Thật ra thì mình thấy cũng không khó xử lắm đâu bạn. Mình cũng từng gặp trường hợp gần giống vậy rồi ._.
Cứ mặc kệ thôi bạn, cô bé đó thích cậu là việc của cô bé, cậu có thích không là việc của cậu, có gì đâu mà khó xử?
Nếu cậu thương cảm, muốn cô bé luyến tiếc lấy mình thì cứ như bình thường.
Còn nếu muốn cô bé ấy từ bỏ cậu thì nói thẳng thừng với cô ấy, cạch mặt, block fb, sđt, bất cứ thứ gì để không liên quan tới cô bé ấy là ok, qua một thời gian sẽ ổn hết.
Một cách nữa là cứ sống như bình thường đi, có người thích là chuyện ai cũng gặp mà :3 Đâu có cái luật mà cậu phải thích lại người thích cậu, đúng không?