- 9 Tháng ba 2019
- 91
- 57
- 46
- 21
- Bà Rịa - Vũng Tàu
- THPT Vũng Tàu


Mình là con gái, nhưng hiện tại mình đang thích 1 chàng trai nhỏ hơn mình 1 tuổi. Vốn không quen nhìn mặt người khác để sống nên mình bỏ ngoài tai tất cả dị nghị, cố gắng làm quen, tiếp cận em ấy.
Em ấy vẫn rep ib của mình rất nhanh, thức khuya nói chuyện với mình, và rất thân thiết với mình trên facebook, chỉ là khi gặp nhau thì lại ngại, không nói với nhau được quá 10 câu. Rồi sau đó, bên cạnh em xuất hiện 1 bạn gái học sát lớp, bắt đầu có dấu hiệu thích crush của mình. Mình lo lắng, thấy thế con bạn mình vào fb mình, nhắn tin thổ lộ với ẻm, nhưng ẻm nói, ẻm không làm phi công đâu, làm mình cảm thấy rất buồn, mất ngủ mấy đêm.
Nhưng rồi con bạn mình nói cứ phải kiên trì, thế là mình lại mặt dày tiếp tục thân thiết với em ấy. Mình lại tỏ tình với em ấy lần nữa, nhưng lần này, ẻm nói thẳng ra, chỉ coi mình là đàn chị khối trên thôi.
Tới bây giờ mình và em ấy vẫn còn nói chuyện với nhau hằng đêm, nhưng bản thân cứ thấy vô vọng thế nào á, vậy liệu mình có nên từ bỏ không?!?
Em ấy vẫn rep ib của mình rất nhanh, thức khuya nói chuyện với mình, và rất thân thiết với mình trên facebook, chỉ là khi gặp nhau thì lại ngại, không nói với nhau được quá 10 câu. Rồi sau đó, bên cạnh em xuất hiện 1 bạn gái học sát lớp, bắt đầu có dấu hiệu thích crush của mình. Mình lo lắng, thấy thế con bạn mình vào fb mình, nhắn tin thổ lộ với ẻm, nhưng ẻm nói, ẻm không làm phi công đâu, làm mình cảm thấy rất buồn, mất ngủ mấy đêm.
Nhưng rồi con bạn mình nói cứ phải kiên trì, thế là mình lại mặt dày tiếp tục thân thiết với em ấy. Mình lại tỏ tình với em ấy lần nữa, nhưng lần này, ẻm nói thẳng ra, chỉ coi mình là đàn chị khối trên thôi.
Tới bây giờ mình và em ấy vẫn còn nói chuyện với nhau hằng đêm, nhưng bản thân cứ thấy vô vọng thế nào á, vậy liệu mình có nên từ bỏ không?!?