- 18 Tháng chín 2017
- 2,110
- 2,765
- 456
- 21
- Thanh Hóa
- THPT Triệu Sơn 3


Truyện kể rằng một hôm vua muốn thử tài một viên quan tài giỏi, ông hỏi:
- Khanh đã đi rất nhiều nơi, đã thử nhiều của ngon vật lạ, vậy hãy cho ta biết, mùi nào thơm nhất và cái gì ngon nhất trên đời.
Vị viên quan trả lời:
- Bẩm hoàng thượng, mùi thơm nhất là cơm trắng, còn muối là thứ ngon nhất ạ
- Sao?
- Dạ thưa, không có cơm trắng thì dân ta không thể sống được, còn không có muối ắt sẽ không ăn được gì, thiếu 2 thứ đó là chết ạ.
- Tốt, ngươi tốt lắm.
Vậy thì tớ muốn hỏi các bạn:
Vì sao lưỡi có thể cảm nhận được vị của thức ăn?
- Khanh đã đi rất nhiều nơi, đã thử nhiều của ngon vật lạ, vậy hãy cho ta biết, mùi nào thơm nhất và cái gì ngon nhất trên đời.
Vị viên quan trả lời:
- Bẩm hoàng thượng, mùi thơm nhất là cơm trắng, còn muối là thứ ngon nhất ạ
- Sao?
- Dạ thưa, không có cơm trắng thì dân ta không thể sống được, còn không có muối ắt sẽ không ăn được gì, thiếu 2 thứ đó là chết ạ.
- Tốt, ngươi tốt lắm.
Vậy thì tớ muốn hỏi các bạn:
Vì sao lưỡi có thể cảm nhận được vị của thức ăn?