Tâm sự Thay đổi

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Do bạn thay đổi hay do người khác thay đổi ??:rongcon10:rongcon10:rongcon10

:rongcon1:rongcon1:rongcon1Thật ra con người thay đổi là vì họ lớn lên và sự thay đổi luôn diễn ra hàng ngày. Chẳng ai bé mãi bao giờ, cũng chẳng ai sống mãi một đời cũ kỹ. Con người, họ lớn lên từng ngày, làm mới mình bằng những bài học mỗi ngày, cũng thay đổi từng ngày, chỉ là đến một lúc khi sự thay đổi ấy đủ lớn, bạn mới:rongcon30 nhận ra người ta thay đổi rồi.
***
:Tuzki1Lắm lúc con người ta lại dễ dàng buông thả những thứ mà họ đã từng cố gắng rất nhiều để giữ lấy.
Không phải họ muốn, cũng không phải họ cố tình, chỉ là mệt mỏi quá thì buông, :Tuzki13vô vị quá thì thả, khoảng cách xa quá thì phải kết thúc, hi vọng không còn thì phải buông tay.:Tuzki38
:(:(:(Thời gian là thứ không ngừng lại dù chỉ một giây để đợi bất cứ ai, con người tựa theo sự xoay vòng đó, ai rồi cũng khác đi một phần nào, không nhiều thì ít.
:(:(:(Sẽ có lúc, một ai đó nói với tôi rằng tôi thay đổi rồi. Dù chẳng rõ mình thay đổi điều gì thì tôi vẫn sẽ đồng ý với họ.
:Tonton12Bởi rằng, có lẽ với họ tôi thật sự như vậy. Không còn những câu chuyện đều đặn mỗi ngày. Không còn là sự quan tâm lúc cần thiết. Không còn là những lo lắng thể hiện ra mặt. Không còn nhiều điều tưởng chừng đã quen.
:Tonton11Thật ra, thay đổi hay không tôi không rõ, chỉ là đôi lúc tôi thấy mình cần phải dừng lại, dừng lại để tự hỏi tôi đang làm gì, sau tất cả tôi có gì, và cần thời gian để tìm ra câu trả lời.
:Tonton15Đừng cố đặt câu hỏi "vì sao" cho một sự thay đổi nào đó mà hãy chấp nhận nó như một điều hiển nhiên:Tonton5 phải có giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Khi bạn thấy một ai đó thay đổi, cũng là lúc có một ai đó thấy bạn thay đổi.
Chúng ta, ai rồi cũng khác. :Rabbit30
Khác chúng ta của ngày xưa cũ, của hôm qua, của những giây phút trước, và chúng ta của ngày mai cũng khác chúng ta của hôm nay.
:Rabbit10Mỗi ngày thức giấc, dù tin hay không, bạn vẫn có một sự thay đổi khác nào đó mà cả chính bạn cũng không thể nào nhận ra được.
Thay đổi để làm mới bản thân , hiiii :)
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Trong cuộc sống , mỗi chúng ta đều phải học cách thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn :)
Và không chỉ riêng chúng ta mà những người khác cũng sẽ thay đổi ^^
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Do bạn thay đổi hay do người khác thay đổi ??:rongcon10:rongcon10:rongcon10

:rongcon1:rongcon1:rongcon1Thật ra con người thay đổi là vì họ lớn lên và sự thay đổi luôn diễn ra hàng ngày. Chẳng ai bé mãi bao giờ, cũng chẳng ai sống mãi một đời cũ kỹ. Con người, họ lớn lên từng ngày, làm mới mình bằng những bài học mỗi ngày, cũng thay đổi từng ngày, chỉ là đến một lúc khi sự thay đổi ấy đủ lớn, bạn mới:rongcon30 nhận ra người ta thay đổi rồi.
***
:Tuzki1Lắm lúc con người ta lại dễ dàng buông thả những thứ mà họ đã từng cố gắng rất nhiều để giữ lấy.
Không phải họ muốn, cũng không phải họ cố tình, chỉ là mệt mỏi quá thì buông, :Tuzki13vô vị quá thì thả, khoảng cách xa quá thì phải kết thúc, hi vọng không còn thì phải buông tay.:Tuzki38
:(:(:(Thời gian là thứ không ngừng lại dù chỉ một giây để đợi bất cứ ai, con người tựa theo sự xoay vòng đó, ai rồi cũng khác đi một phần nào, không nhiều thì ít.
:(:(:(Sẽ có lúc, một ai đó nói với tôi rằng tôi thay đổi rồi. Dù chẳng rõ mình thay đổi điều gì thì tôi vẫn sẽ đồng ý với họ.
:Tonton12Bởi rằng, có lẽ với họ tôi thật sự như vậy. Không còn những câu chuyện đều đặn mỗi ngày. Không còn là sự quan tâm lúc cần thiết. Không còn là những lo lắng thể hiện ra mặt. Không còn nhiều điều tưởng chừng đã quen.
:Tonton11Thật ra, thay đổi hay không tôi không rõ, chỉ là đôi lúc tôi thấy mình cần phải dừng lại, dừng lại để tự hỏi tôi đang làm gì, sau tất cả tôi có gì, và cần thời gian để tìm ra câu trả lời.
:Tonton15Đừng cố đặt câu hỏi "vì sao" cho một sự thay đổi nào đó mà hãy chấp nhận nó như một điều hiển nhiên:Tonton5 phải có giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Khi bạn thấy một ai đó thay đổi, cũng là lúc có một ai đó thấy bạn thay đổi.
Chúng ta, ai rồi cũng khác. :Rabbit30
Khác chúng ta của ngày xưa cũ, của hôm qua, của những giây phút trước, và chúng ta của ngày mai cũng khác chúng ta của hôm nay.
:Rabbit10Mỗi ngày thức giấc, dù tin hay không, bạn vẫn có một sự thay đổi khác nào đó mà cả chính bạn cũng không thể nào nhận ra được.
Thay đổi để làm mới bản thân , hiiii :)
Nhớ hồi xưa mình sống đến 90% hướng nội, mà qua tiếp xúc với nhiều đứa hướng ngoại mình đã cân bằng được tỉ số giữa 2 hướng nội-ngoại rồi :D
Lúc trước mình hiền lành lắm mà bây giờ đi đâu ai cũng đuổi vì tội hay sunsee .
Nói chung là những người lâu không gặp mình đều kêu mình thay đổi :(
 
Top Bottom