CLB Âm nhạc Tin nhắn âm nhạc - Số 73

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


Tin nhắn 1
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo : Chào Uyên nhá! Hãy bật nhạc lên và ngẫm nghĩ những điều Xuân nói sau đây nhé! :) Rất vui khi có một cô bé như cậu... có trái tim yêu đẹp như vậy! Tớ phải run động và thán phục tình cảm của cậu dành cho người đấy. Xuân biết rằng tình cảm cậu dành cho người ấy là rất nhiều. Cậu ghen khi cậu ta nhắc đến một cô gái khác, lo lắng khi không ấy cậu ta on... ko thấy người ta check mess, hội thoại, stt... Tớ không thể nói hết tình cảm của cậu dành cho người đó.. Cậu dịu dàng và cực đáng yêu... Tớ không biết người ta nói sao về vẻ ngoài của câu. Nhưng tớ phải nói, bên trong cậu rất tuyệt đấy... ấm áp dịu dàng.. và thụ động. Khi mà đọc đến đây.. có lẽ nhiều người nghĩ rằng... tớ có ý với cậu.. Thật sự là có ý đó chứ.. Một cô gái như cậu không làm tớ có thiện cảm mới lạ... Cậu có hỏi tớ về việc thả thính Thuận. Và câu trả lời của Xuân là... Có chứ.. tất nhiên phải có... Có điều ở phía người kia , thì Xuân không dám chắc... cậu ta khá là không thích mấy vụ như này. Nhưng mà không sao.. Cậu nghĩ cho người ta hoài à. Yêu bản thân tí đi nhá... Người ta không thích kệ nè... Tớ yêu cậu thì vẫn cứ yêu... Làm sao phải cấm tớ... Chỉ cần không lố quá là được, Uyên à. Tin rằng cậu làm được... Còn nữa nhé! Cậu với người đó mới để avtar đôi thôi... không biết tình cảm như thế nào?? Nhưng tớ chúc cho hai người luôn vui vẻ nhé! Không biết người ấy có hay nói nhớ Uyên không nhỉ?? " Em nhớ chị" - Nhớ đến câu này... Hiazz,... Người ta ga lăng quá, quyến rũ nhiều ong bướm quá... Trong khi uyên chỉ là một chú ong nhỏ bé.. vô tình bay lượn vô vườn hoa của chàng... Để rồi rung động và đem lòng yêu mếm... Yêu là cho... Vui vẻ và tươi cười thật nhiều.. đặc biệt với người mình thích nhá... Phải biết giận đấy! =.= Gửi tặng uyên những lời nhảm nhí nhưng đầy ý nghĩa... Chả biết gửi tặng Uyên câu gì?? Viết bậy viết bạ thôi... Không ai gửi tn âm nhạc cho Xuân.. nên xuân chỉ có thể gửi cho người khác :) Lời cuối cùng.. chúc Uyên mãi nhớ đến Xuân. Sau này mà cô đơn tìm Xuân bầu bạn... MÀ nói trước nhá.. Xuân gần đồng tính chứ chưa đồng tính nên đừng xa lánh Xuân :)) kkk
Bài Hát :
----------------------------------------------
Tin nhắn 2
Người gửi :Ẩn danh
Người nhận : @Văn Kaiser
Lời nhắn kèm theo : Nè, dạo này ta thấy mi bất ổn nên mới gửi tin nhắn âm nhạc cho mi đấy. Trên đời này không có ai không nhận được sự quan tâm cả, mi nói mọi người không ai quan tâm mi sao? Nhưng vẫn còn ta đó thôi, cố gắng tự tin lên, mi bây giờ làm ta thấy buồn đấy vì người mà ta quen là 1 người luôn vui vẻ, mặn, đôi khi nhây và xàm nữa. Ta không giỏi khuyên người khác nên ta nói ít mi hiểu nhiều giùm ta nhé. Sinh nhật mi ta nhớ nhưng chỉ sợ bận thôi, nếu ta bận cũng đừng giận ta đó. Mà mi biết ta là ai không nhỉ? :D
Bài Hát :
-----------------------------------------------

Tin nhắn 3
Người gửi : @nina9
Người nhận : @Lee la
Lời nhắn kèm theo : tam biet
Bài Hát :
------------------------------------------------

Tin nhắn 4
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Này, này, Tui ghét ông đó nhé! Quá ghét luôn đó chứ>< Bực mình hà. Đã bảo là người ta không biết ghen, chứ không phải không thích ghen nhé! Mi thì đi thả thính một mớ người... Còn chị mi thì ngồi nhìn mi đi tán tỉnh.. Tui hổng có hiền đến mức mà để cho người mình yêu đi trêu ghẹo gái nhé! Tui hổng mún giành anh với ai đâu nhé! Anh á... Không tình cảm thì nói... Mà nếu có thì... dừng làm thế nữa. Anh cũng hiểu em mà... Dù em yêu anh cỡ nào đi chăng nữa... Em cũng sẽ chả cần một chàng trai... khi không biết rõ tình cảm của bản thân... Do anh lựa chọn đó, em cũng chả muốn nói nhiều đâu... Ờ thì em giận anh vì anh thả thính đấy... Nhìn thấy mà mún đập banh cái màn hình... Nhưng đập rồi thì... sao nhìn thấy anh cười nói mỗi ngày được Đúng không? :) Cái này là do anh sai nhé! MÀ cũng do tôi nữa... Tôi chả đủ hiền cũng chả đủ kiên nhẫn... khi nhìn anh đi thả hoa ong bướm nhé! Hôm nay là 14-8 snvv ... Hiazz chịu với ngày sn của ông lun đó... Ghét anh =.=
Bài Hát :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Hiazz... Ngày hôm nay em làm anh bùn đúng không nhỉ?? Em rất muốn chấm dứt mối quan hệ này vào hai ngày trước... Anh hỏi em... Vì sao phải chờ đến bây giờ mới nói... Anh biết không :( Chẳng khi nào em muốn chúng ta như người xa lạ... Biết anh cũng hơn tháng rồi... Yêu anh cũng tròn 20 rồi... Có lẽ tiếng sét gián xuống... khi em nhìn thấy đôi mắt của anh qua chiếc came nhỏ... Bùn cười đến ngây thơ... Nhìn thẳng vào sâu mắt anh... Nhìn anh với nụ cười tươi rói... Ngại không dám cho anh thấy bản mặt cười xấu sau anh qua cái màn hình tắt came đó... Em chả thể nào muốn chuyện chúng ta kết thúc như này ... anh hiểu không?? Em không muốn em yêu anh theo một cách đơn phương như thế?? Em muốn mình chính thức theo đuổi anh... Anh cứ lung tung thả thính đi nhá... Em sẽ khong giận dữ hay cáu gắt anh đâu.. .:) Nói vậy là.... Từ giờ em chính thức theo đuổi anh... Em muốn mối quan hệ của chúng ta không đơn thuần là bạn.. là anh em... Mối quan hệ của chúng ta chỉ cần vẻn vẹn ba chữ thôi được không?? Ba chữ đáng yêu và cũng đáng ghét... Yêu đi nhé! Tình cảm... cho đi là nhận lại... Em cho anh tc.. sao em chả nhận được tc từ anh :) Đùa thôi nhé... Em không ích kỉ vậy đâu... MÀ là em rất ích kỉ luôn đấy chứ.... Đồng ý tình cảm.. Cũng như lời tỏ tình của em không?? Tìm hiểu em đủ chưa... Nếu chưa đủ thì tìm hiểu nữa nhé.. Trung thu vui vẻ nhé ( chúc trước đấy.. tui chả muốn trung thu cô đơn đâu) :)
Bài Hát :
-------------------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC để ủng hộ chúng em nhé! :D
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Tin nhắn 1
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo : Chào Uyên nhá! Hãy bật nhạc lên và ngẫm nghĩ những điều Xuân nói sau đây nhé! :) Rất vui khi có một cô bé như cậu... có trái tim yêu đẹp như vậy! Tớ phải run động và thán phục tình cảm của cậu dành cho người đấy. Xuân biết rằng tình cảm cậu dành cho người ấy là rất nhiều. Cậu ghen khi cậu ta nhắc đến một cô gái khác, lo lắng khi không ấy cậu ta on... ko thấy người ta check mess, hội thoại, stt... Tớ không thể nói hết tình cảm của cậu dành cho người đó.. Cậu dịu dàng và cực đáng yêu... Tớ không biết người ta nói sao về vẻ ngoài của câu. Nhưng tớ phải nói, bên trong cậu rất tuyệt đấy... ấm áp dịu dàng.. và thụ động. Khi mà đọc đến đây.. có lẽ nhiều người nghĩ rằng... tớ có ý với cậu.. Thật sự là có ý đó chứ.. Một cô gái như cậu không làm tớ có thiện cảm mới lạ... Cậu có hỏi tớ về việc thả thính Thuận. Và câu trả lời của Xuân là... Có chứ.. tất nhiên phải có... Có điều ở phía người kia , thì Xuân không dám chắc... cậu ta khá là không thích mấy vụ như này. Nhưng mà không sao.. Cậu nghĩ cho người ta hoài à. Yêu bản thân tí đi nhá... Người ta không thích kệ nè... Tớ yêu cậu thì vẫn cứ yêu... Làm sao phải cấm tớ... Chỉ cần không lố quá là được, Uyên à. Tin rằng cậu làm được... Còn nữa nhé! Cậu với người đó mới để avtar đôi thôi... không biết tình cảm như thế nào?? Nhưng tớ chúc cho hai người luôn vui vẻ nhé! Không biết người ấy có hay nói nhớ Uyên không nhỉ?? " Em nhớ chị" - Nhớ đến câu này... Hiazz,... Người ta ga lăng quá, quyến rũ nhiều ong bướm quá... Trong khi uyên chỉ là một chú ong nhỏ bé.. vô tình bay lượn vô vườn hoa của chàng... Để rồi rung động và đem lòng yêu mếm... Yêu là cho... Vui vẻ và tươi cười thật nhiều.. đặc biệt với người mình thích nhá... Phải biết giận đấy! =.= Gửi tặng uyên những lời nhảm nhí nhưng đầy ý nghĩa... Chả biết gửi tặng Uyên câu gì?? Viết bậy viết bạ thôi... Không ai gửi tn âm nhạc cho Xuân.. nên xuân chỉ có thể gửi cho người khác :) Lời cuối cùng.. chúc Uyên mãi nhớ đến Xuân. Sau này mà cô đơn tìm Xuân bầu bạn... MÀ nói trước nhá.. Xuân gần đồng tính chứ chưa đồng tính nên đừng xa lánh Xuân :)) kkk
Bài Hát :
----------------------------------------------
Tin nhắn 2
Người gửi :Ẩn danh
Người nhận : @Văn Kaiser
Lời nhắn kèm theo : Nè, dạo này ta thấy mi bất ổn nên mới gửi tin nhắn âm nhạc cho mi đấy. Trên đời này không có ai không nhận được sự quan tâm cả, mi nói mọi người không ai quan tâm mi sao? Nhưng vẫn còn ta đó thôi, cố gắng tự tin lên, mi bây giờ làm ta thấy buồn đấy vì người mà ta quen là 1 người luôn vui vẻ, mặn, đôi khi nhây và xàm nữa. Ta không giỏi khuyên người khác nên ta nói ít mi hiểu nhiều giùm ta nhé. Sinh nhật mi ta nhớ nhưng chỉ sợ bận thôi, nếu ta bận cũng đừng giận ta đó. Mà mi biết ta là ai không nhỉ? :D
Bài Hát :
-----------------------------------------------

Tin nhắn 3
Người gửi : @nina9
Người nhận : @Lee la
Lời nhắn kèm theo : tam biet
Bài Hát :
------------------------------------------------

Tin nhắn 4
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Này, này, Tui ghét ông đó nhé! Quá ghét luôn đó chứ>< Bực mình hà. Đã bảo là người ta không biết ghen, chứ không phải không thích ghen nhé! Mi thì đi thả thính một mớ người... Còn chị mi thì ngồi nhìn mi đi tán tỉnh.. Tui hổng có hiền đến mức mà để cho người mình yêu đi trêu ghẹo gái nhé! Tui hổng mún giành anh với ai đâu nhé! Anh á... Không tình cảm thì nói... Mà nếu có thì... dừng làm thế nữa. Anh cũng hiểu em mà... Dù em yêu anh cỡ nào đi chăng nữa... Em cũng sẽ chả cần một chàng trai... khi không biết rõ tình cảm của bản thân... Do anh lựa chọn đó, em cũng chả muốn nói nhiều đâu... Ờ thì em giận anh vì anh thả thính đấy... Nhìn thấy mà mún đập banh cái màn hình... Nhưng đập rồi thì... sao nhìn thấy anh cười nói mỗi ngày được Đúng không? :) Cái này là do anh sai nhé! MÀ cũng do tôi nữa... Tôi chả đủ hiền cũng chả đủ kiên nhẫn... khi nhìn anh đi thả hoa ong bướm nhé! Hôm nay là 14-8 snvv ... Hiazz chịu với ngày sn của ông lun đó... Ghét anh =.=
Bài Hát :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Hiazz... Ngày hôm nay em làm anh bùn đúng không nhỉ?? Em rất muốn chấm dứt mối quan hệ này vào hai ngày trước... Anh hỏi em... Vì sao phải chờ đến bây giờ mới nói... Anh biết không :( Chẳng khi nào em muốn chúng ta như người xa lạ... Biết anh cũng hơn tháng rồi... Yêu anh cũng tròn 20 rồi... Có lẽ tiếng sét gián xuống... khi em nhìn thấy đôi mắt của anh qua chiếc came nhỏ... Bùn cười đến ngây thơ... Nhìn thẳng vào sâu mắt anh... Nhìn anh với nụ cười tươi rói... Ngại không dám cho anh thấy bản mặt cười xấu sau anh qua cái màn hình tắt came đó... Em chả thể nào muốn chuyện chúng ta kết thúc như này ... anh hiểu không?? Em không muốn em yêu anh theo một cách đơn phương như thế?? Em muốn mình chính thức theo đuổi anh... Anh cứ lung tung thả thính đi nhá... Em sẽ khong giận dữ hay cáu gắt anh đâu.. .:) Nói vậy là.... Từ giờ em chính thức theo đuổi anh... Em muốn mối quan hệ của chúng ta không đơn thuần là bạn.. là anh em... Mối quan hệ của chúng ta chỉ cần vẻn vẹn ba chữ thôi được không?? Ba chữ đáng yêu và cũng đáng ghét... Yêu đi nhé! Tình cảm... cho đi là nhận lại... Em cho anh tc.. sao em chả nhận được tc từ anh :) Đùa thôi nhé... Em không ích kỉ vậy đâu... MÀ là em rất ích kỉ luôn đấy chứ.... Đồng ý tình cảm.. Cũng như lời tỏ tình của em không?? Tìm hiểu em đủ chưa... Nếu chưa đủ thì tìm hiểu nữa nhé.. Trung thu vui vẻ nhé ( chúc trước đấy.. tui chả muốn trung thu cô đơn đâu) :)
Bài Hát :
-------------------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC để ủng hộ chúng em nhé! :D
Hai tin nhắn âm nhạc trong một lần......từ cùng một người.....
Đây là một món quà sinh nhật cực kỳ ý nghĩa đối với anh đó @Vũ Ivy
Cảm ơn em nha.....nói thẳng vậy không phải tốt hơn sao.....
Anh không đủ thông minh để hiểu người khác đâu.....nên có gì nói thẳng cho rồi =.=
 
  • Like
Reactions: Harry Nanmes

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tin nhắn 1
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo : Chào Uyên nhá! Hãy bật nhạc lên và ngẫm nghĩ những điều Xuân nói sau đây nhé! :) Rất vui khi có một cô bé như cậu... có trái tim yêu đẹp như vậy! Tớ phải run động và thán phục tình cảm của cậu dành cho người đấy. Xuân biết rằng tình cảm cậu dành cho người ấy là rất nhiều. Cậu ghen khi cậu ta nhắc đến một cô gái khác, lo lắng khi không ấy cậu ta on... ko thấy người ta check mess, hội thoại, stt... Tớ không thể nói hết tình cảm của cậu dành cho người đó.. Cậu dịu dàng và cực đáng yêu... Tớ không biết người ta nói sao về vẻ ngoài của câu. Nhưng tớ phải nói, bên trong cậu rất tuyệt đấy... ấm áp dịu dàng.. và thụ động. Khi mà đọc đến đây.. có lẽ nhiều người nghĩ rằng... tớ có ý với cậu.. Thật sự là có ý đó chứ.. Một cô gái như cậu không làm tớ có thiện cảm mới lạ... Cậu có hỏi tớ về việc thả thính Thuận. Và câu trả lời của Xuân là... Có chứ.. tất nhiên phải có... Có điều ở phía người kia , thì Xuân không dám chắc... cậu ta khá là không thích mấy vụ như này. Nhưng mà không sao.. Cậu nghĩ cho người ta hoài à. Yêu bản thân tí đi nhá... Người ta không thích kệ nè... Tớ yêu cậu thì vẫn cứ yêu... Làm sao phải cấm tớ... Chỉ cần không lố quá là được, Uyên à. Tin rằng cậu làm được... Còn nữa nhé! Cậu với người đó mới để avtar đôi thôi... không biết tình cảm như thế nào?? Nhưng tớ chúc cho hai người luôn vui vẻ nhé! Không biết người ấy có hay nói nhớ Uyên không nhỉ?? " Em nhớ chị" - Nhớ đến câu này... Hiazz,... Người ta ga lăng quá, quyến rũ nhiều ong bướm quá... Trong khi uyên chỉ là một chú ong nhỏ bé.. vô tình bay lượn vô vườn hoa của chàng... Để rồi rung động và đem lòng yêu mếm... Yêu là cho... Vui vẻ và tươi cười thật nhiều.. đặc biệt với người mình thích nhá... Phải biết giận đấy! =.= Gửi tặng uyên những lời nhảm nhí nhưng đầy ý nghĩa... Chả biết gửi tặng Uyên câu gì?? Viết bậy viết bạ thôi... Không ai gửi tn âm nhạc cho Xuân.. nên xuân chỉ có thể gửi cho người khác :) Lời cuối cùng.. chúc Uyên mãi nhớ đến Xuân. Sau này mà cô đơn tìm Xuân bầu bạn... MÀ nói trước nhá.. Xuân gần đồng tính chứ chưa đồng tính nên đừng xa lánh Xuân :)) kkk
Bài Hát :

----------------------------------------------
Mặc dù đã được thông báo trước về tin nhắn này... nhưng... đọc vẫn thấy lạ...
Thực sự những lời cậu viết, tớ đã đọc và suy nghĩ khá lâu. Hmmmm..... không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn cậu, vì đã gửi cho mình những lời nói động viên, chia sẻ đầy yêu thương đó! Uyên đợi Xuân, khi nào về nhớ qua nhà Uyên chơi đó
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Tin nhắn 1
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @Võ Thu Uyên
Lời nhắn kèm theo : Chào Uyên nhá! Hãy bật nhạc lên và ngẫm nghĩ những điều Xuân nói sau đây nhé! :) Rất vui khi có một cô bé như cậu... có trái tim yêu đẹp như vậy! Tớ phải run động và thán phục tình cảm của cậu dành cho người đấy. Xuân biết rằng tình cảm cậu dành cho người ấy là rất nhiều. Cậu ghen khi cậu ta nhắc đến một cô gái khác, lo lắng khi không ấy cậu ta on... ko thấy người ta check mess, hội thoại, stt... Tớ không thể nói hết tình cảm của cậu dành cho người đó.. Cậu dịu dàng và cực đáng yêu... Tớ không biết người ta nói sao về vẻ ngoài của câu. Nhưng tớ phải nói, bên trong cậu rất tuyệt đấy... ấm áp dịu dàng.. và thụ động. Khi mà đọc đến đây.. có lẽ nhiều người nghĩ rằng... tớ có ý với cậu.. Thật sự là có ý đó chứ.. Một cô gái như cậu không làm tớ có thiện cảm mới lạ... Cậu có hỏi tớ về việc thả thính Thuận. Và câu trả lời của Xuân là... Có chứ.. tất nhiên phải có... Có điều ở phía người kia , thì Xuân không dám chắc... cậu ta khá là không thích mấy vụ như này. Nhưng mà không sao.. Cậu nghĩ cho người ta hoài à. Yêu bản thân tí đi nhá... Người ta không thích kệ nè... Tớ yêu cậu thì vẫn cứ yêu... Làm sao phải cấm tớ... Chỉ cần không lố quá là được, Uyên à. Tin rằng cậu làm được... Còn nữa nhé! Cậu với người đó mới để avtar đôi thôi... không biết tình cảm như thế nào?? Nhưng tớ chúc cho hai người luôn vui vẻ nhé! Không biết người ấy có hay nói nhớ Uyên không nhỉ?? " Em nhớ chị" - Nhớ đến câu này... Hiazz,... Người ta ga lăng quá, quyến rũ nhiều ong bướm quá... Trong khi uyên chỉ là một chú ong nhỏ bé.. vô tình bay lượn vô vườn hoa của chàng... Để rồi rung động và đem lòng yêu mếm... Yêu là cho... Vui vẻ và tươi cười thật nhiều.. đặc biệt với người mình thích nhá... Phải biết giận đấy! =.= Gửi tặng uyên những lời nhảm nhí nhưng đầy ý nghĩa... Chả biết gửi tặng Uyên câu gì?? Viết bậy viết bạ thôi... Không ai gửi tn âm nhạc cho Xuân.. nên xuân chỉ có thể gửi cho người khác :) Lời cuối cùng.. chúc Uyên mãi nhớ đến Xuân. Sau này mà cô đơn tìm Xuân bầu bạn... MÀ nói trước nhá.. Xuân gần đồng tính chứ chưa đồng tính nên đừng xa lánh Xuân :)) kkk
Bài Hát :
----------------------------------------------
Tin nhắn 2
Người gửi :Ẩn danh
Người nhận : @Văn Kaiser
Lời nhắn kèm theo : Nè, dạo này ta thấy mi bất ổn nên mới gửi tin nhắn âm nhạc cho mi đấy. Trên đời này không có ai không nhận được sự quan tâm cả, mi nói mọi người không ai quan tâm mi sao? Nhưng vẫn còn ta đó thôi, cố gắng tự tin lên, mi bây giờ làm ta thấy buồn đấy vì người mà ta quen là 1 người luôn vui vẻ, mặn, đôi khi nhây và xàm nữa. Ta không giỏi khuyên người khác nên ta nói ít mi hiểu nhiều giùm ta nhé. Sinh nhật mi ta nhớ nhưng chỉ sợ bận thôi, nếu ta bận cũng đừng giận ta đó. Mà mi biết ta là ai không nhỉ? :D
Bài Hát :
-----------------------------------------------

Tin nhắn 3
Người gửi : @nina9
Người nhận : @Lee la
Lời nhắn kèm theo : tam biet
Bài Hát :
------------------------------------------------

Tin nhắn 4
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Này, này, Tui ghét ông đó nhé! Quá ghét luôn đó chứ>< Bực mình hà. Đã bảo là người ta không biết ghen, chứ không phải không thích ghen nhé! Mi thì đi thả thính một mớ người... Còn chị mi thì ngồi nhìn mi đi tán tỉnh.. Tui hổng có hiền đến mức mà để cho người mình yêu đi trêu ghẹo gái nhé! Tui hổng mún giành anh với ai đâu nhé! Anh á... Không tình cảm thì nói... Mà nếu có thì... dừng làm thế nữa. Anh cũng hiểu em mà... Dù em yêu anh cỡ nào đi chăng nữa... Em cũng sẽ chả cần một chàng trai... khi không biết rõ tình cảm của bản thân... Do anh lựa chọn đó, em cũng chả muốn nói nhiều đâu... Ờ thì em giận anh vì anh thả thính đấy... Nhìn thấy mà mún đập banh cái màn hình... Nhưng đập rồi thì... sao nhìn thấy anh cười nói mỗi ngày được Đúng không? :) Cái này là do anh sai nhé! MÀ cũng do tôi nữa... Tôi chả đủ hiền cũng chả đủ kiên nhẫn... khi nhìn anh đi thả hoa ong bướm nhé! Hôm nay là 14-8 snvv ... Hiazz chịu với ngày sn của ông lun đó... Ghét anh =.=
Bài Hát :
---------------------------------------------------

Tin nhắn 5
Người gửi : @Vũ Ivy
Người nhận: @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn kèm theo : Hiazz... Ngày hôm nay em làm anh bùn đúng không nhỉ?? Em rất muốn chấm dứt mối quan hệ này vào hai ngày trước... Anh hỏi em... Vì sao phải chờ đến bây giờ mới nói... Anh biết không :( Chẳng khi nào em muốn chúng ta như người xa lạ... Biết anh cũng hơn tháng rồi... Yêu anh cũng tròn 20 rồi... Có lẽ tiếng sét gián xuống... khi em nhìn thấy đôi mắt của anh qua chiếc came nhỏ... Bùn cười đến ngây thơ... Nhìn thẳng vào sâu mắt anh... Nhìn anh với nụ cười tươi rói... Ngại không dám cho anh thấy bản mặt cười xấu sau anh qua cái màn hình tắt came đó... Em chả thể nào muốn chuyện chúng ta kết thúc như này ... anh hiểu không?? Em không muốn em yêu anh theo một cách đơn phương như thế?? Em muốn mình chính thức theo đuổi anh... Anh cứ lung tung thả thính đi nhá... Em sẽ khong giận dữ hay cáu gắt anh đâu.. .:) Nói vậy là.... Từ giờ em chính thức theo đuổi anh... Em muốn mối quan hệ của chúng ta không đơn thuần là bạn.. là anh em... Mối quan hệ của chúng ta chỉ cần vẻn vẹn ba chữ thôi được không?? Ba chữ đáng yêu và cũng đáng ghét... Yêu đi nhé! Tình cảm... cho đi là nhận lại... Em cho anh tc.. sao em chả nhận được tc từ anh :) Đùa thôi nhé... Em không ích kỉ vậy đâu... MÀ là em rất ích kỉ luôn đấy chứ.... Đồng ý tình cảm.. Cũng như lời tỏ tình của em không?? Tìm hiểu em đủ chưa... Nếu chưa đủ thì tìm hiểu nữa nhé.. Trung thu vui vẻ nhé ( chúc trước đấy.. tui chả muốn trung thu cô đơn đâu) :)
Bài Hát :
-------------------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC để ủng hộ chúng em nhé! :D

Dạ mơn bạn nào đó cute , dễ thương nhoa <3
Sinh nhật chỉ nhớ là được rồi nếu chúc thì nhớ ship quà về cho Ken đi nha ^^
Daọ này Ken không vui vì hông tâm sự tuổi pink đấy, bạn bè Ken như....
Ken nhạt lắm nha, xàm thì đúng :>@hoa du
 
  • Like
Reactions: hoa du

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Dạ mơn bạn nào đó cute , dễ thương nhoa <3
Sinh nhật chỉ nhớ là được rồi nếu chúc thì nhớ ship quà về cho Ken đi nha ^^
Daọ này Ken không vui vì hông tâm sự tuổi pink đấy, bạn bè Ken như....
Ken nhạt lắm nha, xàm thì đúng :>@hoa du
:D
Ken ơi hông phải Shin gửi đâu nhe
Dạo này cũng nhiều tâm sự thiệt...
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Dạ mơn bạn nào đó cute , dễ thương nhoa <3
Sinh nhật chỉ nhớ là được rồi nếu chúc thì nhớ ship quà về cho Ken đi nha ^^
Daọ này Ken không vui vì hông tâm sự tuổi pink đấy, bạn bè Ken như....
Ken nhạt lắm nha, xàm thì đúng :>@hoa du
Sad ghê Ken đoán sai rồi :<< Chị hông có money đâu, shop muôn năm :D
 
  • Like
Reactions: Little Devil
Top Bottom