Văn 7 Thương người như thể thương thân

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải thích câu tục ngữ: "Thương người như thể thương thân"
Giải thích câu tục ngữ: "Có làm thì mới có ăn/ Không dưng ai dễ đêm phần đến cho"
Giải thích vì sao Phạm Duy Tốn lại đặt tên cho truyện ngắn của mình là: "Sống chết mặc bay"
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả @Phạm Đình Tài
@Lê Uyên Nhii @Nhật Hạ !
 
  • Like
Reactions: Junery N

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Giải thích câu tục ngữ: "Thương người như thể thương thân"
Giải thích câu tục ngữ: "Có làm thì mới có ăn/ Không dưng ai dễ đêm phần đến cho"
Giải thích vì sao Phạm Duy Tốn lại đặt tên cho truyện ngắn của mình là: "Sống chết mặc bay"
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả @Phạm Đình Tài
@Lê Uyên Nhii @Nhật Hạ !
Đề 1:
MB: Giới thiệu câu tục ngữ, dẫn dắt vấn đề
Đất nước Việt Nam trải qua bốn nghìn năm lịch sử với bao thăng trầm, biến cố, nhưng thứ vẫn luôn tồn tại trong lòng người dân là tấm lòng thương người. Bởi vậy mới có câu "Thương người như thể thương thân".....
TB:
- Giải thích:
+ Ta hiểu như thế nào là "thương người như thể thương thân"? "Thương thân" là yêu thương, chăm sóc bản thân mình cũng như là biết quý trọng sức khoẻ. Câu tục ngữ so sánh "thương người" như "thương thân" nhằm khuyên nhủ con người cần biết yêu thương người khác cũng như cách mà bản thân tự yêu quý mình.
- Tại sao phải "thương người như thể thương thân"?
+ Mỗi cá nhân đều có quyền được tôn trọng, được san sẻ, nhất là khi gặp khó khăn. Chúng ta cũng vậy, đôi khi trong cuộc sống ta sẽ gặp khó khăn, trắc trở, khi ấy mà ta nhận được sự quan tâm từ cộng đồng thì thật hạnh phúc biết bao.
+ Còn nhớ khi xưa, đất nước ta lâm vào cảnh chiến tranh, cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng chúng ta không bao giờ thiếu tình người. Có lẽ vì sức mạnh của tình người ấy mà cho dù kẻ địch có mạnh tới đâu, quân địch có đông tới nhường nào, ta vẫn chiến thắng, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc
+ Vừa qua, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19 quái ác. Cũng nhờ đại dịch ấy mà tinh thần "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta lại một lần nữa sáng ngời
(Em lấy dẫn chứng để chứng minh nhé)
+ Có bao giờ chúng ta từng nghĩ về những việc làm tốt, "thương người" hay chưa? Quả thực, khi ấy ta mới hạnh phúc làm sao! Như vậy, ta lại càng thấm thía bài học "thương người" mà cha ông ta để lại
- Mở rộng và liên hệ bản thân
(Phần này em chỉ nói sơ qua thôi nha)
KB: Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ, nêu cảm nghĩ bản thân (cũng có thể viết thêm lời khuyên)
Tóm lại, câu tục ngữ "thương người như thể thương thân" chính là đúc kết văn hoá ứng xử của nhân dân ta qua bao đời, đem lại bài học quý giá cho ngàn đời sau. Truyền thống ấy vẫn còn giá trị to lớn trong thời đại ngày nay, vì thế, chúng ta cần giữ gìn và phát huy nó....
 
Top Bottom