Thích - Thương Thầm thích một người, cảm giác thế nào?

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Thầm thích một người, cảm giác thế nào?
1. Thích là chuyện của một người, tôi thích anh ấy, là chuyện của tôi, tôi không yêu cầu anh ấy phải thích tôi, nhưng có thể cùng nhau vui vẻ như những người anh em cũng tốt.
2. Trong kế hoạch cuộc đời mình có đối phương, nhưng trong kế hoạch của đối phương lại không có mình.
3. Rõ ràng anh ta không phải mẫu người lý tưởng của bạn, nhưng bạn lại cảm thấy đã tìm được người mà mình chờ mong bấy lâu.
Rõ ràng bạn cảm thấy mình là mẫu hình lý tưởng nhất trong lòng anh ta, vậy mà anh ta lại phải lòng một bóng hình khác.
4. Cậu là người mà tớ đã chờ đợi bấy lâu vậy, cuối cùng tớ đã gặp được cậu rồi. Nhưng tiếc rằng chúng ta lại không thể đi chung đến cuối con đường.
5. Câu chuyện muốn chia sẻ, đôi lúc trở thành một khoảng cách xa xôi; nỗi nhớ nhung muốn thổ lộ, lại trở thành đề bài khó không thể giải trong guồng quay tất bật ngày qua ngày.
6. Bao nhiêu người nói,
chuyện cũ tựa khói mây,
nhưng vẫn luôn có người ủ men hồi ức,
giữa năm tháng đằng đẵng, say vô số lần.
7. Yêu một người, là không sợ hy sinh cả một đời.
8. Cậu là một chàng trai tốt, gặp được cậu là phúc phận tớ tu từ kiếp trước, nhưng tớ cảm thấy chuyện tình cảm phải nghe theo lòng mình, nếu cậu không thích tớ thì tớ hy vọng cậu có thể tìm được một người thích hợp hơn tớ.
- Trích "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ" - Văn Tử & Kim Hạo Sâm
Giữa dòng đời xuôi ngược, thật may đã gặp được cậu.
nguồn:fb
thầm thích 1 ng là cảm giác luôn muốn nhìn thấy ng đó vv. chỉ thế thôi??!
Me too ^^
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Thầm thích một người, cảm giác thế nào?
1. Thích là chuyện của một người, tôi thích anh ấy, là chuyện của tôi, tôi không yêu cầu anh ấy phải thích tôi, nhưng có thể cùng nhau vui vẻ như những người anh em cũng tốt.
2. Trong kế hoạch cuộc đời mình có đối phương, nhưng trong kế hoạch của đối phương lại không có mình.
3. Rõ ràng anh ta không phải mẫu người lý tưởng của bạn, nhưng bạn lại cảm thấy đã tìm được người mà mình chờ mong bấy lâu.
Rõ ràng bạn cảm thấy mình là mẫu hình lý tưởng nhất trong lòng anh ta, vậy mà anh ta lại phải lòng một bóng hình khác.
4. Cậu là người mà tớ đã chờ đợi bấy lâu vậy, cuối cùng tớ đã gặp được cậu rồi. Nhưng tiếc rằng chúng ta lại không thể đi chung đến cuối con đường.
5. Câu chuyện muốn chia sẻ, đôi lúc trở thành một khoảng cách xa xôi; nỗi nhớ nhung muốn thổ lộ, lại trở thành đề bài khó không thể giải trong guồng quay tất bật ngày qua ngày.
6. Bao nhiêu người nói,
chuyện cũ tựa khói mây,
nhưng vẫn luôn có người ủ men hồi ức,
giữa năm tháng đằng đẵng, say vô số lần.
7. Yêu một người, là không sợ hy sinh cả một đời.
8. Cậu là một chàng trai tốt, gặp được cậu là phúc phận tớ tu từ kiếp trước, nhưng tớ cảm thấy chuyện tình cảm phải nghe theo lòng mình, nếu cậu không thích tớ thì tớ hy vọng cậu có thể tìm được một người thích hợp hơn tớ.
- Trích "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ" - Văn Tử & Kim Hạo Sâm
Giữa dòng đời xuôi ngược, thật may đã gặp được cậu.
nguồn:fb
thầm thích 1 ng là cảm giác luôn muốn nhìn thấy ng đó vv. chỉ thế thôi??!
Cảm giác gần người mình thích là vàng :D
 
Top Bottom