Tình cảm học trò là một thứ tình cảm trong sáng không tính toán lo âu nhưng nếu trong tình cảm người mà mình thích lại không thích mình thì mình nên làm gì ạ có nên nói ra hết tình cảm của mình không ạ bị từ chối ngại lăm.Còn những người thích mình mà mình không thích thì phải đối xử với họ thế nào đây mình bối rối quá các bạn có thể cho minh xin ý kiến với được không.
Yêu thì vừa hại vừa lợi. Mà lợi chỉ khi mình biết yêu đúng cách :3
Còn hại thì rất rất nhiều
- Học hành thì rơi từ trên đỉnh Everest xuống
- Ăn cơm thì nhịn lên nhịn xuống làm gầy rộp cả người (Nhiều bạn nghĩ gầy đi sẽ xinh ->Bạn trai sẽ yêu mình hơn)
- Đôi khi nhịn không được vấn đề sinh lý mà lại đè nhau ra -> Lập gia đình sớm
- Quầng mắt thì thâm như hai con mắt của panda ._. -> Xấu
- Suy nghĩ lệch lạc, chẳng đâu vào đâu
- Bỏ bê gia đình -> Thường xuyên cãi nhau với bố mẹ -> Bố mẹ đau lòng (Nhưng vẫn dõi theo con cái)
Kết: Dăm ba cái tình yêu nam nữ làm sao bằng được tình thương của bố mẹ dành cho mình :3
Những người mình thích mà mình không thích họ thì cứ nói thẳng ra, từ chối thẳng sẽ khiến đôi bên yên bình, đi vào hợp tác hòa thuận, thành những anh em tốt :3