G
giapvantuan94
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
-Sau bao nhiêu góp ý, thầy Hùng không hề thay đổi về chữ viết và tốc độ giảng bài của thầy. Chữ thầy thậm chí không hơn chữ em viết nháp là mấy, còn tốc độ giảng thì quá nhanh. Có nhiều phần chỉ 10 phút thôi nhưng em phải dừng lại hơn chục lần để ghi chép, dịch và hiểu. Việc dạy quá nhanh biến học sinh thành một con robot chỉ biết chép chép và chép, còn nếu dừng lại nhiều thì "Trình cắm sau bị hỏng" hay " crash flash", lại phải F5 trình duyệt gây ức chế vô cùng. Em có mấy người bạn cũng học thầy Hùng và đều phản ánh giống em. Em không hiểu thầy vội vàng như thế để làm gì khi cả người học và người giảng đều hụt hơi với tốc độ kinh hoàng của bài giảng... Và tất cả sự yêu thích môn lí của em đều tan biến mỗi khi học thầy. Về nội dung kiến thức thì rất tốt, nhưng thầy đã làm em mất dần hứng thú học. Lúc đó kiến thức tốt mấy cũng chả nhét được vào đầu đâu.
-Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa thi Đại học, em phải tự tìm cho mình giải pháp chứ không thể để mình trượt dốc môn lí như thế này được. Em đã tìm ra một web ôn thi môn lí khác, trình chiếu slide cho dễ nhìn, khỏi chê chữ xấu. Và có lẽ em sẽ ngưng học thầy Hùng...Giá chữ thầy đẹp như thầy Lê Phương và thầy Ngọc nhỉ Nhờ thầy Phương và thầy Ngọc mà giờ em tiến bộ rất nhiều toán và hóa. Còn riêng lí thì tụt lùi.
-À, thầy biết không, mấy thằng bọn em ôn thầy rồi thi thử Đại Học thằng cao nhất được 5.4 đ ) Không biết có coi ai không. Hì
-Hì, em chào thầy, từ giờ em sẽ không mất thời gian vào những chuyện góp ý như thế này nữa.
-Vậy là chỉ còn 3 tháng nữa thi Đại học, em phải tự tìm cho mình giải pháp chứ không thể để mình trượt dốc môn lí như thế này được. Em đã tìm ra một web ôn thi môn lí khác, trình chiếu slide cho dễ nhìn, khỏi chê chữ xấu. Và có lẽ em sẽ ngưng học thầy Hùng...Giá chữ thầy đẹp như thầy Lê Phương và thầy Ngọc nhỉ Nhờ thầy Phương và thầy Ngọc mà giờ em tiến bộ rất nhiều toán và hóa. Còn riêng lí thì tụt lùi.
-À, thầy biết không, mấy thằng bọn em ôn thầy rồi thi thử Đại Học thằng cao nhất được 5.4 đ ) Không biết có coi ai không. Hì
-Hì, em chào thầy, từ giờ em sẽ không mất thời gian vào những chuyện góp ý như thế này nữa.