Vui cười thỏ !

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thỏ đang chạy trong rừng thì gặp Sói đang hít Heroin.
- Thỏ nói: " Anh Sói ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng ngoài kia, có nhiều cảnh đẹp lắm :))"
Sói nghe lời và chạy theo Thỏ. Đang chạy thì Thỏ và Sói gặp Cáo. Thấy Cáo đang chơi thuốc lắc. Thỏ cũng thuyết phục được Cáo đi theo Thỏ và Sói. Chạy tiếp Thỏ lại gặp Cọp đang hút Cocain. Thỏ lại nói: " Anh Cọp ơi! Anh hãy bỏ thứ đọc hại chết người đó đi và.....
Chưa kịp nói hết Cọp gầm lên:" cút ngay con Thỏ kia, lần nào mày ngáo Đá mày cũng rủ tao chạy khắp rừng =))"
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Thỏ đang chạy trong rừng thì gặp Sói đang hít Heroin.
- Thỏ nói: " Anh Sói ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng ngoài kia, có nhiều cảnh đẹp lắm :))"
Sói nghe lời và chạy theo Thỏ. Đang chạy thì Thỏ và Sói gặp Cáo. Thấy Cáo đang chơi thuốc lắc. Thỏ cũng thuyết phục được Cáo đi theo Thỏ và Sói. Chạy tiếp Thỏ lại gặp Cọp đang hút Cocain. Thỏ lại nói: " Anh Cọp ơi! Anh hãy bỏ thứ đọc hại chết người đó đi và.....
Chưa kịp nói hết Cọp gầm lên:" cút ngay con Thỏ kia, lần nào mày ngáo Đá mày cũng rủ tao chạy khắp rừng =))"
Biệt danh ở nhà của tui là Thỏ trắng đó... Mà sao toàn con ngầu lòi ra mà không nhai luôn con thỏ kia nhể??
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Thỏ đang chạy trong rừng thì gặp Sói đang hít Heroin.
- Thỏ nói: " Anh Sói ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng ngoài kia, có nhiều cảnh đẹp lắm :))"
Sói nghe lời và chạy theo Thỏ. Đang chạy thì Thỏ và Sói gặp Cáo. Thấy Cáo đang chơi thuốc lắc. Thỏ cũng thuyết phục được Cáo đi theo Thỏ và Sói. Chạy tiếp Thỏ lại gặp Cọp đang hút Cocain. Thỏ lại nói: " Anh Cọp ơi! Anh hãy bỏ thứ đọc hại chết người đó đi và.....
Chưa kịp nói hết Cọp gầm lên:" cút ngay con Thỏ kia, lần nào mày ngáo Đá mày cũng rủ tao chạy khắp rừng =))"
Hay. Cứ tưởng con thỏ hiền lắm, ai ngờ.....
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Thỏ rình mãi mới trộm được khẩu súng của bác thợ săn. Có súng rồi Thỏ ta thích chí cầm súng chạy nhảy khắp khu rừng.
Trên đường đi Thỏ gặp Gấu đang trèo cây lấy mật:
– “Gấu xuống đây tao bảo!”
– “Không xuống.”
– “Không xuống tao bắn.” – Thỏ giơ súng nhằm vào đầu Gấu. Nhìn thấy súng Gấu sợ quá vội tụt xuống. Thỏ sướng quá dọa tiếp:
– “Gấu, ngồi vào gốc cây!”
– “Không ngồi”
– “Không ngồi tao bắn.”
Gấu ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
– “Gấu, ị điiiiiiiii…” – Thỏ ra lệnh
– “Tao không ị”
– “Không ị tao bắn.”
Gấu rặn mãi mới ra được mấy cục.
– “Gấu, ăn đi!”
– “Không ăn.”
– “Không ăn tao bắn.”
Gấu không nhịn được nữa thét lên: “Bắn đi!”
Thỏ bóp cò. Cạch, súng không có đạn.
– “Gấu ơi!”
– “Cái gì?”
– “Anh để đấy em ăn cho!”
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Trong buổi tư vấn dinh dưỡng tại một xóm nọ, bác sĩ nói về những tác dụng tích cực của cà rốt đối với sức khỏe.
Một cậu bé đứng lên và hỏi: “Thưa bác sĩ, cà rốt rất tốt cho thị lực đúng không ạ?”
– “Đúng rồi cháu”
– “Vậy nếu cháu ăn nhiều cà rốt thì không phải đeo kính cận nữa, phải không?”
– “Chính xác. Thỏ rất thích cà rốt và cháu từng thấy con Thỏ nào đeo kính cận chưa?”
 
  • Like
Reactions: Đặng Thư

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Trong một khu rừng nọ có một con Thỏ và một con Gấu nghiện rượu bia. Một hôm Gấu thấy Thỏ đi xe đạp, nó liền hỏi.
– “Ở đâu ra mà mày có cái này?”
Thỏ trả lời:
– “Tôi không uống bia nên có đủ tiền để mua nó.”
Mấy hôm sau Gấu thấy Thỏ đi xe máy nó lại hỏi:
– “Ở đâu ra mà mày có cái này?”
Thỏ lại trả lời:
– “Tôi không uống rượu nên có đủ tiền để mua nó.”
Một thời gian sau Thỏ gặp Gấu đi máy bay,Thỏ ngạc nhiên lắm bèn hỏi:
– “Sao anh có đủ tiền mua thứ này?”
Gấu đáp:
– “Tiền tao bán ve chai.”
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Ngày xửa ngày xưa, Voi gặp Thỏ trong rừng. Cả hai đều đang chán vợ, Voi nói:
– “Hay là tao với mày đổi thử đi?”
– “OK sợ gì mà không đổi.” – Thỏ đáp lời.
Thế là Voi và Thỏ đổi vợ cho nhau.
Một thời gian sau, ở trong rừng người ta thấy hai ngôi mộ.
Một ngôi mộ ghi dòng chữ:
Thỏ cái: Chết trong khi làm nhiệm vụ!
Còn ngôi mộ còn lại ghi:
Thỏ đực: Mất tích trong khi làm nhiệm vụ!
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Gấu đực và Thỏ cái tình cờ nhặt được 2 viên đá thần, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng: “Mỗi người được 3 điều ước sau khi chà xát viên đá vào mông”.
Gấu đực khoái chí giành nói trước:
– “Ước gì cả khu rừng này toàn Gấu cái xinh tươi, trừ ta.”
Thỏ cái nhỏ nhẹ:
– “Ước gì tôi có một chiếc mũ bảo hiểm.”
Gấu lại tiếp:
– “Ước gì khu rừng bên cạnh cũng toàn Gấu cái trẻ đẹp.”
Thỏ cái vẫn nhỏ nhẹ:
– “Ước gì tôi có một chiếc mô tô địa hình 150 phân khối.”
Gấu nhìn Thỏ cái cười khẩy rồi lớn tiếng:
– “Ước gì toàn bộ Gấu còn lại trên thế giới đều là Gấu cái 18 tuổi.”
Thỏ cái đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, nổ máy phành phành và ước nốt điều cuối cùng trước khi vọt đi:
– “Ước gì anh gấu này trở thành “pê đê”!!!”
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Một hôm, chú Thỏ đi ra ngoài. Đến cửa hàng nhà ông Gấu, Thỏ hỏi:
– “Nhà ông có bán 100 chiếc bánh mì không hả ông?”
– “Không”
Ngày thứ 2 Thỏ lại đến:
– “Nhà ông có bán 100 chiếc bánh mì không hả ông?”
– “Không”
Ngày thứ 3 Thỏ lại đến lần nữa:
– “Nhà ông có 100 chiếc bánh mì không hả ông?”
– “Không”
Ông Gấu suy nghĩ: "Thằng Thỏ này mua nhiều thế này chắc mai mình phải đi nhập hàng về nhanh mới được.”
Ngày thứ 4, Thỏ đến thật:
– “Nhà ông có bán 100 chiếc bánh mì không hả ông?”
– “Có”
– “Cho con mua 2 cái.”
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Một đám thỏ sau khi đi học về thì ghé quán kem bác Gấu Trắng: “Bác Gấu ơi bác có làm kem cà rốt không?”
– Ôi tiếc quá bác chưa làm kem cà rốt bao giờ.
Ngày hôm sau đám thỏ cũng đi ngang quán kem bác Gấu hỏi kem cà rốt. Ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Thấy vậy Gấu làm một thùng kem cà rốt thật to để hôm sau chờ bán cho bọn Thỏ. Đến chiều bọn thỏ đi ngang qua cũng như mọi ngày hỏi:
– Bác Gấu ơi bác có làm kem cà rốt không?
Gấu mừng rỡ:
– Có đấy, có đấy các cháu tha hồ mà mua nhé.
Đám thỏ ù té chạy thật nhanh, một con quay đầu lại bảo:
– Ôi chúng cháu sợ nhất là kem cà rốt đấy.
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
095054482623620_62.jpg
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Gấu rủ thỏ đi vệ sinh, đi xong gấu mới hỏi thỏ:
- Mày có sợ bị dây bẩn kô?
- Không - Thỏ đáp.
- Vậy bạn có sợ phân dính vào lông không
- Không, mình không sợ! - Thỏ đáp.
Gấu lại hỏi:
- Thật sự là bạn không sợ dơ à?
- Không bạn gấu ạ!

Thế là gấu dùng thỏ làm giấy chùi!
 
Top Bottom