[ Tiếng Việt 5]

T

thaolili

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Cho câu"Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng,ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống "
a)Xác định danh từ ,động từ ,tính từ,quan hệ từ.
b)Xác định từ đơn ,từ ghép ,từ láy.
2)Điền cặp từ trái nghĩa vào các câu thành ngữ:
- Gần ..... xa .....
-Trước ...... sau .......
- ...... khơi ...... lộng
3)Tả lại một cơn mưa tốt lành.


Mình đã đọc các bài văn trên mạng rùi nhưng hổng thấy bài nào hay hết:khi (143):.Các bạn giúp mình làm một bài văn hay nhé.Cảm ơn các bạn nhiều :khi (67):
 
D

dotuananh2000

Bài 1:a_ Danh từ: cái cối, giấc mộng, gian nhà
Động từ: xuất hiện, ngồi
Tính từ: xinh xinh, chễm chệ, trống
Quan hệ từ: như
b_ từ đơn: như, một, ngồi, giữa, trống
.... ghép: cái cối, xuất hiện, giấc mộng, gian nhà
..... láy: xinh xinh, chễm chệ
Bài 2: Gần đất xa trời
Trước lạ sau quen
 
C

chaobanhao

2)Điền cặp từ trái nghĩa vào các câu thành ngữ:
- Gần đất xa trời.
-Trước lạ sau quen
- Ra khơi vào lộng
 
C

chaobanhao

Một buổi chiều nóng bức, bỗng từ đâu những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mát lạnh, nhuốm hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến.
Lộp độp, lộp độp...Mưa đến rồi. Rồi bỗng chốc mưa ù xuống , mưa đến nhanh hơn ai nghĩ.Mưa ào ạt.Mưa tuôn xối xả,những bụi nước tỏa khắp không gian.Mưa xiên xuống,lao xuống.Lao vào trong những bụi cây.Mưa điên cuồng, mưa dữ dội.Tưởng chừng như những trận mưa cứ nối tiếp nhau mà đổ xuống đường.Mưa xối nước tung bọt trắng xóa.Mưa rào rào trên sân, đập bùng bùng vào những tán lá cây.Mưa đồm độp trên những mái tôn,đổ ồ ồ trên những mái nhà tranh.Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió giật mạnh.Bỗng từ đâu, tiếng sấm vang lên một hồi đinh tai và kèm theo những tia chớp lóe lên,rạch ngang trời.Những con vật đều hối hả, vội vã tìm chỗ trú.Những con đường, con phố rào rào tiếng mưa rơi.Trong vườn,những cây con run rẩy sợ hãi, những bông hoa mới nở đều cúi xuống,dường như chúng đã cảm nhận được vẻ hung tợn, dữ dằn của trận mưa đầu mùa.
Ngoài đường, không một bóng người, chỉ nghe tiếng mưa rơi trong khoảng không im lặng.Cơn mưa thật hung dữ,và cũng không kém vẻ hung tợn.Trong nhà, bỗng tối sầm lại, em thật sự cũng thấy sợ hãi trước cái cảnh cơn mưa đầu mùa đó.Từ trong nhà nhìn ra sân, em thấy xe cộ đã vắng hẳn và cả thành phố như bị chìm ngập trong những màn mưa trắng xoá, dày đặc, che mờ cả con đường đi.Một lúc sau,mưa dần dần bé đi, những đám mây đen nhạt dần, mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa, trời sáng dần.Đằng đông, ông mặt trời ló ra từ sau những đám mây, chiếu những tia nắng xuyên qua kẽ lá vẫn còn đọng nước, chim chóc bay ra khỏi tổ hót líu lo, ánh nắng lại chiếu sang rực rỡ trên những thảm cỏ xanh.Sau cơn mưa ,có lẽ cỏ cây hoa lá là tươi đẹp hơn tất .Qua trận mưa đầu mùa đó, cái nóng bức, cái oi ả của những ngày hè đã dịu đi thật nhiều và thay vào đó là một bầu không khí trong lành, mát mẻ đến vô cùng!
 
H

haphuonganh2003

tả lại 1 cơn mưa tốt lành

Bạn tham khảo bài làm của mình nhé!
mùa hè, mùa của những chùm hoa phượng rực đỏ như chứa lửa chứa nắng. Mùa của những chú ve râm ran trong vòm lá và cũng là mùa của những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi.
Bầu trời tối lại bởi bao nhiêu là mây đen ùn ùn kéo tới. Gió thổi mạnh, lá rụng lả tả trên mặt đường, bụi bay mù mịt. Tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang rền cùng với ánh chớp nhoang nhoáng rạch ngang bầu trời. Người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa. Có người tăng ca, cố phóng nhanh hơn để kịp về nhà trước khi mưa.
Lộp độp...lộp độp, mưa đến rồi. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, mọi hoạt động dường như dừng lại. Mưa nhỏ rồi nặng hạt dần. Chẳng ai ngờ mưa lại nhanh đến thế. Mưa rào rào trên sân gạch, mưa sầm sập đổ trên mái nhà, dường như có bao nhiêu nước trời trút hết xuống trần gian. Nước mưa theo ống máng chảy xuống xối xả. Bầu trời và mặt đất được gắn liền với nhau màn mưa trắng xóa, nước mưa lênh láng trên mặt sông rồi ùng ục chảy xuống cống. Cây cối nghiêng ngả. Con gà trống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú. Chẳng mấy chốc, ao hồ đầy nước, họ hàng nhà cá tôm rủ nhau đi đón mưa. Ngoài ngõ, đám trẻ cởi trần lao ra tắm mưa. Chúng nhảy nhót, nô đùa ầm ĩ, nước văng tung tóe dưới chân. Em ngồi bên cửa sổ đưa tay hứng nước mưa, những giọt mưa mát rượi rơi vào lòng bàn tay em thật thích thú.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời trong xanh thoáng đãng. Cầu vồng hiện ra bảy sắc lung lnh. Không khí thật mát mẻ dễ chịu. Ông mặt trời cười toe toét ném tia nắng xuống trần gian. Cây cối sạch bóng như vừa được ai đó lau sạch. Mọi hoạt động lại trở lại bình thường. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, xe cộ đi lại ầm ầm. Mọi người trở về với công việc của mình.
Mưa đem lại sự sảng khoái cho con người sau bao ngày mệt mỏi vì nóng bức. Trận mưa rào đến đúng lúc đã đem lại sự sống cho muôn loài. Với nhà nông, nó cần thiết biết bao.
 
V

vanphong25042003

cho mình tham gia với ,mình cũng học được môn văn.tớ có bài này hay lắm .Tự tớ làm nhé:
Vậy là mùa hè lại tới ,cũng là lúc phải xa bạn bè ,thày cô ,xa tập thể lớp 5A yêu dấu lòng tôi lại bừng lên một cảm xúc khó tả vô cùng -cảm xúc của mỗi học snh lớp 5 khi xa mái trường tiểu học.
Còn nhớ lúc đầu năm mình được chuyển sang lớp chọn , ai ai cũng bỡ ngỡ .Vậy mà chỉ một tuần sau , mọi người đã thân thiết như anh em vậy ,cô giáo mang bầu 3 tháng nên ai cũng ngỡ sắp có em-bởi lẽ chúng tôi coi cô như mẹ hiền. Thế mà thấm thoắt đã cuối năm.Có lẽ lòng ai cũng đang buồn vui lẫn lộn ( giống tôi ).Vui vì cái gì? Vui vì sắp được lên cấp hai !Buồn vì cái gì?Buồn vì phải rời xa mái trường tuổi thơ cùng với bao bạn bè thầy cô. Bao ngày vui cười cùng bạn bè ,bao ngày phản kháng thầy cô trên từng bài nâng cao ( lớp chọn mà ) đang còn trào dâng trong tâm trí mỗi người . Tôi thầm nhủ tại sao không tôn trọng những thời gian cùng bạn bè khi còn sớm mà để đến giờ,khi tiếng ve râm ran tràn về .Nếu có một điều ước thì có lẽ điều tôi muốn đó là thời gian hãy trở lại để tôi cảm nhận đươc những ngày tháng thật sự bên bè bạn thân yêu .Những ngày cuối cùng này tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn cùng bạn bè ,trừ một điều - thổ lộ tình cảm với cô bạn dễ thương mà tôi thích ...Và nhất định tôi sẽ làm được , bằng mọi giá.
Tạm biệt nhé ... tôi sẽ nhớ các bạn nhiều .bye bye
HÃY CẢM ƠN VÀ ẤN ĐÚNG KHI BẠN CẢM THẤY HÀI LÒNG :):D
 
L

luongpham2000

1)Cho câu"Cái cối xinh xinh xuất hiện như một giấc mộng,ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống "
a)Xác định danh từ ,động từ ,tính từ,quan hệ từ.
b)Xác định từ đơn ,từ ghép ,từ láy.

a) Danh từ: cái cối, một giấc mộng, gian nhà (trống).
Động từ: xuất hiện, ngồi.
Tính từ: chễm chệ, xinh xinh.
Quan hệ từ: như.
b) Từ ghép: cái cối, xuất hiện, giấc mộng, gian nhà.
Từ láy: xinh xinh, chễm chệ.
Từ đơn: như, một, ngồi, giữa, trống.
 
K

khanhlinh2018

Một buổi chiều nóng bức, bỗng từ đâu những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mát lạnh, nhuốm hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến.
Lộp độp, lộp độp...Mưa đến rồi. Rồi bỗng chốc mưa ù xuống , mưa đến nhanh hơn ai nghĩ.Mưa ào ạt.Mưa tuôn xối xả,những bụi nước tỏa khắp không gian.Mưa xiên xuống,lao xuống.Lao vào trong những bụi cây.Mưa điên cuồng, mưa dữ dội.Tưởng chừng như những trận mưa cứ nối tiếp nhau mà đổ xuống đường.Mưa xối nước tung bọt trắng xóa.Mưa rào rào trên sân, đập bùng bùng vào những tán lá cây.Mưa đồm độp trên những mái tôn,đổ ồ ồ trên những mái nhà tranh.Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió giật mạnh.Bỗng từ đâu, tiếng sấm vang lên một hồi đinh tai và kèm theo những tia chớp lóe lên,rạch ngang trời.Những con vật đều hối hả, vội vã tìm chỗ trú.Những con đường, con phố rào rào tiếng mưa rơi.Trong vườn,những cây con run rẩy sợ hãi, những bông hoa mới nở đều cúi xuống,dường như chúng đã cảm nhận được vẻ hung tợn, dữ dằn của trận mưa đầu mùa.
Ngoài đường, không một bóng người, chỉ nghe tiếng mưa rơi trong khoảng không im lặng.Cơn mưa thật hung dữ,và cũng không kém vẻ hung tợn.Trong nhà, bỗng tối sầm lại, em thật sự cũng thấy sợ hãi trước cái cảnh cơn mưa đầu mùa đó.Từ trong nhà nhìn ra sân, em thấy xe cộ đã vắng hẳn và cả thành phố như bị chìm ngập trong những màn mưa trắng xoá, dày đặc, che mờ cả con đường đi.Một lúc sau,mưa dần dần bé đi, những đám mây đen nhạt dần, mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa, trời sáng dần.Đằng đông, ông mặt trời ló ra từ sau những đám mây, chiếu những tia nắng xuyên qua kẽ lá vẫn còn đọng nước, chim chóc bay ra khỏi tổ hót líu lo, ánh nắng lại chiếu sang rực rỡ trên những thảm cỏ xanh.Sau cơn mưa ,có lẽ cỏ cây hoa lá là tươi đẹp hơn tất .Qua trận mưa đầu mùa đó, cái nóng bức, cái oi ả của những ngày hè đã dịu đi thật nhiều và thay vào đó là một bầu không khí trong lành, mát mẻ đến vô cùng!

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=355965..................................................
 
Last edited by a moderator:
K

khanhlinh2018

Một buổi chiều nóng bức, bỗng từ đâu những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mát lạnh, nhuốm hơi nước báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến.
Lộp độp, lộp độp...Mưa đến rồi. Rồi bỗng chốc mưa ù xuống , mưa đến nhanh hơn ai nghĩ.Mưa ào ạt.Mưa tuôn xối xả,những bụi nước tỏa khắp không gian.Mưa xiên xuống,lao xuống.Lao vào trong những bụi cây.Mưa điên cuồng, mưa dữ dội.Tưởng chừng như những trận mưa cứ nối tiếp nhau mà đổ xuống đường.Mưa xối nước tung bọt trắng xóa.Mưa rào rào trên sân, đập bùng bùng vào những tán lá cây.Mưa đồm độp trên những mái tôn,đổ ồ ồ trên những mái nhà tranh.Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió giật mạnh.Bỗng từ đâu, tiếng sấm vang lên một hồi đinh tai và kèm theo những tia chớp lóe lên,rạch ngang trời.Những con vật đều hối hả, vội vã tìm chỗ trú.Những con đường, con phố rào rào tiếng mưa rơi.Trong vườn,những cây con run rẩy sợ hãi, những bông hoa mới nở đều cúi xuống,dường như chúng đã cảm nhận được vẻ hung tợn, dữ dằn của trận mưa đầu mùa.
Ngoài đường, không một bóng người, chỉ nghe tiếng mưa rơi trong khoảng không im lặng.Cơn mưa thật hung dữ,và cũng không kém vẻ hung tợn.Trong nhà, bỗng tối sầm lại, em thật sự cũng thấy sợ hãi trước cái cảnh cơn mưa đầu mùa đó.Từ trong nhà nhìn ra sân, em thấy xe cộ đã vắng hẳn và cả thành phố như bị chìm ngập trong những màn mưa trắng xoá, dày đặc, che mờ cả con đường đi.Một lúc sau,mưa dần dần bé đi, những đám mây đen nhạt dần, mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa, trời sáng dần.Đằng đông, ông mặt trời ló ra từ sau những đám mây, chiếu những tia nắng xuyên qua kẽ lá vẫn còn đọng nước, chim chóc bay ra khỏi tổ hót líu lo, ánh nắng lại chiếu sang rực rỡ trên những thảm cỏ xanh.Sau cơn mưa ,có lẽ cỏ cây hoa lá là tươi đẹp hơn tất .Qua trận mưa đầu mùa đó, cái nóng bức, cái oi ả của những ngày hè đã dịu đi thật nhiều và thay vào đó là một bầu không khí trong lành, mát mẻ đến vô cùng!
Ông mặt trời toả ánh nắng chói chang, làm cho không khí của mùa hè càng thêm oi ả, khó chịu. Ngồi trong nhà, em chỉ mong sao có trận mưa rào. Bỗng từ đâu, những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi. Gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn bụi cát bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Mấy chú chim sẻ cũng biến đi đâu mất hút. Trên đường, ai nấy đều hối hả, vội vàng đi thật nhanh để tránh mưa. Ở các sân chơi, mấy em nhỏ cũng líu tíu chạy về mau kẻo ướt. Nhà nào nhà nấy đều vội đóng cửa kín mít. Em thì thật nhanh thu hộ mẹ cái áo ngoài sân Rồi mưa cũng đến. Lộp độp….Lộp độp. Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá. Màn mưa hệt một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Trên mái tôn, tiếng mưa như ai ném đá. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ chon tiếng mưa là xối xả. Có mấy cái cây trong vườn ướt lướt thướt, như vẫy tay run rẩy. Anh mèo mướp trong nhà giật mình nhảy lên ghế đẩu. Sau một hồi vui chơi, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trên các cửa cống nước mưa đổ ào ào. Những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên tầng tầng, lớp lớp như có vẻ mừng vui, hoan hỉ lắm. Chim chóc cũng từng đàn bay về, ngân vang giai điệu rộn ràng của mùa hè. Cây cối như được tắm gội sạch sẽ, hiện rõ vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống. Dường như trong không khí chỉ còn lại sự mát mẻ và tươi mới do cơn mưa đêm dến. Ngoài đường, xe cộ tấp nập hẳn lên. Em thầm cảm ơn cơn mưa đã mang đến không khí dễ chịu, xua tan cái oi bức của mùa hè.
Nguồn: google
 
Top Bottom