Nhật ký Thanh xuân rực rỡ [Suu]

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

20/7/2019
Một ngày thật sự ảm đạm@@
Tại sao tôi lại vô dụng như vậy, ngay cả việc nói xin lỗi cũng không thể. Rốt cuộc là tại sao mối quan hệ giữa 2 đứa lại như vậy nhỉ??
Nó buồn thì nó có quyền trút hết lên đầu tôi sao chứ, có phải do tôi quá hiền rồi không??
Việc người nó thích lại thích tôi thì tôi có lỗi gì nhỉ? Dù biết muốn cứu vớt mối quan hệ thì nên hạ mình xin lỗi, nhưng điều này thật sự vô lý khiến tôi không làm được.
Chúng tôi là bạn 3 năm, có bao giờ nó sai mà nó chịu xin lỗi tôi đâu, lần nào cũng là tôi xin lỗi, tôi làm lành trước.
Giống như hôm qua, chàng trai đó bảo rằng cậu ta thích tôi, nó lại dằn vặt tôi. Tôi cũng không cướp người yêu nó mà. Tình bạn thật sự đã đến kì đổ nát khi mà tôi đã quá giới hạn chịu đựng, tôi không thể chịu đựng được tính của nó nữa rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt tình bạn nhỉ?? Liệu tôi có nghĩ đúng không đây??
 
  • Like
Reactions: Nguyễn T.T Vy

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
21/7/2019
Chủ nhật mà chán như ma, chả biết đi đâu chơi nữa, ngủ nhiều rồi lại chả thành heo.
Tự dưng vậy cái hôm nay tôi lại thấy có hứng vào bếp, ai dè đâu chưa đầy 2 phút đã đứt tay, làm như kiểu mình có thù với dao hay gì á ta?? Mà kể cũng lạ lùng, dạo này sao cuộc sống mình nó nhạt hẳn ra, những thứ trước đây mình thấy thú vị, bây giờ lại hết rồi. Thật chả còn sức sống nữa, bao nhiêu động lực bay biến hết trơn luôn. Ai đó cho Suu động lực với
 

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
21/7/2019
Chủ nhật mà chán như ma, chả biết đi đâu chơi nữa, ngủ nhiều rồi lại chả thành heo.
Tự dưng vậy cái hôm nay tôi lại thấy có hứng vào bếp, ai dè đâu chưa đầy 2 phút đã đứt tay, làm như kiểu mình có thù với dao hay gì á ta?? Mà kể cũng lạ lùng, dạo này sao cuộc sống mình nó nhạt hẳn ra, những thứ trước đây mình thấy thú vị, bây giờ lại hết rồi. Thật chả còn sức sống nữa, bao nhiêu động lực bay biến hết trơn luôn. Ai đó cho Suu động lực với
Muốn động lực sao, cứ liên hệ với số 1900 vườn không nhà trống là vui ngay, mà mình thấy nấu ăn vui mà lâu lâu không nấu mà chẳng đứt tay
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
22/7/2019
tôi vào GHA đã được 1 tháng rồi, kể từ lúc cuộc sống bắt đầu có nhiều bế tắc. GHA thật sự rất hữu ích với tôi vào lúc này.
GHA thực chất không giống như những người bình thường vẫn nghĩ và khinh rẻ, bởi vì ở đó, không ai biết chúng ta là ai, xinh hay xấu, tốt hay không tốt, cũng sẽ không có ai phán xét mình cả, cái gì cũng có quy luật của nó mà.
bạn cùng lớp phán xét tôi, ừ thì có sao đâu chứ, tôi là vậy, không phải good girl thì có làm sao đâu, không ảnh hưởng tới mấy người là được, không phải sao??
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
Tôi không nghĩ là đến hôm nay nước mắt tôi vẫn rơi vì người đó. Đã tự dặn lòng là không thể khóc vì người không xứng đáng, nhưng tôi không làm được. Ngày, tôi vẫn cười, nhưng khi đêm xuống tôi vẫn lại khóc một mình. Tôi thật sự quá ngu ngốc, phải không??
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
/vác ghế ra ngồi/ Tôi cực kì cần người để tâm sự aa~~
Rốt cuộc tôi cũng nhận ra, mối quan hệ mập mờ thực chất rất là thoải mái, không phải yêu, chỉ đơn giản là bạn sẽ khiến cho sau khi tan vỡ vẫn sẽ là bạn.
Bạn cùng lớp với tôi họ soi mói cuộc sống của tôi, trong khi điều đó không hề liên quan đến họ, nhưng mà, tôi không để ý đến họ, tôi sống vậy bao năm cũng đã quen rồi,/nhếch môi/ không bao giờ tôi nhìn sắc mặt của họ để sống đâu. Họ có là gì của tôi đâu chứ, chẳng qua chỉ là người qua đường nhìn vào rồi phán xét, họ hiểu gì về tôi mà dám nói về tôi chứ, thật sự mệt mỏi /thở dài/
 

Âu Dương Khiết Băng (Minz)

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2019
91
57
46
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Vũng Tàu
/thở dài/ hôm nay, lúc 11h30 tôi ngủ dậy, rời giường, đưa mắt nhìn vào lịch /tròn mắt/ hôm nay đã là 4/8 rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là đi học rồi /khóc/ còn đâu chuỗi ngày thức đêm ngủ ngày của tôi. Ai thấu nỗi đau này@@
/ngáp/ một ngày ngủ 12 tiếng còn buồn ngủ, 1 tuần nữa đi học biết làm sao đây huhu /mếu/
Có ai cùng cảnh ngộ với tôi khôngggggg
 
Top Bottom