T
thainguyen0909


Tôi cũng từng là một học sinh ngoan ngoãn, thành tích học tập khá tốt. Tôi tốt nghiệp 12, thi đậu dh và học ngành xây dựng. Sau khi ra trường tôi lao đầu vào công trường suốt ròng rã 5 năm, cuối cùng tôi bị đuổi việc do công ty cắt giảm nhân lực trong thời kì suy thoái kinh tế. Tôi suy sụp suốt 6 tháng, không việc làm, không bạn bè, không nguồn tin cậy, tôi như muốn bứt ra khỏi cuộc đời này. Suy nghĩ lại tôi đi tìm việc làm, nhưng đã 3 công việc tất cả không đúng chuyên ngành, lương không đủ sống, chiếm mất của tôi 2 năm nữa.
May thay tôi vô tình gặp lại một bạn học cũ xây dựng, kể hoàn cảnh, anh ấy nhờ tôi về kinh doanh Vách ngăn nội thất cùng với anh ấy, và cũng từ đó tôi dần lấy lại mình của ngày xưa. Công việc kinh doanh thuận lợi, việc làm ổn định, thu nhập khá cao! Tôi nghĩ mình đã có bến đổ an toàn, giờ là lúc xây dựng cho mình... một gia đình!
May thay tôi vô tình gặp lại một bạn học cũ xây dựng, kể hoàn cảnh, anh ấy nhờ tôi về kinh doanh Vách ngăn nội thất cùng với anh ấy, và cũng từ đó tôi dần lấy lại mình của ngày xưa. Công việc kinh doanh thuận lợi, việc làm ổn định, thu nhập khá cao! Tôi nghĩ mình đã có bến đổ an toàn, giờ là lúc xây dựng cho mình... một gia đình!