Thích - Thương Tình cảm cứ lạnh nhạt dần..

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
 
Last edited:

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
hay quá đi à, TInh cảm đẹp quá
Mình chẳng thấy nó đẹp đẽ gì ở đây cả =.=
Đọc xong cái này mình càng thấy thấm truyện Kiều hơn, đúng là... :/
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
hay quá đi à, TInh cảm đẹp quá

Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
Tình cảm cho lắm rồi cũng thành hư vô. Miễn tưởng sẽ hạnh phúc nhưng rồi lại có cái kết bất hạnh. Người con gái thì ốm yếu, người con trai thì đi cùng vợ =)) nghịch lý của cuộc sống chăng. :((
 
  • Like
Reactions: Hà Tuấn Anh Tú

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
tín đồ của truyện ngược thích điều này =)))
Riêng t thì thấy dung lượng chưa ổn, chưa cảm xúc :v
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
con tim tên này đóng băng từ khi nào r88r88r88
Haha đó là bản tính bạn ạ, không thay đổi được. Đó là lý do vì sao không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu. Nói ra chắc mình bị ăn gạch mất nhưng mình vẫn muốn nói thôi.
Xét về truyện kiều, khi Vân lấy chàng Kim để báo ân cho chị, cá nhân mình đã thấy chàng Kim này là 1 tên ngụy quân tử, bề ngoài thì quân tử nhưng bên trong là một người đàn ông tồi tệ. Tại sao khi biết Kiều bán mình chuộc cha mà KT vẫn lấy Vân không đi tìm Kiều vội =.=, KT con nhà trâm anh thế phiệt chẳng lẽ thiếu tiền chuộc kiều sao?
Sao phải đợi mấy mươi năm trời khi Kiều đã..."nát" tâm nát thân rồi ms quay sang đi kiếm rồi còn đòi nối lại tình xưa =.=
Chẳng qua tên KT này có mới nới cũ, muốn xem vân thế nào đã, chơi chán rồi ms tìm kiều. Đây là ngụ ý của ông Nguyễn Du muốn nói đến máu đào hoa ăn sẵn trong tâm mỗi người đàn ông.
Đvs mình chuyện đó không muốn chấp nhận cg phải chấp nhận, chỉ phân biệt được người con trai có đạo đức hay không thôi, có hứa thì phải giữ lấy lời, sống phải có tình nghĩa chứ không phải là dựa vào cái cảm giác nhất thời kia. Không có gì là vĩnh cửu =.=
Bực nhất là đoạn đưa ny về xem lại mtd của mình, rồi còn làm trò khóc thương. Ghét
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Haha đó là bản tính bạn ạ, không thay đổi được. Đó là lý do vì sao không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu. Nói ra chắc mình bị ăn gạch mất nhưng mình vẫn muốn nói thôi.
Xét về truyện kiều, khi Vân lấy chàng Kim để báo ân cho chị, cá nhân mình đã thấy chàng Kim này là 1 tên ngụy quân tử, bề ngoài thì quân tử nhưng bên trong là một người đàn ông tồi tệ. Tại sao khi biết Kiều bán mình chuộc cha mà KT vẫn lấy Vân không đi tìm Kiều vội =.=, KT con nhà trâm anh thế phiệt chẳng lẽ thiếu tiền chuộc kiều sao?
Sao phải đợi mấy mươi năm trời khi Kiều đã..."nát" tâm nát thân rồi ms quay sang đi kiếm rồi còn đòi nối lại tình xưa =.=
Chẳng qua tên KT này có mới nới cũ, muốn xem vân thế nào đã, chơi chán rồi ms tìm kiều. Đây là ngụ ý của ông Nguyễn Du muốn nói đến máu đào hoa ăn sẵn trong tâm mỗi người đàn ông.
Đvs mình chuyện đó không muốn chấp nhận cg phải chấp nhận, chỉ phân biệt được người con trai có đạo đức hay không thôi, có hứa thì phải giữ lấy lời, sống phải có tình nghĩa chứ không phải là dựa vào cái cảm giác nhất thời kia. Không có gì là vĩnh cửu =.=
Bực nhất là đoạn đưa ny về xem lại mtd của mình, rồi còn làm trò khóc thương. Ghét
Tôi khuyện bạn, nếu muốn giàu sau này thì làm nghề triết học đi nha
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Haha đó là bản tính bạn ạ, không thay đổi được. Đó là lý do vì sao không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu. Nói ra chắc mình bị ăn gạch mất nhưng mình vẫn muốn nói thôi.
Xét về truyện kiều, khi Vân lấy chàng Kim để báo ân cho chị, cá nhân mình đã thấy chàng Kim này là 1 tên ngụy quân tử, bề ngoài thì quân tử nhưng bên trong là một người đàn ông tồi tệ. Tại sao khi biết Kiều bán mình chuộc cha mà KT vẫn lấy Vân không đi tìm Kiều vội =.=, KT con nhà trâm anh thế phiệt chẳng lẽ thiếu tiền chuộc kiều sao?
Sao phải đợi mấy mươi năm trời khi Kiều đã..."nát" tâm nát thân rồi ms quay sang đi kiếm rồi còn đòi nối lại tình xưa =.=
Chẳng qua tên KT này có mới nới cũ, muốn xem vân thế nào đã, chơi chán rồi ms tìm kiều. Đây là ngụ ý của ông Nguyễn Du muốn nói đến máu đào hoa ăn sẵn trong tâm mỗi người đàn ông.
Đvs mình chuyện đó không muốn chấp nhận cg phải chấp nhận, chỉ phân biệt được người con trai có đạo đức hay không thôi, có hứa thì phải giữ lấy lời, sống phải có tình nghĩa chứ không phải là dựa vào cái cảm giác nhất thời kia. Không có gì là vĩnh cửu =.=
Bực nhất là đoạn đưa ny về xem lại mtd của mình, rồi còn làm trò khóc thương. Ghét

-.- Mình khá thích truyện Kiều và cũng có vài tranh luận liên quan khi thấy cmt của bạn.
Tại sao khi biết Kiều bán mình chuộc cha mà KT vẫn lấy Vân không đi tìm Kiều vội =.=, KT con nhà trâm anh thế phiệt chẳng lẽ thiếu tiền chuộc kiều sao?
Hình như bạn chưa đọc kĩ đoạn Kiều phải cậy nhờ em nối duyên với Kim Trọng? Đó là nhờ báo đáp ân nghĩa. Việc Vân lấy được Kim TRọng là quá tốt với một cô gái thời ấy. Phong kiến có tục "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy" nên hiếm có chuyện phát sinh tình cảm rồi mới cưới. Nhiều bạn trẻ khá lậm ngôn nên hiểu chi tiết này bằng cái nhìn hiện đại nên mới dẫn đến quan điểm lệch lạc. Hi vọng không chỉ với truyện Kiều, bạn cũng nên đặt tác phẩm vào bối cảnh để hiểu đúng và không có những ý kiến sai lệch, mang
Sao phải đợi mấy mươi năm trời khi Kiều đã..."nát" tâm nát thân rồi ms quay sang đi kiếm rồi còn đòi nối lại tình xưa =.= đến cái nhìn thiếu khách quan về một kiệt tác văn học.
Xin thưa với bạn là Trọng chịu tang chú, sau khi về mới biết tin. Không có manh mối thì khó lòng đi tìm bạn ạ. Ngày xưa nó không giống thời nay, mở bản đồ là xe chạy vù vù -.- Kiều lâm vào sóng gió là không ai mong muốn, đến đường "nát" thân cũng chỉ là do bị lừa lọc.

sống phải có tình nghĩa chứ không phải là dựa vào cái cảm giác nhất thời kia.
Một đàn ông thời ấy năm thê bày thiếp nhé :)


 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Việc Vân lấy được Kim TRọng là quá tốt với một cô gái thời ấy. Phong kiến có tục "Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy" nên hiếm có chuyện phát sinh tình cảm rồi mới cưới. Nhiều bạn trẻ khá lậm ngôn nên hiểu chi tiết này bằng cái nhìn hiện đại nên mới dẫn đến quan điểm lệch lạc
Tình yêu cần bối cảnh à bạn :)
Đối vs mình Vân lấy đc KT không phải là niềm hạnh phúc( nếu xét hết cả đoạn cuối), một người con gái dù biết chồng có năm thê bảy thiếp là chuyện p chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ vui vì điều đó :)
KT yêu Kiều ...đó là điều ai cũng biết, vậy không thích vân thì có thể từ chối mà, sao không từ chối, ai ép KT lấy đâu ^ ^
Nếu là KT không muốn lấy mà PHẢI lấy thì KT cũng không phải là người con trai có chủ kiến gì.
Còn Vân thì làm theo lời chị là đúng rồi, mình không có ý kiến.
Hơn nữa ở câu "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đã đủ chỉ tư tưởng hiện đại nhìn xa trông rộng của Tgia rồi bạn ạ, kiều thân là con gái nhưng vẫn đêm hôm 1 mình đi tìm "trai" ^ ^ vậy nên mình không muốn xét cái bối cảnh làm gì vì người viết đã có tư tưởng như vậy rồi.( dù trong đoạn cmt trên mình không lấy bối cảnh hiện đại để xét)
Hơn nữa mình tuy đọc qua TK nhưng mình tự nhận trình chưa đủ độ để hiểu như bạn được nhưng Nguyễn Công Trứ đã làm hẳn 1 bài thơ Vịnh Kiều nhận xét Kiều là "dâm đãng" thì ...:)
Xin thưa với bạn là Trọng chịu tang chú, sau khi về mới biết tin. Không có manh mối thì khó lòng đi tìm bạn ạ. Ngày xưa nó không giống thời nay, mở bản đồ là xe chạy vù vù -.- Kiều lâm vào sóng gió là không ai mong muốn, đến đường "nát" thân cũng chỉ là do bị lừa lọc.
Cái này thì mình đồng ý, nhưng sao đoạn cuối ms nghĩ chuyện tìm kiều mà không đi tìm từ đâu, cái này không thể lấy cớ là do đường xa mất tung tích được. Tại sao về sau lại không ngại chuyện đó :)
sống phải có tình nghĩa chứ không phải là dựa vào cái cảm giác nhất thời kia.
Một đàn ông thời ấy năm thê bày thiếp nhé
Đây là câu nói mình nói người đàn ông ở trên
Hơn nữa bạn nên nhớ ngày xưa người đàn ông đc xem là quân tử phải đủ tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín, trong đó có chứ NGHĨA, KT là con nhà quan, nếu không có đủ chẳng lẽ là kẻ tiểu nhân. Cái chuyện năm thê bảy thiếp lại là chuyện khác, đvs họ người đàn ông càng giỏi thì càng phải có nhiều vợ( mình có thể vd là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi)
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nhật Linh 2k3

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Mình xin trích dẫn lời bạn và phản biện bằng màu nâu nhé :)

Tình yêu cần bối cảnh à bạn :)
Tình yêu cần bối cảnh, nhất là tình cảm nhân vật trong tác phẩm văn học không thể dùng tư duy hiện đại để áp đặt mọi lúc mọi nơi. Mình đã hiểu chuyện này thông qua cô giáo.
Đối vs mình Vân lấy đc KT không phải là niềm hạnh phúc( nếu xét hết cả đoạn cuối), một người con gái dù biết chồng có năm thê bảy thiếp là chuyện p chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ vui vì điều đó :)
- Mình nghĩ bạn nên xem lại thân thế của Kim TRọng, hoặc đọc kĩ lại truyện Kiều và nghiên cứu bối cảnh để biết một người con gái hạnh phúc là thế nào nhé. Mình xin nhấn mạnh một lần nữa về bối cảnh.
KT yêu Kiều ...đó là điều ai cũng biết, vậy không thích vân thì có thể từ chối mà, sao không từ chối, ai ép KT lấy đâu ^ ^
Một người con gái con nhà gia giáo, thân thế không phải dạng vừa mà bị khước từ thì... Với cả trong tình cảnh này, Kiều đã CẬY NHỜ VÂN. Nếu phân tích chữ ''cậy" trong truyện của Nguyễn Du, bạn sẽ thấy ý tứ mà tác giả muốn gửi đến. Có lẽ kim TRọng đã tinh tế hiểu được mong muốn báo đáp ân tình của Thúy Kiều, phân tích nhân vật Kim Trọng, bạn sẽ thấy được tài hoa của ND khi xây dựng nhân vật này.
Nếu là KT không muốn lấy mà PHẢI lấy thì KT cũng không phải là người con trai có chủ kiến gì.
Chuyện ở đây không phải có chủ kiến hay không bạn ạ. Nếu vậy sẽ không có chuyện CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NẰM ĐẤY.
Còn Vân thì làm theo lời chị là đúng rồi, mình không có ý kiến.
Hơn nữa ở câu "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đã đủ chỉ tư tưởng hiện đại nhìn xa trông rộng của Tgia rồi bạn ạ, kiều thân là con gái nhưng vẫn đêm hôm 1 mình đi tìm "trai" ^ ^ vậy nên mình không muốn xét cái bối cảnh làm gì vì người viết đã có tư tưởng như vậy rồi.( dù trong đoạn cmt trên mình không lấy bối cảnh hiện đại để xét)
Hơn nữa mình tuy đọc qua TK nhưng mình tự nhận trình chưa đủ độ để hiểu như bạn được nhưng Nguyễn Công Trứ đã làm hẳn 1 bài thơ Vịnh Kiều nhận xét Kiều là "dâm đãng" thì ...:)
À, mình chưa đọc nhận xét hay bình phẩm này. Tuy nhiên hiện nay một số nhà văn có nhận xét trần trụi về truyện Kiều bị dư luận gay gắt mổ xẻ, ví như Gào chẳng hạn.

Cái này thì mình đồng ý, nhưng sao đoạn cuối ms nghĩ chuyện tìm kiều mà không đi tìm từ đâu, cái này không thể lấy cớ là do đường xa mất tung tích được. Tại sao về sau lại không ngại chuyện đó :)

Đây là câu nói mình nói người đàn ông ở trên

Hơn nữa bạn nên nhớ ngày xưa người đàn ông đc xem là quân tử phải đủ tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín, trong đó có chứ NGHĨA, KT là con nhà quan, nếu không có đủ chẳng lẽ là kẻ tiểu nhân. Cái chuyện năm thê bảy thiếp lại là chuyện khác, đvs họ người đàn ông càng giỏi thì càng phải có nhiều vợ( mình có thể vd là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi)
 
Last edited:

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Tình yêu cần bối cảnh à bạn :)
Đối vs mình Vân lấy đc KT không phải là niềm hạnh phúc( nếu xét hết cả đoạn cuối), một người con gái dù biết chồng có năm thê bảy thiếp là chuyện p chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ vui vì điều đó :)
KT yêu Kiều ...đó là điều ai cũng biết, vậy không thích vân thì có thể từ chối mà, sao không từ chối, ai ép KT lấy đâu ^ ^
Nếu là KT không muốn lấy mà PHẢI lấy thì KT cũng không phải là người con trai có chủ kiến gì.
Còn Vân thì làm theo lời chị là đúng rồi, mình không có ý kiến.
Hơn nữa ở câu "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đã đủ chỉ tư tưởng hiện đại nhìn xa trông rộng của Tgia rồi bạn ạ, kiều thân là con gái nhưng vẫn đêm hôm 1 mình đi tìm "trai" ^ ^ vậy nên mình không muốn xét cái bối cảnh làm gì vì người viết đã có tư tưởng như vậy rồi.( dù trong đoạn cmt trên mình không lấy bối cảnh hiện đại để xét)
Hơn nữa mình tuy đọc qua TK nhưng mình tự nhận trình chưa đủ độ để hiểu như bạn được nhưng Nguyễn Công Trứ đã làm hẳn 1 bài thơ Vịnh Kiều nhận xét Kiều là "dâm đãng" thì ...:)

Cái này thì mình đồng ý, nhưng sao đoạn cuối ms nghĩ chuyện tìm kiều mà không đi tìm từ đâu, cái này không thể lấy cớ là do đường xa mất tung tích được. Tại sao về sau lại không ngại chuyện đó :)

Đây là câu nói mình nói người đàn ông ở trên
Hơn nữa bạn nên nhớ ngày xưa người đàn ông đc xem là quân tử phải đủ tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín, trong đó có chứ NGHĨA, KT là con nhà quan, nếu không có đủ chẳng lẽ là kẻ tiểu nhân. Cái chuyện năm thê bảy thiếp lại là chuyện khác, đvs họ người đàn ông càng giỏi thì càng phải có nhiều vợ( mình có thể vd là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi)
Mình nghĩ không nên tiếp tục tranh luận về TK ở đây. VÀ mình cũng nói luôn là nếu như TK có trái với luân thường đạo lí hay thế nào thì các học giả đã không đưa vào chương trình học mà đem ra tranh luận gay gắt rồi. Nguyễn Du là nhà văn thiên tài của dân tộc, có đủ trải nghiệm để viết nên tác phẩm (nếu bạn tìm hiểu về ND rồi sẽ thấy) và sống dưới thời đại đó, ND đủ sâu sắc để hiểu đời nên khắc họa nhân vật, gửi gắm thông điệp cũng vô cùng có giá trị. Buồn thay, nhiều cá nhân vẫn áp đặt sự nông cạn lên kiệt tác văn học của dân tộc :(
 

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường
Thật ra nếu Kiều không bị vùi dập thì về cuối đời cũng chắc chắn sẽ già nua, bệnh tật..

Vậy ý nghĩa của "Tuổi trẻ là để thương yêu" là gì??
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Thật ra nếu Kiều không bị vùi dập thì về cuối đời cũng chắc chắn sẽ già nua, bệnh tật..

Vậy ý nghĩa của "Tuổi trẻ là để thương yêu" là gì??
Bạn hỏi khá là không liên quan :v Ai mà chả phải già nua. Nhưng tuổi trẻ của họ thì khác :v
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Mình nghĩ không nên tiếp tục tranh luận về TK ở đây. VÀ mình cũng nói luôn là nếu như TK có trái với luân thường đạo lí hay thế nào thì các học giả đã không đưa vào chương trình học mà đem ra tranh luận gay gắt rồi. Nguyễn Du là nhà văn thiên tài của dân tộc, có đủ trải nghiệm để viết nên tác phẩm (nếu bạn tìm hiểu về ND rồi sẽ thấy) và sống dưới thời đại đó, ND đủ sâu sắc để hiểu đời nên khắc họa nhân vật, gửi gắm thông điệp cũng vô cùng có giá trị. Buồn thay, nhiều cá nhân vẫn áp đặt sự nông cạn lên kiệt tác văn học của dân tộc :(
:) haha
Vậy theo bạn Nguyễn Công Trứ là người tầm thường chăng?
Tác phẩm của Nguyễn Du đâu phải chỉ để ca ngợi mình Thúy Kiều. Chắc bạn chưa đọc Vịnh kiều nên ms nói vậy. Cái cá nhân mà bạn nói đến là người con người vĩ đại đâu chỉ mình Nguyễn Du, họ là Tản Đà là Nguyễn Công Trứ, Chu Doãn Trí, Nguyễn Hiếu Khanh... nói thật vs bạn, họ là những nhà nho tài ba, có công vs đất nước chẳng lẽ ai cũng nông cạn. Họ viết ra những lời này vì để bảo vệ cái danh tiết cái vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ phong kiến xưa. Nguyễn Du đã có tư tưởng đi xa thời đại. Ở cmt trước bạn đã bảo nên
Hi vọng không chỉ với truyện Kiều, bạn cũng nên đặt tác phẩm vào bối cảnh để hiểuđúng và không có những ý kiến sai lệch, mang...
vậy nên mình cũng sẽ dùng cái gọi là bối cảnh thời đại để xét :).
Mình xin trích dẫn lời bạn và phản biện bằng màu nâu nhé :)

Tình yêu cần bối cảnh à bạn :)
Tình yêu cần bối cảnh, nhất là tình cảm nhân vật trong tác phẩm văn học không thể dùng tư duy hiện đại để áp đặt mọi lúc mọi nơi. Mình đã hiểu chuyện này thông qua cô giáo.
Đối vs mình Vân lấy đc KT không phải là niềm hạnh phúc( nếu xét hết cả đoạn cuối), một người con gái dù biết chồng có năm thê bảy thiếp là chuyện p chấp nhận nhưng không có nghĩa là họ vui vì điều đó :)
- Mình nghĩ bạn nên xem lại thân thế của Kim TRọng, hoặc đọc kĩ lại truyện Kiều và nghiên cứu bối cảnh để biết một người con gái hạnh phúc là thế nào nhé. Mình xin nhấn mạnh một lần nữa về bối cảnh.
KT yêu Kiều ...đó là điều ai cũng biết, vậy không thích vân thì có thể từ chối mà, sao không từ chối, ai ép KT lấy đâu ^ ^
Một người con gái con nhà gia giáo, thân thế không phải dạng vừa mà bị khước từ thì... Với cả trong tình cảnh này, Kiều đã CẬY NHỜ VÂN. Nếu phân tích chữ ''cậy" trong truyện của Nguyễn Du, bạn sẽ thấy ý tứ mà tác giả muốn gửi đến. Có lẽ kim TRọng đã tinh tế hiểu được mong muốn báo đáp ân tình của Thúy Kiều, phân tích nhân vật Kim Trọng, bạn sẽ thấy được tài hoa của ND khi xây dựng nhân vật này.
Nếu là KT không muốn lấy mà PHẢI lấy thì KT cũng không phải là người con trai có chủ kiến gì.
Chuyện ở đây không phải có chủ kiến hay không bạn ạ. Nếu vậy sẽ không có chuyện CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NẰM ĐẤY.
Còn Vân thì làm theo lời chị là đúng rồi, mình không có ý kiến.
Hơn nữa ở câu "Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đã đủ chỉ tư tưởng hiện đại nhìn xa trông rộng của Tgia rồi bạn ạ, kiều thân là con gái nhưng vẫn đêm hôm 1 mình đi tìm "trai" ^ ^ vậy nên mình không muốn xét cái bối cảnh làm gì vì người viết đã có tư tưởng như vậy rồi.( dù trong đoạn cmt trên mình không lấy bối cảnh hiện đại để xét)
Hơn nữa mình tuy đọc qua TK nhưng mình tự nhận trình chưa đủ độ để hiểu như bạn được nhưng Nguyễn Công Trứ đã làm hẳn 1 bài thơ Vịnh Kiều nhận xét Kiều là "dâm đãng" thì ...:)
À, mình chưa đọc nhận xét hay bình phẩm này. Tuy nhiên hiện nay một số nhà văn có nhận xét trần trụi về truyện Kiều bị dư luận gay gắt mổ xẻ, ví như Gào chẳng hạn.

Cái này thì mình đồng ý, nhưng sao đoạn cuối ms nghĩ chuyện tìm kiều mà không đi tìm từ đâu, cái này không thể lấy cớ là do đường xa mất tung tích được. Tại sao về sau lại không ngại chuyện đó :)

Đây là câu nói mình nói người đàn ông ở trên

Hơn nữa bạn nên nhớ ngày xưa người đàn ông đc xem là quân tử phải đủ tam cương ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín, trong đó có chứ NGHĨA, KT là con nhà quan, nếu không có đủ chẳng lẽ là kẻ tiểu nhân. Cái chuyện năm thê bảy thiếp lại là chuyện khác, đvs họ người đàn ông càng giỏi thì càng phải có nhiều vợ( mình có thể vd là Nguyễn Du và Nguyễn Trãi)
Sau này mới đọc được đoạn cmt này của bạn. Mình xin lỗi nhưng phải nói thật lời giải thích của bạn không thuyết phục mình.
Nếu còn nói tiếp thì có những tranh cãi không đáng có( mình đã được chứng kiến rồi :)) vậy nên xin phép dừng ở đây nhé.
Mỗi người đều có một đôi mắt để nhìn sự việc... và chúng khác nhau. Bạn cũng như mình không thể áp đặt bắt người ta phải nhìn cái mà mình đã thấy. Quan điểm đó mình vẫn sẽ giữ nguyên mong bạn thông cảm cho ^ ^. Vs lại mình không ghét hay khinh TK.
 
  • Like
Reactions: Nhật Linh 2k3

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
:) haha
Vậy theo bạn Nguyễn Công Trứ là người tầm thường chăng?
Tác phẩm của Nguyễn Du đâu phải chỉ để ca ngợi mình Thúy Kiều. Chắc bạn chưa đọc Vịnh kiều nên ms nói vậy. Cái cá nhân mà bạn nói đến là người con người vĩ đại đâu chỉ mình Nguyễn Du, họ là Tản Đà là Nguyễn Công Trứ, Chu Doãn Trí, Nguyễn Hiếu Khanh... nói thật vs bạn, họ là những nhà nho tài ba, có công vs đất nước chẳng lẽ ai cũng nông cạn. Họ viết ra những lời này vì để bảo vệ cái danh tiết cái vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ phong kiến xưa. Nguyễn Du đã có tư tưởng đi xa thời đại. Ở cmt trước bạn đã bảo nên vậy nên mình cũng sẽ dùng cái gọi là bối cảnh thời đại để xét :).

Sau này mới đọc được đoạn cmt này của bạn. Mình xin lỗi nhưng phải nói thật lời giải thích của bạn không thuyết phục mình.
Nếu còn nói tiếp thì có những tranh cãi không đáng có( mình đã được chứng kiến rồi :)) vậy nên xin phép dừng ở đây nhé.
Mỗi người đều có một đôi mắt để nhìn sự việc... và chúng khác nhau. Bạn cũng như mình không thể áp đặt bắt người ta phải nhìn cái mà mình đã thấy. Quan điểm đó mình vẫn sẽ giữ nguyên mong bạn thông cảm cho ^ ^. Vs lại mình không ghét hay khinh TK.
Mình muốn dừng lắm, nhưng bạn nói sai lệch nên mình khá khó chịu, không iết mình đã bảo NCT là người tầm thường bao giờ chưa. Mình không muốn tranh cãi nhưng chỉ khuyên bạn nên nói năng cẩn thận, đừng bịa chuyện bạn nhé. Vì lập luận của bạn còn nhiều sơ hở, với cả mình gặp nhiều bạn có quan điểm sai lệch mà chưa thuyết phục được nên lần này mình cũng không mong hi vọng. Chúng ta chấm hết về tranh luận ở đây :)
 

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
Tình cảm này quá cao đẹp luôn
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
nhiều bạn nói thứ tình cảm này đẹp.
Nhưng mình chẳng hiểu nó đẹp kiểu gì.
đau thương , nước mắt, ......T-T
thanh xuân có bao nhiêu . yêu nhau rồi bỏ để làm lãng phí.
Nhất là ở câu cuối . mình cảm nhận kiểu như thương hại. Ban đầu đã gọi là yêu tha thiết mà đến cuối vẫn quên.
Tất cả chỉ là dối trá.
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
Tình cảm cứ lạnh nhạt dần

(sưu tầm)



Hồi còn trẻ, cô ấy đẹp nức tiếng ở làng; nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chỉ dành tình cảm cho riêng tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết và cũng thề hẹn như bao đôi lứa khác đang trong những năm tháng của mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và lên đường về thành phố theo tiếng gọi của lý tưởng, ngày chia tay đôi mắt cô ấy rưng rưng lệ như báo hiệu cho sự chia tay mãi mãi. Mỗi lần về quê, chúng tôi vẫn qua lại với nhau nhưng tình cảm cứ lạnh nhạt dần. Rồi tôi cũng có bạn gái mới ở Thành phố, cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng làm dâu nhà người khác. Nhiều năm sau đó tôi trở về thăm quê và biết được tin đứa con cô ấy bị bệnh nặng nhưng nhà quá nghèo không có tiền để điều trị. Tôi đến bệnh viện để thăm thì thâý cô gái xinh xắn mà tôi yêu năm nào đã thành người phụ nữ hốc hác, hai dòng lệ tuôn dài trên đôi má đã xạm đi vì đau khổ; bạn gái tôi cũng hiểu và thương cảm cho mối tình đầu của tôi.



Sưu tầm trong báo Phụ nữ Việt Nam
Thân con gái toàn thế, nhất là ở quê. Mà hình như cậu con trai đó có bạn gái ở TP trước rồi cô con gái kia mới buông thì phải...
Bi đát thật.
P/s: Cũng nhờ topic này mà t có thêm những cái nhìn mới mẻ về Truyện Kiều =)
 
Top Bottom