D
duythanh.hl


Đối tượng:
Là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình hiền hậu, nhà ở ngay cạnh nhà mình, nhưng lại rất mê game
Mục tiêu:
Cho cô nàng chết mê chết mệt mình
Lá thư tỏ tình:
Chào em, tuy level của anh chưa cao nhưng vẫn mạo muội PK em và hy vọng rằng vào tối hôm thứ 7, CN nào đó sẽ WOE nhà em, để ra mắt bố mẹ em vốn cũng là những game thủ huyền thoại một thời nhưng đã đã quy ẩn.
Em! từ hồi gặp em đến giờ, nick của em không bao giờ tan biến trong tâm trí anh. Những lần ở lớp học, anh thấy em dùng kênh mật để chuyện trò với bạn bè và cười đùa, anh ước có một lần được mật ngữ với em, hay có thiên lý truyền âm để nói với cả server rằng anh yêu em.
Hôm trước thấy em tay trong tay với một thằng đầu trọc có vẻ xuất xứ phái Thiếu Lâm, anh nhìn là biết ngay level nó kém hơn anh rất nhiều, đảm bảo PK chẳng cần Ba Đậu Yêu buff vẫn thừa sức thắng, mà chấp cả nó dùng đồ Hoàng Kim anh cũng không sợ, vậy tại sao em lại chấp nhận sánh đôi cùng nó, anh ước mình sinh ra là tộc Vũ Mang để với đôi cánh thần vũ của mình sẽ bắt cóc em bay lên trời tới độ cao nếu anh nhớ kô lầm là 74 là max, nhưng tiếc là điều ước vẫn chỉ là điều ước, và thực tế là anh trước giờ chỉ toàn chơi tộc Thần Thú.
Số phận anh giống như Lữ Bố chưa reborn, hay nhân vật chưa được Thăng Thiên, Nhập Ma... có tiềm năng nhưng không đủ thời gian luyện level, có tình cảm với em nhưng không có cơ hội để nói chuyện cùng em, anh ước... lại ước... sớm được cùng em party lên ngọn núi VTC và nhảy vũ điệu khiêu vũ.
Tâm trạng anh hiện tại giống hệt như bị thằng boom đặt quả bom ngay cạnh và có thể nổ bất cứ lúc nào, thực tế là đã nổ rồi, và anh đang bị trói chặt trong quả bóng nước chờ em mang kim tới cứu... nhưng sao đợi vẫn hoài đợi...
Hôm trước anh rủ em đi chơi nhưng em đã từ chối, lời nói đó hệt như bị một phát song tiễn bắn xuyên tim, bị mưa tên bắn gìm chặt người, không, phải đau khổ hơn thế, nó giống như khi bị nữ sát thủ chuyên đi đường cri tàng hình sau lưng nhưng lại hiện ngay trước mặt rồi dùng đột kích vậy, không, chắc phải là phát asura nhất quyền đoạt mạng... đau quá, lại mất điểm kinh nghiệm rồi.
Nhớ lại 2 tuần trước khi lần đầu tiên được em đồng ý cùng đi chơi, thì đang đi bố mẹ em lại gọi điện thoại bắt về, nó giống hệt như đang chơi game thì server bảo trì vậy... ôi... thật đau và tức quá... trong cái lúc đang lag mạng thế nếu quái vật hay chiếc ô tô nào tới cán anh có phải anh mất tiếp mấy % nữa không, bao nhiêu công lao sắp đặt lịch hẹn, rồi mời mọc rủ em đi để cuối cùng tan đi theo mây khói... giống như làm quest sắp thành thì bị chết vậy.
Hiện tại anh đang đứng tại bàn tuyết, dùng Kalsidon mức gió 0, toạ độ 90 bắn full lực, dual đạn 2, lại xuyên qua mặt trời... và chỉ còn ít phút nữa thôi tên lửa sẽ chụm lại và rơi xuống anh, quả này đảm bảo tan nát chết kô kịp ngáp... nếu không nhận được PM sớm từ em, thì anh sẽ đứng yên chịu chết...
...5 phút sau... 1 PM từ chàng trai gửi lại cho cô gái...
Anh không ngờ em thấy chết vẫn không cứu, tiếc là em đã mừng hụt rồi, vì anh đang mặc bộ full thủ full máu thì làm sao mà chết được, em hãy đợi đấy, WCG năm tới anh sẽ hạ gục em...