Văn 10 Thúc Sinh từ biệt Kiều (Đọc hiểu)

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc đoạn trích:
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặm hồng bụi cuốn chinh an
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh
Người về chiếc bóng năm canh
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường

Câu 1: Anh/chị hiểu thế nào về nội dung hai câu thơ sau:
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
Câu 2: Nhận xét tình cảm người viết thể hiện.
 

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Câu 1: Anh/chị hiểu thế nào về nội dung hai câu thơ sau:
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
-->
chúng ta đã thấy thật rõ: hai nửa cô đơn lia xa từ câu đầu và đến lúc này mỗi nửa ấy đã trôi dat đến tận cùng của xa cách, biệt li. Nỗi sầu chia phối nhuộm màu quan san, tràn theo vó ngựa loang khắp xứ này. và bây giờ theo với vầng trăng đã giăng mác cả trong bầu trời. Cả vũ tru đã Nhuộm màu chia li. Dường như họ thấy trong cả vũ trụ chỉ có hai người thôi, và hai người đang trôi dạt ở hai đầu tương tư! Vầng trăng sum hop, đoàn viên đă bị sự chia li ngang trái xẻ thành hai nửa. Đôi câu lục bát này cũng vẽ ra một khung trời, một thế giới riêng phù hợp với người đàn bà Thuý Kiều. Ấy là một khung trời lứa đôi gắn liền với chăn gối. Nỗi nhớ mà Thuý Kiếu dành cho chàng Thúc không giống với cái thời còn e ấp với chàng Kim. Nỗi cô đơn gối chiếc gắn liền với những khát khao thẩm kín Người đàn bà trông trăng in gối chiếc mà vò võ nhớ mong.
Câu 2: Nhận xét tình cảm người viết thể hiện.
- thể hiện tâm trạng nhớ mong, mong ước được ngày gặp lại người mình yêu, mong ước sẽ k còn chia cắt.
 
  • Like
Reactions: _haphuong36_

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
17
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Câu 1: Anh/chị hiểu thế nào về nội dung hai câu thơ sau:
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"
-->
chúng ta đã thấy thật rõ: hai nửa cô đơn lia xa từ câu đầu và đến lúc này mỗi nửa ấy đã trôi dat đến tận cùng của xa cách, biệt li. Nỗi sầu chia phối nhuộm màu quan san, tràn theo vó ngựa loang khắp xứ này. và bây giờ theo với vầng trăng đã giăng mác cả trong bầu trời. Cả vũ tru đã Nhuộm màu chia li. Dường như họ thấy trong cả vũ trụ chỉ có hai người thôi, và hai người đang trôi dạt ở hai đầu tương tư! Vầng trăng sum hop, đoàn viên đă bị sự chia li ngang trái xẻ thành hai nửa. Đôi câu lục bát này cũng vẽ ra một khung trời, một thế giới riêng phù hợp với người đàn bà Thuý Kiều. Ấy là một khung trời lứa đôi gắn liền với chăn gối. Nỗi nhớ mà Thuý Kiếu dành cho chàng Thúc không giống với cái thời còn e ấp với chàng Kim. Nỗi cô đơn gối chiếc gắn liền với những khát khao thẩm kín Người đàn bà trông trăng in gối chiếc mà vò võ nhớ mong.
Câu 2: Nhận xét tình cảm người viết thể hiện.
- thể hiện tâm trạng nhớ mong, mong ước được ngày gặp lại người mình yêu, mong ước sẽ k còn chia cắt.
Sily vũTình cảm người viết thể hiện không phải là tình cảm của tác giả à bạn?
 
View previous replies…

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Nếu tác giả thì sao tình cảm lại là nhớ mong được gặp lại người yêu ạ? Mình nghĩ những gì bạn viết nó là tâm trạng của Kiều.
Cự Giải 2k6Òm oke, mình nghĩ câu cuối là niềm cảm thương của tác giả dành cho kiều, cho tình yêu đôi lứa bị chia cắt nha.
 
  • Like
Reactions: _haphuong36_
Top Bottom