Thử sức với Đề thi ĐH môn Văn của Trung Quốc

H

hocmai.nguvan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các em thân mến!
Trong topic này chị sẽ đưa ra một vài đề thi môn Văn rất độc đáo của Trung Quốc. Đây đều là những đề mở và tương ứng với đề nghị luận xã hội trong đề thi ĐH của chúng ta.
Chúng ta hãy cùng tham khảo và bàn luận xem, so với các bạn học sinh Trung Quốc, chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào nhé.
Bắt đầu bằng đề thi của tỉnh Quảng Đông nào:
"Nhà điêu khắc gọt từng nhát trên khối đá lớn. Dần dần, đầu, vai, và một thiên thần hiện ra. Một cô bé thấy vậy liền hỏi : Sao ông biết có thiên thần trong khối đá ? Nhà điêu khắc đáp : Thiên thần không ở trong khối đá, mà trong tim ta. Hãy viết bài văn với đầu đề “Khắc thiên thần trong tim”, số chữ trên 800.
Nào, chúng ta hãy "mổ xẻ" vấn đề thôi...
;;)
 
L

louisyun

Cho em thử sức nha bài làm của em như sau:

Trong cuộc sống có nhiều điều mà chúng ta không thể nhìn thấu bằng đôi mắt thường mà phải nhìn nó bằng một khía cạnh của tấm lòng, của sự yêu thương và giúp đỡ của con người với con người. Khi bạn giúp đỡ người khác bằng cả trái tim và tấm lòng nhỏ bé của bạn thì người đó đã coi bạn như một thiên thần.Vậy thiên thần là gì mà người ta lại dùng những từ ngữ đẹp đẽ này để nói về bạn? Xin thưa thiên thần là một lí tưởng hóa của con người.Người ta dùng từ thiên thần để chỉ những người có trái tim trong sáng .Thiên thần là một vị thần luôn đi giúp đỡ những người gặp nạn và cứu vớt trái tim con người trong những hoàn cảnh khó khăn và gian khổ.Thiên thần có thể chính gốc ở thiên đàng hoặc cũng có thể là những con người rất tốt đẹp, khi chết đi được lên thiên đàng.
Cuộc sống là sự cho và nhận khi bạn giúp người khác thì tâm hồn của bạn sẽ trở nên trong sáng cảm thấy cuộc sống này sẽ rất là tươi đẹp và tuyệt vời.Khi bạn giúp đỡ người khác bạn không cần quan tâm mình nhận được gì mà hãy đem đến nụ cười,sự hạnh phúc trên gương mặt của người khác thì bạn chính là thiên thần trong trái tim của họ.Ai ai cũng có thể trở thành thiên thần nếu bạn biết giúp đỡ yêu thương con người trong cuộc sống đời thường này,vậy người xấu thì sao họ có thể trở thành thiên thần không? Nếu người xấu đó biết mở rộng trái tim của mình ra biết mở rộng lòng mình làm nhiều việc có tốt và có ích cho người khác thì trái tim của người đó đã che bớt những vết rạn nứt trong quá khứ của họ và trái tim của người đó qua thời gian đã trong sáng và tốt đẹp hơn.Vì sao? Vì chính họ đã tự tay khắc trong trái tim mình ,một trái tim thiên thần.Không phải là làm một việc tốt thì bạn đã trở thành thiên thần mà bạn phải tự tay khắc từng nét vẽ ,từng nét vẽ một thì trái tim của bạn mới trở thành thiên thần được những nét vẽ đó là tượng tượng trưng cho những việc có ích mà bạn đã giúp đõ người khác.Sống không chỉ có cho và nhận mà hãy biết cách đối nhân xử thế giúp đõ người khác thi chính bạn đã tự khắc thiên thần trong tim bạn và cũng chính là bài học đường đời mà bạn phải học khi bước ra xã hội :Sự thương người
Đối với tôi cảm thấy mình cũng chưa làm nhiều việc có ích cho người khác nhưng chính thâm tâm tôi hiểu được bây giờ hãy làm những việc mà không làm ba mẹ buồn lòng.Chính nụ cười của họ đã khắc rõ 1 nét vẽ trong trái tim của tôi để từ đó mà trái tim của tôi qua thời gian những nét vẽ đó sẽ ngày hoàn thiện vã rõ nét hơn của một thiên thần,một con người có trái tim trong sáng và tốt đẹp
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.nguvan

Nào, các em, hãy vào thử sức và cho bài viết của các bạn những nhận xét, đóng góp hữu ích nào!!!!
 
O

o0ohichic_fhv

ta thấy thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải đó là : trong c/s chúng ta ko những nhìn bằng mắt mà còn phải biết cảm nhận bằng trái tim!
I hate china!
 
H

hunganhqn

Giới thiệu với các em một vài đề nữa:

Năm 2006


1. Đề thi tỉnh An Huy: Viết một bài với chủ đề “Hiểu cuộc sống, hiểu cha mẹ”.

2. Đề thi của Bắc Kinh: Viết một bài viết với tiêu đề “Một nét chấm phá về Bắc Kinh”.

3. Đề thi tỉnh Triết Giang: “Cuộc sống cần nghỉ ngơi, cuộc sống không ngơi nghỉ”. Em có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy viết bài viết không dưới 800 chữ với chủ đề này, có thể viết về một mặt cũng có thể viết về cả hai mặt.

4. Đề thi của thành phố Thượng Hải: Hãy viết một bài viết với chủ đề “Tôi muốn nắm chặt tay bạn”.

5. Đề thi tỉnh Giang Tô: Lỗ Tấn nói, trước kia thế giới vốn không có đường, người đi nhiều nên đã tạo ra đường. Cũng có người nói, thế giới vốn ngay từ đầu đã có đường, người đi nhiều nên đường bị mất đi. Lấy chủ đề “Con người và con đường” để viết một bài dài khoảng 800 chữ.

6. Đề thi tỉnh Quảng Đông: Một nhà điêu khắc đang khắc một tảng đá, bức tượng vẫn chưa thành hình, dần dần, đầu, vai đã lộ ra, cuối cùng nhà điêu khắc đã tạc ra tượng một thiên sứ xinh đẹp. Một bé gái nhìn thấy liền hỏi: Làm sao ông biết trong tảng đá có giấu thiên sứ? Nhà điêu khắc nói: trong đá vốn không có thiên sứ nhưng ta đã dồn hết tâm tríđể tạc. Lấy thiên sứ trong lòng nhà điêu khắc làm chủ đề để viết một bài dài 800 chữ.

7. Đề thi tỉnh Tứ Xuyên: Trong cuộc sống có rất nhiều câu hỏi, có người ham hỏi, có người ngại hỏi. Hãy lấy “Hỏi” làm chủ đề và viết một bài không dưới 800 chữ.

8. Đề thi tỉnh Giang Tây: Có con chim yến nọ sau khi ấp trứng trở nên rất béo, không thể bay được cao. Mẹ của chim yến khuyên nó nên tăng cường tập luyện để giảm béo, như thế mới có thể bay được cao. Lấy “Chim yến giảm béo” làm chủ đề, tự đặt tiêu đề và viết một bài 800 chữ.

9. Đề thi tỉnh Sơn Đông: Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Đứng từ dưới đất nhìn lên, con người đều thấy sao trời lấp lánh, sáng ngời, nhưng khi con người tiến gần sao trời sẽ phát hiện ra rằng các ngôi sao cũng giống như trái đất - gồ ghề, không bằng phẳng, xung quanh đầy bụi bặm. Từ câu chuyện ngụ ngôn này em cảm ngộ được điều gì? Lấy đó làm chủ đề và viết một bài viết dài 800 chữ.

10. Đề thi thành phố Trùng Khánh: (1) Hãy viết một bài viết 200 chữ miêu tả một bến xe.
(2) Bước đi và dừng lại là hiện tượng thường gặp trong cuộc sống, nó đã giúp ta có được những suy nghĩ và liên tưởng về tự nhiên, xã hội, lịch sử, nhân sinh. Hãy lấy chủ đề “Bước đi và dừng lại” để viết một bài viết 600 chữ.

11. Đề thi tỉnh Liêu Ninh: Lấy “Đôi vai” làm chủ đề và viết một bài viết dài 800 chữ.

Năm 2007: Đề thi của Bắc Kinh

Đọc đề bài dưới đây

“Tế vũ thấp y khan bất kiến. Nhàn hoa lạc địa thính vô thanh (tạm dịch: Mưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ. Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu) là câu thơ trích trong bài Biệt nghiêm sĩ Nguyên (tạm dịch: Tặng nghiêm sĩ Nguyên khi từ biệt) của nhà thơ đời Đường Lý Trường Khanh.

Có những lý giải khác nhau như sau về bài thơ:

1. Đây là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.
2. “Mưa mong manh”, “cánh hoa rụng” đặc tả nỗi cô đơn không người thấu hiểu.
3. “Nhìn không tỏ”, “nghe không thấu” không chỉ thái độ sống buông xuôi, mà thể hiện cách xử thế không màng danh lợi.
4. Quan niệm sống trong bài thơ không còn thích hợp với cuộc sống ngày nay...

Bằng cảm nhận của riêng mình về hai câu thơ, anh/chị hãy viết một bài văn theo những yêu cầu sau:
1. Đề bài tự đặt.
2. Thể thức hành văn không giới hạn.
3. Bài văn không dưới 800 chữ.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom