho mỗi lần nghĩ về em, thì dù có chia tay nhau, anh cũng sẽ là tỉ phú

- Còn lâu anh mới nói cho em biết là anh thích em từ lâu lắm rồi

- Em ơi cho anh vay 1 xu , anh cần ra gọi điện thoại gấp cho mẹ em để cảm ơn bà đã sinh cho anh một người như em

- Ngày mai anh sẽ lên công an phường tố cáo em vì em đã dám cả gan đánh cắp mất trái tim của anh....

- "Thay mặt chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, các bộ trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới, chúc mừng 20 năm ngày sinh của thiên thần đáng yêu nhất!"

- 831 nghĩa là “anh yêu em”. 8 chữ. 3 từ. 1 nghĩa.”
Anh nhắm mắt lại để trông thấy gương mặt em. Anh khép môi lại để nghe em nói. Anh che tai đi để giữ lấy tiếng em. Nhưng anh không thể khép lòng lại, vì anh yêu em.
Vì kỷ niệm hôm qua, tình yêu hôm nay, và mơ ước ngày mai, anh yêu em
Anh không biết nhiều điều đâu nhưng có một điều anh biết chắc chắn. đó là anh yêu em.
Anh yêu em nhiều hơn là anh tưởng. Nếu tính toán bằng con số, có lẽ một chiếc computer cũng không đủ.

- Em bị triệu đến toà án vì đã bước vào ước mơ của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Em bị kết án ở bên anh mãi mãi. Em có gì biện hộ không?

- Tại sao người ta lại gọi là nụ hôn kiểu Pháp nhỉ, khi chúng ta làm điều ấy thật tuyệt?

- Anh nghe ai đó gọi tên em nhưng khi quay lại nhìn, anh chỉ một mình. Anh nhận ra đó là trái tim anh đang nói: Anh nhớ em.

- Khi anh thức dậy anh nghĩ đến em. Khi anh đi ngủ, anh nghĩ đến em. Khoảng thời gian còn lại, anh nghĩ đến chúng ta.

- Anh nhắm mắt lại để trông thấy gương mặt em. Anh khép môi lại để nghe em nói. Anh che tai đi để giữ lấy tiếng em. Nhưng anh không thể khép lòng lại, vì anh yêu em.

- Anh yêu em nhiều hơn là anh tưởng. Nếu tính toán bằng con số, có lẽ một chiếc computer cũng không đủ.

- Nếu thượng đế là 1 DJ, cuộc đời là 1 sàn nhảy, tình yêu là nhịp điệu thì em yêu ơi, em chính là âm nhạc

- Người ta bảo yêu là có tội, anh chẳng bao giờ hỏi vì sao. nhưng nếu có tội khi yêu em, anh sẽ phạm tội cho tới chết.

- Khi cô đơn và sợ hãi, anh đã xin Thượng đế gửi cho anh một thiên thần. Người quá chừng tốt bụng khi gửi em cho anh.

- Số phận cho anh gặp em. Chọn lựa khiến anh trở thành bạn của em. Còn yêu em? Điều này vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi

- Thú thật với em, anh không có lời lẽ để khiến em yên tâm hơn nhưng anh có đôi tay ôm em thật chặt, có đôi tai để nghe những gì em tâm sự và có trái tim, một trái tim luôn mong thấy nụ cười em trong ngày này.

- Ta cùng Mang chia sẻ thế giới nào. Biển cả của em, sóng gào của anh. Trời xanh của em, sao mờ của anh. ặt trời của em, tia sáng của anh. Mọi thứ của em, và em của anh…

- Gửi em chiếc giường để em yên ngủ, chiếc gối để em thoải mái và chiếc chăn để em ấm áp. Anh chẳng thể ngủ được vì anh đã gửi cho em tất cả những gì anh có. Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em.

- Dành một chỗ cho anh trong trái tim em chứ không phải trong đầu em vì trí óc dễ quên nhưng trái tim luôn nhớ. Anh yêu em.

- Hôm nay trông em tuyệt vời quá. Vì sao anh biết à? Bởi vì em lúc nào mà không tuyệt vời!
- Tình yêu là gì? Người không thích gọi là trách nhiệm. Người chơi bời gọi là game. Người không có gọi là giấc mơ. Người hiểu biết gọi là số phận. Còn anh, anh gọi tình yêu là em.
- Tình yêu là gì? Tình yêu chính là điều khiến điện thoại của em lên tiếng chuông mỗi khi anh gửi tin nhắn
- Nếu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tránh được tình yêu thì anh sẽ không một nháy mắt vì không muốn để mỗi giây trôi qua đánh mất tình yêu từ em
- Có những người có năng khiếu trời cho. Họ có thể làm nhiều điều tốt đẹp bằng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn của mình. Nhưng không ai có thể tài năng bằng em. Chỉ cần em đến gần, sắc đẹp đã hiển hiện.
- Điện thoại di động lắm lúc khiến ta bực mình lắm. tiền cước nè, xạc pin nè, thi thoảng tin nhắn lại bị kẹt. Nhưng có một điều khiến anh yêu nó: nó kết nối anh và em

- Từ ngữ bắt đầu bằng ABC. Số đếm bắt đầu bằng 123. Âm nhạc bắt đầu bằng Do, Re, Mi. Tình yêu bắt đầu bằng anh và em!

- Mưa và nắng thường không cùng xuất hiện. Ngày và đêm chẳng bao giờ trùng phùng. Nhưng anh và em, bất kể người ta nói gì, vẫn luôn thật xứng hợp

- Có hàng ngàn cây số giữa chúng ta. Núi, rừng, sông, suối ngăn cách. Anh chẳng phải là siêu nhân nhưng hãy cho anh một phút nhé. Anh sẽ gửi vào không gian để đến em tình yêu của anh. Em đã nhận được chưa?

- Anh đang thực thi nhiệm vụ: “dụ dỗ” em. Nói một cách khác, nhiệm vụ bất khả thi!

- Anh ước là giọt lệ trên mắt em, để lăn tròn trên má và đọng lại trên môi em. Nhưng anh không bao giờ muốn em là giọt lệ trong mắt anh vì anh sẽ đánh mất em ngay mỗi lần anh khóc

- Khi trời mưa, em chẳng thấy mặt trời nhưng mặt trời vẫn ở đó. Hi vọng chúng ta cũng như thế. Chúng ta không thường xuyên nhìn thấy nhau nhưng chúng ta vẫn nghĩ về nhau.

- Có lẽ anh sẽ hết tin nhắn đẹp để gửi cho em. Có lẽ anh cũng sẽ hết chuyện vui dành cho em. Có lẽ điện thoại anh hết pin hay thẻ chẳng còn tiền. Thế nhưng trái tim anh sẽ không bao giờ hết chỗ dành cho em.


còn nữa​
vkl!!!!!
cong phu gớm, thức mấy dem hay là copy từ đâu rùi dán zo đấy??????????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom