Thích - Thương ♡Tình Yêu cổ tích♡

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cậu biết vì sao mọi câu chuyện cổ tích luôn kết thúc bằng việc hai người lấy nhau và chốt hạ bằng câu từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau không? Là vì những điều tốt đẹp nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Còn sau đó, là thiên đường hay địa ngục, là hạnh phúc hay nỗi đau, là tình yêu hay nghĩa vụ, là vợ chồng hay hai kẻ xa lạ thì cũng chỉ có những người trong cuộc biết với nhau.
Chúng ta luôn nói về một tiệc cưới như thể đó là cái kết viên mãn cho một tình yêu, và đúng thế thật. Hôn nhân mở ra một cánh cửa mà ở đó chẳng biết ai thắng ai thua, sẽ kết thúc lúc nào. Một ván cờ thật lớn mà chỉ cần một người muốn thắng một người thì kết quả cuối cùng chính là tan vỡ.
Trong quá trình chuẩn bị tiệc cưới cho khách hàng, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận được những câu hỏi rằng nếu một ngày tôi biết tin một cặp đôi nào đó mà tôi từng ngày đêm cần mẫn chăm chút cho lễ cưới của họ, chứng kiến họ trao cho nhau lời thề nguyện trọn đời bỗng dưng dắt nhau ra toà ly hôn thì tôi sẽ thế nào. Có lẽ, sẽ có một chút hoài niệm mang theo cả tiếc nuối. Nhưng điều mà tôi nghĩ rằng sẽ tồn tại trong mình nhiều nhất có lẽ đó là sự biết ơn.
Biết ơn vì tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc họ thật lòng với nhau, chứng kiến thời điểm họ dùng tình yêu để cảm hoá lẫn nhau, đối đãi với nhau bằng sự chân thành và trân trọng nhất. Tình yêu rất ngắn nhưng một đời lại rất dài. Nếu hai người đã không thể yêu thương nhau được nữa thì việc ly hôn chính là giải thoát, cũng chính là bắt đầu. Không thể bắt một ai đó phải giam cầm chính họ trong chiếc lồng của hôn nhân của gia đình khi bản thân họ không thể hết mình không thể dành trọn vẹn trái tim họ cho điều đó.
Chúng ta chẳng thể sống trong tình yêu của họ để biết họ cười hay khóc với nó. Chúng ta cũng không thể là chính họ để hiểu họ muốn gìn giữ hay chỉ muốn rời đi khỏi người kia.
Khi một cuộc hôn nhân kết thúc người ta thường bàn tán về nguyên nhân của sự đổ vỡ, liệu là do người đàn ông hay người phụ nữa đã gây ra sai lầm; liệu rằng có sự xuất hiện của người thứ ba;...nhưng lại chẳng ai nghĩ rằng chẳng cần ai sai ai đúng, chẳng cần một người nào khác, tự bản thân hai người trong cuộc ngay từ đầu đã nảy sinh vấn đề với nhau.
Tình yêu thì chỉ cần yêu nhau thôi. Còn kết hôn và xây dựng gia đình lại cần nhiều hơn một tình yêu. Và cuộc sống của những ngôi sao hạng A như họ lại còn tồn tại rất nhiều những vấn đề mà bất kì ai trong chúng ta cũng không thể nào hiểu được.
Dù sao, cổ tích vẫn đã từng xảy ra. Họ đã từng yêu nhau thật lòng. Họ cũng đã từng cố gắng vì nhau tuy rằng sự cố gắng không mang lại một kết quả tốt đẹp đến cuối cùng. Anh ấy đã từng gọi cô ấy là người-vợ-tuyệt-vời của tôi. Anh ấy đã từng dành cho cô ấy tất cả sự trìu mến, nâng niu và trân trọng như bảo vật của đời mình.
Mãi mãi sẽ kết thúc vào một ngày khi mà tình yêu không còn tồn tại nữa. Và trên hành trình mà anh ấy đã hứa sẽ yêu thương, bao dung và thấu hiểu cô ấy, có rất nhiều điều khiến anh ấy muốn từ bỏ và dừng lại. Hôm nay, chẳng qua chỉ là ngày mà anh ấy lựa chọn cho mình, cho cô ấy, cho cuộc hôn nhân chẳng còn có thể cứu vãn, cho tất cả những ai còn mải đặt một dấu hỏi về chiếc nhẫn cưới một câu trả lời mà thôi. Thà rằng hãy thật lòng với nhau kể cả lúc yêu thương hay khi hết tình còn hơn cứ dối gạt nhau rồi kẻ đau người tội sống với nhau bằng sự ngờ vực gò bó chẳng khi nào thôi mỏi mệt phải không?
Tôi sẽ tin những gì họ muốn công chúng tin. Tôi sẽ tin lý do mà cô ấy đưa ra rằng tính cách họ không hợp. Tôi sẽ tin anh ấy muốn giữ tất cả cho riêng mình, vì đó là cách mà anh ấy muốn bảo vệ cô ấy sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai. Tôi chỉ mong, hành trình về sau, họ sẽ tìm thấy một ai đó khác đủ để khiến họ muốn dừng lại mãi mãi chứ không đơn giản chỉ là một trạm dừng chân tạm thời.
Khép lại một chuyện tình Cổ tích tuyệt đẹp chẳng mấy dài lâu. Nhưng có lẽ, đó mới chính là cổ tích hiện thực, rằng bất cứ điều gì cũng sẽ kết thúc vào một ngày bất ngờ nào đấy chẳng ai biết trước được. Có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc. Và may rằng, họ đủ tôn trọng nhau để mang cho nhau một cái kết tử tế, nhỉ.
Và mong các cậu cũng đừng vì thế mà đánh mất đi niềm tin của mình vào tình yêu. Bởi, đâu phải tình yêu nào cũng giống nhau. Có tình yêu ào ào như sóng biển, cũng có tình yêu phẳng lặng như mặt hồ. Quan trọng vẫn là cách chúng ta yêu nhau như thế nào mà thôi.
Chúc họ, trên hành trình sắp tới sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Cũng chúc các cậu sẽ có được hạnh phúc mà các cậu bấy lâu kiếm tìm.

nguồn : Phố Ngôn Tình
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
được một người yêu mãnh liệt sẽ cho ta sức mạnh Yêu một người sâu sắc sẽ cho ta sự dũng cảm
Yêu sớm rất vui NHưng .... sa đà vào yêu đương ở cái tuổi còn quá trẻ là một tội ác với bản thân mìnhhhh
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
được một người yêu mãnh liệt sẽ cho ta sức mạnh Yêu một người sâu sắc sẽ cho ta sự dũng cảm
Yêu sớm rất vui NHưng .... sa đà vào yêu đương ở cái tuổi còn quá trẻ là một tội ác với bản thân mìnhhhh
đúng rồi, vì thế nên giờ lo học thôi , yêu đương gì
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Cậu biết vì sao mọi câu chuyện cổ tích luôn kết thúc bằng việc hai người lấy nhau và chốt hạ bằng câu từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau không? Là vì những điều tốt đẹp nhất có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Còn sau đó, là thiên đường hay địa ngục, là hạnh phúc hay nỗi đau, là tình yêu hay nghĩa vụ, là vợ chồng hay hai kẻ xa lạ thì cũng chỉ có những người trong cuộc biết với nhau.
Chúng ta luôn nói về một tiệc cưới như thể đó là cái kết viên mãn cho một tình yêu, và đúng thế thật. Hôn nhân mở ra một cánh cửa mà ở đó chẳng biết ai thắng ai thua, sẽ kết thúc lúc nào. Một ván cờ thật lớn mà chỉ cần một người muốn thắng một người thì kết quả cuối cùng chính là tan vỡ.
Trong quá trình chuẩn bị tiệc cưới cho khách hàng, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận được những câu hỏi rằng nếu một ngày tôi biết tin một cặp đôi nào đó mà tôi từng ngày đêm cần mẫn chăm chút cho lễ cưới của họ, chứng kiến họ trao cho nhau lời thề nguyện trọn đời bỗng dưng dắt nhau ra toà ly hôn thì tôi sẽ thế nào. Có lẽ, sẽ có một chút hoài niệm mang theo cả tiếc nuối. Nhưng điều mà tôi nghĩ rằng sẽ tồn tại trong mình nhiều nhất có lẽ đó là sự biết ơn.
Biết ơn vì tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc họ thật lòng với nhau, chứng kiến thời điểm họ dùng tình yêu để cảm hoá lẫn nhau, đối đãi với nhau bằng sự chân thành và trân trọng nhất. Tình yêu rất ngắn nhưng một đời lại rất dài. Nếu hai người đã không thể yêu thương nhau được nữa thì việc ly hôn chính là giải thoát, cũng chính là bắt đầu. Không thể bắt một ai đó phải giam cầm chính họ trong chiếc lồng của hôn nhân của gia đình khi bản thân họ không thể hết mình không thể dành trọn vẹn trái tim họ cho điều đó.
Chúng ta chẳng thể sống trong tình yêu của họ để biết họ cười hay khóc với nó. Chúng ta cũng không thể là chính họ để hiểu họ muốn gìn giữ hay chỉ muốn rời đi khỏi người kia.
Khi một cuộc hôn nhân kết thúc người ta thường bàn tán về nguyên nhân của sự đổ vỡ, liệu là do người đàn ông hay người phụ nữa đã gây ra sai lầm; liệu rằng có sự xuất hiện của người thứ ba;...nhưng lại chẳng ai nghĩ rằng chẳng cần ai sai ai đúng, chẳng cần một người nào khác, tự bản thân hai người trong cuộc ngay từ đầu đã nảy sinh vấn đề với nhau.
Tình yêu thì chỉ cần yêu nhau thôi. Còn kết hôn và xây dựng gia đình lại cần nhiều hơn một tình yêu. Và cuộc sống của những ngôi sao hạng A như họ lại còn tồn tại rất nhiều những vấn đề mà bất kì ai trong chúng ta cũng không thể nào hiểu được.
Dù sao, cổ tích vẫn đã từng xảy ra. Họ đã từng yêu nhau thật lòng. Họ cũng đã từng cố gắng vì nhau tuy rằng sự cố gắng không mang lại một kết quả tốt đẹp đến cuối cùng. Anh ấy đã từng gọi cô ấy là người-vợ-tuyệt-vời của tôi. Anh ấy đã từng dành cho cô ấy tất cả sự trìu mến, nâng niu và trân trọng như bảo vật của đời mình.
Mãi mãi sẽ kết thúc vào một ngày khi mà tình yêu không còn tồn tại nữa. Và trên hành trình mà anh ấy đã hứa sẽ yêu thương, bao dung và thấu hiểu cô ấy, có rất nhiều điều khiến anh ấy muốn từ bỏ và dừng lại. Hôm nay, chẳng qua chỉ là ngày mà anh ấy lựa chọn cho mình, cho cô ấy, cho cuộc hôn nhân chẳng còn có thể cứu vãn, cho tất cả những ai còn mải đặt một dấu hỏi về chiếc nhẫn cưới một câu trả lời mà thôi. Thà rằng hãy thật lòng với nhau kể cả lúc yêu thương hay khi hết tình còn hơn cứ dối gạt nhau rồi kẻ đau người tội sống với nhau bằng sự ngờ vực gò bó chẳng khi nào thôi mỏi mệt phải không?
Tôi sẽ tin những gì họ muốn công chúng tin. Tôi sẽ tin lý do mà cô ấy đưa ra rằng tính cách họ không hợp. Tôi sẽ tin anh ấy muốn giữ tất cả cho riêng mình, vì đó là cách mà anh ấy muốn bảo vệ cô ấy sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai. Tôi chỉ mong, hành trình về sau, họ sẽ tìm thấy một ai đó khác đủ để khiến họ muốn dừng lại mãi mãi chứ không đơn giản chỉ là một trạm dừng chân tạm thời.
Khép lại một chuyện tình Cổ tích tuyệt đẹp chẳng mấy dài lâu. Nhưng có lẽ, đó mới chính là cổ tích hiện thực, rằng bất cứ điều gì cũng sẽ kết thúc vào một ngày bất ngờ nào đấy chẳng ai biết trước được. Có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc. Và may rằng, họ đủ tôn trọng nhau để mang cho nhau một cái kết tử tế, nhỉ.
Và mong các cậu cũng đừng vì thế mà đánh mất đi niềm tin của mình vào tình yêu. Bởi, đâu phải tình yêu nào cũng giống nhau. Có tình yêu ào ào như sóng biển, cũng có tình yêu phẳng lặng như mặt hồ. Quan trọng vẫn là cách chúng ta yêu nhau như thế nào mà thôi.
Chúc họ, trên hành trình sắp tới sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Cũng chúc các cậu sẽ có được hạnh phúc mà các cậu bấy lâu kiếm tìm.

nguồn : Phố Ngôn Tình
Yêu đương là tốt, nó giúp mình yêu đời hơn và bớt strees. :)
Nhưng tuổi này thì Học Hành là trên hết.
Chỉ crush thầm thôi thì được :) (Crush hổng phải yêu nhưng nó na ná yêu nên ko sao :) )
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##
Top Bottom