Văn Thử sức với dạng đề viết đoạn văn nhé teen 2K, 2K1

lamlinh8a3@gmail.com

Học sinh
Thành viên
7 Tháng bảy 2015
66
72
46
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết 1 đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa câu chuyện sau :

Thượng đế cũng không biết

Thượng đế lấy đất sét nắn ra con người. Khi Ngài nắn xong vẫn còn thừa ra một mẫu đất:
– Còn nặn thêm cho mày gì nữa, con người? – Ngài hỏi.


Con người suy nghĩ một lúc thấy mình đã đầy đủ tay, chân, đầu, rồi nói:
– Xin Ngài nắn cho con hạnh phúc.


Thượng đế đủ biết, biết hết nhưng cũng không hiểu được hạnh phúc là gì. Ngài trao cục đất cho con người và nói:

– Này, tự đi và nắn lấy cho mình hạnh phúc.”

Suy nghĩ của anh/chị về câu chuyện trên.
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Viết 1 đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa câu chuyện sau :

Thượng đế cũng không biết

Thượng đế lấy đất sét nắn ra con người. Khi Ngài nắn xong vẫn còn thừa ra một mẫu đất:
– Còn nặn thêm cho mày gì nữa, con người? – Ngài hỏi.


Con người suy nghĩ một lúc thấy mình đã đầy đủ tay, chân, đầu, rồi nói:
– Xin Ngài nắn cho con hạnh phúc.


Thượng đế đủ biết, biết hết nhưng cũng không hiểu được hạnh phúc là gì. Ngài trao cục đất cho con người và nói:

– Này, tự đi và nắn lấy cho mình hạnh phúc.”

Suy nghĩ của anh/chị về câu chuyện trên.
e thích học văn nhưng chưa dám nói ra e thích bài nghj luận trên lắm chị
bài à của em cj ạ
(máy e đơ ko gõ nổi chữ có chỗ nào thiếu chị tự hiểu ha dặc biệt chữ mm)
*phân tích đề
-đây là thể loại văn nghị luận từ 1 câu chuyện nên ta phải rút ra vấn đề cần nghị luận
-cái này là tư tưởng đạo lí
--->theo em vấn đề cần nghị luận liên quan đến hạnh phúc với mỗi con người
*bài viết
có câu nói :''tiền không mua được hạnh phúc,chẳng phải vì tiền không có đủ quyền lực mà là vì không ai bán hạnh phúc cả '' hạnh phúc quan trọng là thế vậy.Qua câu chuyện trên ,ta càng thấy tầm quan trọng của hạnh phúc từ khi con người sinh ra không ai có thể thiếu được và hạnh phúc phải do tự chính bản thân ta tạo ra đó mới là giá trị thực sự của nó .vậy hạnh phúc là gì mà sao lại ảnh hưởng lớn vậy?hạnh phúc là cảm xúc vui sướng ,thoải mái cảm giác cuộc sống luôn tràn trề .Là khi được gọi ê a tiếng ba,mẹ ,là một vòng tay luôn mở rộng để ta sà vào lòng rồi âu yếm vuốt ve,là ảnh mắt nắm tay tiếp bước cho ta vượt qua khó khăn . hạnh phúc giúp con người lấy lại ý chí nghị lực vươn lên những khó khăn hướng về phía trước dù đầy trông gai thử thách ,Hạnh phúc nuôi dưỡng tâm hồn con người ,đưa con người ta trở về với lương tâm,bản chất tốt đẹp của họ và tránh xa những thứ vật chất tầm thường .không chỉ thế hạnh phúc chính là căn bản đầu tiên đưa một xã hội loai người trở lên tốt đẹp bởi chúng ta sống trong một cộng đồng có quan hệ làng xóm ,ruột thịt thân thiết .Và nó giúp bạn nhận ra bạn đang sống vì điều gì vì mục đích lý tưởng gì tại sao lại thế .....nhiều người cảm thấy muốn có được hạnh phúc thật khó ...nhiều người khác cả đời luôn tự tìm ra hạnh phúc ,nhưng họ đâu biết hạnh phúc dâu phải là những thứ phù du xa xỉ gì nó đơn giản lắm như cái nắm tay của cậu bé với ông lão ăn xin trong chuyện ''người ăn xin'' -cái lắm tay yêu thương ấm áp mà với thái độ trân thành .hay với nhiều người hạnh phúc là khi họ có một mái ấm ,họ có thể giúp đỡ người khác khi xây nhà tình nghĩa ,chia sẻ bát cơm manh áo như năm 1995,hay là bát cháo trắng trong chuyện tắt đèn của ngô tất tố ,rồi cái lắm tay nói;"mẹ yêu con'';''chị cho e kẹo nè '';''lạnh lắm ba đắp chăn đi '';''ba không đói con ăn đi nhìn thấy con ăn là ba no rồi''.....đơn giản là thế vậy mà trong cuộc sống này có biết bao con người bất chấp tất cả dể đi tìm đến cái hạnh phúc vât chất -chúng chỉ là vô chi vô giác sao có thể đem đến hạnh phúc được họ bất chấp tất cả sẵn sàng bỏ người thân bỏ đi tình người .trong khi đó có biết bao trẻ em ngoài kia không cha không mẹ ,nó còn không biết cả giác có ba có mẹ như thế nào ,nó chưa từng được ba cùng chơi trò cưỡi ngưa ,chưa từng được mẹ âu yếm chưa từng nói câu ''con yêu mẹ lắm'',''mẹ ơi con khát '' ....những con người đó đáng để chúng ta phê phán .chỉ vậy thôi ,hạnh phúc đơn giản như vậy nên hãy cố giữ và phải biết tự mình tạo ra hạnh phúc -một thứ tình cả thiêng liêng không thể mua bán ,không thể nhận sự bố thí từ người khác

em không có thói quen nháp nên bài này vừa nghĩ vừa viết ạ

bài viết này e gõ 30 phút ạ không coppy nhé mất công lằm ạ
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom