Tâm sự Thư gửi con - Hãy BIẾT đến bia rượu, nhưng đừng nghiện!

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào con gái.
Mẹ ngồi viết những dòng này khi hai anh em con đã chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt an yên của 2 đứa mẹ nhận ra mình là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều nỗi lo luôn song hành cùng nó.

Hai anh em lớn lên từng ngày, sẽ đi học, sẽ đi làm, sẽ rời xa vòng tay ba mẹ khi các con đủ trưởng thành, nhưng đằng sau tất cả là nỗi lo của mẹ. Lo các con có học hành mệt mỏi hay không, lo có bị ai bắt nạt hay không, lo tiền kiếm ra được có đủ sống không,... nhiều, nhiều lắm các con ạ. Mẹ là người đã trải qua kha khá những khó khăn mà một người trưởng thành bắt buộc sẽ phải gặp, tất nhiên là mẹ sẽ rất buồn khi mẹ biết rằng 2 đứa sẽ phải tập làm quen với bia và rượu.

Hãy BIẾT đến bia rượu, nhưng đừng nghiện!.png

Chẳng ai dám khẳng định chắc chắn rằng rượu bia là tốt hay xấu cả, nhưng có 1 điều mẹ biết là có nhiều người, nhiều trường hợp một câu chuyện sẽ được nói dễ dàng hơn khi ngồi trên bàn tiệc, thay vì bàn cà phê hoặc trà đá. Mẹ không phải là người quá cứng nhắc và cổ hủ, mẹ đủ hiểu rằng, đấy là công việc, là điều khó tránh khỏi khi các con lớn lên, bởi nhiều việc lại được giải quyết nhẹ nhàng trên bàn nhậu, mẹ chỉ muốn nói rằng: Làm gì cũng nên có giới hạn, và phải biết bản thân con chịu đựng được nó ở mức độ nào. Việc nghiện bia rượu là điều không được làm con nhé.

Và nhất là con gái ạ, mẹ sẽ thấy yên tâm khi con đưa bạn nam say về nhà, chứ không phải là bạn nam nào đấy gọi cho mẹ để đến đón con. Hãy chủ động từ chối hoặc phải cố gắng làm tốt hơn các bạn nam! Mẹ không khuyến khích con phải tập tành nhậu nhẹt, nhưng chắc chắn con phải BIẾT, để trong những trường hợp đặc biệt con có thể đi cùng bố hay anh Hai tiếp khách, cùng bước ra xã hội, cùng làm quen, để không lo lắng hay sợ hãi những cám dỗ ngoài kia.

Nói đến đây chắc con gái sẽ hiểu ý mẹ nhỉ? Vậy thì ngày mai, mẹ làm vài món ngon, cả nhà mình cùng quây quần nhé :)
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Chào con gái.
Mẹ ngồi viết những dòng này khi hai anh em con đã chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt an yên của 2 đứa mẹ nhận ra mình là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều nỗi lo luôn song hành cùng nó.

Hai anh em lớn lên từng ngày, sẽ đi học, sẽ đi làm, sẽ rời xa vòng tay ba mẹ khi các con đủ trưởng thành, nhưng đằng sau tất cả là nỗi lo của mẹ. Lo các con có học hành mệt mỏi hay không, lo có bị ai bắt nạt hay không, lo tiền kiếm ra được có đủ sống không,... nhiều, nhiều lắm các con ạ. Mẹ là người đã trải qua kha khá những khó khăn mà một người trưởng thành bắt buộc sẽ phải gặp, tất nhiên là mẹ sẽ rất buồn khi mẹ biết rằng 2 đứa sẽ phải tập làm quen với bia và rượu.

View attachment 205540

Chẳng ai dám khẳng định chắc chắn rằng rượu bia là tốt hay xấu cả, nhưng có 1 điều mẹ biết là có nhiều người, nhiều trường hợp một câu chuyện sẽ được nói dễ dàng hơn khi ngồi trên bàn tiệc, thay vì bàn cà phê hoặc trà đá. Mẹ không phải là người quá cứng nhắc và cổ hủ, mẹ đủ hiểu rằng, đấy là công việc, là điều khó tránh khỏi khi các con lớn lên, bởi nhiều việc lại được giải quyết nhẹ nhàng trên bàn nhậu, mẹ chỉ muốn nói rằng: Làm gì cũng nên có giới hạn, và phải biết bản thân con chịu đựng được nó ở mức độ nào. Việc nghiện bia rượu là điều không được làm con nhé.

Và nhất là con gái ạ, mẹ sẽ thấy yên tâm khi con đưa bạn nam say về nhà, chứ không phải là bạn nam nào đấy gọi cho mẹ để đến đón con. Hãy chủ động từ chối hoặc phải cố gắng làm tốt hơn các bạn nam! Mẹ không khuyến khích con phải tập tành nhậu nhẹt, nhưng chắc chắn con phải BIẾT, để trong những trường hợp đặc biệt con có thể đi cùng bố hay anh Hai tiếp khách, cùng bước ra xã hội, cùng làm quen, để không lo lắng hay sợ hãi những cám dỗ ngoài kia.

Nói đến đây chắc con gái sẽ hiểu ý mẹ nhỉ? Vậy thì ngày mai, mẹ làm vài món ngon, cả nhà mình cùng quây quần nhé :)
congchuatuyet204Trong công việc thì rượu cũng có vai trò như là một chất giúp những câu chuyện dễ dàng nói ra hơn, và tất nhiên trong xã giao đó là một điều không thể thiếu. Vì vậy, bản thân phải biết đến rượu, biết uống rượu và tất nhiên là không bao giờ nên nghiện rượu, chỉ khi đó nó mới trở nên tốt hơn đối với chúng ta...
Và hi vọng sau này, hai bé nhà chị sẽ đọc được những dòng tâm sự này, và chắc chắn chúng sẽ hiểu và làm theo nguyện vọng của chị ^^
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,225
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
@congchuatuyet204 Chuẩn luôn chị ạ. Đúng là bia rượu thì khó có thể khẳng định rằng nó tốt hay nó xấu. Tốt thì tốt tốt ở chỗ là nếu mà uống khoa học kiểu thỉnh thoảng làm chén rượu cốc bia thì nó rất lợi cho tiêu hóa, tim mạch,... và sức khỏe từ đó cũng đc cải thiện. Đồ uống có cồn trong mỗi bữa tiệc, tất niên, ... Việc biết uống để mn cùng vui cũng là một điều nên làm. Nói thế chứ ko phải là vui quá mn cứ rót là uống cứ mời là cạn ly. Cả nể quá đôi khi lại thiệt thân. Rượu bia xấu là khi bê tha, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng đến lúc ngã bệnh thì gan đã "ốm yếu" lắm r, lúc đó ko khi thiệt thân, thiệt mạng mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và người thân. Em cũng biết uống chun chút, bia thì cốc rượu thì e mới chỉ dám nhấp môi thôi, khó uống kinh lên đc. Mãi một tình yêu với milo chị ạ. Nhưng mà cũng phải công nhận đây là một kĩ năng mềm cần có. Bé nhà chị khi đủ lớn chắc chắn sẽ thấm đc những lời chị khuyên đó ạ
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Mình thấy vấn đề này chia sẻ lên 1 diễn đàn học sinh thì không phù hợp đâu, người ta đang cấm bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi kia kìa, thế nên cứ phải nêu cao khẩu hiệu "không được sử dụng rượu bia và các chất kích thích thần kinh".

Cơ sở khoa học nào mà đưa ra sự cấm đoán ấy? Và có phải người trên 18 tuổi được khuyến khích dùng rượu bia để cải thiện các mối quan hệ xã hội? Ngoài vấn đề người dưới 18 tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự , còn có những nguyên nhân sâu sắc khác.

Trước mình có tìm hiểu 1 số sách về não bộ, thực ra mỗi lần dùng rượu bia là 1 lần bộ não bị tổn thương giấc ngủ REM, nó làm hạn chế sự phát triển của não và thông qua đó hạn chế tiềm năng của mỗi con người. Nghĩa là bạn thấy hiện tại mình giỏi 9 nhưng nếu quá khứ không dùng rượu bia thì giờ bạn có thể đã giỏi 10, 11. Và thậm chí, những tổn thương do rượu bia tích lũy lâu dài trong quá trình sống có thể gây ra những thương tổn vĩnh viễn trong não, làm biến thái tính cách của một con người. "Người chơi hệ cồn" thâm niên thường là những người nóng tính, bốc đồng.

Việc dùng rượu bia chỉ mang tính văn hóa chứ không phải 1 quy luật tất yếu xã hội. Người ta giao lưu, làm việc trên bàn nhậu không phải vì bàn nhậu là nơi giao lưu công việc hiệu quả mà bởi vì "mọi người đều như thế nên mình phải thế". Nếu tất cả mọi người cùng có tinh thần bài trừ rượu bia thì cái nét văn hóa xấu này sẽ dần phai nhạt và sớm biến mất. Còn nếu chúng ta cứ thỏa hiệp, xuôi theo nó thì nó cứ tồn tại dai dẳng mãi, sẽ tiếp tục tàn phá trí tuệ của các thế hệ tương lai.

Lớp phụ huynh chúng ta đây có thể đang cảm thấy bất lực với văn hóa xã hội hiện tại, nhưng đừng nên cổ xúy cho con cái thỏa hiệp. Mình vẫn phải giáo dục con bài trừ những cái xấu, cái có hại cho dù bản thân đang vướng phải, bởi vì đó là cách mà mình gửi gắm ước mong vào 1 nền văn hóa tương lai lành mạnh, tốt đẹp hơn.


Hôm nay uống rượu say quá, chỉ viết được đến đây thôi! Hic!
 
Last edited:

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Chào con gái.
Mẹ ngồi viết những dòng này khi hai anh em con đã chìm vào giấc ngủ, nhìn khuôn mặt an yên của 2 đứa mẹ nhận ra mình là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều nỗi lo luôn song hành cùng nó.

Hai anh em lớn lên từng ngày, sẽ đi học, sẽ đi làm, sẽ rời xa vòng tay ba mẹ khi các con đủ trưởng thành, nhưng đằng sau tất cả là nỗi lo của mẹ. Lo các con có học hành mệt mỏi hay không, lo có bị ai bắt nạt hay không, lo tiền kiếm ra được có đủ sống không,... nhiều, nhiều lắm các con ạ. Mẹ là người đã trải qua kha khá những khó khăn mà một người trưởng thành bắt buộc sẽ phải gặp, tất nhiên là mẹ sẽ rất buồn khi mẹ biết rằng 2 đứa sẽ phải tập làm quen với bia và rượu.

View attachment 205540

Chẳng ai dám khẳng định chắc chắn rằng rượu bia là tốt hay xấu cả, nhưng có 1 điều mẹ biết là có nhiều người, nhiều trường hợp một câu chuyện sẽ được nói dễ dàng hơn khi ngồi trên bàn tiệc, thay vì bàn cà phê hoặc trà đá. Mẹ không phải là người quá cứng nhắc và cổ hủ, mẹ đủ hiểu rằng, đấy là công việc, là điều khó tránh khỏi khi các con lớn lên, bởi nhiều việc lại được giải quyết nhẹ nhàng trên bàn nhậu, mẹ chỉ muốn nói rằng: Làm gì cũng nên có giới hạn, và phải biết bản thân con chịu đựng được nó ở mức độ nào. Việc nghiện bia rượu là điều không được làm con nhé.

Và nhất là con gái ạ, mẹ sẽ thấy yên tâm khi con đưa bạn nam say về nhà, chứ không phải là bạn nam nào đấy gọi cho mẹ để đến đón con. Hãy chủ động từ chối hoặc phải cố gắng làm tốt hơn các bạn nam! Mẹ không khuyến khích con phải tập tành nhậu nhẹt, nhưng chắc chắn con phải BIẾT, để trong những trường hợp đặc biệt con có thể đi cùng bố hay anh Hai tiếp khách, cùng bước ra xã hội, cùng làm quen, để không lo lắng hay sợ hãi những cám dỗ ngoài kia.

Nói đến đây chắc con gái sẽ hiểu ý mẹ nhỉ? Vậy thì ngày mai, mẹ làm vài món ngon, cả nhà mình cùng quây quần nhé :)
congchuatuyet204Một người mẹ đáng yêu. Đúng là những đứa con sẽ mãi là đứa trẻ trong mắt cha mẹ.
Chuyện rượu bia thì ở Việt Nam trong ngoại giao phụ thuộc khá nhiều. Nhiều khi mình nghĩ không cần rượu bia vẫn có thể ngồi nói chuyện công việc với nhau 1 cách trơn tru. Mà người đàn ông nhậu nhiều cũng rất tội cho người phụ nữ hay các bé ở nhà vì họ không có nhiều thời gian rảnh, người phụ nữ mà rượu bia nhiều thì gia đình rất khó được ấm áp hay được vun vén.
Điều mà người mẹ mong muốn rất thực tế và mong sao những đứa con có thể đọc được những điều này.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

tinhdautram

Banned
Banned
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
3
0
16
36
Hà Nội
Lê Quý Đôn
thực ra ở hiện tại, việc uống rượu cũng đã và đang được nhà nước kiểm soát rõ ràng hơn, nhưng chủ yếu là bản thân và suy nghĩ của bản thân. Trong mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nhưng mình sẽ lựa chọn điều mà mình thấy là tốt nhất và đó dược cho là sự lựa, cũng như sự đánh đổi. Việc uống nhiều hay uống ít hoặc là ko uống cũng chỉ là cái tôi mà thôi.

Có nhiều người cho rằng uống rượu mới giữ được mối quan hệ, rồi có thêm quan hệ...nhưng quan hệ thực tế lại không phải là nhờ rượu bia, vì lời nói lúc đó quả thực không có gì xác nhận là chính xác cả và bền lâu cả.
 
Top Bottom