H
honghai9x
các pác thì pzo rồi em hổng kiến thức nặng nên bây giờ học chỗ nào cũng thấy mới.nản quá là nản à.Cái tên"Hải" ai cũng đỗ cao không biết mình thế nào nữa
Để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực mình thường tự động viên chính mình. Mình tìm cho mình một ước mơ để hướng đến. Vì vậy mình chọn cho mình một trường đại học mà mình thích, mình không coi trọng việc chọn trường thật thấp để đỗ mà là vì trường mình thích mà mình sẽ đỗ. Và mình hay có những tưởng tượng vớ vẩn nhưng đẹp về tương lai khi mình đỗ và mình tự động viên mình.
Với những bài kiểm tra điểm thấp, mình đôi khi bị đắm chìm trong sự day dứt và chán nản vì khả năng của mình kém nhưng rồi mình thấy những bài kiểm tra đó là thứ đã qua, là thất bại nhỏ, nếu cứ bám vào nó thì mình sẽ thất bại lớn, đó là trượt đại học.
Vì vậy sau một bài kiểm tra mình luôn xem mình đã sai ở đâu, có đáng sai không hay chỗ nào mình chưa làm được để sửa chữa. Sau những chỗ sai ấy mình sẽ nhớ hơn để lần sau không mắc phải.
Còn nữa, mình thấy có rất nhiều tấm gương nghèo học giỏi, vẫn thủ khoa như ai. Mình rất khâm phục, vì vậy mình luôn nghĩ người ta làm đuợc thì tại sao mình lại không? Đại học chỉ là bậc thang lớn đầu tiên, phía sau vẫn còn rất nhiều bậc thang mà chúng ta phải bước tới, từ đó mà phải cho mình cái ý nghĩ phải làm được.
Đấy, Lotus là như vậy? Còn các bạn thì sao?