tiệc chúc mừng ngày hoà bình giữa boy và girl

Status
Không mở trả lời sau này.
V

valyn_khanh_hoa

bin: kái chj chj za; giải thik nghe koi?
hôk hểu chj hít nà
phantom: rất vui:D
Bạn giới thịu đi
 
B

bin_iuem

tui cũng có hiểu đâu, thấy mấy đứa bảo hay nên post thôi
đọc đi,
pai tất cả
ra đi thanh thản
nhớ ở lại quét nhà và don chén
 
V

valyn_khanh_hoa

;));))
phamtom: tên: tuổi:nởi ở: giới tính:-w:D
bin: ai bày ra người ý dọn chớ nhey:)):))
______________________________________________________
 
M

mystory

Mình trổ tài nấu nướng nè:
images

Ngon hông. chưa hết:
images

món sở trường đó.
Chúc bà con ăn ngon miệng.
 
M

mystory

Nấu ăn j mak dở quá hà
Nhìn thì có vẻ ngon nhưng ăn thì dở quá;))
Học hỏi tui nhìu nek khakhakha

Cả nhà có mỳ hem, cho mình 1 tô !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:p

Chê đồ ăn anh hả em, anh tốn công làm ăn mà chê, anh chém giờ.
có mỳ đây thế em ăn mỳ ý hay mỳ việt anh làm. tiến vua hay omachi??
 
C

cobedethuong13

chàk............ko ngờ ông bin lại đổi tính nhanh đến thế...................
mấy tuần trước còn war wá trời....vậy mà bh lại hòa bình.......
tớ rất thick hòa bình ấy bin ........thanks nhìu vì đã tổ chúc buổi tiệc này nhak..........
 
V

valyn_khanh_hoa

volongkhung: đồ ăn đầy đó mà hôk ăn lại xim my`
pó tay:(

Huyền: hj`
pà onl lâu chưa za
 
M

mystory

ai gỏi văn bình luận nhá:
Thằng em nó đưa:
Mở bài: Sau vài năm thất học, em lại được cắp sách đến trường với ước mơ phơi phới về một tấm bằng nữa. Sau một kỳ nghỉ hè không dài cũng không ngắn, em lại cắp sách đến trường để kiếm tìm thêm tri thức cho bản thân. Học kỳ này em được học 3 môn mà theo em là rất hay. Trong 3 giáo viên kỳ này, chỉ có 1 cô giáo, và đó chính là cô, người mà em xin phép được miêu tả trong bài văn của mình.

Thân bài: Cô không giống như những gì em tưởng tượng. Cô chưa thể nói là lớn tuổi, nhưng cô quả là người có đầy phong cách. Trên đầu cô là một chiếc bờm lóng lánh với chi chít là đá sáng, làm em cứ khi nào nhìn lên gương mặt "hiền từ" của cô là lại thấy "chói" mắt. Ngày đầu tiên, cô diện 1 bộ đồ đen tới giảng bài. Từ trên xuống, vòng cổ đen với 1 hòn đá đen to, áo đen được điểm xuyết bởi nhiều hạt đá ... lấp lánh, quần đen, dép xỏ ngón (lào) quai đen. Nhưng nếu chỉ 1 màu đen thì đâu chứng tỏ phong cách của mình. Móng tay và móng chân cô sơn hồng rực. Trên bàn tay 5 ngón của cô cũng ít nhất là 2-3 ngón/bàn là nhẫn, nào là đá, nào là vàng. Khi cô giảng bài, tiếng những chiếc vòng ngọc và vòng vàng trên tay cô va vào nhau nghe leng keng thật vui tai.

Kết bài: Mặc dù mới đi học của cô được một vài buổi, nhưng hình ảnh của cô đã in đậm trong "tâm trì" của em, một người giáo viên đầy phong cách! (Xin phép chấm hết)
 
M

mystory

Vậy là vui quá rồi. chia tay thôi. Chúc mọi người mạnh khỏe. Giữ liên lạc nha m và Bin
 
R

ranmorishinichi

hic, giờ mẹ mới cho lên :(:)((
chúc mọi người lên đường may mắn :D:D:D:D:D
tặng chút quà mọn, do gấp wa chưa chuẩn bị nhìu :(:(:(:(
nhớ dùng máy bay + xe đến thăm tỉ nha muội iu :)):)):))
muội đi thì tỉ bùn lắm, vì tỉ chuẩn bj thiếp mời cho đám cưới muội rùi :(:)(:)((
rảnh thì lên nhá :(:(:(
images16.jpg

images25.jpg

images27.jpg

images28.jpg

images29.jpg

img0002.jpg
 
M

meocon_dangiu_96


bây giờ mới có time vào ghé qua tẹo ;))
Cả nhà thông cảm cho tớ ạ :">
Ngày này có nên ghi vào lịch để ghi nhớ ko nhỉ ;;)
KO biết thế hệ con cháu sau này của chúng ta có cãi nhau nữa ko :))
Chúc mừng ngày hòa bình :x:x
PS: HỒi trước tớ có gì hơi quá các bạn bỏ qua cho ạ :">
NHất là bạn mystory , hề :-j, đừng giận tớ nhá, tớ iêu các bợn lắm chớ :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom