[Theo chân Truyện Kiều] Phòng Tản mạn [Box THCS]

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kieuoanh2009

sao ít bạn nộp bài nhỉ chắc thời gian này bận nhìu :D
--------------------------------------------------------------------
Tối nay cao điểm rùi đêy hết hạn nộp bài
 
K

kieuoanh2009

sao không thấy đôg tĩnh gì hết vậy ta mọi người đâu hết rùi đáng ra giờ này phải sôi nổi lắm chớ ;))
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Bốc nhỉ ;;) *lèo nhèo ăn vạ*Ta cũng muốn chấm :((

Nôn..nóng quá 8->

Tớ tiên tri là hongnhung97 được :)) Các tv khác thì vẫn chẳng biết thế nào 8-}

 
G

ga_cha_pon9x

Có kết quả rồi đây;))
Chờ lan_phuong_000 hoặc tunkute123 onl mở pic kết quả thi rồi mình sẽ post.
@giun:hongnhung.97 ko tham gia đâu mày ạ:))
Tun với P mau onl nào:(
 
T

tunkute123

Tỉ Gà: Pic đã mở òi. Công bố kết quả đi. Muội hồi hộp quá đi mất :-ss. K biết ai được đây :D. Chắc Muội cũng đoán được ai giành giải nhất tuần này :>. Không biết có đúng k ;)).
 
B

bffaf

Sao anh thấy đề các em ra dễ thế nhỉ :-? Dường như với các đề này thì không khó gì có thể làm được cả. Các em nên cho đề mang tính chiều sâu một chút. Anh ví dụ nhé:
“ Người đọc xưa nay vẫn xem “Truyện Kiều “ như một hòn ngọc quý cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt một tý gì, như một tiếng đàn lạ gần như không một lần lỡ nhịp ngang cung”
Anh chị hiểu ý kiến trên thế nào ? Dựa vào “Truyện Kiều” hãy làm rõ tài năng ngôn ngữ của Nguyễn Du và lí giải vì sao Nguyễn Du có được những thành tựu ấy.

(Đây là đề 1 tiết của lớp anh đấy)

Hay: Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày

Qua những đoạn trích đã học, em hãy làm rõ nhận định của Tố Hữu để thấy được "tiếng mẹ ru những ngày" trong "Truyện Kiều".
 
T

tunkute123

Đề một: Không phải là một đề lạ.

Đề 2: Khá chung chung. Bọn em đang đi từng văn bản một mà anh.

Nhưng dù gì cũng cảm ơn về sự góp ý của anh. :-*
 
F

freakie_fuckie

Đề một: Không phải là một đề lạ.

Đề 2: Khá chung chung. Bọn em đang đi từng văn bản một mà anh.

Nhưng dù gì cũng cảm ơn về sự góp ý của anh. :-*



Đây cũng là một nhược điểm bất khả tránh mà dám chắc bất cứ thành viên nào cũng nhận ra.

Đề đầu khá khó nhưng lại quen thuộc, thành ra nhàm, không hấp dẫn lắm, bài viết ra không thể hiện được khả năng thực của người viết, kiến thức chạm đến không sâu, đề đưa ra còn thiếu tiêu biểu, không chạm đến những kiến thức trọng tâm của đoạn trích.

Tất nhiên, như lời đã nói, đó là "bất khả tránh", cuộc thi mấy tổ chức lần đầu mà :D, có gì về sau sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm!

Còn Pemi, đề của anh rất hay, nhưng lại quá xa so với kiến thức căn bản được nắm, nó phù hợp với các cuộc thi dành cho HS nổi trội hơn là một cuộc thi phạm vi toàn diễn đàn thế này !

Các đoạn trích được học trong SGK phần lớn là những đoạn tả cảnh, tình, sự việc chưa có nhiều, thiết nghĩ BRĐ nên cho đề rơi vào phần NT tả cảnh, tả tình, tả người trong TK là hay hơn cả 8-|
Thành viên tớ xin góp ý đôi lời như thế :D


@ Gà . Phí nhỉ :))



 
G

ga_cha_pon9x

Bạn nào có thắc mắc về điêmr số cũng như lời nhận xét của tớ thì post tại topic này nhé.
Meoconnhinhanh97:tun đang phản đôí kìa,vào nói đi để t nâng điểm cho:-j
 
B

bffaf

sai :|
cả 2 đề đều hướng tới nghệ thuật của truyện kiều
đề 1 nhìn qua khó nhưng chủ yếu là nói về nghệ thuật. Tuy nhiên phải nói được cái tài tình trong ngòi bút của ND.
đề 2 khá mở, nên tôi mong các em có thể thể hiện được kiến thức và khả năng cảm thụ sâu sắc khi vừa nhận định lại vừa thể hiện được cái hồn thơ Nguyễn Du. Đề 2 là đề cực khó, nên nếu em nào làm được đề này tôi rất đề cao năng lực. Đề 2 tưởng là mở nhưng mà cái khó của nó là để từ mở mà dần dần khép lại
 
T

tunkute123

Gà: Tỉ post cái bài của Bạn Mèo ra cho các bạn đọc cái ạ. Rồi mọi người sẽ biết Mèo có dùng sai k.
 
H

hongnhung.97

@ bffaf: Đề khiến người đọc phải suy ngẫm rất nhiều... Có lẽ cảm giác đầu khi nhìn vào tổng thể đoạn thơ là chút bối rối. Bối rối ở đây là gì?! Chẳng phải vì nó quá khác với các khuôn mặc định từ trước, mà bởi nó bắt ta phải xoáy vào cái suy nghĩ, cái đánh giá của một người khác. Giống như tính chất bắc cầu trong Toán học, "tiếng mẹ ru những ngày" như một cầu nối, nối tư tưởng của ta đến với cái chiều sâu của tác phẩm. Làm tốt được đề này thực không hề đơn giản. Đề vừa cho ta cái sườn để bám, vừa bắt ta phải tìm hiểu đến mức thấm nhuần được cái tư tưởng, cái vẻ đẹp của "Truyện Kiều". Thiết yếu là cần biết quy nạp, biết vận dụng ngôn từ sáng rõ, để biến nó thành đòn bẩy đưa cái chiều sâu nội dung lên...

P.s Mấy nàng toàn thi thố lúc ta bận ôn không =((. Tuần này ta sẽ ráng viết bài... Nhưng chắc là điểm thấp nhất :p.
 
Last edited by a moderator:
K

kieuoanh2009

mình xin nói đôi chút về nhận xét của gà pông về pài của mình
pạn nói mình dùng từ ko chính xác ở từ ngất ngưởng mình chấp nhận sai nhưng mình sai ở cụm từ giọng nói sáng trong như ngọc là như thế nào ?cô mình thường hay nói câu đó màk còn tính chất phúng dụ là tính phóng đại cô mình cũng nói câu đó sao bạn lại cho là mình sai hôm nay mình cũng nhờ cô kt lại các từ đó rùi.Nhược điểm ở chỗ Lặp lại mình ko pjk lặp ở chỗ nào có gì pạn post ra cho mình xem có gì rút kinh nghiệm
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

mình xin nói đôi chút về nhận xét của gà pông về pài của mình
pạn nói mình dùng từ ko chính xác ở từ ngất ngưởng mình chấp nhận sai nhưng mình sai ở cụm từ giọng nói sáng trong như ngọc là như thế nào ?cô mình thường hay nói câu đó màk còn tính chất phúng dụ là tính phóng đại cô mình cũng nói câu đó sao bạn lại cho là mình sai hôm nay mình cũng nhờ cô kt lại các từ đó rùi.Nhược điểm ở chỗ Lặp lại mình ko pjk lặp ở chỗ nào có gì pạn post ra cho mình xem có gì rút kinh nghiệm

Câu ấy không hay, lời văn như vậy nghe không xuôi mà khá vụng
Kể cũng bất đồng với mấy ông ngồi rỗi, sao lại biến hóa vẻ của Vân - Kiều từ cái đẹp của thần tiên xa trần thế thành cái đẹp người thuờng,tầm thường vậy kia chứ :-S
 
K

kieuoanh2009

Câu ấy không hay, lời văn như vậy nghe không xuôi mà khá vụng
Kể cũng bất đồng với mấy ông ngồi rỗi, sao lại biến hóa vẻ của Vân - Kiều từ cái đẹp của thần tiên xa trần thế thành cái đẹp người thuờng,tầm thường vậy kia chứ :-S
sao lại nói là tầm thường giọng nói sáng trong như ngọc mỗi lời nói thốt ra đều rất đáng quý tại sao lại nói như vậy ?àk mà dù có như vậy thì từ ngữ đó mình dùng đâu có sai mà phải đọc hết pài văn mới pjk câu đó có hợp với pài trên ko chứ sao lại là lời văn ko xuôi ko phải mình nói như vậy là có ý tâng bóc pài của mình đâu mà mình muốn hỏi gà pông từ đó đúng sao pạn ấy lại nói sai thuj
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom