Văn [ Tiết lộ] Những vấn đề thú vị xoay quanh môn Ngữ Văn- Chia sẻ kinh nghiệm- Tích lũy kiến thức

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Để học tốt bộ môn này chúng ta không chỉ học mà có thể làm bài được. Mỗi người một giọng văn khác nhau nên cách diễn đạt không giống nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về PTBĐ (phương thức biểu đạt) và các kiểu văn bản nhé.
A. Văn bản tự sự.
I. Lý thuyết về văn tự sự
1. Hiểu:
Tự sự là trình bày diễn biến sự việc, hiện tượng theo trình tự cho đến 1 kết thúc.
- Nếu là được văn tự sự nhưng không kết hợp với các PTBĐ khác thì bài văn trở nên quá ngắn gọn, nhàm chán cũng như là khô khan.
2.Phương pháp.
# Kể người:
Chú ý cách kể vóc dáng,tính cách, hành động cụ thể và cách ứng xử, công việc hằng ngày.
- Cần thêm vào những lời văn âu yếm (tăng sức bộc lộ cảm xúc), thêm vào những lời khẳng định về người đó để có thể nêu lên một quan điểm, ý kiến, đó cũng sẽ là một cái hay của bài.
# Kể sự vật (cây cối, con vật): Chú ý đặc điểm và 1 số tập tính của chúng, cách cư xử với động vật cùng loài kèm 1 hành động cụ thể (con vật), hình thái và quá trình sinh trưởng (cây cối),...
# Kể lại một câu chuyện (có làm mới):
- Cần xây dựng cốt truyện hợp lí (nếu đã có nội dung cốt truyện thì cần tu sửa lại để làm mới nó nhưng vẫn đảm bảo tính hài, tính nhân văn(có bài học,có ý nghĩa).
- Xây dựng hình tượng nhân vật: Chú ý lời nói,cử chỉ, tính cách bởi lẽ hình tượng nhân vật được xây dựng thành công là nhờ những yếu tố ấy mà thành, khi xây dựng được hình tượng nhân vật thì cốt truyện như được điểm tô, nó sẽ hay hơn rất nhiều.
- Cách sắp xếp các ý theo trật tự: sắp xếp theo trình tự trước sau: việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau.
- Cách thêm thắt vào câu truyện những tình tiết,chi tiết mới. Cũng như bảo thể loại hay kiểu văn bản khác, ta cần xác định nội dung câu chuyện, hình thành cốt truyện và nhân vật., sắp xếp chúng theo một trật tự rồi ới thêm thắt sáng tạo, ta thêm thắt vào đó nhưng không quá lố bịch.
II. Đề bài tập:
Đề: Hãy kể sáng tạo về câu truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh một kết thúc mới mẻ.
___Anh sẽ là người chấm bài nhé___
Tài liệu cung cấp bởi Thành Đạt không qua nguồn trung gian.
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Có thể nói là post của bạn khác chi tiết và bạn dành nhiều tâm huyết vào nó (khảo sát, hệ thống, phân tích khá ổn). Thế nhưng trong lúc đọc cứ thấy cách dùng từ có vấn đề (ví dụ như ''nổi cộm'', nó không hẳn là tích cực...) và một vài chỗ hơi triết lí nhưng không nhất quán.
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Để học tốt bộ môn này chúng ta không chỉ học mà có thể làm bài được. Mỗi người một giọng văn khác nhau nên cách diễn đạt không giống nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về PTBĐ (phương thức biểu đạt) và các kiểu văn bản nhé.
A. Văn bản tự sự.
I. Lý thuyết về văn tự sự
1. Hiểu:
Tự sự là trình bày diễn biến sự việc, hiện tượng theo trình tự cho đến 1 kết thúc.
- Nếu là được văn tự sự nhưng không kết hợp với các PTBĐ khác thì bài văn trở nên quá ngắn gọn, nhàm chán cũng như là khô khan.
2.Phương pháp.
# Kể người:
Chú ý cách kể vóc dáng,tính cách, hành động cụ thể và cách ứng xử, công việc hằng ngày.
- Cần thêm vào những lời văn âu yếm (tăng sức bộc lộ cảm xúc), thêm vào những lời khẳng định về người đó để có thể nêu lên một quan điểm, ý kiến, đó cũng sẽ là một cái hay của bài.
# Kể sự vật (cây cối, con vật): Chú ý đặc điểm và 1 số tập tính của chúng, cách cư xử với động vật cùng loài kèm 1 hành động cụ thể (con vật), hình thái và quá trình sinh trưởng (cây cối),...
# Kể lại một câu chuyện (có làm mới):
- Cần xây dựng cốt truyện hợp lí (nếu đã có nội dung cốt truyện thì cần tu sửa lại để làm mới nó nhưng vẫn đảm bảo tính hài, tính nhân văn(có bài học,có ý nghĩa).
- Xây dựng hình tượng nhân vật: Chú ý lời nói,cử chỉ, tính cách bởi lẽ hình tượng nhân vật được xây dựng thành công là nhờ những yếu tố ấy mà thành, khi xây dựng được hình tượng nhân vật thì cốt truyện như được điểm tô, nó sẽ hay hơn rất nhiều.
- Cách sắp xếp các ý theo trật tự: sắp xếp theo trình tự trước sau: việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì xảy ra sau kể sau.
- Cách thêm thắt vào câu truyện những tình tiết,chi tiết mới. Cũng như bảo thể loại hay kiểu văn bản khác, ta cần xác định nội dung câu chuyện, hình thành cốt truyện và nhân vật., sắp xếp chúng theo một trật tự rồi ới thêm thắt sáng tạo, ta thêm thắt vào đó nhưng không quá lố bịch.
II. Đề bài tập:
Đề: Hãy kể sáng tạo về câu truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh một kết thúc mới mẻ.
___Anh sẽ là người chấm bài nhé___
Tài liệu cung cấp bởi Thành Đạt không qua nguồn trung gian.

Tớ rất hóng bài làm của các bạn đấy, đề bài rất hay.
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
@Shenn@Thienn Thienn vào làm nhé! Nếu không làm thì đề sẽ mọc rêu mất.

Mà khó nha, kết thúc cuả Sơn Tinh - THủy Tinh khá ý nghĩa và cũng giải thích về những hiện tượng thiên tai theo một cách rất độc đáo. Bài làm có đủ cả tiêu chí ý nghĩa thì hẳn bạn đó phải giổi lắm.
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
II. Đề bài tập:
Đề: Hãy kể sáng tạo về câu truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh một kết thúc mới mẻ.
Phần đầu và phần thân chị không kể lại nữa nhé :D Sáng tạo đoạn kết mới thoyy =))
" ...Thủy Tinh không lấy được công chúa nổi giận dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng, đất đai ngập nước. Sơn Tinh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Thủy Tinh thấy thế bèn rút quân, nghĩ kế làm hòa.
Vài năm sau, Thủy Tinh ở ẩn, khi ấy Sơn Tinh và công chúa đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Một ngày đẹp trời nọ, Thủy Tinh ăn mặc giản dị, không mang vũ khí, một mình lên núi tìm gặp Sơn Tinh. Sơn Tinh nghĩ Thủy Tinh không có ý xấu, bèn cho người gọi vào nói chuyện, ăn uống no nê. Thủy Tinh khi ấy tuy vẫn không quên được mối thù năm xưa, nhưng nhìn Sơn Tinh hạnh phúc bên vợ, anh cũng muốn có cho mình một mái ấm gia đình. Vợ của Sơn Tinh thấy vậy liền giới thiệu cho Thủy Tinh một người bạn của mình - một cô nàng cũng khá xinh đẹp, hiền hậu và thủy chung. Không lâu sau đó, Thủy Tinh kết hôn và sinh được một cô con gái vô cùng đáng yêu. Cũng từ đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh trở thành bạn thân của nhau, hai người cùng vợ con thường xuyên gặp gỡ và mở tiệc ăn uống vui vẻ.
Hai mươi năm sau, con trai Sơn Tinh và con gái Thủy Tinh, có lẽ vì đã quen thân từ nhỏ, hiểu rõ về nhau nên đã đem lòng yệu mến nhau. Sơn Tinh và Thủy Tinh rất ủng hộ con của mình đến với nhau. Chẳng mấy chốc, họ kết hôn và sống hạnh phúc cũng hai nhà thông gia rất mực thân thiết này... "
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Tớ rất hóng bài làm của các bạn đấy, đề bài rất hay.
Shen có chị Giang làm kìa!
Phần đầu và phần thân chị không kể lại nữa nhé :D Sáng tạo đoạn kết mới thoyy =))
" ...Thủy Tinh không lấy được công chúa nổi giận dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng, đất đai ngập nước. Sơn Tinh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Thủy Tinh thấy thế bèn rút quân, nghĩ kế làm hòa.
Vài năm sau, Thủy Tinh ở ẩn, khi ấy Sơn Tinh và công chúa đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Một ngày đẹp trời nọ, Thủy Tinh ăn mặc giản dị, không mang vũ khí, một mình lên núi tìm gặp Sơn Tinh. Sơn Tinh nghĩ Thủy Tinh không có ý xấu, bèn cho người gọi vào nói chuyện, ăn uống no nê. Thủy Tinh khi ấy tuy vẫn không quên được mối thù năm xưa, nhưng nhìn Sơn Tinh hạnh phúc bên vợ, anh cũng muốn có cho mình một mái ấm gia đình. Vợ của Sơn Tinh thấy vậy liền giới thiệu cho Thủy Tinh một người bạn của mình - một cô nàng cũng khá xinh đẹp, hiền hậu và thủy chung. Không lâu sau đó, Thủy Tinh kết hôn và sinh được một cô con gái vô cùng đáng yêu. Cũng từ đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh trở thành bạn thân của nhau, hai người cùng vợ con thường xuyên gặp gỡ và mở tiệc ăn uống vui vẻ.
Hai mươi năm sau, con trai Sơn Tinh và con gái Thủy Tinh, có lẽ vì đã quen thân từ nhỏ, hiểu rõ về nhau nên đã đem lòng yệu mến nhau. Sơn Tinh và Thủy Tinh rất ủng hộ con của mình đến với nhau. Chẳng mấy chốc, họ kết hôn và sống hạnh phúc cũng hai nhà thông gia rất mực thân thiết này... "
Hay lắm! Em bổ sung ý nghĩa nhé!
Ý nghĩa: Dù có là kẻ thù nhưng vẫn đến một phút nào đó con người ta giúp đỡ nhau một cách tốt hơn, nhìn nhận nhau toàn diện hơn lúc đó hoàn toàn có thể là bạn. Vì thế phi nghĩa và chính nghĩa hoàn toàn có thể là bạn nếu phi nghĩa có sửa đổi.
-> Không ngờ chị có giọng văn thiên phú như vậy nè. Nếu được khi nào em rảnh em up bài của em lên với lí thuyết mới.
 
  • Like
Reactions: huonggiangnb2002

huonggiangnb2002

Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng mười hai 2015
334
328
109
Ninh Bình
Hay lắm! Em bổ sung ý nghĩa nhé!
Ý nghĩa: Dù có là kẻ thù nhưng vẫn đến một phút nào đó con người ta giúp đỡ nhau một cách tốt hơn, nhìn nhận nhau toàn diện hơn lúc đó hoàn toàn có thể là bạn. Vì thế phi nghĩa và chính nghĩa hoàn toàn có thể là bạn nếu phi nghĩa có sửa đổi.
-> Không ngờ chị có giọng văn thiên phú như vậy nè. Nếu được khi nào em rảnh em up bài của em lên với lí thuyết mới.
Em hiểu đúng cái ý nghĩa mà chị muốn nói đó ! Giọng văn chị bình thường thôi mà :D Khi nào em up bài của em cho mọi người cùng đọc nha =))
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Phần đầu và phần thân chị không kể lại nữa nhé :D Sáng tạo đoạn kết mới thoyy =))
" ...Thủy Tinh không lấy được công chúa nổi giận dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng, đất đai ngập nước. Sơn Tinh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Thủy Tinh thấy thế bèn rút quân, nghĩ kế làm hòa.
Vài năm sau, Thủy Tinh ở ẩn, khi ấy Sơn Tinh và công chúa đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Một ngày đẹp trời nọ, Thủy Tinh ăn mặc giản dị, không mang vũ khí, một mình lên núi tìm gặp Sơn Tinh. Sơn Tinh nghĩ Thủy Tinh không có ý xấu, bèn cho người gọi vào nói chuyện, ăn uống no nê. Thủy Tinh khi ấy tuy vẫn không quên được mối thù năm xưa, nhưng nhìn Sơn Tinh hạnh phúc bên vợ, anh cũng muốn có cho mình một mái ấm gia đình. Vợ của Sơn Tinh thấy vậy liền giới thiệu cho Thủy Tinh một người bạn của mình - một cô nàng cũng khá xinh đẹp, hiền hậu và thủy chung. Không lâu sau đó, Thủy Tinh kết hôn và sinh được một cô con gái vô cùng đáng yêu. Cũng từ đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh trở thành bạn thân của nhau, hai người cùng vợ con thường xuyên gặp gỡ và mở tiệc ăn uống vui vẻ.
Hai mươi năm sau, con trai Sơn Tinh và con gái Thủy Tinh, có lẽ vì đã quen thân từ nhỏ, hiểu rõ về nhau nên đã đem lòng yệu mến nhau. Sơn Tinh và Thủy Tinh rất ủng hộ con của mình đến với nhau. Chẳng mấy chốc, họ kết hôn và sống hạnh phúc cũng hai nhà thông gia rất mực thân thiết này... "

Xin phép cho em có đôi lời nhận xét. Giọng văn của chị khá nhẹ nhàng, câu cú nói chung rất mượt. Về phần nội dung cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên chưa có sự độc đáo. Em vẫn rất thích các người xưa giải thích về những hiện tượng thiên tai qua truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Nếu ban đầu đọc đề bài của @Ngọc Đạt và theo dõi bài làm của chị từ đầu đến cuối, dần dần sẽ có một sự thất vọng nhẹ. Không thể phủ nhận rằng khi đọc đến lưng chừng đoạn văn, người ta sẽ kì vọng vào một chuyển biến bứt phá. Tuy rằng cái kết của chị cũng gây bất ngờ tương đối nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn lắm. Đấy là về ý kiến của riêng em, một người đang mong chờ điều gì đó hay hơn nữa. Dù sao chị cũng làm gần được rồi.

P.S: Em vẫn hóng, hóng và hóng :p
 
Top Bottom