- 20 Tháng tám 2010
- 625
- 1,329
- 221
- Nghệ An
- The Fighting Boys
úi, thân nhau mãi mãi, anh ạ. Đó là nắm cả tuổi thơ trong tay đấy!Chòi giờ chắc vẫn thân nhau lắm nhỉ?
úi, thân nhau mãi mãi, anh ạ. Đó là nắm cả tuổi thơ trong tay đấy!Chòi giờ chắc vẫn thân nhau lắm nhỉ?
Ngưỡng mộ 2 đứa ghê lun áúi, thân nhau mãi mãi, anh ạ. Đó là nắm cả tuổi thơ trong tay đấy!![]()
Đúng thật, kỉ niệm nó cứ ùa về. Mai mốt ai hỏi mùa thùng hình của anh, anh không bán âu :vTuổi thơ của em cũng na ná như anh thôi ạView attachment 118575
Nhưng chưa nhiều bằng của anh,em còn chơi cả búp bê nữa cơ cơ nhưng mấy rồi
Trời ơi Wix , Công chúa Ori , Pokemon , ...Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.
Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293
Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết!)
uầy anh nhiều nhỉ???Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.
Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293
Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết!)




Gửi bưu điện á.dìa đây anh cho nguyên thùngTrời ơi Wix , Công chúa Ori , Pokemon , ...
Em không ngờ anh Đạt zậy luôn á
Thời nay chơi ảnh không giống vậy đâu , nó nhỏ xíu ak
Ảnh gửi bưu điện về cho em đi anh :v
Tuổi thơ dữ dội thật đó nha
Tuổi thơ của em nhạt lắm :v
Cả một bầu trời của tui đó cậu á...uầy anh nhiều nhỉ???
Tuổi thơ có em có vài con bài đấy nhưng toàn hình nữ xinh xinh hay mấy bé đáng yêu đã được "vứt xó tủ".
Tuổi thơ em từng có một hộp bi giành giật của tụi con trai xong lại đi chia cho từng đứa
Tuổi thơ em có những hình dán dành dụm tiền hoặc xin ba má mỏi mồn mới mua được để dán lên sách vở "cho đẹp"
Tuổi thơ em lần những chai nước đầy hạt nở muôn màu mắc to đùng đoành đi khoe với bạn bè
mà giờ... mất hết rùi...![]()