Tìm dẫn chứng ???

K

kent_pro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình có hai đề văn nghị luận, mà chẳng kiếm được dẫn chứng :)


1. Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.
2. Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận đến với sự ba hoa.


Ai có ý tưởng về dẫn chứng thì giúp dùm mình với nhé :v
Thanks nhiều!!!
 
L

lililovely

my opinion

“Khôn ngoan đến với sự lắng nghe, hối hận đến với sự ba hoa”
Tục ngữ Ý

Lắng nghe cũng là một nghệ thuật và điều đó cũng đem lại hạnh phúc và sự sẻ chia cho bạn, hãy luôn lắng nghe và cảm nhận cuộc sống nhé các bạn!
 
T

thuythumattroi1999

"Câu hỏi" triết lí cần 1 câu trả lời mang tính triết lí.

1) "Người bi quan...cơ hội"
Trong "Đường đến thành công" của Tân Lê Khanh, em có 1 tìm thấy 1 dẫn chứng gần hoàn hảo cho chị:


"Cuộc sống không đòi hỏi phải hoàn hảo nhưng nó không ngừng thúc đẩy ta cố gắng. Và trên chặng đường đó, sẽ có những khoảnh khắc ta đánh rơi thành công nhưng đó sẽ là cơ hội để thử thách bản thân mình.

Thuở bé, chả cần suy nghĩ gì nhiều. Học hành, quần áo, cuộc sống đã có bố mẹ lo toan, nhìn ta vô tư cười đùa, mẹ cười nhưng lòng mẹ đau đáu nỗi lo. Lớn lên một chút, khi bản thân đã đủ trưởng thành để ý thức được mình cần gì thì chính mình phải tự chọn lấy ngã rẽ, bố mẹ chẳng thể nào quyết định thay. Ngã rẽ ấy, có thể cho ta một tương lai rạng ngời nhưng đôi khi cũng cho ta một con đường gập ghềnh khó đoán được, vì mấy ai vươn đến thành công mà chưa bao giờ biết đến chông gai? Nếu đã không chọn đúng con đường ngắn nhất dẫn đến thành công thì sao ta ngần ngại khi phải đi đường vòng? Có vấp ngã, có trầy xước một tí nhưng biết đâu đó là trải nghiệm thú vị giúp ta trưởng thành và chín chắn hơn mai này.

Cuộc sống mang lại cho ta niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng để ta tự khám phá nhiều sự thật trần trụi lắm. Nên có khi chẳng thể thành công như ta mong muốn nhưng hãy nghĩ đến ánh mắt tự hào của bạn bè, của bố mẹ mà nắm lấy cơ hội để cố gắng đến cùng."
trích: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140322/đường-đến-thành-công.aspx




2) "Khôn ngoan...ba hoa"
Dẫn chứng này thì em không chắc chắn lắm, nhưng theo cái cách hiểu của em thì nó đúng, em nghĩ cả bài này nó là dẫn chứng ấy, không thể tô đậm chính xác ở 1 câu/ 2 câu cụ thể được, khi làm bài chắc là chị phải viết hết ra ấy nha:


"Một hôm có người chạy đến với triết gia Socrate và nói:
-Thưa thầy, xin hãy nghe con nói về một người bạn của thầy.
Socrate vội vã cắt ngang lời người ấy.
- Hỡi con, hãy dừng lại trước đã. Con đã sàng 3 cái sàng kỹ càng những điều con muốn nói về người ấy chưa?
Người ấy ngạc nhiên hỏi lại:
- Thưa thầy, 3 cái sàng nghĩa là gì?
Socrate đáp:
- Dĩ nhiên là cần phải sàng cho kỹ những điều mình muốn nói về ai. Trước hết là các sàng sự thật. Con đã kiểm chứng kỹ càng nếu những điều con muốn nói đúng theo sự thật chăng?
- Thưa thầy, thực ra con chỉ nghe người ta nói về người ấy thôi.
- Cái sàng thứ hai là sự thiện, sự tốt lành. Ðiều con muốn nói với thầy có thực là điều tốt lành chăng? Có làm thiệt hại cho ai không?
- Thưa thầy, có lẽ cũng không phải là điều tốt lành gì đâu.
Socrate nói tiếp:
- Còn cái sàng thứ ba nữa, để thử xem điều con muốn nói có thực sự là điều cần thiết chăng?
- Thưa thầy nói đúng ra thì cũng chẳng phải là điều cần thiết gì.
Sau cùng Socrate kết luận:
- Hỡi con, hãy luôn ghi lòng tạc dạ điều này: bất cứ điều gì con muốn nói với ai về người khác, con hãy luôn suy đi nghĩ lại cho kỹ nếu điều đó không đúng với sự thật, không tốt lành và cũng không cần thiết thì con hãy chôn sâu nó vào sự quên lãng và hãy bận tâm đến những chuyện khác tốt đẹp và cần thiết hơn. (Jesus, v.8, N.10)."
Trích: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/gioitre/gioitre23.htm
 
Last edited by a moderator:
T

thuythumattroi1999

Nếu mình học lớp 12, dù bây giờ đang còn học lớp 9

Tiếp câu 2 này:
Hoặc như chị kim ngọc ở hà nội:
Tình huống: NGƯỜI YÊU BA HOA, NÓI LÁO
"Anh chẳng tặng tôi đồng hồ, cũng chẳng có túi hàng hiệu, kính thời trang song khi không có tôi, anh đều nói với bạn bè rằng "của mình tặng cả".
Tôi không biết chuyện này cho đến một hôm nói chuyện với người bạn của anh. Anh này bảo tôi số sướng, được người yêu bao từ A- Z. Lúc đó tôi nổi điên lắm nhưng nể mặt anh tôi cười cười cho qua chuyện."
Rồi dựa theo câu trả lời của nick name Nguyễn Nhung
"Bạn nên gạt bỏ mối quan hệ này vì khi chung sống và yêu thương một người luôn không trung thực như vậy thật không đáng, từ những món quà nhỏ như vậy đã nó đã có thể nói tới nhũng chuyện sau này, những chuyện xa vời hơn như khi bạn kết hôn với anh ta, khi anh ta gọi điện và nói với bố mẹ gia đình bạn là:" Cuộc sống của cô ấy đang rất ổn, cô ấy rất khỏe" nhưng thực tế là cuộc sống của bạn chẳng ổn tý nào? Bạn biết đâu đấy có câu :" Giang sơn khó đổi bản tính khó rời" con người sẽ khó thay đổi tính cách, đừng cố thay đổi anh ta. Nếu là mình trong trường hợp này mình sẽ có hai chiều hướng một là khuyên giải và phá thêm mình sẽ đưa ra hai cách xử lý dưới đây:
Cách phá: Một ngày thật bực, đã không được miếng lại mất cả tiếng, mình nói với anh ta rằng " Anh nói với Mai Hương bạn em là mua cho em đồng hồ hàng hiệu à, yêu anh quá! Chụt chụt! tụi nó cứ ghen với em, thế đồng hồ của em đâu anh?" rồi xem anh ta méo mặt với em như thế nào?
Cách khuyên giải: Sau khi cố tươi cười để giữ sĩ diện cho anh ta, mình trở về với thái độ bực tức, hỏi anh ta rằng " Anh nghĩ em là con đỉa hả? hay là cây thông noel để trang trí của anh?, khi anh chưa mua được cho em thứ gì, anh làm ơn đừng nói với mọi người rằng anh đã mua chúng, anh có biết em đã cảm thấy thiếu thốn thế nào không? Bạn bè anh sẽ nghĩ em là con người như thế nào? Anh hãy điều chỉnh lại những câu nói của mình trước khi mối quan hệ của chúng ta không còn vững nữa", mình tin rằng nếu yêu bạn anh ta sẽ sợ và rút kinh nghiệm với những câu nói của mình."
Trích: https://www.facebook.com/tapchitiepthivagiadinh/posts/778952448797443?stream_ref=5
 
Top Bottom